Nhớ về nước Nga

Tôi đoán ngày xưa bác rung_bach_duong ở bến metro парк победы ở Len,đúng không?
 
Ui, Bác Hùng lại nhầm nhọt sang ai đó rồi. Tôi không ở đó, nhưng tôi lại hay sang ốp đó chơi, nhất là khi nào có nhu cầu "oánh giậm". Nhưng tôi cũng khâm phục trí nhớ của Bác thật, bao nhiêu năm mà Bác vẫn nhớ Метро Парк Пабеды :roll:
 
Ôi, sorry cả nhà, đánh sai chính tả. Парк Победы chứ không phải Пабеды. Hôm nay mới cài được bộ font Tiếng Nga trên PC, lại đúng 17 năm ko viết tiếng Nga, quên sạch :( :(
 
Bà con ơi đau tui quá, sau vụ công an kinh tế Nga bắt hơn 300 tấn điện thoại di động thế là giá ở thị truờng vọt lên khủng khiếp, tui trở tay không kịp mua cái mới có hại không hả Giời !
 
Hungmgmi hình như dân Mát mà sao biết Парк Победы nhỉ, chắc là hồi đó có mối duyên nào ở Sư phạm hay kinh tế Len chăng? Hóa ra Rừng bach duong và bí đỏ đều là dân Len cả. Ta lập hội đồng hương đê. Mà tớ cũng ước ao quay lại Len lắm nhé. Cứ nghe những chuyện bây giờ tớ chẳng thể nào hình dung được, cứ thắc mắc trong bụng, không lẽ người ta có thể thay đổi khủng khiếp đến thế và muốn một lần tận mắt chứng kiến. Bạn bè còn ở bên đó thì khuyên rằng thà đừng đến, đừng thấy để còn giữ được nguyên vẹn ấn tượng của những năm tháng mà chúng tớ gọi là nailushie godu ấy...
Tóm lại các cô chú có đi thì cho "bô lão" này ké với nhé. Mà tớ có chỗ "đánh giậm" đấy...
 
Chị Tử Đinh Hương ơi, em chào chị, em chào chị. Em mừng quá khi biết chị cũng ở Len. Em cũng ko biết chị hơn em mấy khóa và học trường nào, nhưng chắc chắn gặp nhau kể chuyện thì chị em mình khối người quen chung - như em và chị Bí đỏ ấy :D . (PM cho em nhé !) Nhưng em nhìn ảnh chị thì em thấy chị quen lắm. Quay lại Len đó là mơ ước lớn của em, dù Len bây giờ có thế nào, em đang bỏ lợn dành tiền chị ạ, hì hì hì....
 
để mấy hôm nữa em post ảnh len lên các chị xem nhé , đẹp quên sầu luôn .Hồi tưởng lại quá khứ
 
rung_bach_duong nói:
...chị chỉ cần mấu bánh mỳ đen + súp củ cải đỏ là sống về VN rồi. Hôm qua bọn chị ngồi ở quán Nga HN (a little dream - 9 Phạm Sư Mạnh) nó chém bọn chị mỗi lát bánh mỳ đen = cái bao diêm là 9.000 VND, chua ơi là chua. ..Hỏi nhà hàng họ mới trả lời: Bánh này chúng iem nhập mới có một tuần nay thôi, ăn tốt mà :( :( :( . ...
Cuối tháng 11-đầu tháng 12, mẹ em sang VN. Hihi, mẹ em sang 3 lần rồi, nên đến bây giờ tài nấu các món ăn Nga của mẹ em hơi bị nổi tiếng trong các bạn bè của em. Họ vừa nghe em nói là bà sắp sang thì bắt đầu chuẩn bị "tinh thần" ngay. Hôm qua em nói chuyện với mẹ em, mẹ bảo là "Con ơi, hay là mẹ không sang VN, con sẽ lấy số tiền đó, con về thăm gia đình ở bên này..." Em bảo: "Kiểu gì mẹ vẫn phải sang, vì ở đây mọi người chờ mẹ sang sốt ruột rồi" :lol:
Khi nào mẹ em sang, em mời các bác (ai nhớ Nga) đến nhà em ăn mấy món Nga cho đỡ buồn nhớ một tí nhé :wink:

Còn mấy quán kia ... như Little dream gì đó hoặc cái nhà hàng ở Trung tâm văn hóa Nga -các bác vào box "Món ăn Nga", đọc mấy bài nói về cách nấu các món ăn Nga, tự nấu, dù cháy hoặc mặn quá... vẫn hơn đầu bếp ở các quán đó.
 
"Kiểu gì mẹ vẫn phải sang, vì ở đây mọi người chờ mẹ sang sốt ruột rồi"

Trời ơi, Olia ơi, thêm tên chị Bí Đỏ vào danh sách những người đang sốt ruột ấy nhé.

như Little dream gì đó hoặc cái nhà hàng ở Trung tâm văn hóa Nga

ở đó chỉ mỗi cái tên là Nga thôi, còn các món ăn thì trời ơi lắm. Năm ngoái Bí Đỏ đã làm một phóng sự về ẩm thực Nga ở Hà Nội, và rút ra kết luận là thà mình nấu lấy ở nhà còn ngon hơn, và nhiều chất Nga hơn. Thật đấy. Như Bí Đỏ đây này, làm cỗ Việt thì bị mẹ chồng chê, nhưng làm các món ăn Nga, nhất là xa lát Nga thì chưa bị chê bao giờ. Bí Đỏ làm được cả сало và творог nhé, có công thức nữa, ai có nhu cầu xin sẵn lòng cung cấp.
 
A lô A lô, có ai trước ở Volgagrad không, cho tôi làm quen với!
Lần đầu tiên tôi biết thế nào là Hải âu - bay thì đẹp thật nhưng đậu thì chán chết, kêu không hay bằng vịt nữa! Tôi nhìn thấy hải âu lần đầu trên sông Volga mà.
 
Mời mọi người về tham quan miễn phí thành phố Leningrad - thành phố được phong tặng là thành phố anh hùng !

[color=green:ae60421c8a]Bờ sông Neva (nơi ngày xưa chị Bí đỏ hay hò hẹn với người yêu cũ)[/color]

111.jpg


[color=green:ae60421c8a]Sông Môika - nơi có trường đại học cũ của chị Tử Đinh Hương [/color]

261.jpg


[color=blue:ae60421c8a]Cầu 4 con sư tử - cạnh truờng học của chị rung_bach_duong[/color]

91.jpg


[color=blue:ae60421c8a]Đêm trắng của Len - cầu mở trên sông Neva[/color]

181.jpg


[color=green:ae60421c8a]Buổi sáng bên sông Caterina[/color]

241.jpg


[color=green:ae60421c8a]Đại lộ Nhepxki[/color]

191.jpg


[color=blue:ae60421c8a]Pháo đài Peter & Fotress[/color]

101.jpg


[color=red:ae60421c8a]Cánh cửa sắt của vườn Mùa Hạ (nơi này ngày xưa nhiều bác nhớ lắm đấy....)[/color]

171.jpg


Thôi tạm thời vậy, mai mời các Bác đi tham quan tiếp nhé :lol:
 
Hi hi, chị Rừng ơi, thành phố anh hùng của bọn chị thì có nhẽ là Город-герой nhỉ, em mạo muội sửa chút. Thôi, nếu em mà có ý định làm tiến sĩ thì chắc sẽ chọn Leningrad, đẹp quá :)
 
Chị đánh là герой Город, thế mà thế quái nào khi upload lên nó lại biến ngược thành thành Город герой hì hì hì :oops: Em có biết nguyên nhân vì sao không, PC của chị vẫn chưa cài được font tiếng Nga tự động nên chị toàn copy & paste nên trong trường hợp này khi paste đặt con trỏ sai vị trí (thủ công quá nhỉ).
 
Hôm qua thì vẫn xem được bình thường, đúng là hôm nay thì tịt thật :D . Chị chịu thôi, cái này thì phải hỏi chú Virus thì mỡi rõ. Chú Virus ở trốn đâu ra tiếp khách ạ, đúng là số chú Vius vất vả vì đường ảnh ót với Forum :(
 
Rừng ơi, sao bà nỡ... hic hic.... mà máy của tôi không xem được bức ảnh nào mới chết chứ. làm thế nào bây giờ????
 
Ha ha :D :D :D Ôi em Nina thông minh của chị, tính chị rung_bach_duong là khá gọn gàng, ngăn nắp nên hôm qua upload ảnh xong cho nuocnga.net, cuối buổi chiều rỗi rãi là quay ra "quét nhà" trong photobucket :oops: :oops: mà quên mất tính năng của nó chỉ là link ảnh sang đây thôi.

Chị cảm ơn cô nhiều, sorry chú Virus, mời chú danngoc, chị Tykva và mọi người quay về đây thăm Len. Bắn cho chị rung_bach_duong một trận vì cái tội nhanh nhảu :shoot:
 
Вà dã man quá, Rừng ạ, đúng cái chỗ cửa sổ phòng tôi (общ.6 Университет) nhìn ra, Василеостровская стрелка đấy, chỉ ba bốn trăm mét nữa dọc theo Университетская набережная là đến cổng trường tôi rồi. Bên kia sông là Cung điện mùa đông, còn đối diện trường tôi là Медный всадник...........
 
Back
Top