Vâng , kỉ niệm thì làm sao có thể quên nhất là khi nhìn thấy hiện vật hay trong kí ức của những năm tháng đã trải qua. Tối hôm qua, tôi ngồi với những kỉ niệm lưu giữ từ thời sinh viên vào thập niên 1970, tôi bồi hồi lắm . Đây là quyển sách dạy học tiếng Nga xuất bản năm 1957 bằng tiếng Pháp, đây là những con tem tôi cắt ra ở tờ họa báo Liên Xô Ngày Nay, tờ tạp chí nuớc ngoài in bằng tiếng Việt đẹp nhất thời ấy, rồi tập bưu ảnh về Lê Nin nhân kỉ niệm 50 năm cách mạng tháng 10 mà bố tôi gửi cho tôi từ Mat Xcơ Va năm 1967 vv... và quý nhất đối với gia đình tôi là tấm ảnh bố tôi và một số nghiên cứu sinh tại Liên Xô chụp chung với đồng chí Lê Duẩn vào năm 1970, nhân dịp đồng chí sang Liên Xô dự kỉ niệm 100 năm ngày sinh Lê Nin. Ấy thế mà CCCP lại không còn . Một câu truyện viết đẹp và hay như trong mơ đã kết thúc , nói đẹp và hay không do cốt truyện hay mà vì nó ly kì nên quá hay, ly kì đến mức khi đọc xong mà mất ăn mất ngủ vì thế đoạn kết đó có hậu hay không thì tùy người quan niệm. Tôi chỉ biết nước Nga vẫn thế ,con nguời Nga trong trái tim tôi vẫn là những ngưòi bạn đáng yêu. Nước Nga vẫn hùng mạnh !! Ví dụ như bóng đá Nga thời CCCP có thủ môn LEP YA SIN vĩ đại , nhưng có sờ được vào cái cúp châu Âu nào đâu , thế mà bây giờ họ đã có trong tay rồi đấy, rồi quần vợt Nga mới ngoạn mục làm sao !! . Thế hệ tên lửa vượt đại châu mới của Nga đủ làm cho những cái đầu nóng cũng phải kiêng nể !! Dù nước Nga ngày nay đã khác trước ,một số người Nga có những hành động quá khích với người nước ngoài, nhưng tôi vẫn tin rằng nhân dân Nga vẫn là ngưòi bạn tốt, nước Nga vẫn là một cường quốc hùng mạnh , vẫn là một tấm gưong cho chúng ta học tập trong công cuộc xây dựng đất nước ngày nay