Thế quan bác Geo có đi thăm Niagara falls (phía bên Mỹ) không vậy? Nếu quan bác có đi hôm nào thì cho em biết, hôm đó em mà không mắc bận em chạy xe qua biên giới chỉ khoảng 160 km, uống ly cafe với quan bác cho vui.
Đoàn Y Bác sĩ HN "du xuân"
![]()
Em Còi Tầm nhà mình chỗ mô ta? Nỏ trộ! (OT già quá rồi, mắt mũi kèm nhèm. Khổ quá! :emoticon-0106-cryin)
Em Còi Tầm nhà mình chỗ mô ta? Nỏ trộ! (OT già quá rồi, mắt mũi kèm nhèm. Khổ quá! :emoticon-0106-cryin)
Bác Old Tiger này quả thật mắt mũi kèm nhèm... Nhìn em CÒI TẦM phải nhìn bằng trái tim mới nhận ra hoặc chí ít cũng nhận ra em đứng trước tất cả những người được đưa vào ảnh kia. Vậy đã hình dung ra chưa? :emoticon-0150-hands
Siren là người PN duy nhất trong ảnh bị 1 chàng trai đặt nắm đấm trên đỉnh đầu... Cả bên Nguyên và bên Bị đều cười rất tươi...:emoticon-0136-giggl
Em thấy người ta ăn khoai thì cũng vác mai đi đào, thấy các quan bác có nhiều sóc quá thì cũng cố theo một con cho khỏi lạc đàn :emoticon-0100-smile :
![]()
Tớ đi Nam - Bắc nhiều nhưng thú thật Lạng sơn thì lại chưa bao giờ đặt chân tới. Hôm nào Siren có kế hoạch đi Lạng sơn cho bác bám càng theo với nhé, nhưng mỗi tội ngồi xe Siren một lần rồi, bác vẫn sợ Liverphun lắm, bác sẽ cố lấy băng dính dán miệng lại :emoticon-0111-blush
Ấy đừng, chị Rừng! Chị mà dán băng dính thì em độc thoại phát sóng một mình à? Yên tâm đi chị nhé, em có cách tuyệt chiêu để chị vẫn beautiful mà không Liverpool!:emoticon-0159-music:emoticon-0123-party
Hehe, chị làm em nhớ chuyện "Bão biển" của Chu Văn quá!!Nhớ đợt nào trên Sapa bác Cả bần thần đi tìm thuốc khóa van mà buồn cười rũ ra.
Chẳng hiểu bọn sóc sống trong nội thành HN thì măm măm cái gì nhỉ?