theo mình thì những bức ảnh chỉ là những bức ảnh . nhưng quan trọng là người nhìn cảm nhận nó thế nào , cũng giống như vd có 1 ảnh chụp 1 nông dân phải kéo cày thay trâu , sẽ có những lời bình khác nhau : người sẽ nói : sức mạnh của người lao động , người sẽ nói : kiếp người nghèo khổ , nếu gặp mấy bác chính trị xalông thì chắc chắn sẽ phán một câu châm biếm : sự ưu việt của chủ nghĩa xã hội ...
vâng , những bức ảnh kia , với NLX , đó là sự thanh bình . Một số người sinh ra và lớn lên ở những khu đô thị lớn , sẽ ko hiểu thế nào là sự thanh bình yên ả của nông thôn , họ nhìn những mái nhà cũ kỹ , những túp lều xiêu vẹo là 1 sự khốn khổ , họ nhìn thấy cảnh bơm nước từ giếng ,đi trên những con đường đất là sự lạc hậu, khó khăn . Không phải đâu , mình dám chắc là thế . Ở 1 số nơi , có những người họ thừa tiền để xây nên 1 ngôi biệt thự lớn , nhưng họ vẫn thích sống dưới căn nhà gỗ của cha ông họ đã từng sống hàng trăm năm qua , người thành thị có thể cho là lạc hậu , nhưng với những người đó thì đó là sự thoải mái . Ông ngoại của mình mấy lần lên nhà mình chơi đều ko thể chịu nổi sự ngột ngạt của thành phố và đều chuồn về quê sớm , những lần quá quan trọng như lễ cưới , ma chay ông mới phải lên , chứ lên chơi thì ông ko thoải mái tý nào , mà mình nghĩ là Sài Gòn thì mức độ đông đúc ồn ào thua xa HongKong , Moskva , New Yoirk , ...
Chị Tanhia vốn yêu trẻ con , nên thích bức ảnh có 2 đứa bé , bác admin vốn thận trọng trước "các thế lực đen tối và thù địch" nên cảnh giác trước những bức ảnh "có vấn đề"
và mình thì thấy những bức ảnh đó , gợi nên sự thanh bình của 1 vùng quê yên ả .