Những gam màu kỳ ảo

Sự khác biệt kỳ lạ "mướp".

Chào mừng bác Sao Mai đã trở về Việt Nam. Chúc bác luôn mạnh khỏe, bình an và sẽ cho bà con trên 4R xem nhiều báu vật châu Châu Phi nhiều hơn nữa! :emoticon-0155-flowe:emoticon-0150-hands
 
Sửa lần cuối:
Không đâu bác Hổ ơi, SM vẫn nhông nhông trên lục địa đen. Sắp sang Mỹ một thời gian, hứa sẽ chụp ảnh đóng góp với 4rum NNN thân yêu. Vẫn luôn nhớ các bạn.

Những người Việt trên lục địa Đen:

Hu1.jpg


Hu2.jpg
 
Las Vegas

l1.jpg


l2.jpg


l3.jpg


l4.jpg


l5.jpg

Tượng những người sáng lập Las Vegas

l6.jpg


l8.jpg


l9.jpg


l12.jpg
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Mới ở bên châu Phi
Lục địa đen sì sì
Thoắt cái đã sang Mỹ
Chơi bài cào bài xì
Ô hô tui ghen tỵ
Người ni răng sướng ri
Rong chơi đời phỉ chí
Rứa mới thích chứ lị
Gục đầu ngồi ngẫm nghĩ
Số mình cái số chi
Suốt ngày cứ ngồi lỳ
Trong nước hình Ét-sì(S)
Mũi mũi thì bí xị
Đau đầu khoản kinh phí
Kiếp nào sang châu Phi?
Kiếp nào sang được Mỹ?
Trước mắt thôi thôi thì
Bác SAOMAI chú ý
Tôi có nhời đề nghị
Trên chặng đường bác đi
Có gì thấy thích chí
Bác chụp không ngơi nghỉ
Rồi pót lên trên ni
Cho bọn tui ngắm tý
Hưởng lây chút hoan hỉ
Rất mong bác lưu ý!
Xin bác bơ một tí :emoticon-0157-sun:(Spasibo)



 
Cảm ơn bạn Hungmgmi đã động viên con người "đi mây về gió" này. Vẫn thèm được sống tĩnh tại như bạn lắm, nhưng "Trần gian chung phận người thì cứ riêng"...

Gửi tiếp các bác chùm ảnh chụp ở Baltimor

Bal1.jpg


Bal3.jpg

Cây ghita biểu trưng

Bal2.jpg

Siêu trường

Bal4.jpg


bal5.jpg

Đua sắc

Bal6.jpg

Những người yêu thương nhất

Bal8.jpg

Hầm cá mập (thật)

Bal9.jpg

Ánh sáng bắt nguồn từ đâu?
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Trước mắt thôi thôi thì
Bác SAOMAI chú ý
Tôi có nhời đề nghị
Trên chặng đường bác đi
Có gì thấy thích chí
Bác chụp không ngơi nghỉ
Rồi pót lên trên ni
Rất mong bác lưu ý!
Xin bác bơ một tí :emoticon-0157-sun:(Spasibo)

Với nhời nhắn nhủ như ri của bạn Hungmgmi, SM mạnh dạn chụp "không ngơi nghỉ" "những gì mình thích chí". Và pot lên đi (đây). Khi nào mọi người thấy ngán thì nhớ sì-tôp lại nhí (nhé)...:emoticon-0136-giggl

Tiếp tục vòng quanh nước Mỹ...

m3.jpg


m5.jpg


m1.jpg


m2.jpg


m6.jpg


m7.jpg


m8.jpg


m15.jpg


m9.jpg


m10.jpg
 
Sửa lần cuối:
Chà, sáng nay ( 5/5 âm lịch) có khay cherry của bác Saomai để "giết sâu bọ" đã quá, cảm ơn bác SM và mời các bác ạ!:emoticon-0157-sun:

Chừng đó sao đủ "mời các bác" được Siren ơi, :emoticon-0136-giggl
Với lại cherry của bác Sao Mai có vẻ ngọt. "Giết sâu bọ" ngày Tết Đoan Ngọ chắc phải dùng đến thứ này ạh. Xin chia xẻ với bà con Cherry Trung Quốc của một người bạn em gửi tặng:

CherryTQ1.jpg
 
Cảm ơn 2 bác Saomai và Siren, may sáng nay vào topic này lọ mọ mới nhớ ra "Hôm nay Tết Đoan Ngọ, cần phải diệt sâu bọ":emoticon-0150-hands
 
Đọc được cái này trên báo ta, không hiểu hôm đó bác Saomai có chụp được cảnh dưới đây không, post lên cho bà con NNN ngắm với:emoticon-0136-giggl

Cảnh sát phát hiện một thanh niên 22 tuổi khoả thân ngồi ngay giữa đường phố ở khu vực giáp giới giữa Mỹ với Canada, cách khu thắng cảnh thác Niagra không xa.

Thay vì quần áo che thân, người thanh niên này bao bọc thân thể bằng lớp bùn loang lổ!

Trong khi cảnh sát đang xét hỏi người thanh niên này thì một thanh niên 23 tuổi khác từ trong vệ đườgn bước ra, cũng với bộ dạng tương tự.
 
Đường về ngày xưa...

4-1.jpg

Bâng khuâng cổng trường học cũ. Không còn ai quen nữa ở chốn này...

5.jpg


6-1.jpg


2-1.jpg


3-1.jpg
 
Trong sân trường cũ
m2-1.jpg


Nhưng nơi từng gắn bó (Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn - CLV)
m3-1.jpg


m4.jpg
 
Ромашки - Hoa Mẫu thảo, hoa của lòng mẹ thương con. Lẽ ra bức ảnh này sẽ nằm bên topic "Hoa lá trong vườn 3N" nhưng nhà em cho sang bên "Gam màu kỳ ảo" này như để lưu dấu 1 ngày đặc biệt mà mọi sự trở nên thật diệu ảo. Hôm nay con trai đỗ đại học Kinh tế nên mẹ Siren rất vui và muốn được chia sẻ niềm vui ấy với mọi người.

Romaski.jpg
 
Back
Top