Những miền đất lạ

Trời, sao giống 1 công viên ở Nga đến thế,em thấy cũng chỉ có 1 con thiên nga, ko đi theo đôi. Mấy năm ở Nga những dịp ngày Lễ đến công viên này chơi em đều thấy có 1, có vẻ cô đơn trong khi ven hồ các nhà hàng nhỏ- ki ốt ngoài trời đông đúc khách tham quan, nướng thịt, nhảy múa (Ô a Ô ê noài trời rất vui)
 
Duc-Berlin100.jpg



Duc-Berlin101.jpg



Duc-Berlin102.jpg




Duc-Berlin103.jpg

Đức - Berlin
 
Cám ơn BZ đã post những bức ảnh đẹp về Paris hoa lệ. Những bức ảnh này làm Daquen nhớ lại cách đây nhiều năm, nơi lần đầu tiên Daquen đến ngoài hình chữ S cũng là Paris, đúng là cảm xúc khó tả. BZ có ảnh Khải Hoàn Môn không?
 
Cám ơn BZ đã post những bức ảnh đẹp về Paris hoa lệ. Những bức ảnh này làm Daquen nhớ lại cách đây nhiều năm, nơi lần đầu tiên Daquen đến ngoài hình chữ S cũng là Paris, đúng là cảm xúc khó tả. BZ có ảnh Khải Hoàn Môn không?

Bác ơi, nhà em cũng bước qua Khải Hoàn Môn Paris để đi về phương Nam nhưng mà lại bước bằng taxi nên chả chụp ảnh ọt gì được. Hôm nào em qua Khải Hoàn Môn chỗ em ở thì em sẽ chụp bù cho bác và cả nhà mình xem nhé.

Bù lại em có mấy tấm hình sau:

Cổng vào công viên Longchamp - Quận 4 Marseille



Một mình với toàn cây là cây :emoticon-0136-giggl

 
Cuối tuần là dịp mà rất nhiều người ra công viên chơi, BZ cũng đi :emoticon-0136-giggl. Công viên rất nhiều cây, sạch và đi dạo rồi đọc sách dưới bãi cỏ thật thích :emoticon-0155-flowe







Sau khi về nhà thì BZ làm món ăn xa xỉ cho ngày cuối tuần :emoticon-0157-sun:

 
Không phải vì em "đanh đá" mà anh chọc em đâu nhé, nhưng cám ơn vì những bức ảnh chân thực chia sẻ.
A thích dịp nào đó em chụp được chia sẻ các bức ảnh trên các quảng trường chẳng hạn với chim bồ câu hiền hòa cùng du khách :emoticon-0171-star:
 
Cuối tuần là dịp mà rất nhiều người ra công viên chơi, BZ cũng đi :emoticon-0136-giggl. Công viên rất nhiều cây, sạch và đi dạo rồi đọc sách dưới bãi cỏ thật thích :emoticon-0155-flowe




DK đang tưởng tượng ra cảnh những buổi chiều tà, BZ lững thững trong khu công viên thơ mộng này và thả hồn vào những giai điệu bất hủ của Edith Piaf văng vẳng từ những chiếc loa lẩn khuất đâu đó, như bài này:



hoặc bài này:


chẳng hạn.

Chúc BZ có những ngày vui trên đất khách.
 
Cuối tuần là dịp mà rất nhiều người ra công viên chơi, BZ cũng đi :emoticon-0136-giggl. Công viên rất nhiều cây, sạch và đi dạo rồi đọc sách dưới bãi cỏ thật thích :emoticon-0155-flowe


BZ ơi, SM thường chỉ thấy người ta ngồi hoặc nằm đọc sách trên bãi có, chứ chưa thấy ai đọc dưới bãi cỏ... Chắc muốn vậy khi đi phải mang theo cái xẻng nhỏ...:emoticon-0136-giggl:emoticon-0155-flowe

baico.jpg
 
BZ ơi, SM thường chỉ thấy người ta ngồi hoặc nằm đọc sách trên bãi có, chứ chưa thấy ai đọc dưới bãi cỏ... Chắc muốn vậy khi đi phải mang theo cái xẻng nhỏ...:emoticon-0136-giggl:emoticon-0155-flowe
Có lẽ lúc đầu việc đọc sách đã diễn ra ở trên cây chăng (rồi sau đó chuyển xuống dưới....?!:emoticon-0100-smile
 
Ờ nhỉ, nhưng mà em vẫn thấy người ta nói: Hàng ngày các cụ phụ lão trong tổ dân phố thường tập dưỡng sinh dưới sân của khu tập thể. Thế này thì các cụ tổ em tập ở metro hết ạ ??? :emoticon-0106-cryin
 
BZ ơi, SM thường chỉ thấy người ta ngồi hoặc nằm đọc sách trên bãi có, chứ chưa thấy ai đọc dưới bãi cỏ... Chắc muốn vậy khi đi phải mang theo cái xẻng nhỏ...:emoticon-0136-giggl:emoticon-0155-flowe
Dạ không bác ạ. BZ ngồi đọc sách ở gốc cây nấm này:
0_290ae_821a1e49_XL


và cạnh bờ tường này:
0_23c9c_973e39b_XL


mệt quá thì về đây để post bài cho NNN:
nature.zen-designer.ru.12.jpg


:emoticon-0136-giggl:emoticon-0136-giggl:emoticon-0136-giggl
 
Sửa lần cuối:
Nhìn những bức hình lại nhớ những tháng ngày phiêu bạt quá, tặng BZ bài hát mà mình rất thich nghe khi đó, dù không biết nửa chữ tiếng Pháp nào nhưng vẫn cứ rưng rưng.

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=tUelWfjoVT

Adieu Mon Pays

J'ai quitté mon pays, j'ai quitté ma maison
Ma vie, ma triste vie se traîne sans raison
J'ai quitté mon soleil, j'ai quitté ma mer bleue
Leurs souvenirs se reveillent, bien après mon adieu

Soleil, soleil de mon pays perdu
Des villes blanches que j'aimais, des filles que j'ai jadis connu

J'ai quitté une amie, je vois encore ses yeux
ses yeus mouillés de pluie, de la pluie de l'adieu

Je revois son sourire, s y près de mon visage
Il faisait resplendir les soirs de mon village
Mais du bord du bateau, qui m'éloignait du quai
Une chaîne dans l'eau a claqué comme un fou
J'ai longtemps regardé ses yeux bleus qui fouillent
La mer les a noyé dans le flot du regret.

Còn đây là Khánh Ly thể hiện

http://www.youtube.com/watch?v=t3_a33mBh-E

Chúc BZ vui vẻ nhé!
 
Hihi, BZ xin nhiệt liệt cảm ơn các bác đã giúp cháu có thật nhiều ulybka. BZ xin tặng cả nhà mình thêm mấy tấm hình nữa.







" Thông giật mình vẹo cổ. Nắng ngã bãi cỏ xanh"...@ chợ Bắc Qua NNN, hihi.





Còn tối tối thì BZ làm bạn với cây đàn này.

 
Nhìn những hình ảnh của bác Sao Mai post BZ lại nhớ đến bộ phim "Out of Africa - Xa mãi Châu Phi" của Meryl Streep đóng cùng Robert Redford. Hình ảnh Châu Phi hiện lên trong phim thật tuyệt vời cùng mối tình lãng mạn của nữ văn sĩ Karen Blixen và anh chàng Delys. Đặc biệt ấn tượng khi xem cảnh quay Châu Phi từ trên trực thăng rộng bao la, hoang dã và hùng vĩ.

out.jpg
 
Back
Top