Những bài hát Nga đã từng được hát nhiều ở Việt Nam một thời

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
TLV nói:
Bài hát Ucraina này xuất hiện ở Việt Nam cũng lâu lắm rồi

Lòng mẹ

Nhân tiện post bài Tạm biệt Maxcơva (tiếng Việt) bên topic 150 bài hát..., mình post luôn cả ca khúc tiếng Việt của bài này :

[color=red:edb1f80bbd]Lòng mẹ[/color] - Trọng Tấn

Nói thêm : Bài hát này gắn liền với tên tuổi nghệ sỹ nhân dân Ucraina Повалий Таисия Николаевна (Повалій Таїсія)
 
Cả nhà cùng tìm bài này với tớ với. Ngại type lại tiếng Nga quá. Nếu không nhìn rỗ thì tớ sẽ type sau nhé. Nhưng không biết đầu đề bài hát là gì, ngày xưa khi chép tay tớ cũng ẩu.

IMG_1362.jpg
 
Cả nhà cùng tìm bài này với tớ với. Ngại type lại tiếng Nga quá. Nếu không nhìn rỗ thì tớ sẽ type sau nhé. Nhưng không biết đầu đề bài hát là gì, ngày xưa khi chép tay tớ cũng ẩu.

Bà ơi, thương tôi với chứ... Già cả rồi...
 
Bà ơi, thương tôi với chứ... Già cả rồi...
Đã lười lại gặp luôn một bà lười... :D Bác TLV đang khuyến khích hỏi thỏa mái mà. Không hiểu cái bình bịch của bác TLV cất đâu rồi ?
 
Hihi, em gõ lại những 2 câu, mà Google tìm không ra :)

Казалось все проще простого
своею доволен судьбой
 
rung_bach_duong nói:
Bà ơi, thương tôi với chứ... Già cả rồi...
Đã lười lại gặp luôn một bà lười... :D Bác TLV đang khuyến khích hỏi thỏa mái mà. Không hiểu cái bình bịch của bác TLV cất đâu rồi ?
Con xế nổ xì tin ấy bác TLV kính mến đã đem tặng một cô hay hỏi rồi :D Các bác ấy dùng để đi du hí Vũng Tàu cuối tuần hẳn thôi...
(Xin lỗi bác Thanh Xuân cho phép em xì pam cái)
 
- RBD ơi! đọc không nổi, chưa kể chép tay bị tam sao thất bản.
- Lúc nào rảnh rỗi tớ hướng dẫn RBD cách chụp ảnh tư liệu (như các bản nhạc tớ đã chụp đưa lên)
- Con xế nổ xì-tin đã tặng rồi - đúng như Tykva nói. Đang kiếm con khác sành điệu hơn :roll: Chờ nhé :roll: :lol:
 
Lúc nào rảnh rỗi tớ hướng dẫn RBD cách chụp ảnh tư liệu (như các bản nhạc tớ đã chụp đưa lên)

Sao phải chụp bác? Bác cứ nhét đại văn bản vào scanner - quét một nhát, độ phân giải cỡ 200-300 là ngon...
 
tykva nói:
Sao phải chụp bác? Bác cứ nhét đại văn bản vào scanner - quét một nhát, độ phân giải cỡ 200-300 là ngon...
Nếu có sẵn máy scanner thì quá tốt. (Ban ngày ở cơ quan thì được)
Còn buổi tối ở nhà: Hãy so sánh việc mua một cái máy scanner (hoặc chạy ra hiệu scanner) với việc giơ máy chụp KTS, ngắm, chỉnh, và.... tách... Việc nào đơn giản hơn?
 
Đúng là hôm nọ CN ở nhà em loay hoay thật. Type lại thì ngại, chụp nếu có đèn thì nó lóa lên thành tờ giấy trắng tinh luôn. Không đèn thì nó nhờ nhờ như vậy đấy. Em cũng thắc mắc không hiểu sao bác TLV chụp kiểu gì mà nét thế, cũng định hỏi bí quyết của bác đây. Thôi tranh thủ lúc đang ở CQ em cũng scan luôn để cả nhà đọc cho rõ (chữ hơi xấu không đẹp bằng chữ bác TLV)

Buihat.jpg


Thực ra em cũng tìm link bài này rồi nhưng chẳng ra, nên "ủn" tặng các bác luôn. Người ta nói: "Chó già giữ xương" :D nhưng cục xương này em biếu lại các bác nhá.

Nếu không tìm được link bài hát này thì ta tham khảo lời vậy - Em thấy lời cũng hay. Còn muốn nghe thì chờ hôm nào Off vậy.
 
rung_bach_duong nói:
... Còn muốn nghe thì chờ hôm nào Off vậy.
Chờ thế thì lâu quá. Cứ "ư ử" thâu vào micro rồi up lên là mọi người biết giai điệu.
Nhưng mà... chữ đẹp đấy chứ!
 
8) Đang chờ cách chụp bản nhạc sao cho ISO như TLV đã làm thì chỉ thấy các bạn đem nó đi thả vào máy scan ấn ấn roẹt roẹt .
Mà này RBD này, có để ý không khi thấy TLV cải tiến hình ảnh ngay dưới tên của ảnh?
 
FORYTCHIA nói:
8) Đang chờ cách chụp bản nhạc sao cho ISO như TLV đã làm thì chỉ thấy các bạn đem nó đi thả vào máy scan ấn ấn roẹt roẹt .
Mà này RBD này, có để ý không khi thấy TLV cải tiến hình ảnh ngay dưới tên của ảnh?
Chà, bác TLV dạo này trẻ hóa đội hình, có âm mưu cưa sừng làm... đây. Con mèo dễ thương thật. Bác đừng đem tặng ai nữa bác nhá...
 
@ Bác TLV ơi,
Bác hướng dẫn cho em cách chụp trang sách như thế nào để có thể giống được như của bác? Em chụp cứ bị tối om om ấy.
Ở Cơ quan nhiều lúc scan cũng không tiện vì máy dùng chung. Ở nhà lại càng không có. Vậy là dùng máy ảnh của mình chụp cho chủ động vẫn hơn.
Cảm ơn bác trước nhé.
 
Thanhxuan1974 nói:
...cách chụp trang sách như thế nào ...
Ở các loại máy đều có chế độ chụp chi tiết hoặc tài liệu, mọi người thử xem kỹ các tính năng máy ảnh của mình xem. Khi tôi chụp một miếng vải chẳng hạn, có thể thấy rất rõ từng đường nét, các sợi lông tơ, tương tự như soi kính lúp vậy.

- Muốn chụp tài liệu, chỉnh máy về chế độ chụp chi tiết, giữ máy ảnh ở khoảng cách sao cho lấy hết được phần muốn chụp, giữ yên máy đến khi hình được nét nhất. Thường các máy sẽ có dấu hiệu cho biết khi nào có thể chụp (hình tượng bàn tay, một cái khung...)

- Cố gắng tạo đủ ánh sáng để không dùng đèn falsh, sẽ làm lóa hết chữ

- Dùng các chương trình xử lý ảnh để edit (crop, contract...). Tôi không hay dùng photoshop hay ACD see vì khởi động lâu mà hay mở Microsoft Office Picture Manager, thường chỉ một lần Auto Correct là OK

- Nếu không có chế độ chụp chi tiết, chỉnh khoảng cách về tối thiểu, cũng tạm chấp nhận được.

Chúc mọi người thử thành công!
 
@ Bác TLV ạ,
Em đã làm theo chỉ dẫn của bác. Chụp "chi tiết", nghĩa là chụp "cận cảnh" - có hình ảnh bông hoa tu-lip ấy, phải không ạ? Nhưng sao em vẫn thấy nó bị "tối om om" ấy.

Em đưa vào Pisaca để chỉnh nhưng cũng "không ăn thua".

Bác bảo cái chưong trình "Microsoft Office Picture Manager" có thể chỉnh,mà em không thấy trong máy của em. Có lẽ khi install chương trình Microsoft vào máy, người ta đã không nạp chương trình này cho em chăng?

Nhưng dẫu sao cũng đỡ phụ thuộc vào máy scan những lúc ở nhà.

Chúc bác đầu tuần vui vẻ.
 
Ngày ở Thanh Xuân, tôi có được nghe một anh tên là Soạn, chuẩn bị đi học "Văn hóa quần chúng" hát bài (tôi nhớ không chính xác lắm):

[color=brown:c3d59412fc]... Mình tôi đi lặng lẽ bước chân trên con đường.
Mình tôi, tiếng hát trên đường đẫm sương....
...Phía chân trời, những ngôi sao còn đang như muốn nói
Sống bên nhau, ôi biết bao chuyện tâm tình...[/color]

Tiếng Nga có câu mở đầu là: [color=blue:c3d59412fc]"Выхожу один я надорогу...".[/color]

Đây là bài hát do nhạc sĩ E. Shashina viết theo lời thơ của M. Lermontof thì phải.

Có bác nào biết hết phần lời Nga và lời Việt của bài hát này không ạ?
 
ВЫХОЖУ ОДИН Я НА ДОРОГУ

(М.Лермонтов – Е.Шашина)

[color=indigo:dbd133fab4]Выхожу один я на дорогу;
Сквозь туман кремнистый путь блестит;
Ночь тиха. Пустыня внемлет богу.
И звезда с звездою говорит.

В небесах торжественно и чудно!
Спит земля в сияньи голубом…
Что же мне так больно и так чудно?
Жду ль чего? Жалею ли о чем?

Уж не жду от жизни ничего я,
И не жаль мне прошлого ничуть;
Я ищу свободы и покоя!
Я б хотел забыться и заснуть!

Но не тем холодным сном могилы…
Я б желал навеки так заснуть,
Чтоб в груди дремали жизни силы,
Чтоб, дыша, вздымалась тихо грудь;

Чтоб всю ночь, весь день, мой слух лелея,
Про любовь мне сладкий голос пел,
Надо мной чтоб, вечно зеленея,
Темный дуб склонялся и шумел. [/color]

Các bác có thể nghe online hoặc download bài này tại đây (bài 12)

http://www.russiandvd.com/store/product.asp?sku=10101
 
[color=darkblue:570c137fa2][size=18:570c137fa2]Cô đơn[/size]

Mình tôi đi lặng lẽ bước in trong đêm trường.
Bầu trời khuya ôm trái đất nhẹ đắm say
Một giấc mơ chìm trong màn đêm sáng dần
Phía chân trời, những ngôi sao
Dường như say sưa muốn nói: đến bên nhau,
ôi biết bao chuyện tâm tình[/color]

10421067106110541046105910541044104.jpg
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top