Những bài hát của Sophia Rotaru

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Tiếp nữa nhé:
Sofia_Rotaru.gif
 
hungmgmi nói:

Oh la la, tấm hình này coi "đã" quá ta :D :D :D . Đây mới thể hiện đúng con người và những ca khúc của SR. Những bức ảnh của BZ cũng rất đẹp. Cảm ơn bác Hùng và cháu Mùa đông trắng nha.
 
Belaya Zima nói:

Cháu thích màu trầm nên phong cách ăn mặc này của bác Sophia cháu thích hơn. Nhẹ nhàng , giản dị thôi. Nhưng mà bác ấy đẹp sẵn rồi, nên mặc cái gì cũng đẹp hết. Mà sao bác ấy trẻ lâu quá, có hẳn cháu nội ngoại rồi mà sao vẫn cứ trẻ. Hình chú hungmgmi post trông bác ấy như một nàng công chúa vậy :D
 
Không biết trong cái list các bài hát của chú huongvenuocNga có bài "Năm mới" chưa ạ? Zima nghe bài này thích thú vô cùng. Ôi! Sao bài nào của bác Sophia nghe cũng thấy hay thế này nhỉ? Tuyệt quá! Tuyệt quá! :D

http://www.4shared.com/file/17598112/36495d12/Sofia_Rotaru_Novyi_god.html

192 kbits/second - nghe sướng tai luôn ạ :lol:
 
Vào những năm 90 của thế kỷ trước được nghe nữ nghệ sĩ Sophia Rotaru hát bài "mặt Trăng" thì sao quên được nhạc Nga (hồi ấy chỉ có đĩa nhựa đường kính khoảng 40 cm hoặc nghe băng nhỏ của radio...)
to: Belaya Zima- chú huongvenuocNga hình như vừa tổ chức sinh nhật lần thứ 31, còn chú hungmgmi còn kém chú huongvenuocNga 3 tháng tuổi. Nếu cháu gặp hai chú ngoài đời cháu sẽ "buồn" đấy! :lol:
 
hongducanh nói:
Vào những năm 90 của thế kỷ trước được nghe nữ nghệ sĩ Sophia Rotaru hát bài "mặt Trăng" thì sao quên được nhạc Nga (hồi ấy chỉ có đĩa nhựa đường kính khoảng 40 cm hoặc nghe băng nhỏ của radio...)
to: Belaya Zima- chú huongvenuocNga hình như vừa tổ chức sinh nhật lần thứ 31, còn chú hungmgmi còn kém chú huongvenuocNga 3 tháng tuổi. Nếu cháu gặp hai chú ngoài đời cháu sẽ "buồn" đấy! :lol:

Zima cũng thích bài "Luna, Luna" lắm ạ. Cháu xem hình offline của chú huongvenuocNga và chú Hùng rồi ạ. Đâu "ít" tuổi thế được nhỉ :D
 
to: Belaya Zima- chú huongvenuocNga hình như vừa tổ chức sinh nhật lần thứ 31, còn chú hungmgmi còn kém chú huongvenuocNga 3 tháng tuổi. Nếu cháu gặp hai chú ngoài đời cháu sẽ "buồn" đấy!
Còn cô Tykva thì sinh năm 1984 trong khi bác Hồng Đức lại trẻ hơn một chút :lol: :lol: :lol: (kém miếng khó chịu, nhất là trong lĩnh vực xì pam)
 
:D Ngày Chủ nhật rảnh rỗi, các bác lại dùng món "đậu phộng" rùi :D . Cháu nó có kính, nhìn tinh lắm.

@ Belaya Zima : Cháu trở lại trang 3, bài [color=blue:3d7c173ff3]Năm mới[/color] là bài thứ 52 trong danh sách 100 bài. Những bài của SR mà HVNN thích hơn cả là các bài số 7, 8, 11, 12, 22, 24, 26, 28, 35, 39, 55, 62, 70, 76, 78, 87, 90, 96, 97, 99. Nhiều bài chú đã post dạo "150 bài".
 
Hi hi! Cháu đúng có kính thiệt ạ, nhìn chắc không tinh lắm đâu chú huongvenuocNga ơi .
1984 á cô Tykva, hi hi, vậy cháu sẽ thuộc thế hệ 10X :D ( Ước gì được như vậy :lol: )
 
Ầy zà, tấm ảnh Sophia trong trang phục màu đỏ bác Hùng post lên nhìn "sướng con mắt bên trái, đã con mắt bên phải" quá. Bác Sophia trông takaia otrarovachelnaia i takaia privlekachelnaia.
Các bác hồi về nước có mang được cái plastinka nào của SR về làm kỷ niệm ko, em chả mang được cái nào về cả vì nặng quá. Bao nhiêu suvenhir lượm lặt trong các chuyến đi ekskursia cũng bỏ lại gần hết, mang về được mỗi vài thứ xinh xinh gọi là làm kỷ niệm như búp bê biết đi, lật đật, mấy cái otkryki ...

Thêm lời bài Năm mới cho Mùa đông tuyết trắng

[size=18:420f0a2129][color=red:420f0a2129]Новый год[/color][/size]

[color=blue:420f0a2129]На часах – без 15-ти Мечта
В небесах – можно взять и полетать
Выше всех, выше самых ярких звёзд
Этот мир безумно прост!

На часах – без 15-ти Любовь
В эту ночь – загадали мы с тобой
Чтобы всё обязательно сбылось
Потерялось, но нашлось

Что-то забудется
Что-то исполнится
Что-то изменится
Кто-то мечту спасет
Мне хорошо с тобой в эту бессонницу
В эту метелицу
Снова встречать
Любви Новый год, Новый год!

На часах – без 15-ти. Пора
Позабыть – всё, что мучило вчера
Отпустить эту глупую печаль
Мне её совсем не жаль!

Не спеши, с боем маленьких часов
Закрывать, свое сердце на засов
Позови самых преданных друзей
И душою обогрей

Что-то забудется
Что-то исполнится
Что-то изменится
Кто-то мечту спасет
Мне хорошо с тобой в эту бессонницу
В эту метелицу
Снова встречать
Любви Новый год
Новый год!
[/color]
 
Cảm ơn bác Snhezinca đã post cho Zima lời bài hát. Có lẽ Zima còn phải ngồi "ngắm" tiếng Nga dài dài bác ạ :lol: . Hic hic! Giá có cái phần mềm hỗ trợ dịch tiếng Nga sang tiếng Việt cả đoạn thì tốt biết bao. Em thích bài này lắm, nhưng chả biết ý nghĩa của bài này gì cả, thẩm thấu mỗi giai điệu, hi hi, âm nhạc đúng là thứ ngôn ngữ duy nhất trên thế giới bác nhỉ :lol:
 
Bà này năm nay bao tuổi rồi các bác nhỉ? Các bác cho em chút pờ rô phai của bác ý cái. Thấy các bác nói nhiều, đâm ra em cũng tò mò.

Ơ mà em thích cái hình bà ấy ở trong chữ kí của em BZ (Belaya zima) hơn, nhìn giống cô bạn em thế. Khéo có họ hàng.
 
virus nói:
Bà này năm nay bao tuổi rồi các bác nhỉ? Các bác cho em chút pờ rô phai của bác ý cái. Thấy các bác nói nhiều, đâm ra em cũng tò mò.

Ơ mà em thích cái hình bà ấy ở trong chữ kí của em BZ (Belaya zima) hơn, nhìn giống cô bạn em thế. Khéo có họ hàng.

Khe khe! Ông anh ơi, sao lại "nhìn giống cô bạn em thế". Chắc cô bạn anh chỉ giống khỏang 1/100 của bác ấy thôi :lol: . Cái proflie thì em có rồi đây, nhưng miễn gọi bác Sophia là "bà này" nhé, fan của bác nhiều lắm anh :twisted: .

Sophia Rotaru sinh ngày 7/8/1947 ( hic hic, 60 tuổi :lol: ) là người gốc Moldavia, sinh ra và lớn lên ở Ucraina. Bác ấy đã đạt danh hiệu Nghê sỹ Nhân dân Liên Xô năm 1988, Nghệ sỹ Nhân dân Ucraina năm 1976, Nghệ sỹ Nhân dân Moldavia năm 1983, Giải thưởng Đoàn viên thanh niên Comxomon cộng hòa mang tên Ostrovski năm 1977, Giải Đoàn viên thanh niên Comxomon mang tên Lê Nin năm 1978 và nói chung là vô khối các giải thưởng khác. Bác ấy có thể hát rất hay các thứ tiếng: Nga, Moldavia, Ucraina, Bulgaria, Serbi, Ba Lan, Itailia, Anh, Đức. Hiện giờ bác ấy đang sống cùng gia đình tại làng Nhikita thuộc thành phố biển Yalta - nước CH Ucraina. Bác ấy đã đi lưu diễn ở rất nhiều nơi trên thế giới và đâu đâu cũng được chào đón nồng nhiệt. Có thể nói bác Sophia là một ngôi sao khắc hẳn với những ngôi sao khác. Ý Zima muốn nói đến cuộc sống riêng tư và một tình yêu duy nhất trong cuộc đời của bác ấy.

Thông tin được cung cấp bởi người đặc biệt!
 
Anh virus nhất khoát không tin bác ấy 60 , Zima cũng không tin, nhưng sự thật là thế :lol: . Có khi phải ghi bác Sophia vào sách kỷ lục thế giới về vẻ đẹp quyến rũ và trẻ lâu của bác nhỉ :lol: .Thêm mấy cái hình nữa ạ, không tin một thế luôn ạ. Theo thông tin Zima biết thì hồi năm mới 2007, bác Sophia cũng mặc bộ váy da cam hát trên kênh 1 :D , hic hic, 60 tuổi ư? Zima nhất khoát không tin :wink:



 
Chú virus cứ muốn giao lưu với em BZ, chứ anh biết tỏng chú dư sức lên Gugồ nha. Chú phải cung cấp tin cho BZ mới phải :D
 
SR nổi tiếng từ 1970 với bài Червона рута và thật không ngờ đến giờ các bài remiks như Москва Майская vẫn rất hay.
 
SR hát bài cũ như Điệu nhảy trên trống của bác R.Pauls cũng rất hay bác daochien ạ. A, nhân tiện,hehe, nếu thứ Tư này bác đi ọp lai thì bác nhớ mang cho em xin cái đĩa CD mà ngày trước em hỏi xin bác, nhờ đồng chí HVNN vác ngược ra HN giúp em nhé. Em cảm ơn bác.
 
Tạm dịch cho Mùa đông tuyết trắng bài Năm mới. Quên hết tiếng Nga rồi, thông cảm nhé :D

Trên đồng hồ, chỉ còn kém 15 phút nữa thôi là Ước mơ. Trên trời, có thể bay cao, cao hơn tất cả, cao hơn cả những vì sao sáng nhất. Thế giới này thật quá giản đơn.
Trên đồng hồ, chỉ còn kém 15 phút nữa thôi là Tình yêu. Trong đêm này, chúng ta đã ước đoán rằng mọi thứ dứt khoát sẽ thành hiện thực, những gì đã mất sẽ tìm lại được.
Có điều gì đó sẽ bị lãng quên, có điều gì đó sẽ được thực hiện, có điều gì đó sẽ thay đổi, có ai đó sẽ cứu những giấc mơ.
Em hạnh phúc ở bên anh trong đêm ko ngủ này, trong đêm bão tuyết này. Chúng ta lại đón Năm mới, Năm mới của Tình yêu.
Trên đồng hồ, chỉ còn kém 15 phút nữa thôi. Đã đến lúc quên đi tất cả những gì khiến chúng ta phải suy nghĩ trước đây, đã đến lúc thả nỗi buồn vớ vẩn đó đi, em chẳng tiếc gì nó cả.
Đừng vội vã, kệ cho chiếc đồng hồ nhỏ gõ chuông. Hãy mời gọi những người bạn thân thiết nhất và hãy hâm nóng tâm hồn mình.
Có điều gì đó sẽ bị lãng quên, có điều gì đó sẽ được thực hiện, có điều gì đó sẽ thay đổi, có ai đó sẽ cứu những giấc mơ.
Em hạnh phúc ở bên anh trong đêm ko ngủ này, trong đêm bão tuyết này. Chúng ta lại đón Năm mới, Năm mới của Tình yêu.
 
Ui! Bác Snhezinca làm em cảm động quá. Hi hi! Cảm ơn bác nhiều lắm :D.Bài "Địêu nhảy trên trống" , Zima cũng nghe rồi, rất hay nhé. Bài nào cũng hay ( câu này nghe quen quá :lol: )
 
hungmgmi nói:
A, nhân tiện,hehe, nếu thứ Tư này bác đi ọp lai thì bác nhớ mang cho em xin cái đĩa CD mà ngày trước em hỏi xin bác, nhờ đồng chí HVNN vác ngược ra HN giúp em nhé.
Xin lỗi là hôm nay mơi vô lại đây nên ko biết để gởi đĩa. Có thể liên lạc với TrungDN
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top