Nhớ về nước Nga

rung_bach_duong nói:
Mỗi một đất nước đều có những thời gian thăng trầm của nó. Nếu ai được hân hạnh vừa được ở nước Nga, chứng kiến Nước Nga thời Xô Viết, vừa được chứng kiến Nước Nga thời hiện tại sẽ có một cái nhìn về Nước Nga toàn diện hơn, sẽ hiểu nước Nga hơn và sẽ yêu nước Nga hơn nữa. Nếu bây giờ ai hỏi mình có ước mơ lớn gì nhất hiện tại, mình sẽ trả lời ngay ước ao trong đời được quay trở lại nước Nga, dù chỉ một lần thôi. Sẽ về thăm Len, thăm đại lộ Nhepxki, thăm sông Neva và thăm lại mái trường xưa...Bây giờ đi du lịch Nga có khó không nhỉ, trọn gói khoảng bao nhiêu nhỉ :D Ui, nhớ Len quá, nhớ hoa Xiren đến nao lòng, mình vẫn nhớ hoa này thường nở vào đầu hè, lúc đó đang ôn thi cuối năm...hu hu hu ....nhất định sẽ quay trở lại :lol: :lol: :lol:
Tôi cung nhớ Len lam.Bạn ở đâu, tôi từng sống trên đảo Vasiliev, phố Sevchenco, ob 4,LGU. Trường tôi ngay ben sông Neva,trên phố Mendeleev,ở giữa cũng có một hàng xiren, tháng 6 hoa nở tím như pháo hoa. Phía bên kia sông la Isakievski sabor, tôi vẫn còn giữ mấy cái vé vào đó, chẳng biết còn co dịp dùng đến chúng nữa ko nhỉ. Cũng như bạn, ước mơ lớn nhất của tôi giờ đây là quay lại Len, thăm trường cũ. Hay chúng ta tập hợp thành một nhóm về quê đi
 
Ai đang ở Len, hoặc vừa ở Len về hãy viết bài cho tôi đi. Tap chí của tôi có mục Du lịch,bài dài khoảng 2000 chữ ,ảnh 12 cái, trình bày đẹp, nhuận bút ko tồi (800 nghìn đến 1 triệu đ ). Địa chỉ của tôi : thutamcv@gmail.com. Xin cảm ơn tât cả các đồng hương Leningrad
 
rung_bach_duong nói:
Chị Tử Đinh Hương ơi, em chào chị, em chào chị. Em mừng quá khi biết chị cũng ở Len. Em cũng ko biết chị hơn em mấy khóa và học trường nào, nhưng chắc chắn gặp nhau kể chuyện thì chị em mình khối người quen chung - như em và chị Bí đỏ ấy :D . (PM cho em nhé !) Nhưng em nhìn ảnh chị thì em thấy chị quen lắm. Quay lại Len đó là mơ ước lớn của em, dù Len bây giờ có thế nào, em đang bỏ lợn dành tiền chị ạ, hì hì hì....
toi là Nheva cung dân Len đây, khoá 81- 86, co ai đồng hương, đồng khoá ko?
 
toi là Nheva cung dân Len đây, khoá 81- 86, co ai đồng hương, đồng khoá ko?
Chào Bác Nheva nhé. Em kém bác 2 khóa. Bác ơi có phải trường Bác đây không. Nếu đúng xin Bác thưởng cho em cái kẹo. Em cũng rất mơ ước được một chuyến quay trở lại Len, em đang bỏ ống tiết kiệm Bác ạ. Trong forum mình cũng có một số chị trước ở Len đấy.

univer005.gif


À, mai em sẽ post cả Ốp 4 của Bác lên cho bác nhớ một thể nhé :D
 
nheva nói:
Ai đang ở Len, hoặc vừa ở Len về hãy viết bài cho tôi đi. Tap chí của tôi có mục Du lịch,bài dài khoảng 2000 chữ ,ảnh 12 cái, trình bày đẹp, nhuận bút ko tồi (800 nghìn đến 1 triệu đ ). Địa chỉ của tôi : thutamcv@gmail.com. Xin cảm ơn tât cả các đồng hương Leningrad
Bác Nheva ơi, nhà em nghe cái đoạn nhuận bút kia thèm quá, 12 cái ảnh về Len thì trong topic này em có thừa rồi. Còn 2000 chữ thì em "xoay" ở đâu ra bây giờ để kiếm 800.000 - 1.000.000 VND tăng vốn cho nuocnga.net nhỉ :D .
 
rung_bach_duong nói:
toi là Nheva cung dân Len đây, khoá 81- 86, co ai đồng hương, đồng khoá ko?
Chào Bác Nheva nhé. Em kém bác 2 khóa. Bác ơi có phải trường Bác đây không. Nếu đúng xin Bác thưởng cho em cái kẹo. Em cũng rất mơ ước được một chuyến quay trở lại Len, em đang bỏ ống tiết kiệm Bác ạ. Trong forum mình cũng có một số chị trước ở Len đấy.

univer005.gif


À, mai em sẽ post cả Ốp 4 của Bác lên cho bác nhớ một thể nhé :D
acxakal-nheva này sẽ thưởng cho cô(chú) cả 1 chiếc tort Nochka, nếu cô đưa chị về thăm lại đại lộ Nevski
 
Rừng ơi sao cô lại ưu ái chị Nheva thế, chị Bí lại ghen đem đổ thóc vào gạo yêu cầu cô ngôi nhặt nhân dịp cả bọn đi offline tiễn chú bán dưa leo bây giờ...
 
tykva nói:
Rừng ơi sao cô lại ưu ái chị Nheva thế, chị Bí lại ghen đem đổ thóc vào gạo yêu cầu cô ngôi nhặt nhân dịp cả bọn đi offline tiễn chú bán dưa leo bây giờ...
Ớ, Chị Bí Đỏ ấy à :D . Em là em muốn "câu" cái To Rờ Tờ của Bác Nheva ấy để hôm nào có gặp nhau Bác ấy đem đến (hôm nào chị em mình sum họp ấy). Thực ra em thích To Rờ Tờ Kievsky nhất (ráo bánh, thơm mà lại không ngọt). Mỗi lần ở Len trên đại lộ Nhepski bán cái loại ấy thì dân tình cứ xếp hàng dài dằng dặc. (Đúng là XHCN là "[color=blue:134fe1cd8f]xếp hàng cả ngày[/color]" cũng không oan 8) ). Còn ở Hà Nội thì ta cứ làm cái Hải Hà Tokobuki cũng là hoành tráng rồi Bác nhỉ. Ý bác Nheva thế nào ạ :?:
 
rung_bach_duong nói:
tykva nói:
Rừng ơi sao cô lại ưu ái chị Nheva thế, chị Bí lại ghen đem đổ thóc vào gạo yêu cầu cô ngôi nhặt nhân dịp cả bọn đi offline tiễn chú bán dưa leo bây giờ...
Ớ, Chị Bí Đỏ ấy à :D . Em là em muốn "câu" cái To Rờ Tờ của Bác Nheva ấy để hôm nào có gặp nhau Bác ấy đem đến (hôm nào chị em mình sum họp ấy). Thực ra em thích To Rờ Tờ Kievsky nhất (ráo bánh, thơm mà lại không ngọt). Mỗi lần ở Len trên đại lộ Nhepski bán cái loại ấy thì dân tình cứ xếp hàng dài dằng dặc. (Đúng là XHCN là "[color=blue:d9a0e45509]xếp hàng cả ngày[/color]" cũng không oan 8) ). Còn ở Hà Nội thì ta cứ làm cái Hải Hà Tokobuki cũng là hoành tráng rồi Bác nhỉ. Ý bác Nheva thế nào ạ :?:
Tớ lại thích Nochka của Len quê mình hơn. Hay cậu quên mất dung nhan và mùi vị của nó rồi? Nó nhỏ nhắn như 1 khúc củi, phủ sokola va điểm trăng sao nom đúng là màn đêm như têngọi của mình, vị rất nhã nhặn chứ ko ngọt gắt đâu. Hay là do tớ măc bệnh " khóm phúc bồn tử", cái gì ở chỗ mình cũng phải là nhất. Cac cậu còn nhớ Khóm phúc bồn tử của Tchekhov ko?,phúc bồn tử vườn nhà chua loét nhưng vẫn nức nở khen ngon. Còn ở HN tort ngon nhất theo tớ là ở Hanoi Club. Neu có dịp gặp , tớ sẽ làm cho các cậu tâm phục khẩu phục
 
Tối hôm qua trên kênh 1 Nga phát chương trình khá thú vị có tên "Петергофский тайник". Chương trình làm kỹ lưỡng, nói về một trong những bí ẩn lớn nhất của thành phố Đài phun nước Petergof-còn có tên khác là Petrodvorets ở ngoại ô Leningrad(mà chúng ta đã bàn luận và pót ảnh ở trên). Sau khi bọn Đức chiếm đóng thành phố này, không một người dân Liên xô nào được bén mảng đến đó. Khi chúng rút đi, khu thác nước Lớn với quần thể đài phun Samson đã bị chúng phá tan hoang.Đặc biệt bức tượng
Samson đấu sư tử cao 3m đã bị biến mất.Đây là tác phẩm của nhà điêu khắc nổi tiếng Mikhail Kozlovski, được coi là "linh hồn" của khu thác Lớn.
Theo các nhà làm phim, một nhà sử học có ghi chép rằng đầu năm 1942, ông có đến đây và nhìn thấy bức tượng đã được đóng gói chắc chắn để chuyển về Đức. Còn trong một tạp chí của Đức xuất bản năm 1943 thì người ta thấy tượng của Samson vẫn còn nguyên vị.Đó là thông tin cuối cùng về bức tượng nổi tiếng này. Sau chiến tranh, Liên xô đã bằng mọi cách tìm bức tượng này ở Đức và ở Petergof nhưng không có kết quả. Phải chăng là quân Đức đã chôn giấu bức tượng này dưới lòng đất Petergof? Những người làm chương trình đề nghị giải pháp dùng mày dò kim loại để dò khắp Petergof hòng tìm ra tung tích của Samson.Nhưng họ lại sợ rằng làm vậy sẽ tìm ra hàng đống bom mìn của quân Đức còn gài lại đâu đó dưới lòng đất...
Năm 1988, tôi đã từng có mặt tại đài phun nước này và chụp ảnh với phông nền là chàng Samson dũng mãnh đang dùng hai tay bẻ miệng sư tử. Mãi tối hôm qua mới té ngửa: Hóa ra đó chỉ là tượng mới đúc từ năm 1947, theo lệnh của I.Stalin. Sau khi kiếm tìm Samson không có kết quả, Stalin ra lệnh cho nhà máy đúc đồng ở Leningrad dựa vào ảnh tư liệu để đúc phiên bản y hệt nguyên bản. Trong phim có những cảnh đầu tiên nhìn thấy: Đồng lỏng rót vào khuôn, chiếc xe tải chở Samson khi mới đúc xong...Được biết, sau khi dựng tượng vào chỗ cũ, chính quyền Liên xô muốn sự kiện này rơi vào bí mật. Do vậy, rất nhiều người không biết được sự thật này.
Đây là chàng Samson được đúc gần 60 năm trước, còn chàng "xịn" đang ở đâu, nào ai biết:
samson.jpg
 
hungmgmi nói:
Tối hôm qua trên kênh 1 Nga phát chương trình khá thú vị có tên "Петергофский тайник". Chương trình làm kỹ lưỡng, nói về một trong những bí ẩn lớn nhất của thành phố Đài phun nước Petergof-còn có tên khác là Petrodvorets ở ngoại ô Leningrad(mà chúng ta đã bàn luận và pót ảnh ở trên). Sau khi bọn Đức chiếm đóng thành phố này, không một người dân Liên xô nào được bén mảng đến đó. Khi chúng rút đi, khu thác nước Lớn với quần thể đài phun Samson đã bị chúng phá tan hoang.Đặc biệt bức tượng
Samson đấu sư tử cao 3m đã bị biến mất.Đây là tác phẩm của nhà điêu khắc nổi tiếng Mikhail Kozlovski, được coi là "linh hồn" của khu thác Lớn.
Theo các nhà làm phim, một nhà sử học có ghi chép rằng đầu năm 1942, ông có đến đây và nhìn thấy bức tượng đã được đóng gói chắc chắn để chuyển về Đức. Còn trong một tạp chí của Đức xuất bản năm 1943 thì người ta thấy tượng của Samson vẫn còn nguyên vị.Đó là thông tin cuối cùng về bức tượng nổi tiếng này. Sau chiến tranh, Liên xô đã bằng mọi cách tìm bức tượng này ở Đức và ở Petergof nhưng không có kết quả. Phải chăng là quân Đức đã chôn giấu bức tượng này dưới lòng đất Petergof? Những người làm chương trình đề nghị giải pháp dùng mày dò kim loại để dò khắp Petergof hòng tìm ra tung tích của Samson.Nhưng họ lại sợ rằng làm vậy sẽ tìm ra hàng đống bom mìn của quân Đức còn gài lại đâu đó dưới lòng đất...
Năm 1988, tôi đã từng có mặt tại đài phun nước này và chụp ảnh với phông nền là chàng Samson dũng mãnh đang dùng hai tay bẻ miệng sư tử. Mãi tối hôm qua mới té ngửa: Hóa ra đó chỉ là tượng mới đúc từ năm 1947, theo lệnh của I.Stalin. Sau khi kiếm tìm Samson không có kết quả, Stalin ra lệnh cho nhà máy đúc đồng ở Leningrad dựa vào ảnh tư liệu để đúc phiên bản y hệt nguyên bản. Trong phim có những cảnh đầu tiên nhìn thấy: Đồng lỏng rót vào khuôn, chiếc xe tải chở Samson khi mới đúc xong...Được biết, sau khi dựng tượng vào chỗ cũ, chính quyền Liên xô muốn sự kiện này rơi vào bí mật. Do vậy, rất nhiều người không biết được sự thật này.
Đây là chàng Samson được đúc gần 60 năm trước, còn chàng "xịn" đang ở đâu, nào ai biết:
samson.jpg
Hùng giỏi nhỉ, thế mà chị chẳng biét dù ở Len những 5 năm và mỗi năm phải dẫn các bạn đi Petergof ko dưới 5 lần
 
Dù cháu chưa một lần đến nước Nga, và thật sự là không biết nhiều về nước Nga nữa, nhưng thật nao lòng khi đọc được những bài viết của các bác, ước gì cũng có một lần được đến nước Nga, được ở nước Nga như các bác để mà hồi tưởng, để mà viết, nhưng tiếc thật...

Mong đọc được nhiều bài cảm nhận hay của các bác.
 
Xin chào các cựu cư dân Len: Nhina, Rừng, Bí đỏ.....Tôi cũng học ở Len (81-86), trường Bản đồ Quân sự trên phố Pionherxkaya(chắc ít bạn biết lắm, vì trường tôi chỉ có 3 khóa Việt nam học(15 người). Nơi ở: khách sạn Sputnhich(chỗ này thì chắc chắn nhiều bạn biết, vì cánh quân sự các loại ở Len đều ở đây cả). Trước khi sang học, đã là lính ...từ thời chiến(khi đất nước chưa thống nhất). Nên bao giờ cũng...già hơn cánh cùng sang từ 6 đến 7 tuổi.
Việc này có lợi ít mà...hại nhiều, vì:
1- Hay được giao làm phụ trách đòan, lớp(không có tiền trách nhiệm, hàng năm thường phải lên Mat họp, báo cáo...không được thanh toán kinh phí!). Các ngày nghỉ phải trực nhật đúng giờ báo cáo với trực nhật của trường..
2- Hay "bị" quán xuyến việc ăn, ở cho đoàn mình(mỗi lớp chỉ 5 người, ở một Kvarchira riêng, và thường ăn chung nhau, phân công mỗi người chợ búa nấu nướng ...1 tuần liền).
3- Khi rủ nhau đi ...cưa cẩm, toàn bị các em Sư phạm gọi bằng ....chú(thế mới đau!).
5 năm, khá ...mòn người, từ Metro Plosad Muzestvo đến Plosad Pabeduj: ăn nhanh, ngủ nhanh, học nhanh.... trên Metro.
Trên hành trình " đi tìm nửa kia của mình" tôi có biết một số bạn gái ở trường Kinh tế, trường Rừng, trường y, văn hóa, công đoàn, và Sư phạm(hơi nhiều)..chưa kể bạn nam. Nếu các bạn thuộc đội quân của chú Tứ- thường xuất phát từ Thanh Xuân, thì bọn mình thuộc đội 871(cầu Chui-Gia Lâm), trước khi đi học thuộc các K, do Đại học Kỹ thuật quân sự ngày ấy quản lý, rèn rũa. Tôi thuộc K156.
Rất vui khi được....làm quen(có khi tái làm quen) cùng các bạn trong NNN thân yêu này.
 
Hình như Khách sạn Sputnhich ? Ngoài ốp gạch trắng màu xi măng, có 13 tầng phải không anh?.
Nếu đi tàu điện ngầm từ Trung tâm bến Площадь Восстания đi ngược lên qua các ga
Чернышевская - Площадь Ленина - Выборгская - Лесная - [color=red:ae3c64c3f1]Площадь Мужества[/color]. Đến quảng trường dũng cảm đi bộ một vài đoạn là đến nơi anh ở có đúng không?. Hình như là Ул. Морища Тореза thì phải (tôi nhớ không chính xác lắm)
Đã 21 năm anh không trở lại nơi ấy rồi, nhắc lại để anh nhớ thật nhiều về nước Nga.
 
Back
Top