Những "bóng hồng" của cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại

bandualeo

New member
Ơ này lão Dân, ở bên kia lão cũng sôi sục lắm với mấy tay dongadoan với akm mà sao bên ny lại im ru như thế! Đến hàng mấy triệu anh thư liệt nữ đang đợi lão nhắc đến đây này !!!!! :lol:

Thôi, để em bắt đầu vậy :


[size=18:b405630f8b]Marina Raskova người chị cả của những phi công chiến đấu mày ngài LX :[/size]

swp_marina_raskova_350.jpg


Chị là 1 con người đa năng, ngoài tài lái máy bay chị còn chơi piano rất hay và nói được cả tiếng Pháp và Ý. 25 tuổi chị phá kỷ lục bay đường dài nữ với Valentina Grizodubova. Năm 1938 với Polina Osipienko và Grizodubova, chị đã phá 3 kỷ lục bay khác. Từ đó cả 3 người đều trở thành anh hùng LX.

Sau khi chiến tranh bùng nổ, nhờ sự nổi tiếng của mình chị đã lập ra những đơn vị chiến đấu hoàn toàn cho phụ nữ. Với sự ủng hộ của Stavka và đoàn Komsomonsk, 3 trung đoàn không quân với quân số 400 thiếu nữ (gồm phi công, và thợ) được thành lập vào tháng 10 năm 1941.

Một khi được lựa chọn, các cô gái đến thành phố Engel gần Saratov để huấn luyện. Họ chỉ có 6 tháng để trở thành phi công chiến đấu trong khi thời gian huấn luyện tối thiểu của 1 phi công phương tây lúc đó là 18 tháng! Với tài hiểu biết và tính thuyết phục của mình, Marina đã phải làm công việc rất khó khăn để đào tạo được theo trình độ của mỗi người những phi công, phi công ném bom, phi công súng máy, thợ máy, thợ vũ khí cho các trung đoàn không quân LX trong khi đa số các cô gái ai cũng muốn trở thành phi công tiêm kích. Mặc dầu vậy, chị vẫn để lại 1 tình cảm sâu sắc và ấm áp cho đến ngày hôm nay trong lòng các học sinh của chị.

Ở trường huấn luyện Engels, 3 trung đoàn không quân được thành lập : trung đoàn 586 tiêm kích, trung đoàn 587 ném bom chiến thuật, trrung đoàn 588 ném bom đêm. Trung đoàn tiêm kích có nhiệm vụ bảo vệ vùng Saratov, trong khi 2 trung đoàn kia sẽ được điều động ngay ra chiến trường. Nhưng do tình hình chiến sự quanh Stalỉngrad càng ngày càng xấu đi, cả 3 trung đoàn đều được ném vào vùng biển lửa ở đây để trở thành huyền thoại.

- Trung đoàn 586 đã sản sinh ra những "ace" phụ nữ duy nhất của thế giới ("ace" = phi công đã hạ được ít nhất 5 máy bay địch) đặc biệt là "bông hồng trắng của Stalingrad" Lilya Litvak và Katya Budanova. Lilya hy sinh ngày 1/8/1943 vài ngày sau khi chiếc Yak-1 của Katya bị rơi trong 1 cuộc không chiến với 2 máy bay Đức (18/7)

litvyak.jpg

Lilya

buda-coc.jpg

Katya

- Trung đoàn 588 được quân Đức tăng cho danh hiệu "Nachthexel" hay "những mụ phù thủy của ban đêm". Bay trên những chiếc Polikarpov-2 cũ kĩ và châm chạp (phi công không có thể đeo dù trên loại máy bay này), những chuyến ném bom đêm của các cô nhiều khi là nhưng chuyến đi không trở về như nữ phi công Serafima Amosova kể lại : " đêm đó chúng tôi bị phát hiện, một chiếc tiêm kích Đức đến và hạ 4 chiếc máy bay của chúng tôi. Mỗi lần nó lướt qua là 1 chiếc Po-2 của chúng tôi rơi cháy như những con bướm đêm. Hình ảnh đó cả đời tôi không thể nào quên được...". Những thành quả đạt được của họ không ai có thể miêu tả được như viên đại úy không quân Đức Johann Steinhoff với 101 chiến thắng trên không, trong hồi ký của ông ta viết ngày 2/9/1942 đã viết : " Chúng tôi không ngờ được là nhưng phi công LX làm chúng tôi khổ sở nhất lại là những phụ nữ. Họ không sợ gì cả. Trên những máy bay 2 cánh cũ kĩ của họ, không đêm nào họ cho chúng tôi chợp mắt". Ngày mồng 6 tháng 7 năm 43, trung đoàn trở thành trung đoàn ném bom đêm vệ binh sô 46 "Taman". Vào cuối chiến tranh, trung đoàn có đến 23 nữ anh hùng LX!

po-2.jpg

Chiếc Po-2 đã đưa những "mụ phù thủy" vào huyền thọai

meklin_01_350.jpg

một "mụ phù thủy" anh hùng LX Natalya Meklin


- Trung đoàn 587 được chính Marina Raskova chỉ huy. Bắt đầu bằng những chiếc Su-2, đơn vị được dần dần trang bị bằng Petliakov-2. Ngày 4/1/1943, do nhu cầu cần thiết của chiến trưởng, Marina cùng 3 phi đội phải đưa cấp tốc 3 chiếc Pe-2 ra mặt trận Stalingrad. Trong 1 cơn bão tuyết lớn, cả 3 chiếc Petliakov đều đã đâm vào 1 dốc đồi phía tây sông Volga. Để tưởng nhở chị, trung đoàn 587 được mang tên trung đoàn ném bom vệ binh số 125 Marina Raskova vào tháng 5 năm 1943 sau đó trở thành trung đoàn Marina Raskova - Borisov khi trung đoàn giải phóng thành phố Borisov.


pe-2sbig.jpg

Máy bay ném bom Petliakov-2


(tin tức được Bán Dưa Leo tìm kiếm tóm tất trên mạng. Nhưng tranh tham khảo chính :

http://wb586iap.r2.ru/nachthexen.htm
http://www.ctie.monash.edu.au/hargrave/soviet_women_pilots.html
http://pratt.edu/~rsilva/sovwomen.htm
http://www.suchoj.com/
)
 
Lão Khôi về đến nơi an toàn rồi hả? Mấy hôm nay bận quá nên giờ mới hỏi thăm được lão.
Tớ đang có 2 phim về các cô Nachthexel này, xem khá thú vị tuy không có phụ đề.
Nói thêm : Po-2 là máy bay huấn luyện, chuyên chở, do bay chậm và không ồn nên ném bom chính xác, thường dùng để đánh bom đêm. Pe-2 lại là máy bay ném bom bổ nhào.
Nói chung lái được máy bay đã khó, bay đêm lại càng khó, không chiến bắn rơi được phi công Đức khó khủng khiếp, thế mà lại là nữ... Bái phục.
Tuy vậy cũng có thể do tuyên truyền thời Xôviết thêm mắm muối chút nữa.
 
Xin cảm ơn lão deptraideu, em bay vi vu 12 tiếng đồng hồ trên boeing 777 thẳng từ tp HCM sang Paris, 12 000 km thong thả như không. Mấy em chiêu đãi viên áo dài cũng chu đáo lắm, máy bay lại không bay vào không phận Mát-xcơ-va cho nên an toàn cả :lol:

Mấy cái phim độc của lão chắc phải chuyển lại cho lão Dân để lão ý làm kho lưu trữ rồi phân phát cho anh em sau.

Nói về mấy cô gái phi công này thì quả thật là đáng kính phục. Nhất là những Nachthexel, cái chiếc Po-2 làm hầu như chỉ toàn bằng gỗ và vải bạt, chẳng có 1 tấc thép để bảo vệ buồng lái, phi công lại không có dù, nếu bị bắn trúng chết là cái chắc! Lúc đó mấy máy bay này làm gì có ra-đa, bay đêm mà không được bật đèn để tránh pháo phòng không, hơn nữa lại phải bay thấp để tránh tiêm kích! Mấy chuyện này thời nay ngay mấy tay phi công lão luyện nói thế chẳng ai tin huống chi mấy cô!! Quả thật là thời thế sinh anh hùng !
 
Ơ này lão Dân, ở bên kia lão cũng sôi sục lắm với mấy tay dongadoan với akm mà sao bên ny lại im ru như thế!
---------------------------------------------------------------------------------------------
Ha...ha ! Tay này chắc chắn đã lang thang qua KTQS bên TTVNOL rồi ! Hắn lại còn biết topic " Những bóng hồng..." nữa chứ ?! :D :D :D
 
Xụyt! đồng chí này nên cẩn thận một tí khi nói đến chuyện người nhớn, kẻo chị em ta lại nổi tam bành đấu tố yêu râu xanh thì chết mất cái mạng em!!!! :wink:


[size=7:a39beff6cb]Cuối cùng thì chúng mình cũng nhận ra anh em đồng chí hướng bác nhế !!![/size] :twisted:
 
Xụyt! đồng chí này nên cẩn thận một tí khi nói đến chuyện người nhớn, kẻo chị em ta lại nổi tam bành đấu tố yêu râu xanh thì chết mất cái mạng em!!!!


Cuối cùng thì chúng mình cũng nhận ra anh em đồng chí hướng bác nhế !!!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nick của đ/c trong TTVN là gì thế ? Ta sang bên ấy vote cho nhau phát ! :D :D :D
 
Khai đi anh RW ơi,
-----------------------------------------------------------------------------------------
Để làm gì ? Em định truy nã anh sang tận bên TTVNOL nữa cơ à ? Eo ôi, sợ quá ! :D :D :D
 
Để làm gì ? Em định truy nã anh sang tận bên TTVNOL nữa cơ à ? Eo ôi, sợ quá !

Dời ơi ! Hóa ra mấy đồng chí ở đây cũng chỏang nhau lỏang xỏang nhể !!! :lol:
vzui wá, vzui wá!
 
Chắc khỏi cần
------------------------------------------------------------------------------------
Tớ vừa vote cho đ/c 5* bên ấy đấy nha !

Dời ơi ! Hóa ra mấy đồng chí ở đây cũng chỏang nhau lỏang xỏang nhể !!!
vzui wá, vzui wá!

----------------------------------------------------------------------------------------------
Choảng tới số ấy chứ, nhưng là...choảng yêu ! :D Chú chả chịu tìm hiểu gì cả !
 
Được rùi, mà các đồng chí cẩn thận đấy nhá. Ông bà ta hay nói " choảng yêu nhau quá cắn nhau đau" đấy. :lol:
 
Russian Weapons nói:
Khai đi anh RW ơi,
-----------------------------------------------------------------------------------------
Để làm gì ? Em định truy nã anh sang tận bên TTVNOL nữa cơ à ? Eo ôi, sợ quá ! :D :D :D

Không dám đâu anh ơi. Ơn giời, em cũng cai nghiện được cái món ấy rồi, chính thức cắt cơn được từ giữa tháng 5 (í là từ ngày sang đây :( ).

Mấy hôm nay ngồi đọc hết chiến tranh vệ quốc của Dân, tự nhiên không dám bi bô nhiều như trước. Vì cảm thấy cuộc đời này mênh mông quá, nhiều điều vĩ đại ...nếu vào hoàn cảnh ấy mình có được như họ không, hay mình sẽ chui về một góc nào đó với lý do hợp lý "đàn bà con gái". Tự nhiên chẳng dám nói gì nữa, nói thì dễ nhưng mình sẽ LÀM gì ...
Đọc, cảm nhận & xúc động...tất cả những bài viết ấy, những câu chuyện ấy chỉ để trái tim mình ẩm ướt thôi sao ? Rồi trên đà của dòng cảm xúc ấy mình sẽ viết ra những câu chữ đầy dấu chấm than, những câu cảm thán, những từ ngữ ướt át xuýt xoa ... và quên.
 
Không dám đâu anh ơi. Ơn giời, em cũng cai nghiện được cái món ấy rồi, chính thức cắt cơn được từ giữa tháng 5 (í là từ ngày sang đây
---------------------------------------------------------------------------------------------
Hơ, hóa ra cô nàng cũng từng...oanh tạc bên TTVN à ? Ghê nhỉ !

...nếu vào hoàn cảnh ấy mình có được như họ không, hay mình sẽ chui về một góc nào đó với lý do hợp lý "đàn bà con gái". Tự nhiên chẳng dám nói gì nữa, nói thì dễ nhưng mình sẽ LÀM gì ..
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Anh hiểu ý em, nhưng đừng "tự ti " thế chứ ! Ai thì anh không biết nhưng em thì anh tin sẽ LÀM được nhiều hơn NÓI (Tuy em nói cũng hay lắm ! :D ). Con cháu Bà Trưng, Bà Triệu mà ! Này, thế lúc lấy chồng em có nói câu gì đại khái như là : " Tôi muốn đạp cơn sóng dữ, chém cá kình ở bể Đông..." không hả ? :D :D :D
 
Mấy hôm nay ngồi đọc hết chiến tranh vệ quốc của Dân, tự nhiên không dám bi bô nhiều như trước. Vì cảm thấy cuộc đời này mênh mông quá, nhiều điều vĩ đại ...nếu vào hoàn cảnh ấy mình có được như họ không, hay mình sẽ chui về một góc nào đó với lý do hợp lý "đàn bà con gái". Tự nhiên chẳng dám nói gì nữa, nói thì dễ nhưng mình sẽ LÀM gì ...
Đọc, cảm nhận & xúc động...tất cả những bài viết ấy, những câu chuyện ấy chỉ để trái tim mình ẩm ướt thôi sao ? Rồi trên đà của dòng cảm xúc ấy mình sẽ viết ra những câu chữ đầy dấu chấm than, những câu cảm thán, những từ ngữ ướt át xuýt xoa ... và quên.

tất nhiên là may mắn thay chúng mình ngày nay không ai phải sống những hoàn cảnh éo le như thế để xem mình sẽ làm gì. Nhưng chị Tanhia à, theo em những điều gì đã làm cho chúng ta rung động trái tim thì làm sao chúng ta có thể nào quên được. Em cũng chỉ mong rằng những cái này sẽ biến thành những bài học cho chúng ta trong cuộc sống hàng ngày để sau này, khi lên thiên đường mmm..., gặp thánh A la/Dê Xu/Karl gì đấy đến câu hỏi "Mày/con/đồng chí có làm điều gì đáng hổ thẹn với bản thân thời còn sống không ?", em có thể trả lời thành thật : "không" :lol:

Em đoán là những cảm giác này chị cũng đã có khi đọc hồi ký của anh Thạc với chị Trâm phải không ? :wink:
 
Russian Weapons nói:
Này, thế lúc lấy chồng em có nói câu gì đại khái như là : " Tôi muốn đạp cơn sóng dữ, chém cá kình ở bể Đông..." không hả ? :D :D :D
Cảm ơn anh RW & Bán dưa leo nhé, đọc bài của mọi người đỡ buồn hơn, mấy hôm nay tâm trạng không được tốt. Thật lòng em có một nguyện vọng lớn, rất rất muốn tâm sự với mọi người trên DD của bọn mình. Ở đây em thực sự tin & yêu quí tất cả.
Em đã nói với Admin, em sẽ bàn thêm với chị TưĐinh Huong, .. và tất cả sau ..
Em mong lắm nếu được mọi người đồng cảm, hy vọng ước mong này sẽ không phải là viển vông.
Anh RW ơi, khi lấy chồng em mừng quá đầu óc quay cuồng, trống rỗng .. tí nữa thì ế giơ xương :D (giống anh) !

Đọc lại bài của mình viết bỗng thấy sợ, nghe có vẻ đao to búa lớn quá, nhưng thực ra không đến nỗi ấy đâu, xin bà con đừng im lặng quá làm Tanhia hỏang. Nguyện vọng của Tanhia cỏn con thôi & liên quan đến DD này, xin cứ yên lòng mẹ ơi, à quên, bạn ơi.
(Cứ lúc nào mơ giữa ban ngày thế này, văn vẻ của em nó cũng sến sến mong các bác đại xá !)
 
Thật lòng em có một nguyện vọng lớn, rất rất muốn tâm sự với mọi người trên DD của bọn mình. Ở đây em thực sự tin & yêu quí tất cả.
Em đã nói với Admin, em sẽ bàn thêm với chị TưĐinh Huong, .. và tất cả sau ..
Em mong lắm nếu được mọi người đồng cảm, hy vọng ước mong này sẽ không phải là viển vông.

-------------------------------------------------------------------------------------------
Cái gì thế ? Tò mò quá, hay em bật mí cho anh nghe trước cái ?! Hì... :D

Anh RW ơi, khi lấy chồng em mừng quá đầu óc quay cuồng, trống rỗng .. tí nữa thì ế giơ xương (giống anh) !
-------------------------------------------------------------------------------------------
Này, trông em " phì nhiêu " thế mà ế đến độ giơ xương (giống anh ), có nghĩa là ế lắm hử ? Chả phải tay anh... :oops:
 
Này các bác, nói ra thì hơi buồn, nhưng em đã tuyệt vọng trong mọi nỗ lực để đăng được cuốn Ký ức Chiến tranh rồi. Em buông súng đây.
 
Back
Top