Nơi chốn đi qua.

Cho em góp thêm 1 hình ảnh tại Hung. Bức này không đại diện cũng ko đặc biệt, nếu như vườn hoa này không nằm ở giữa dòng sông :D
mai02.jpg

Chị Lá Vàng Rơi hồi sinh viên đây ạ? :emoticon-0155-flowe
 
Cho em góp thêm 1 hình ảnh tại Hung. Bức này không đại diện cũng ko đặc biệt, nếu như vườn hoa này không nằm ở giữa dòng sông :D
mai02.jpg

Bác lavangbay ơi,

Cái chỗ này là chỗ nào thế nhỉ? Nếu đó là ở Hung thì chắc là tôi chưa từng đến bao giờ vì nhìn cảnh lạ hoắc (dù đã đi chừng vài chục ngàn km hầu khắp nước Hung trong thời gian ở đó rồi).

Nếu ở giữa sông Duna thì có lẽ hoặc là trên đảo Margit (Margitsziget), song nếu thế thì ảnh phải chụp từ rất lâu rồi chứ gần đây thì có lẽ trên Margitsziget không có chỗ nào mà phía sau cây lại um tùm đến vậy và không thấy bóng dáng nhà cửa bên kia sông. Trên đảo Csepel cũng có thể có công viên lớn song nói chung tôi rất ít khi đặt chân tới đó. Nội Budapest thôi cũng đã quá rộng lớn rồi, mỗi chiều ~40 km, đi không thấu ngay cả với dân bản địa. Năm ngoái cụ giáo sang VN, nói chuyện với cụ, cụ cứ ồ với à, bảo rằng rất nhiều chỗ trong Budapest mà chúng mày nói đến tao cũng chưa bao giờ đi tới.

Ngoài ra trên dòng Duna cũng còn rất nhiều đảo khác nữa vùng gần Szentendre hoặc xuôi xuống phía Nam, vùng Mohács mà tôi chưa hoặc rất ít khi đến.

Ngoài ra tôi cũng không nhớ rằng trên sông Tisza có đảo to nào hay không nữa.

Các sông con (con thì con cũng có thể rộng vài chục đến cả trăm m) thì lại càng không sao biết hết được.
 
Tối nay thằng bạn em sang Budapest Hung họp một tuần. Bác Dị cho em hỏi là bên đó có những địa chỉ nào phải đến? Mong tư vấn của bác để em bẩu nó. Nó khoe là chiều mai đã có thể ngồi bên dòng Đa-nuýp xanh rồi làm em ghen tỵ đến phát nghẹn:emoticon-0107-sweat
 
Tối nay thằng bạn em sang Budapest Hung họp một tuần. Bác Dị cho em hỏi là bên đó có những địa chỉ nào phải đến? Mong tư vấn của bác để em bẩu nó. Nó khoe là chiều mai đã có thể ngồi bên dòng Đa-nuýp xanh rồi làm em ghen tỵ đến phát nghẹn:emoticon-0107-sweat

Nhiều chỗ lắm, chỉ kể những nơi rất nên đến:

1. Budai vár (Thành cổ Buda), nơi có cung điện cũ đã một thời được nhà vua Hung nhường cho để làm trường ĐH đầu tiên của Hung (trường cũ của tôi). Từ đó có thể nhìn bao quát rất rộng nửa kia (Pest) của Budapest. Chỉ biết nói là rất đẹp.

2. Núi Gellért, nơi cũng có một tòa thành cổ và tượng đài Tự do thiết kế theo kiểu xô-viết (ngày trước dưới chân có khảm tên các sĩ quan, chiến sĩ hồng quân LX hy sinh trong chiến dịch giải phóng Budapest khỏi phát-xít Đức, sau khi đổi chế độ thì các tên tuổi đó đã bị đục bỏ, chỉ còn lại dòng chữ Đời đời ghi công các anh hùng đã hy sinh cho tự do của nước Hung). Từ đồi này nhìn thấu lên phía Bắc sẽ thấy các cây cầu tuyệt đẹp bắc ngang sông Duna, nối Buda và Pest. Lên ban ngày để ngắm cảnh rừng cây vàng rực và toàn cảnh thành phố, lên ban đêm để chụp ảnh thì tuyệt vời vì các cầu được chiếu sáng rất nghệ thuật, đẹp kỳ ảo.

3. Nhà quốc hội, một công trình kiến trúc rất đẹp.

4. Quảng trường Các anh hùng và khu rừng Városliget cận kề đó giữa trung tâm thành phố, có cả Bách thú, Công viên vui và vô số bảo tàng.

5. Du lịch trên sông Duna bằng thuyền, kết hợp lên thăm thành phố cổ Szentendre.

...

Quà lưu niệm thì Hung nói chung chỉ có các đồ dân gian, không hợp với thị hiếu người Việt. Nên mua các đồ ăn, đặc sản Hung: Rượu Tokaji Aszú, téli szalámi..., mua tốt nhất là trong chợ mái vòm Tự do (Szabadság csarnok) ngay đầu cầu Szabadság. Sô-cô-la thì ra chợ Lehel gần ga Nyugati (ga Tây) lên tầng trên có cửa hàng của người Việt (do anh Tân-Lâm) bán, là người Việt sẽ không bị hớ, còn không thì phải ra tận Ázsiai Center (đi xe bus số 7 đỏ hết bến thì tới - ngang qua Sứ quán ta) mua của người Việt thì được giảm giá nhiều.
 
Bác lavangbay ơi,

Cái chỗ này là chỗ nào thế nhỉ? Nếu đó là ở Hung thì chắc là tôi chưa từng đến bao giờ vì nhìn cảnh lạ hoắc (dù đã đi chừng vài chục ngàn km hầu khắp nước Hung trong thời gian ở đó rồi).

Nếu ở giữa sông Duna thì có lẽ hoặc là trên đảo Margit (Margitsziget), song nếu thế thì ảnh phải chụp từ rất lâu rồi chứ gần đây thì có lẽ trên Margitsziget không có chỗ nào mà phía sau cây lại um tùm đến vậy và không thấy bóng dáng nhà cửa bên kia sông. Trên đảo Csepel cũng có thể có công viên lớn song nói chung tôi rất ít khi đặt chân tới đó. Nội Budapest thôi cũng đã quá rộng lớn rồi, mỗi chiều ~40 km, đi không thấu ngay cả với dân bản địa. Năm ngoái cụ giáo sang VN, nói chuyện với cụ, cụ cứ ồ với à, bảo rằng rất nhiều chỗ trong Budapest mà chúng mày nói đến tao cũng chưa bao giờ đi tới.

Ngoài ra trên dòng Duna cũng còn rất nhiều đảo khác nữa vùng gần Szentendre hoặc xuôi xuống phía Nam, vùng Mohács mà tôi chưa hoặc rất ít khi đến.

Ngoài ra tôi cũng không nhớ rằng trên sông Tisza có đảo to nào hay không nữa.

Các sông con (con thì con cũng có thể rộng vài chục đến cả trăm m) thì lại càng không sao biết hết được.
Dạ, thưa bác nqbinhdi đúng là Đảo Margit đó bác ạ :emoticon-0116-evilg
nhưng ảnh này chụp từ năm 1991, lâu quá rùi thật ạ.
 
Sửa lần cuối:
Dạ, thưa bác nqbinhdi đúng là Đảo Margit đó bác ạ :emoticon-0116-evilg
nhưng ảnh này chụp từ năm 1991, lâu quá rùi thật ạ.

@ bác lavangbay,

Nếu đó là trên đảo Margit thì cái bãi này nằm gần đầu đảo phía cầu Árpád (Árpád híd), phía sau có khá nhiều cây cối um tùm thì nhìn sang bên Pest, đoạn chếch gần cầu Árpád. Tôi cũng chỉ mới ghé cái bãi cỏ đó có mỗi một lần từ năm 1992, đi chơi với trẻ con nên mới ghé vào. Thế nên chịu không sao nhớ/nhận ra được.
 
Sửa lần cuối:
Nghe bác kể (mặc dù chưa hẳn là đầy đủ), em vẫn cảm thấy sương sướng thế nào ấy! Âm ỉ lắm, bác ạ! Nhất bác đấy! :emoticon-0136-giggl :c4:
 
Dạ, thưa bác nqbinhdi đúng là Đảo Margit đó bác ạ :emoticon-0116-evilg
nhưng ảnh này chụp từ năm 1991, lâu quá rùi thật ạ.
Thấy hai bác trao đổi nên tôi tò mò một chút, giở gmaps ra coi. Trời! Khác với HN, TP HCM và cả Kharkov nữa, Budapest được zoom to như ảnh ta chụp ngoài đường. Hình như hết cỡ ảnh vệ tinh thì Googe trưng ra ảnh từ trực thăng? Quá tuyệt vời, để tôi thuê một cái trực thăng bay dọc kênh Nhiêu Lộc làm một seri ảnh cung cấp cho Google xem sao!
Bức ảnh mà bác lavangbay cung cấp tôi thấy giống một hội chợ hoa (hoa bày trên đường). Nếu đúng vậy thì chỉ có thể là chỗ này (zoom chưa tối đa đâu):
gmap.jpg
 
Thấy hai bác trao đổi nên tôi tò mò một chút, giở gmaps ra coi. Trời! Khác với HN, TP HCM và cả Kharkov nữa, Budapest được zoom to như ảnh ta chụp ngoài đường. Hình như hết cỡ ảnh vệ tinh thì Googe trưng ra ảnh từ trực thăng? Quá tuyệt vời, để tôi thuê một cái trực thăng bay dọc kênh Nhiêu Lộc làm một seri ảnh cung cấp cho Google xem sao!
Bức ảnh mà bác lavangbay cung cấp tôi thấy giống một hội chợ hoa (hoa bày trên đường). Nếu đúng vậy thì chỉ có thể là chỗ này (zoom chưa tối đa đâu):
gmap.jpg

Hi hi, bác ninh thật là tài giỏi. nếu bác zoom be bé đi 1 tí, thấy nó nằm giữa dòng sông, có cây cầu vắt qua thì thật là thú vị :D
Em ở cái vòng tròn ở giữa. Gần đó, họ cho thuê xe đạp để đi dạo xung quanh.
Em ở Hung có 2 tuần thui. Nhưng nói thiệt, em thấy Hung đẹp nhất. Đến tận bây giờ, khi ngồi tranh luận trong cơ quan, với những con người đã từng đi khắp 4 phương, em vẫn bảo "Hung đẹp nhất". Sếp của em cũng bảo vậy. Những người khác bảo em nịnh sếp, nhưng em ko chịu. Bởi vì HUNG ĐẸP thật sự. nhất là đối với các bác nam đi vào mùa hè ạ :D
 
Sửa lần cuối:
Ấy, bác quá khen làm cho tôi không dám cảm ơn.
Nếu bác thích xem bao quát hơn thì có đây, nhưng mà các đồng chi Hung Gia Lợi add mấy cái biểu tượng hồ bơi sai vị trí hết:
buda-pest.jpg
 
Chuyện tiếu lâm đấy thôi, thế mà cũng tin ngay được!

Híc!...
Bác "rút gọn" đến mức tối giản quá! Thế nên mọi người không biết htien iem "sương sướng", "âm ỉ" cái gì! Không lẽ nhà iem lại "sương sướng" cái vu vơ...? :emoticon-0107-sweat
 
Cụm di tích Đồi Gellért

Tượng Tự do
IMG_0259.jpg


Trước đây là tên tuổi những sĩ quan và binh lính xô-viết hy sinh trong chiến dịch giải phóng Budapest, nay chỉ là Đời đời ghi công những người đã hy sinh vì tự do, độc lập và hạnh phúc của nước Hung - phía dưới chân tượng Tự do
IMG_0258.jpg


Những vũ khí hỏa lực của quân đội LX sử dụng trong chiến dịch vây hãm Budapest năm 1945 để giải phóng Budapest khỏi tay quân đội quốc xã
IMG_0261.jpg


Bảng ghi các loại vũ khí
IMG_0262.jpg


Từ đồi Gellért nhìn xuống Thành phố về phía Bắc
IMG_0264.jpg


IMG_0260.jpg
 
Đảo Magrit giờ vẫn thế, chỉ có điều xanh hơn 20 năm trước...:emoticon-0155-flowe

mai02.jpg


Hình như "vườn hoa" này được xếp trên sân vận động nhân dịp lễ hội nào đó, chứ không phải hoa trồng tại chỗ. (Tương tư sự kiện lễ hội hoa ở bên bờ hồ Hoàn Kiếm hằng năm?)
 
Sửa lần cuối:
@chị Saomai: ngày đó em được nghe giới thiệu là vườn hoa được thay đổi liên tục, nhưng bằng cách nào thì em không rõ ạ :D
 
@nqbinhdi: em nghe nói Budapest nổi tiếng có 7 cây cầu rất đẹp, Bác có thể giới thiệu được không ạ ?
 
@nqbinhdi: em nghe nói Budapest nổi tiếng có 7 cây cầu rất đẹp, Bác có thể giới thiệu được không ạ ?

Đúng ý em đấy, bác Dị ạ! Em cũng nghe thoang tháng là những cây cầu bắc qua sông Đa-nuyp (có lẽ là 7 cây cầu ấy), nối liền 2 phần của thành phố Budapest xinh đẹp: Buda và Pest. Bác có thể giới thiệu chi tiết từng chiếc cầu được không ạ? Cảm ơn bác!
 
Back
Top