Những tấm ảnh kỷ niệm ngày chiến thắng.

Ngày chiến thắng phát xít, có nhiều hoạt động đã được các bác mô tả trên trang chủ, trong các bài viết của bác Đan Thi ở Mạc-tư-khoa và trong các bức ảnh của t_art cũng như bằng các buổi offline của nhà NNN ở các nơi.

Tôi ở vùng hẻo lánh, lại đang lúc nhiều công việc bận quá nên bẵng đi, quên mất là giữa Thủ đô Viên của nước Áo có một Quảng trường nằm ở vùng giữa Trung tâm mang tên " Quảng trường Hồng quân Liên Xô", nay đổi thành "Quảng trường Anh hùng Nga".

Khi tôi có thời gian để đến đây thì hoa lá trên Tượng đài đã héo úa, nhưng "không khí" hôm xưa vẫn còn đâu đó - vấn có nhiều người qua lại nơi này. Thôi "muộn còn hơn không", tôi xin gửi cả nhà hình ảnh này trong lòng nước Áo.

000_0464.jpg


000_0458.jpg


000_0468.jpg


000_0469.jpg


000_0467.jpg


000_0463.jpg


000_0456.jpg


Và đây, vẫn sáng lóa dòng chữ: Vinh quang mãi mãi thuộc về các anh hùng Hồng quân Liên Xô đã ngã xuống trong cuộc chiến tranh chống phát xít"


000_0460.jpg
 
Bất ngờ quá, bác TX74 ạ. Những hàng chữ vẫn còn nguyên vẹn và chói sáng, dường như chúng mới được gắn lên hôm qua. Nhìn kỹ, mới biết là chúng đã được gần 61 mùa xuân trên đất Aó.
 
Những hình ảnh trên thật là cảm động. Em thấy dòng chữ vàng: Vinh quang mãi mãi thuộc về các anh... rất có ý nghĩa. Nhìn ngọn lửa vĩnh cửu trên quảng trường đỏ làm em nhớ Moscow.
 
Back
Top