mitdacbiettuot
New member
Ối! Ngon quá mọi người ơi!!Mít em hôm nào có thời gian cũng thử làm thử xem thế nào ạ!
Công thức món shashlyk lý tưởng
![]()
Giật tít thế cho oai, chứ thực ra đây là bài viết của RIA Novosti về món shashlyk. Tóm tắt lại thì
- Shashlyk là một trong những món ăn lâu đời nhất, và có nguồn gốc phương Đông
- Ba thành phần bắt buộc để có shashlyk - vỉ nướng, than và thịt
- Thịt cần phải tẩm ướp, thời gian từ 15 phút đến 1 ngày hoặc hơn
theo các công thức khác nhau
- Một công thức phổ biến: thịt cắt thành từng miếng không lớn lắm (hoặc lớn cũng được, bỏ vào bát lớn, thố hoặc gì đó làm từ vật liệu không gỉ, và tẩm ướp. Có thể ướp như sau: muối, tiêu, thêm hành tây cắt, giấm hoặc gì đó khác, và trộn đều. Sau đó đậy nắp lại, để vào chỗ lạnh. Thịt đã ướp xâu vào từng xâu cùng với hành củ đã cắt và nướng.
- Thịt cần nướng trên than nóng, không khói, quay đều để thịt chín đều
- Shashlyk có thể ăn nóng hoặc nguội, dùng với rượu vang trắng hoặc đỏ
Còn toàn văn bài trên các bạn có thể đọc thêm ở đây:
http://www.rian.ru/review/20080607/109474316.html
Tôi thấy mấy tay Nga ở bên ấy khi nướng, hắn còn tưới thêm rượu lên từng xâu thịt và quay quay trên than hồng nữa, sau mỗi lần tưới rượu lửa lại bùng lên, như vậy để làm gì nhỉ?
Bác nthach ơi, không phải họ tưới rượu lên đâu, vì thịt nướng chỉ tẩm ướp rượu thôi, chứ cho lên khi nướng thì e nó không được ngon cho lắm.
Khi nướng, người ta thường rưới "nước" lên
Còn 1 thứ nữa có thể "phun" lên thịt đang nướng để nó mềm và thơm mà không cần mua thêm bia và dấm loãng: đó là lấy ngay cái nước ướp thịt còn thừa (ướp 1 đêm tất nhiên nó cũng ra nước nữa, khi xiên thịt vào que thì nước ướp vẫn còn lại) cho vào bình xịt tưới cây cảnh (hay là chai nước đục lỗ ở nắp ra) và liên tục phun vào thịt đang nướng. Đảm bảo thơm nức và mềm các bác ạ.
Bác đừng ngại: nước ướp đó nếu đúng quy trình ướp và tuân thủ mọi quyđịnh về vệ sinh an toàn thực phẩm (sạch, kín, nguyên liệu tươi ngon v.v.) thì có qua đêm vẫn không hề hấn gì - nếu có sao thì ngay bản thân thịt ướp bác cũng chả dám đem đi nướng.:emoticon-0136-giggl Với lại xét cho cho dù có phun vào thịt thì mấy cái thứ nước đó vẫn bị "nướng" sôi lên ngấm vào thịt và chín với thịt chứ còn ngại gì! Tôi đã chứng kiến và cũng tự tay làm kiểu này chí ít 4-5 lần rồi - và vẫn khoẻ mạnh tốt bụng như thường:emoticon-0102-bigsmBác USY quả là великий кулинар !
Nhưng em dát lắm ,không dám tự tay xử cái món nước ướp qua đêm kia !
Tôi thấy các bác viết đều đúng, nhưng một điều quan trọng (theo tôi) bậc nhấy quyết định đến chất lượng của "saslức" mà không thấy ai đề cập đến, đó là ... thịt. Đố các bác biết phải lấy thịt ở chỗ nào của con heo nướng là tuyệt nhất?
Thú thật với các bác, em viết mà thèm đến "rỏ rãi". Đã lâu lắm rồi em không được thưởng thức.:emoticon-0106-cryin
Tôi thấy các bác viết đều đúng, nhưng một điều quan trọng (theo tôi) bậc nhấy quyết định đến chất lượng của "saslức" mà không thấy ai đề cập đến, đó là ... thịt. Đố các bác biết phải lấy thịt ở chỗ nào của con heo nướng là tuyệt nhất?
Thú thật với các bác, em viết mà thèm đến "rỏ rãi". Đã lâu lắm rồi em không được thưởng thức.
Bác ơi, nạc vai, đúng không bác?
Tôi thấy các bác viết đều đúng, nhưng một điều quan trọng (theo tôi) bậc nhấy quyết định đến chất lượng của "saslức" mà không thấy ai đề cập đến, đó là ... thịt. Đố các bác biết phải lấy thịt ở chỗ nào của con heo nướng là tuyệt nhất?
bạn áo trắng "bếp trưởng" ấy bảo là "thịt nướng cô Thanh là ngon nhất"
"Thịt em" thì có mà không ướp đã ngon rồi ấy chứ. :emoticon-0136-gigglnhưng mà em thấy thịt em đã ướp thì không xịt dấm cũng vẫn ngon như thường nhé :emoticon-0136-giggl.
Các bác giúp em với!
Bác nào có công thứ, cách muối cà chua xanh như của Nga vẫn muối bày em với.
Là vì xóm em có thằng cha không đi Nga ngày nào, ấy thế mà không hiểu hắn học được cách muối cà chua xanh như kiểu Nga ngon không chịu nổi. Thỉnh thoảng nhậu nhẹt hắn mang ra đãi. Em hỏi cách hắn muối, hắn (cho ăn) nhưng không nói, còn rễu cợt em nữa (là vì em cũng đã từng đi Nga mà lại không biết) thế mới đau!
Bác nào biết giúp em nhé! Em cảm ơn lắm lắm.