Nước Nga chuẩn bị Noel

Apomethe

New member
312292199_51cd16a47c.jpg


312292244_737bea7df7.jpg


312292394_90a24d38d1.jpg


312304472_b204ef03d8.jpg


312292277_fccb1e514c.jpg


312292565_510e6c790d.jpg


312292675_a5cfe54f69.jpg


312292627_58fe0f61e8.jpg


312292859_30ee5118b1.jpg


312292895_ce6a72fb9c.jpg


312292746_f205e8910f.jpg


312292818_d175d2474c.jpg


312292772_bb6b7c5c23.jpg
 
Apomethe ơi, nước Nga dạo này khác nhỉ. Họ có đón cả Noel nữa cơ à. Ngày xưa, tức là vào cuối thập niên 80, Noel không được tổ chức ở Nga. Trên đường phố, quảng trường không có trang trí gì cả, cũng chẳng có ai đi chơi, nhìn chung là không có hoạt động gì.Các cây thông sặc sỡ, nếu có, cũng là được dựng lên để đón Năm mới thôi.
 
[color=darkred:398d6c2ea3]Sáng nay vừa xem kênh truyền hình Nga thấy không khí Noel ở Moscow vui ghê...mọi người đã mặc những bộ Noel chơi đùa trên phố rùi.Vui thật...mình cũng đi chơi Noel thui.hehe.Có ai đi không ...?..cho em đi ké với :D [/color]
 
Chú hungmgmi có nhận xét đúng , Thậm chí cho đến nửa đầu thập kỷ 90 ở Sain Peterpua không rầm rộ tổ chức lễ Noel
Kể cả Tết Dương lịch cũng chẳng thấy đường phố vui hơn so với ngày thường là bao. Thế nhưng ở các công sở và tư gia thì chuẩn bị rất chu đáo cho ngày 1 đầu năm như chú hungmgmi sơ tả ở trên, Những người quen biết khi gặp nhau ở ngoài đường , họ chúc tụng nhau na ná như ở VN ta .
 
Tôi chưa từng được đón lễ Noen ở NGA, mặc dù đã có lần lội bộ trên tuyết 3km đến nhà thờ. Tất cả đóng cửa im ỉm, đường phố vắng tanh... (tất nhiên đó là 30 năm trước đây), nên tôi không hình dung là ở NGA có lễ Noen.
 
hungmgmi nói:
Apomethe ơi, nước Nga dạo này khác nhỉ. Họ có đón cả Noel nữa cơ à. Ngày xưa, tức là vào cuối thập niên 80, Noel không được tổ chức ở Nga. Trên đường phố, quảng trường không có trang trí gì cả, cũng chẳng có ai đi chơi, nhìn chung là không có hoạt động gì.Các cây thông sặc sỡ, nếu có, cũng là được dựng lên để đón Năm mới thôi.

Bây giờ ở Nga phong tục vẫn như bác hungmgmi nói thôi, có điều cảnh vật hoành tráng hơn. Những tấm ảnh mà Apomethe chụp rất đẹp ấy là cảnh Moscow chuẩn bị đón Năm Mới đấy chứ. Còn Noel 25/12 là của Thiên Chúa giáo, trong khi nước Nga theo Chính thống giáo. Nga kỷ niệm ngày Giáng Sinh theo lịch cũ của Nga, tức là vào sau Năm Mới cơ. Ngày 25/12 chỉ có thể dự lễ Noel theo kiểu châu Âu ở nhà thờ Thiên Chúa giáo ở gần M.Belaruskaia ấy.Kiến trúc của nhà thờ này cũng điển hình kiểu Thiên Chúa giáo, nóc tua tủa nhọn hoắt gô-tic như kiểu nhà thờ Lớn hay nhà thờ Cửa Bắc ở HN và nhà thờ Đức Bà trong Nam. Tiếc không có máy ảnh xịn để lên đấy chụp. Rất đẹp và lạ mắt giữa cảnh toàn nóc củ hành củ tỏi.
Còn Năm Mới, ngày 1 Tết thì Moscow vắng tanh. Cả đêm đón Giao thừa, uống và nhảy nhót mệt rồi nên các bác Nga lăn ra ngủ suốt ngày.
 
Hồi này không hiểu NNN có lỗi gì mà mọi người hay đưa lên 2 bài giống hệt nhau thế nhỉ? Tranh thủ xóa 1 bài thừa cho Amigo mình spam cái. Cũng may là bài này Amigo nhắc tới nhà thờ, mới nhớ là mình còn một bài về nhà thờ đang dịch dở :)

Nói vậy thôi chứ Nina cũng rất thích từ "củ hành" để nói về các nóc nhà thờ Nga. Không biết từ "văn chương" tương đương là từ nào nhỉ?
 
Nina ạ, thì chính tiếng Nga nó gọi là nóc "củ hành" đấy thôi. Củ tỏi là tớ thêm vào cho nó vần. Còn bài gửi cứ bị đúp hai lần giống hệt nhau do mạng (hay trang NNN của ta ?) bị củ chuối.
Cám ơn đã xóa hộ.
 
Hồi trước em vẫn thấy nước Nga đón Giáng sinh đấy chứ các bác, chỉ có là họ đón Giáng sinh vào ngày 7/1 (theo lịch cũ của Nga) rầm rộ hơn là ngày 25/12 như các nước khác thôi. Em còn được dự đón năm mới vào ngày 13/1 (cũng theo lịch cũ của Nga - họ gọi là старый новый год) ở nhà một người quen các bác ạ. Thế nên em thấy người Nga thường để cây thông năm mới suốt từ Noel theo kiểu Châu âu là 25/12 năm trước đến tận hết ngày 13/1 năm sau. Có lẽ vui vẻ chỉ kém người Việt ta chút xíu là vui từ Tết Dương lịch sang Tết Nguyên đán các bác nhỉ.
 
Back
Top