Những thông tin cần quan tâm khi đi du học Nga

Hi ! Mà nói ra kể cũng ngại. Chuẩn bị đi Nga rồi mà em cảm thấy sờ sợ thế nào ấy...1 đất nước mới, con người mới, nói thứ tiếng lạ hoắc ( mà em chỉ có thể nghe được và nói được có chút đỉnh, em mới học có 28 trình tiếng Nga ở trường thôi ).
Sang đó, biết đi đâu mà tìm cửa hàng bán đồ ăn và tạp fẩm.... May mắn thì học với những người Việt, ng ta sẽ giúp mình. Còn học với ng nước ngoài, ng ta cũng chẳng bít cái gì sất thì toi ư?
Hiện giờ em gầy kinh dị :P :P :P :P liệu sang Nga có béo và trắng ra thêm tí nào ko nhẩy?
1 năm học dự bị liệu có đủ để mình có thể nghe giảng bằng tiếng Nga ko?
Cái đó cần 1 sự nỗ lực rất lớn.
 
Em còn đc học 28 trình còn anh, hồi sang Nga một chữ tiếng Nga cũng ko biết..mấy ngày đầu ra chợ toàn phải diễn kịch câm, vui lắm....
Nói chung ko có gì lo đâu....có nhiều sv mình sang bên đó mà...
Hiện giờ em gầy kinh dị liệu sang Nga có béo và trắng ra thêm tí nào ko nhẩy?
hehe, anh thấy các bạn gái sang bên Nga hợp với khí hậu, ai cũng béo trắng và xinh ra nhìu....
Sang đó, biết đi đâu mà tìm cửa hàng bán đồ ăn và tạp fẩm....
Cái nì công nhận hiếm....ko đc ăn uống và mua bán thoải mái như ở nhà :d

1 năm học dự bị liệu có đủ để mình có thể nghe giảng bằng tiếng Nga ko?
Cái đó cần 1 sự nỗ lực rất lớn.
Chắc là okie...đi học kết hợp với đi chơi nhiều vào...
Còn học với ng nước ngoài, ng ta cũng chẳng bít cái gì sất thì toi ư?
Ở đâu wen đó thôi.....cả lớp anh học dự bị năm đó có 2 ng Việt, còn đâu toàn các ban từ China, Peru, Mông Cổ, Iran,HQ. Học với ng nước ngoài thì trình độ tiếng Nga của em mới học nhanh, nói tốt đc....

Udatri!
 
Em cũng chuẩn bị sang Sant - Peterburg học và cũng ko có bất cứ 1 thông tin j về thủ tục, điều kiện học hành ăn ở bên đó

Những vấn đề này, theo anh nhớ thì trong box du học cũng đã có đầy đủ rồi em à. Em thử đọc lại một số bài viết trong box này xem sao.

Em có 19 tuổi, liệu có còn..............quá bé để đi du học 6 năm ko?

19 tuổi, theo như anh Biet het roi noi đó là tuổi đẹp nhất để đi du học. Anh hoàn toàn đồng ý. Vì theo suy nghĩ của anh. Cái tuổi đó là tuổi mới lớn, dễ tiếp thu, dễ hòa nhập và thích ứng. Cho nên em sẽ nhanh chóng làm quen được với cuộc sống của du học sinh, và hơn nữa em có thể dễ dàng tiếp nhận một nền văn hóa mới, kiến thức mới.

còn " người yêu" em ở nhà nữa

Em ơi, cái này chắc anh chẳng biết tư vấn đâu. Anh đồng ý với chị dai_dien_nga em à. Chắc phải rơi vào trường hợp này mới hiểu được. Nhưng anh luôn ủng hộ cho sự chung thủy, cố gắng lên em nhé. Chúc em và bạn trai em luôn hạnh phúc. Còn nếu sau này có gì ...(giả dụ như hắn ko chịu nổi cái sự thử thách của em)thì cũng nên...giải thoát cho hắn, em à!

Hi ! Mà nói ra kể cũng ngại. Chuẩn bị đi Nga rồi mà em cảm thấy sờ sợ thế nào ấy...1 đất nước mới, con người mới, nói thứ tiếng lạ hoắc ( mà em chỉ có thể nghe được và nói được có chút đỉnh, em mới học có 28 trình tiếng Nga ở trường thôi ).
Sang đó, biết đi đâu mà tìm cửa hàng bán đồ ăn và tạp fẩm.... May mắn thì học với những người Việt, ng ta sẽ giúp mình. Còn học với ng nước ngoài, ng ta cũng chẳng bít cái gì sất thì toi ư?
Hiện giờ em gầy kinh dị liệu sang Nga có béo và trắng ra thêm tí nào ko nhẩy?
1 năm học dự bị liệu có đủ để mình có thể nghe giảng bằng tiếng Nga ko?
Cái đó cần 1 sự nỗ lực rất lớn.

Em thân mến! Nói ra sợ em thất vọng, và anh cũng không muốn chê các thầy cô giáo dậy tiếng Nga ở VN. Nhưng mà khi em sang bên kia, dù em đã học muời mấy "trình" đi chăng nữa, chắc cũng không mua nổi cái "khờ nép" đâu em. Hic hic, sang bên kia học lại từ đầu. Bây giờ ở VN, anh khuyên là em nên học chắc và nắm chắc ngữ pháp tiếng Nga, rồi khi sang bên kia bập bẹ học lại phát âm. Được cái, ở VN học ngữ pháp tiếng Nga tốt lắm. Tất nhiên trừ trường hợp em học với người Nga(đặc biệt với chị dai_dien_nga), tiếng của em sẽ lên rất nhiều. Chúc em thành công.

Em yên tâm, bây giờ ở thành phố nào của Nga cũng có người Việt Nam sinh sống và học tập. Ở Saint thì rất đông sinh viên VN rồi, nên em ko có gì phải lo cả. Có cái đặc biệt, anh nói để em yên tâm là ở các thành phố xa, mọi người nhiệt tình với nhau lắm. Có sinh viên mới đến, các anh chị sẽ giúp đỡ tận tình những ngày đầu (nhất là với các em nữ :lol: :lol: ). Nên em đừng lo nhé. Đến Moscow thì đã có anh ... lo rồi

Nếu hợp đồ ăn thì em sẽ béo ra rất nhanh, còn nếu không thì cẩn thận càng ngày càng gầy đi đó. Kiếm một bạn ... trai nào đó nhắc em ăn uống là tốt nhất.

Học tiếng Nga 1 năm dự bị, chưa đủ để nghe giảng leckxi trên trường. Đó là sự thật. Tùy và khả năng của mỗi người

Cuối cùng chúc em lên đường may mắn và thành công
 
Cám ơn anh virus.
Những gì anh nói, em đã hiểu.
"Học tiếng Nga 1 năm dự bị, chưa đủ để nghe giảng leckxi trên trường. Đó là sự thật. Tùy và khả năng của mỗi người ".
Kinh nghiệm hoc tiếng Nga dự bị của anh như thế nào?
Em nghe nói sinh viên VN ở Nga thường nhận được học bổng, chứng tỏ sinh viên mình giỏi đấy chứ. :lol: :lol:

Ở trường, em học với cả 3 giáo viên người VN và 2 giáo viên người Nga. Giáo viên VN có thày dạy ngữ pháp, có thày dạy đọc. Giáo viên người Nga hầu như chỉ dạy đọc ( vì các cô nói tiếng VN rất ít ), nhưng vì các cô đến từ các vùng miền khác nhau của nước Nga nên thỉnh thoảng cách đọc trọng âm cũng khác nhau ( nhất là chữ "O" ), tụi em ko bít đâu mà lần.Nhưng phải công nhận các thày cô ai cũng nhiệt tình và hết lòng vì học sinh. Chúng em chỉ tự trách mình học chưa đạt được yêu cầu của thày cô đưa ra.

Chương trình hợp tác đào tạo của Bách Khoa HN và LETI, khi học hết 5 năm chúng em fải làm luận án và bảo vệ tốt nghiệp bằng tiếng Nga, em nghĩ rằng 5 năm học trong nước có lẽ không đủ đạt được yêu cầu đó nên em quyết định sang Nga học, đó là 1 cách " sáng suốt " nhứt để nâng cao trình độ tiếng Nga của mình. Và đặc biệt hơn, du học ở Nga rẻ hẳn so với các nước khác.


Liệu đi du học, ngoài năng lực và sự cố gắng của bản thân còn cần có sự may mắn?????
Chắc là như thế rồi. :D :D
 
[color=blue:9455a248ef]Bài bị xóa, vì bạn đã có một bài như thế này trong chủ đề Cnacubo cũng trong box này và đã được trả lời. - Nina [/color]
 
Back
Top