Những gam màu kỳ ảo

IMG_5804jpgRS.jpg

Đó là tranh hay ảnh ạ bác Sao Mai? Nếu có điều kiện bác chụp cho em riêng một bức kiểu tranh trừu tượng có hình cá được vẽ cách điệu bác nhé!
Cảm ơn bác rất nhiều ạ!

Tặng bác một bức ảnh tiếp nẻo đường ...Mộc Châu!

DSC04619.jpg
 
Cảm ơn Siren đã cho 1 bức ảnh đá vôi Mộc Châu, đó là tầng đá nổi tiếng kéo dài từ Ninh Bình lên đó. Trước kia SM cũng có công việc liên quan đến tầng đá này. Một vùng đầy ắp kỷ niệm. Nhưng ngày ấy xưa quá rồi...

Các bức trong hình Siren hỏi đều là tranh bán ở chợ Ngà. Tranh và tượng đậm nét Phi châu. Trong số đó có thể thấy những cây Bap Báp, những người phụ nữ quấn khăn... Nhưng SM không thấy tranh cá, nhất là lại cách điệu nữa...
Người lục địa đen rất thích sắc màu rực rỡ, tương phản...

Gửi Siren 2 và mọi người bức ảnh chợ nữa nhé, để mình họa cho ý vừa rồi.

IMG_5828jpgrs.jpg


IMG_5829jpgrs.jpg
 

Bức tranh chính giữa đó bác!

Bác cũng đã đi qua vạt núi này ở MC ạ? Thật thú vị! Để nhớ lại ngày xưa, kính mời bác đặc sản Tây Bắc nhé:

IMG_8113.jpg


Xôi nếp là món ăn truyền thống của dân tộc Thái. Món xôi nếp này được xôi bằng phương pháp đồ cách thuỷ rất kỹ thuật. Xôi chín bằng hơi, mềm, dẻo và được đựng bằng giỏ nan nhỏ đậy kín, tiếng Thái gọi là "ép khẩu", ủ ấm giữ cho xôi dẻo lâu mà vẫn lưu được mùi thơm của hạt lúa nương, ăn rất ngon miệng.

Mời bác và mọi người thưởng thức thêm món cá suối nướng nữa ạ:

IMG_8112.jpg


Có bài hát "Tình ca cối ngàn" rất hay - "Cô gái Thái đứng bên cối, vốc gạo lên, cám mịn bay, trong bàn tay là nắm gạo trắng...
Có chàng trai đến bên cối, Anh khen gạo thơm quá. Hồng đôi má, tiếng cô gái thầm thì: Cơm nếp dẻo, cá nướng thơm, em chờ anh quăng chài về..."

Một bức tranh đẹp của núi rừng phải không ạ?

Chúc chị và mọi người cuối tuần thật vui vẻ!
 
Siren có nhiều món ngon và hấp dẫn quá. Cảm ơn nhé. SM thì nhớ 1 món khô bò của người Thái làm khi xưa, rất ngon... Hay là hồi đó khổ quá nên gì cũng thấy ngon, không biết nữa. Và còn món canh đắng nữa, rau rừng gì đó, mang về nấu ăn, đắng nhứng nói theo ngôn ngữ mạng bây giờ là rất "phê"...

Bức Tranh đó ban đầu SM cũng đoán là cá, nhưng nhìn mãi lại thấy không ra cá. Nếu đúng thì quả là trừu tượng thật. Siren ở dưới biển có khác, nhận ra đồng loại ngay...

CaSI.jpg
 
Còn đây là cá thực (không cách điệu):

IMG_5948jpgRS.jpg


IMG_5949jpgRS.jpg


Chợ quê

IMG_5954jpgRS.jpg


KHI MẸ BÁN HÀNG
Ảnh này chụp lén, dành cho các bác có tấm lòng thương yêu con trẻ của NNN

IMG_5977jpgRS.jpg


Mùa này Bao Báp đã lên xanh vì có mưa (ảnh mới chụp hôm qua, 20-11)

IMG_5967jpgRS.jpg
 
Sửa lần cuối:
Khi ta ở dưới mặt đất thì là vậy, con khi ta lơ lửng trên hơn mười tầng mây thì sao nhỉ?!

DSC04736.jpg


DSC04741.jpg


DSC05618.jpg


DSC05620.jpg
 
DSC05258.jpg


DSC05261.jpg



DSC05266.jpg


DSC05267.jpg


DSC05270.jpg


DSC05272.jpg


DSC05274.jpg


Tất cả đều bé tí xíu, nhưng chợt thấy thân thương khi nhận ra cảnh vật ở dưới cánh máy bay là đất Việt

DSC05622.jpg
 
Đầm Sen cũng có sân khấu nước bác ơi! Bác Kóc trả lời sơm sớm địa chỉ nhé! Theo em thì bác chụp ở Đầm Sen!:emoticon-0136-giggl
 
Back
Top