Những nẻo đường du xuân

15DSC_1768.jpg

Helo everybody!

Em chẳng biết nói gì hơn, chỉ biết cảm ơn bác rất nhiều và thực sự ghen tỵ với bác quá!
 
01.jpg

Nhà thờ trung tâm TP Urbana

06_1810.jpg

Trên khắp nước Mỹ, trên xe bus hành khách chỉ cần níu kéo sợi dây vàng căng quanh xe thế này là tài xế biết bến tới có người muốn xuống. Có lẽ đó là điều đầu tiên Geo nhận ra khác biệt của Mỹ và các nước khác trên TG.

Một điều khác: Người Mỹ nhiệt tình vô cùng với người khác. Ví dụ: một chuyến xe buýt chở nhóm Geo đi quá nơi cần đến nhiều cây số. Sau tài xế gọi điện về trung tâm, hỏi kỹ và cho xe quay lại đúng tòa nhà Địa chất. Trên xe chỉ có 4 người yêu đất đá...
 
Sửa lần cuối:
hongducanh; Không biết ở đây có gần nhà bác LyMisaD88 không nhỉ?[/QUOTE nói:
Rất cám ơn bác Hongducanh, bác rong ruổi trên đường thiên lý nhưng đi qua Quảng Bình còn nhớ đến quê hương thằng em.
Quê em ở gần Long Đại, trên tuyến đường này nhưng phía trong, cách Phong Nha- Kẻ Bàng chừng 60 km. Có thể bác đi từ TP Đồng Hới lên nên không đi qua quê em.
Hiện nay nhà em ở Đông Hà, nếu biết bác đi qua bằng đường bộ thì chắc anh em mình đã gặp nhau rồi.
Hẹn bác dịp khác nhé.
 
Rất cám ơn bác Hongducanh, bác rong ruổi trên đường thiên lý nhưng đi qua Quảng Bình còn nhớ đến quê hương thằng em.
Quê em ở gần Long Đại, trên tuyến đường này nhưng phía trong, cách Phong Nha- Kẻ Bàng chừng 60 km. Có thể bác đi từ TP Đồng Hới lên nên không đi qua quê em.
Hiện nay nhà em ở Đông Hà, nếu biết bác đi qua bằng đường bộ thì chắc anh em mình đã gặp nhau rồi.
Hẹn bác dịp khác nhé.

Nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp nhau cùng nâng chén phải không bác LyMisaD88?

Tiếp mạch đầu Xuân ở miền Tây Quảng Bình, nhớ khi xưa có câu thơ về vùng miền này: "Ruồi vàng, bọ chó, gió Tây Trang".


cha2.jpg



cha3.jpg



Cha1.jpg
 
Quê nhà đã là mùa xuân, còn chỗ em đang lang thang vẫn chỉ là cuối đông,ở đây mùa xuân rất ngắn ngủi :(

Calgary tower :

4385163219_5aa7ea22fb_o.jpg


4385163367_f451eff375_o.jpg



Calgary skyline :

4383036609_3538376f31_o.jpg


4369516136_a5b6a523b6_o.jpg



Đang là thời gian Olimpic Vancouver nên ngọn lửa ở đây được thắp lên mỗi lần khi đội Cà Ná Điên có thêm huy chương, đây cũng là ngọn lửa Olimpic thời thế vận hội mùa đông Calgary 1988 :

1ds9557s.jpg
 
Quê nhà đã là mùa xuân, còn chỗ em đang lang thang vẫn chỉ là cuối đông,ở đây mùa xuân rất ngắn ngủi :(

Calgary tower :

4385163219_5aa7ea22fb_o.jpg


4385163367_f451eff375_o.jpg



Calgary skyline :

4383036609_3538376f31_o.jpg


4369516136_a5b6a523b6_o.jpg



Đang là thời gian Olimpic Vancouver nên ngọn lửa ở đây được thắp lên mỗi lần khi đội Cà Ná Điên có thêm huy chương, đây cũng là ngọn lửa Olimpic thời thế vận hội mùa đông Calgary 1988 :

1ds9557s.jpg

Anh Già ơi, đang ở Canada à? Tớ cũng sắp sang đấy... có gì pm trao đổi với Anh Già nhé. Tớ thật sự rất "tâm tư" trước lúc ra đi.
 
Ai lên xứ Lạng cùng anh...


la3.jpg


Cầu đường sắt Bản Thí. (đi đường 1A cũ mới thấy cây cầu này)


La2.jpg
 
Chà chà, bác hongducanh làm tớ nhớ quê quá! Đôi chân trần của tớ đã trèo qua bao nhiêu là ngọn núi như thế này. Ngọn núi có 2 đỉnh xa xa có tên gọi là Xa Béng, cao gần 800 mét so với mực nước biển, tớ cũng đã có lần mò lên gần đến đỉnh...Cây cầu này (cách nhà tớ 14 km về phía bắc) đã bao lần tớ đi qua bên dưới và vài lần đi trên cầu (bằng tàu hỏa). Tháng 5.1972 cây cầu này bị máy bay Mỹ đánh sập, tháng 6 bọn tớ đi thi đại học qua chỗ này thấy đầy những hố bom là hố bom...
 
Các bác ơi, con em sắp thi đại học, các bác cho nhà em xin cái địa chỉ trên để em dắt con em qua mấy cái hố bom cho nó đỗ đại học và thành giáo sư như bác Vi Dinh ạ!:emoticon-0150-hands:emoticon-0127-lipss

Hồ Linh Đàm, sáng mùng một Tết Canh Dần

Picture111-1.jpg
 
Sửa lần cuối:
Ối dzời ơi, hay ho gì mấy cái hố bom hả Siren? Động viên cháu nó thi cho tốt, nếu đỗ đại học thì bác Vidinhdhkt thưởng cả hai mẹ con một chuyến về nhà bác vào tháng 8 tới: hoa quả ê hề (na nhà bác thì ngọt nhất vùng!), câu cá mương dưới suối ngay sau nhà và trèo núi (đẹp chẳng kém gì Yên tử). Từ HN về nhà bác có 116 km thôi, đi trong ngày thoải mái. Còn quả thật Siren muốn đến chỗ cây cầu ấy thì nó ở km 130 tính từ Bưu điện Bờ Hồ.
 
Cảm ơn bác quá!:emoticon-0150-hands nhưng đợi đến tháng 8 thì lâu quá bác ạ! Em đùa bác tí thôi, gần như tháng nào em cũng đi LS ( ghi chú: em không phải nhà buôn đi LS để buôn chuyến ạ) Đơn giản ..em thèm ăn na, bánh cuốn thịt tươi, Vịt quay Bắc Kinh...
Nhà em thèm na bở Đồng Bành đến toát mồ hôi lưỡi rồi ạ! :emoticon-0111-blush:emoticon-0111-blush
 
Siren ơi, na bở Đồng Bành làm sao so được với na dai Đồng Mỏ! Mà ở Đồng Mỏ thì na nhà "bà Định" là ngon nhất, điều này không cần bàn cãi - đến nỗi na mới mở mắt mà người ta đã "xí chỗ" hết rồi (ở quê tớ người ta gọi những người già theo tên con cả, nhiều người chỉ biết bà Định mà chẳng biết Định là ai!).
 
Hôm vừa rồi, tôi có việc phải lên lâm trường Hữu lũng-cậu công nhân trước đây là quân của tôi ở bên Nga-nay cậu ấy là giám đốc Lâm trường - Nhà cậu ấy ở ngay trong lâm trường... Nói về Na, quả thực Na ở Hữu Lũng ngon vô cùng, năm nào tôi cũng được ăn quà biếu từ Mẹt về đấy bác vidinhdhkt à,không biết vợ chồng cậu ấy có mua của bà Định không vì nhà cậu ấy ở Mẹt thì lấy đâu ra cây Na bác nhỉ?
 
Cảm ơn bác quá!:emoticon-0150-hands nhưng đợi đến tháng 8 thì lâu quá bác ạ! Em đùa bác tí thôi, gần như tháng nào em cũng đi LS ( ghi chú: em không phải nhà buôn đi LS để buôn chuyến ạ) Đơn giản ..em thèm ăn na, bánh cuốn thịt tươi, Vịt quay Bắc Kinh...
Nhà em thèm na bở Đồng Bành đến toát mồ hôi lưỡi rồi ạ! :emoticon-0111-blush:emoticon-0111-blush
Tớ đi Nam - Bắc nhiều nhưng thú thật Lạng sơn thì lại chưa bao giờ đặt chân tới. Hôm nào Siren có kế hoạch đi Lạng sơn cho bác bám càng theo với nhé, nhưng mỗi tội ngồi xe Siren một lần rồi, bác vẫn sợ Liverphun lắm, bác sẽ cố lấy băng dính dán miệng lại :emoticon-0111-blush
 
Siren ơi, na bở Đồng Bành làm sao so được với na dai Đồng Mỏ! Mà ở Đồng Mỏ thì na nhà "bà Định" là ngon nhất, điều này không cần bàn cãi - đến nỗi na mới mở mắt mà người ta đã "xí chỗ" hết rồi (ở quê tớ người ta gọi những người già theo tên con cả, nhiều người chỉ biết bà Định mà chẳng biết Định là ai!).

Hình như em đã đến con suối ở quê bác rồi thì phải. Nếu em không nhầm thì ngay gần Ải Chi Lăng, đi đường 1 cũ. Đường mới bây giờ không thấy suối đâu cả. Còn Na ở Đồng Mỏ thì công nhận là Ngon tuyệt.
 
Xin cung cấp cho các bác một số thông tin về na Lạng Sơn.
Những người dưới miền xuôi đã từng có dịp lên LS khi nhắc đến na là nghĩ ngay đến địa danh Đồng Bành. Khách quan mà nói thì na Đồng Mỏ ngon hơn, nhưng "thương hiệu" lại kém na Đồng Bành vì:
Đường quốc lộ 1A mới (cao tốc) khi chạy qua Đồng Bành lại trùng với đường quốc lộ 1A cũ (do công binh TQ làm trong những năm 1965-1967) nên đi qua khu dân cư, thêm vào đó lại chạy gần chân núi đá có độ dốc không lớn (nơi có các vườn na) - đây là ưu thế rất lớn của Đồng Bành trong quảng bá na.
Trong khi đó thì thị trấn Đồng Mỏ lại nằm trên quốc lộ cũ (cách quốc lộ mới 700 mét) nên khách từ HN đi LS không qua Đồng Mỏ, không biết rằng có chợ Đồng Mỏ rất nhiều na ngon. Thêm vào đó là mặt trước của dãy núi đá ở Đồng Mỏ có độ dốc lớn, không trồng được na, na Đồng Mỏ được trồng tập trung ở sườn phía sau của dãy núi và trong các thung lũng nên vận chuyển ra đến thị trấn cũng mất 2-3 cây số - thêm một hạn chế cho na Đồng Mỏ.
Ở Đồng Bành chủ yếu trồng na bở, ở Đồng Mỏ tỉ lệ na dai cao hơn. Na bở ngọt khé, ăn hơi bị "bột", na dai ngọt dịu, múi trong chứ không trắng đục như na bở.
Cũng xin lưu ý các bác là ở Đồng Bành thì việc sản xuất na có diện tích và sản lượng lớn hơn và có tính công nghiệp cao hơn (đương nhiên là dùng các loại thuốc gì gì đó của TQ nhiều hơn), còn ở Đồng Mỏ thì thuốc ít được sử dụng hơn (vì ít nhà sản xuất na hàng hóa, chủ yếu là để ăn, ăn không hết thì bán được đồng nào hay đồng ấy).
Vì thế các bác muốn ăn na ngon thì chịu khó rẽ vào chợ thị trấn Đồng Mỏ mà mua na.
Trên đây là những đánh giá khách quan, không hề có ý tiếp thị cho na nhà tớ (vì thật ra nhà tớ chỉ có một vườn na nhỏ [80x80 m], trồng trên đất cát, không dùng phân hóa học, không dùng bất kỳ thuốc gì nên tuy rất ngon nhưng quả nhỏ, không bắt mắt và không đủ để bán, chỉ đủ để làm quà cho bạn bè thôi).
 
Back
Top