Những gam màu kỳ ảo

Xin được chia vui với hai mẹ con bác Siren và gửi tặng chùm hoa lan trong trắng chụp ở Bắc Kinh. Mong niềm vui này được nhân lên nhiều nhiều trong những năm tới...

8.jpg
 
SM lại đã trở về mảnh lục địa Đen, sau nhiều tháng chu du đây đó. Xin gửi đến mọi người 3 ảnh chup ở 3 châu lục khác nhau.

IMG_3814jpg_RS.jpg

Thiên nga đen

IMG_3794jpg_RS.jpg

Bông trang đỏ

IMG_3768jpg_RS.jpg

Hoa... trắng
 

Đây là hoa Tướng quân bác SM ạ. Hoa rất thơm. Nhà em có 2 cây trong vườn nhà hồi em còn bé, cứ khi nào hoa nở là trời mưa, không biết có phải là tình cờ ngẫu nhiên hay hoa biết dự báo thời tiết?!
Thiên nga đen đẹp như Naomi Campbell bác nhỉ?
 
Đây là hoa Tướng quân bác SM ạ. Hoa rất thơm. Nhà em có 2 cây trong vườn nhà hồi em còn bé, cứ khi nào hoa nở là trời mưa, không biết có phải là tình cờ ngẫu nhiên hay hoa biết dự báo thời tiết?!
Thiên nga đen đẹp như Naomi Campbell bác nhỉ?

@ Siren: Cảm ơn Siren đã cho một tên hoa, tên thật Cao quý...:emoticon-0155-flowe
Không hiểu đúng không, nhưng hoa này cũng được chụp vào một ngày mưa...

Xin gửi tiếp "lời chào" của SM từ xứ sở Bao Báp. Bây giờ đang là mùa đông nơi đây.

h9.jpg


h4.jpg


h3.jpg


h5.jpg
 
Sửa lần cuối:
MÙA ĐÔNG CHƯA QUA
Những cây bao báp trút lá, chỉ còn thân cành trơ trụi. Có người ví chúng như những thân cây lộn ngược, chổng gốc rễ lên trời...:emoticon-0136-giggl

h12.jpg


h6.jpg


h2.jpg


h7.jpg


h1.jpg


h8.jpg


h10.jpg


h15.jpg


h14.jpg


h11.jpg


h13.jpg
 
Bác Saomai đang ở nước nào ở lục địa đen đấy? Hôm nọ hungmgmi mới ngồi nói chuyện với một đc hiện đang kinh doanh lab ảnh ở Ăng gô la, hoá ra dân tình ở đây quá lạc hậu bác nhể. Bác ý kể là những năm chín mấy, qua thủ đô nước này, đa số dân chưa biết cái máy ảnh là gì, lại phải cho họ mượn máy tự động, bán phim rồi hướng dẫn họ cách chụp. Rồi dần dà mới bán máy ảnh, khi bà con quen rồi thì kéo đến làm ảnh rõ đông vui.
Nghe nói có những cây bao báp to đùng,cả gia đình sống được trong đó, đúng không bác?
 
Bác Saomai đang ở nước nào ở lục địa đen đấy? Hôm nọ hungmgmi mới ngồi nói chuyện với một đc hiện đang kinh doanh lab ảnh ở Ăng gô la, hoá ra dân tình ở đây quá lạc hậu bác nhể. Bác ý kể là những năm chín mấy, qua thủ đô nước này, đa số dân chưa biết cái máy ảnh là gì, lại phải cho họ mượn máy tự động, bán phim rồi hướng dẫn họ cách chụp. Rồi dần dà mới bán máy ảnh, khi bà con quen rồi thì kéo đến làm ảnh rõ đông vui.
Nghe nói có những cây bao báp to đùng,cả gia đình sống được trong đó, đúng không bác?

@ hungmgmi: SM không ở cố định đâu bác Hùng à. Nay đây mai đó, có cơ sở ở môt số nước châu Phi, và cả châu lục khác nữa. Chỗ nào người ta sống được mình cũng sống được mà. Châu Phi thì lạc hậu, ai cũng biết rồi. Và Bao Báp to, cũng vậy. Nhưng đến mức cả gia đình sống trong đó thì SM chưa thấy.
Cũng nói nhỏ với bác Hùng, để có vài bức hình chụp ở Phi châu, là một sự cố gắng đấy. Nhất là những nơi có bao báp... Trông đơn giản vậy, hoang sơ vậy... Nhưng là cả một vấn đề. Bạn có thể đi suốt đêm ở Newyork, Berlin, Paris... không lo lắng gì cả. Nhưng để đi chụp mấy cây BB châu Phi, dù giữa ban ngày, SM cũng phải thuê vệ sỹ đấy, dù mình chỉ mang theo máy ảnh. Nói sơ sơ vậy, để bác Hùng hiểu về mức độ an ninh của xứ sở hoang sơ, lạc hậu này.

IMG_3091.jpg


IMG_3145.jpg


IMG_3032.jpg


IMG_3151.jpg


IMG_3031.jpg


IMG_3028.jpg
 
Sửa lần cuối:
VN ta cũng có bao báp này các bác, bác nào tiện chụp cái bốt lên cho mọi người xem thì tốt quá:

Như vậy, với những thông tin được phát hiện thì cây bao báp ở TX Hà Tiên - vùng đất có lịch sử khai phá 300 năm nay, là cây có tuổi đời cao nhất và “hoành tráng” nhất Việt Nam tính đến thời điểm này.

Ông Nguyễn Hữu Hài, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Cty Công viên cây xanh TP Huế cho biết: Cây bao báp tại nhà hàng Cây Bao Báp, số 80 đường Mai Thúc Loan (TP Huế) được cha của ông là Nguyễn Hữu Đính, một kỹ sư Thủy - Lâm mang từ Pháp về (có nguồn gốc từ châu Phi) khoảng năm 1950.

Hiện cây này cao khoảng 17m, đường kính 1m. Tại TPHCM, hiện có 4 cây bao báp được du nhập từ châu Phi về (3 cây ở Thảo cầm viên và 1 cây ở Trường Đại học Sư phạm TPHCM), tuy nhiên nó chỉ mới được 10 tuổi.

Bao báp là một loài cây có sức sống mãnh liệt, “bụng” nó có thể chứa tới 120.000 lít nước nhằm đối chọi với thời tiết khô hạn kéo dài. Cây thuộc họ gạo (Bombacaceae), tên khoa học là Adasonia digitata L, chiều cao trung bình từ 10-20 mét, sống lâu tới 3.000 năm tuổi.

Cây bao báp là một biểu tượng tự hào của người dân châu Phi. Hạt bao báp chứa nhiều acid ta-ta-ríc và vitamin C, vỏ cây được dùng làm sợi, đan chiếu, rổ, mũ đi mưa, dây đàn và quần áo.

Lá bao báp tươi còn được sử dụng làm thuốc trị bệnh thận, hen, vết cắn của côn trùng. Khi chết, bao báp mục ruỗng từ bên trong và đây là chỗ trú mưa, nơi cư ngụ lý tưởng cho các bộ lạc người và muông thú.

Tại Huế cây bao báp đã được nhân giống thành công, chính quyền thành phố này đang dự kiến trồng loại cây đại thụ này dọc 2 bên đường Đào Tấn.
 
Cây BB ở Huế thuộc loại quả ngắn. Ở Phi châu có nhiều cây quả dài đến 30cm và hơn. Thịt quả BB có thể dùng làm nước sinh tố, uống mát. Lá cây là thức ăn của Voi Phi châu, loài voi có tai to hơn voi Á châu nhiều. Những cây BB già nua có thể bị rỗng ruột và đổ sập bất kỳ, rất nguy hiểm... Bác hunhmgmi chớ vào trú mưa nếu gặp nhé!

SM đã tặng Quả và Hạt BB Phi châu cho Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam, Hà Nội. Hạt nó có vỏ rất rắn, do vậy cần xử lý trước khi gieo cho nẩy mầm. Chắc là phải mài cho mỏng bớt vỏ và v.v..

Với những thông tin mới đây thì tấm biển SM chụp dưới cây BB ở đướng Mai Thúc Loan đã không còn chính xác.

"Tại Huế, ngoài cây bao báp ở đường Mai Thúc Loan, còn có hai cây khác ở đường 68 và phường Phước Vĩnh. Hiện Công ty Công viên cây xanh Huế cũng đã nhân giống thành công và đang có kế hoạch trồng thêm nhiều cây bao báp nữa tại các đường phố và công viên của Huế".

SM cũng nghe nói, ở Huế người ta định trồng BB làm bonsai, nghĩa là cây mini trong chậu cảnh.:emoticon-0136-giggl

bienbaoBB.jpg
 
Mỗi tấm hình của bác chụp ngoài những cái nhìn thấy, còn mang theo sự mạo hiểm , tâm huyết vậy nên rất trân trọng và càng chứng tỏ sự độc đáo ! Cảm ơn bác nhiều về những tám ảnh ấy ạ!:emoticon-0150-hands
Nhân đây có tấm ảnh hoa Tướng quân Việt mời bác xem xem có giống Tướng quân khác không ạ::emoticon-0136-giggl
34793965.jpg
 
@ Bác BĐ: Vâng, cũng có kỷ niệm buồn bác ạ. Có lần đang chụp hình ở ven biển, SM bị tấn công. May mà học được 1 cách đánh "du kích" của VN (?) mà thoát. Số là, SM khi đó biết bọn trẻ này (có cả thanh niên và trẻ cớ 16-17 tuổi) không phải bọn cướp bóc chuyên nghiệp, chỉ kiếm chác khi có cơ hội. SM đã vốc 1 nắm tiền xu tung ra, chúng tranh nhau nhặt, sợ đứa khác cướp được nhiều hơn. Nhờ thế, SM đã bị xô ngã vẫn còn kịp chạy ra xe, hú hồn!

Cồn đây là hoa chụp ở sân bay Singaporre:

IMG_3027.jpg


IMG_3026.jpg


IMG_3025.jpg


IMG_3024.jpg
 
Hôm nay weekend, SM đi chợ, chiêu đãi cả nhà món ăn quê kiểng của lục địa đen.
Đúng là quê kiểng, và hoàn toàn không đắt, vì dụ tôm hùm (ảnh đầu), giá chỉ khoảng 240.000 VND /1kg. Trong khi ở VN hình như đắt hơn?
Chúc cả nhà ngon miệng ạ.

IMG_3296jpgRS.jpg


DSC01340jpgRS.jpg


5-1.jpg


8-1.jpg


IMG_4780jpgRS.jpg


IMG_4782jpgRS.jpg


6-2.jpg
 
Sửa lần cuối:
Buổi trưa trên Hồ Hòa Bình

Picture1204.jpg


Ngạc nhiên chưa? Có một đôi chim bồ câu bình yên rỉa cánh trên đỉnh hòn đá giữa mênh mông sông nước

Picture1265.jpg


Picture1264.jpg
 
Hôm nay weekend, SM đi chợ, chiêu đãi cả nhà món ăn quê kiểng của lục địa đen.
Đúng là quê kiểng, và hoàn toàn không đắt, vì dụ tôm hùm (ảnh đầu), giá chỉ khoảng 240.000 VND /1kg. Trong khi ở VN hình như đắt hơn?
Chúc cả nhà ngon miệng ạ.

8-1.jpg

Đúng là rẻ hơn nhiều bác ạ! Hic.

Mực ở đây có hình dáng lạ bác nhỉ. Họ chế biến thế nào ạ? Vị ngon có giống như mấy loại mực nhà mình khg bác?

Em nghĩ mực này hấp/ luộc chấm mắm gừng tỏi ớt là ngon nhất, hihi
:emoticon-0100-smile
 
Đúng là rẻ hơn nhiều bác ạ! Hic.

Mực ở đây có hình dáng lạ bác nhỉ. Họ chế biến thế nào ạ? Vị ngon có giống như mấy loại mực nhà mình khg bác?

Em nghĩ mực này hấp/ luộc chấm mắm gừng tỏi ớt là ngon nhất, hihi
:emoticon-0100-smile

@HM: Mực thì mình mua về và tự làm theo kiểu VN thôi. Chứ vào hàng ăn của họ... hơi khó ăn.

Xin gửi tiếp những ảnh về chợ cá của họ. Chợ ở ngay bên bãi biển. Nếu ai mua xong con cá nào, luôn có sẵn các em nhỏ ngỏ ý muôn rửa những con cá đó và ra biển rứa sạch đưa cho khách. Rửa mỗi con các em đòi 1 USD.

7-1.jpg


4-2.jpg


2-2.jpg


1-2.jpg
 
Gửi bác Sao Mai chút quà quê hương nhé!

Bánh tẻ

Picture011-2.jpg


Nộm bún

Picture010-2.jpg


Và cả chú mèo tam thể dễ thương nằm lim dim trên hè, ngoài sân đầy nắng oi ả...

Picture014-2.jpg
 
@ Siren: Trời, món Nộm bún trông mà thèm:emoticon-0123-party

Bao báp mùa không rụng lá

b43.jpg


b6.jpg


http://i917.photobucket.com/albums/ad17/Saomai09/b5.jpg[/IMG

[IMG]http://i917.photobucket.com/albums/ad17/Saomai09/b3.jpg

b2.jpg
 
Có một buổi sáng, khi đi bộ tập thể dục nhà em túm được hình ảnh này, chia sẻ với các bác:

Image0155.jpg


Image0160.jpg
 
Hòn Dấu- Đồ Sơn

Image0193.jpg


Image0200.jpg


@bác Sao Mai: nếu bác về VN, nhà em sẽ chiêu đãi bác món nộm bún đó nhé.
 
Em có một vài "gam màu kỳ ảo" đây ạ! Gửi tặng mọi người:

Chùa Cầu - Hội An:

re-hoi_an-chua_cau.jpg

Ảnh của bạn HM chụp đêm Chùa Cầu, Hội An.


Một Hàng quán nước ở Phố cổ Hội An:

hoi_an-hang_nuoca.jpg



Một quán ăn đặc trưng phố cổ với những lồng đèn đỏ treo cao cao :emoticon-0100-smile


hoi_an-quan_an.jpg
 
Back
Top