Em chào các bác
Em làm khách của nuocnga.net cũng mấy tháng nay rồi, nhưng gần đây mới đăng ký và hôm nay mới viết bài ( trước toàn đọc thôi ạ). Đầu tiên là có lời chào gửi tới các bác
Em thấy ở đây có nhiều các bác có thời gian sinh sống, học tập ở Liên xô...Em thì vẫn bé, mới hơn 20 tí thôi

chưa từng học tập, sinh sống ở Liên Xô hay Nga, Ucraina gì đâu ...Cũng không phải dân chuyên Nga gì đâu ạ, em xin cam đoan là ko biết một chữ tiếng Nga nào...Bố mẹ, anh chị em, cô dì chú bác cũng không có ai từng đi Liên xô cả, chỉ duy nhất là thế hệ họ thì ai cũng học tiếng Nga ở trường Việt Nam thôi...Nói túm lại là, em, chẳng có liên quan gì rõ rệt, gần gũi với nước Nga cả->chẳng có lý do chính đáng nào để xuất hiện ở đây
Tuy nhiên, không hiểu làm sao, cái thẳng em, không dây dưa gì với Liên xô trước đây, hay là Nga hiện nay, lại rất yêu thích nhạc Nga,phim Nga,thơ ca văn học Nga ...và cũng hơi bị ngưỡng mộ đất nước và con người Xô-viết, những điều em chỉ được biết qua tư liệu, sách báo phim ảnh...Ui,cứ bảo "phim chiến đấu của Liên xô" là em máu xem lắm ( - em thử download phim Nga như các bác hướng dẫn bên box Phim Nga nhưng mà chưa có lần nào thành công, hic), hay là truyện tình báo, truyện đánh nhau với bọn bạch vệ hay là chống phát xít Đức là em đọc ngay...Nói chung là mình đã thích thì hay để ý, quan tâm nên em cũng tìm nghe nhạc, rồi tìm đọc sách cũ của Liên-xô,những bài hát từ thời đó, những bài thơ, truyện hay là lịch sử Liên-xô...Em chỉ chưa có điều kiện để học tiếng Nga thôi
Hồi em bé, em nhớ có một cái truyện kể ở sách lớp 1, lớp 2 gì đó về Lê-nin, hồi bé tên gọi là Volodia, được bạn rủ đi bắn chim, nhưng Volodia bảo ở nhà học không đi.Cậu bạn hỏi "học gạo để lấy điểm 5 à?" thì Volodia trả lời là "không phải là học gạo, cậu hiểu không, mà là học thật đấy'..."nói rồi, Volodia đóng cửa sổ lại". Nên là em thích cái tên Volodia.
Sau này lớn thêm, em cũng thấy là con gái Nga cũng rất chi là xinh đẹp nữa ạ
Túm lại là em chỉ biết đến và yêu thích nước Nga và những gì liên quan đến nó, hoàn toàn chỉ qua sách, truyện, phim ảnh, bài hát và những ngưỡng mộ dành cho những thành tựu vĩ đại của đất nước Xô-viết một thời...Đơn giản như thế, một cách tự nhiên những điều đó trở nên gần gũi với em và khiến em có một tình yêu thích với nước Nga gọi là nho nhỏ chứ cũng không dám so với những mức độ tình cảm to lớn của các bác dành cho nước Nga.
Em đến với nuocnga.net cũng hoàn toàn tình cờ...hình như có lần nào đó, em dùng Google để tìm tư liệu gì đó...và nó đã dẫn em đến nuocnga.net này. Dù sao, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ phải ko ạ?
Cũng không thể dông dài hơn, chỉ có mấy lời tâm sự với các bác và mong các bác chia sẻ và đón nhận thành viên mới.
Chúc các bác khỏe và vui.
Chào thân ái và quyết thắng!
:lol: