Nhớ về nước Nga

Nina ạ, chị đã upload những ảnh trên vào lại photobucket và pót lên nuocnga.net nhưng tất cả đều nhận được dấu nhân đỏ [color=red:ecedbc1bb2]x [/color]như trên. Tuy nhiên dùng những ảnh khác thì vẫn không sao :D Hì hì, kiểu của photobucket nó như vậy. Có thể nhờ Nina delete hẳn những ảnh có dấu nhân đỏ trên của chị xong chị up lại từ đầu lại được chăng nhỉ.

Xin thứ lỗi bằng những hình ảnh khác của Leningrad nhá, lần này không "quét nhà" nữa :oops:

12_big1.jpg


13_big1.jpg


04_big1.jpg


02_big1.jpg


07_big1.jpg


01_big1.jpg


11_big1.jpg
 
Len đẹp quá, các bác ạ.

Tiếp theo chương trình , đề nghị các bác dẫn bà con lang thang ở Petrodvorets cái đê !
 
Ảnh về Len em có nhiều lắm , khi nào post lên cho mọi người coi , còn ảnh về Mos thì em lại chẳng có cái nào , thế mới đau. Hình trên photobucket thì Ok chị à , yên tâm link ảnh luôn luôn sống , nhất là upload ảnh vào album của em , vì album của em có trả tiền . Anh chị cứ thế mà làm nhé .Mấy hìhn trên em ko xem đc vì đang ở nhà , nhưng em thấy link Ok hết mà , ko có cái nào có dấu nhân cả .
 
Virus yêu quí, cho chị một cái Петергоф để đưa vào bài cho website nuocnga đi em.
 
Virus thân mến, đấy là Cung điện mùa hè ở Питер đấy mà, nơi có vô vàn đài phun nước tuyệt vời âý. Tykva à, tớ có một quyển giới thiệu về Petrgof , có nhiều ảnh đẹp, ấy có cần thì tớ cho mượn, hay là để scan lên 4rum nhé, nhưng khong phải hôm nay. Hôm nay mới học được cách post ảnh. Thử một cái nhé! :wink:
RFVAZcatbang1.jpg
 
cho chị một cái Петергоф

hì hì, chị quên mất em không ở Saint (Len của chi ngày xwa ấy mà). Đó là cả một thành phố toàn là đài phun nwớc, còn có tên gọi khác là Петродворец, ngoại ô Len, có Cung Mùa hè của Sa hoàng ngày xwa.

Chi đã chôm đwợc một số ảnh trên mạng rồi, cảm ơn em
 
Trong nuocnga có hẳn một quân khu ở Len về. Dù vậy, vẫn mạo muội giới thiệu chỗ này, đến một lần là không thể nào quên. "Phê " nhất là khi cưỡi tàu thủy phóng trên vịnh Phần lan và ướt như chuột khi chơi đùa với đài phun nước "cứ chạy qua là phun".

Hè vừa rồi, một chú nguyên là NCS của trường tớ ghé qua Petrodvorets chụp một đống ảnh. Ấn tượng nhất là cảnh các chú Nga vật vã đang đạp...xích lô trên các đường mòn trong công viên. Kiểu dáng y chang xích lô Việt nam, nguời ta nói ai đó đã copy mẫu của chúng ta, và ngày ngày ngồi cho thuê xích lô, kiếm bộn tiền. :lol: :lol:
:lol: :lol:

Nằm trên diện tích 1000 ha, cách Xanh Pê-téc-bua 29 km, Petrodvorets được coi là bảo tàng đài phun nước lớn nhất thế giới.
Quần thể kiến trúc này được tạo nên từ 7 công viên liên hoàn, trong đó có 2 công viên được xây dựng từ thời Pi-e đại đế . Trăm hay không bằng bày ngay ra ảnh,
mời các bác cùng ngắm nghía nhé:

pe.jpg


pe1.jpg


pe3.jpg


pe5.jpg
 
Tớ kể cho các ấy nghe câu chuyện này, chuyện thật 100% đã xảy ra với chúng tớ năm 1983, khi chúng tớ mới chân ướt chân ráo đến Len, còn chưa nhập học...

Chúng tớ đến Len ngày 25 tháng 8, được các anh chi khóa trên đón tiếp vô cùng nồng nhiệt, dẫn đi chơi khắp nơi, và tất nhiên là không thể thiếu cái màn chạy qua chạy lại chỗ cái đài phun nước mà hungmgmi kể, khi đi chơi Petergof ấy mà. Sau khi đã thăm thú chán rồi, các anh (hôm đó có 3 đứa chúng tớ là bọn mới sang, nhưng không hiểu sao không có chị khóa trên nào tham gia) dỗ chúng tớ đi tắm biển, bờ vịnh Phần Lan chỗ đấy đẹp vô cùng nhé. Dân Nga mặc áo tắm nằm phơi nắng la liệt. Ngắm mặt nước phẳng lặng, chúng tớ thích quá, cũng đi thay áo tắm định nhảy xuống bơi một trận cho đã. Nào ngờ mấy anh kia thích thú nhìn chúng tớ ... đi bộ cả nửa cây số mà nước vẫn không quá bắp chân, không thể nào bơi được.
Thì ra không thể bơi ở đấy được, vì có nước đâu mà bơi. Mãi sau chúng tớ mới biết, thế có tức không cơ chứ.
 
Ôi, mấy cái bố năm trên bên trường chị gian như chấy ấy, em lạ gì đâu, em qua bên Ốp chị nhảy nhót mãi rồi, biết hết, biết hết :D :D :D . Chị em ngày ấy ngây thơ nhỉ, bây giờ còn vậy hông hở chị Tykva...
 
Tớ định hỏi câu này, nhưng lại thôi. (Nhỡ Olia hay Nina lại kêu sao chỗ nào cũng thành ... cưa cẩm): Mấy đồng chí năm trên gian như chấy ấy có cưa em không Rừng?

Chị Tykva năm nay không còn ngây ngô thế nữa đâu, nhưng vẫn còn nhẹ dạ cả tin lắm, vẫn mủi lòng vì mấy chú em trong nuocnga đấy. Hỏi virus mà xem, tí nữa thì mất ... con gái vì nó đấy. :P
 
Chị ơi , em tưởng cái gì ! Đây chị nhé , một đống ảnh về Len .Dành tặng riêng cho các chị rừng và tykva .Các chị có nhớ chỗ nào ...hơi đặc biệt ko . VD chỗ mà chị đã kiss lần đầu tiên đó , hhahhahaha :lol: :lol: :lol:

Picture057.jpg


Picture039.jpg


Picture038.jpg


Picture030.jpg


Picture022.jpg



DSCF0158.jpg


DSCF0262.jpg


Picture077.jpg


Picture092.jpg


Picture095.jpg


Picture097.jpg


Picture101.jpg


Picture192.jpg


Picture158.jpg


.jpg
 
Virus yêu quí, cảm ơn em nhiều, dưng mà làm sao em post ảnh to thế, chị ngồi chờ cả nửa tiếng chưa thấy được cái đài phun nước nào hết trơn.

Em hỏi có chỗ nào hơi đặc biệt không á? Nhiều quá cơ, làm thế nào để kể hết bây giờ? Chi sống ở Len cả 5 năm, khách nào đến chơi cũng dẫn đi khắp nẻo cả. Ngoài Petergof còn bao nhiêu là thành phố vệ tinh của Len, mà chỗ nào cũng hấp dẫn, quên làm sao được.
 
To chú Virus:

Ảnh của chú đẹp quá, chị sẽ lấy 1 cái làm wallpaper cho PC của chị :roll:.
Nhưng mà chú zoom out cho nó nhỏ lại chút đi, không thì mỗi lần xem ảnh và bài "các già" cứ phải chạy lon ton từ đầu này màn hình về đầu kia, mệt hết hơi. Hay là chú định chơi các già đấy :?: :?:
 
Trời ơi bác hungmgmi này lại quên giới thiệu với mọi người về điều đặc biệt nhất của khu đài phun nước này là toàn bộ các đài phun này không hề dùng bơm nước để phun. Mà tất cả chỉ dùng một hệ thống kênh thủy lợi để tạo áp suất, người thiết kế công trình này là một chuyên gia thủy lợi do chính Pie mời mà.
 
Ở Leningrad ngoài nổi tiếng về đêm trắng còn có cầu mở. Môt loạt các cây cầu khổng lồ bắc qua sông Neva được từ từ tách mở ra từ 2 - 4 giờ sáng để cho tàu bè qua lại. Bây giờ thì người ta sử dụng lực để mở cây cầu bằng điện. Nhưng ngày xưa khi chưa phát minh ra điện thì đã có những cây cầu mở rồi. Nghe thời Pie Đại đế người ta sử dụng bằng đòn quay. Nhưng rung_bach_duong thấy không hiểu lắm về cơ chế hoạt động của nó. Bác nào hiểu kỹ có thể giải thích thêm để hiểu rõ hơn về phát minh vĩ đại này được không?
 
Back
Top