Nước Nga net tròn một tuổi, Hà nội - Đầm long: vui vẻ , đầm ấm, hoành tráng, thành công!

Phanhoamay

New member
Bây giờ chỉ xin post ảnh lên trước, mọi lời nói đầy cảm xúc đành phải xếp hàng sau!

Chuẩn bị lên đường
IMG_0001.jpg


Dạo chơi ở đầm Long
IMG_0006.jpg


Thổ dân
IMG_0004.jpg


Hai nhà nội trợ vĩ đại: Rừng và Bí
(Ảnh chỉ nhìn thấy với những người yêu Rừng và Bí)

Miễn bình luận
IMG_0005.jpg


Rừng non
IMG_0007.jpg


Hoa dại
IMG_0008.jpg


Hungmgmi và bồ
IMG_0010.jpg


Natasa - cô dâu VN
IMG_0011.jpg


Ăn trưa
IMG_0012.jpg


Rượu Nga - quà từ Áo của TX74
IMG_0013.jpg


Hai thành viên mới: Hoa và Hà ở xóm nhà lá
IMG_00141.jpg


Chụp toàn đoàn trước khi bế mạc một ngày vui
IMG_0018.jpg
 
Hơ hơ!Bác Phan đã tranh mất chức post bài đầu tiên này của cháu rùi!Hic hic.
Em xin thông báo với mng thế này ạ.Hiện nay em có rất nhiều ảnh của nhà ta ở Đầm Long,đặc biệt là vụ mấy món hàng đấu giá.Em rất muốn up ảnh lên cho mng trông nhưng ... hic hic, e ko bít up ảnh.Vậy bác nào bít giúp em zới!Cho em địa chỉ mail để em gửi file đính kèm.
Mail cuả em là: ngoclinh3041986@yahoo.com
 
Hoành tráng quá.Hix.
Thèm quá cơ.Mà sao phi đội HN các em trẻ đẹp đi đâu hết mà toàn các cụ và trẻ em thế này?.Bác nào tuờng thuật lại cho bọn em bên này thèm với.
 
[color=green:b4ed874d55]Tiếc quá! Giá như hôm đấy em ko bận thì em cũng đi cùng moi người rùi! Bảo làm gì chứ đi chơi thì em khoái lém ! Khỏi phải bàn ! :P
Nhân tiện em cũng xin cảm ơn Ngoclinh,t_art,Oleola,virut,vaf một số người đã giúp em cái vụ Metro.Baif của em đạt giai cấp khoa nhưng rớt không được vào cấp trường.hiiiiiiiiiiii
[/color]
 
Phanhoamay nói:
Bác Phan ghi chú sai rồi. Đây là "Khỉ con của Rừng Đầm long" chứ bác. Chú khỉ con này hơi Chí phèo tý nhưng được cái không cướp đồ của du khách như những chú khỉ khác trong rừng. Đến rừng Đầm long, du khách cần phải chú ý vì khỉ ở đây rất dạn, chúng có thể giật đồ ăn ngay trên tay du khách đấy :)

@ Bác Phan tường thuật lại chương trình Đầm long cho cả nhà nghe nhé.
 
Chương trình đi Đầm Long của Quân khu Hà Nội kỷ niệm 1 năm NNN đã thành công mỹ mãn, ra về ai cũng vui vẻ và mong sẽ có thêm nhiều chương trình như thế.
Khu du lịch sinh thái này còn khá nguyên sơ, có lẽ vì nó khá mới mẻ. Nhưng cũng chính vì thế mà nơi đây có một không khí vô cùng trong lành với nhiều hồ nước, cây xanh, với khu rừng còn nguyên những dây leo chạy vắt ngang đường đi...Thời tiết thật lý tưởng, trời mát dịu như vừa sang thu.
Sau đây là một số hình ảnh bổ sung về cuộc dã ngoại này:

Rừng cây và hồ nước:
IMG_0561.jpg


Trong rừng khỉ xuất hiện "mọi lúc, mọi nơi".Đây là một chú khỉ con ôm bụng mẹ:
IMG_0622.jpg


Còn đây là là 3 "khỉ con" của NNN với con cháu của Tôn Ngộ Không:
IMG_0617.jpg


Mẹ Ôlia và bé Timur chụp ảnh lưu niệm với...khỉ:
IMG_0621.jpg


Ca sĩ của NNN Oleola cũng có ảnh "khỉ" đây này:
IMG_0558.jpg
 
Đến Đầm Long, du khách sẽ được đi dạo một vòng quanh khu rừng bằng xe chạy điện, tài xế không ai khác là phu quân của Ôlia:
IMG_0539.jpg


Có thể ngắm nghía và mua đồ lưu niệm dân dã của các cụ già răng đen. Hãy xem RW săm soi tìm mua vũ khí ở chốn "khỉ ho cò gáy" này:
IMG_0560.jpg


Muốn mát mẻ, hãy lượn lờ trên hồ như mẹ con nhà chị USY:
IMG_0572.jpg


Hoặc nếu ngại leo trèo, xin ngồi nhà sàn mà hát hò véo von:
IMG_0624.jpg


Đón xem kỳ tới: Phiên đấu giá có một không hai !
 
NguyenAnh nói:
Quả là hai bà rất phong độ. Nhưng chỉ thấy cửa rừng mà không thấy giàn bí bác Phan ạ.
Đúng là tiếc quá, ở Đầm long không có giàn Bí mà Cửa Rừng lại quá nhiều. Có một khu rừng nho nhỏ tọa lạc trọn vẹn trên một quả đồi mà có đến những 14 Cửa Rừng :P . Ngồi trên xe đi ngắm quanh rừng bà con nhà ta khoái chí, ai ai cũng lạ lẫm: Ủa, sao ở đây Rừng lắm cửa thế :lol: . Tổng số có 14 cửa rừng, đây là cửa thứ 14 hôm qua tớ chộp được.

cuarung.jpg
 
Nhìn các cửa rừng lại nhớ đến Bút Tre năm nào:

[color=darkblue:760cebd5ff]Chị em du kích giỏi thay
Bắn tàu bay Mỹ rơi ngay cửa Rừng[/color]
 
Sao tớ không thấy ai post ảnh Phuongnn và phu nhân tranh thủ nạo và hút (...dừa) nhân lúc mem tương lai của NNN ngủ khì trong xe đẩy nhỉ? Không ai chụp được cảnh này á? Tiếc nhỉ :D
 
Tên "đầu têu" phuongnn- vừa quỳ vừa nói những lời có cánh mở đầu buổi SN:
IMG_0579.jpg


Tiếp theo là màn ăn hút hết sức vui vẻ, ồn ào và hiệu quả của các mem. Xin không công bố kho tư liệu về màn này bởi lý do tế nhị là hungmgmi cũng "chiến đấu" gắp rót nhiệt tình quá nên...quên chụp :lol:.
Còn bây giờ là màn đấu giá vô cùng độc đáo, có một không hai.
Ôlia và chị Bí là 2 người "đầu têu" ra trò chơi cực vui này. Có 10 món hàng được mang ra đấu giá với lời giới thiệu hoa mỹ và lắt léo của MC Bí. Mặc dù anh em gào to đòi "xem hàng" trước nhưng MC kiên quyết không cho, bởi quy định là phải đấu giá, móc hầu bao ra trả rồi mới được "thực mục sở thị" món hàng được bao gói rất kỹ càng và đẹp đẽ.
Kết quả là sau một hồi nghe mụ Bí quảng cáo món hàng rồi nhăn trán đoán già đoán non và trả giá....
...Phuongnn mua được một cuộn ...giấy toa lét với giá 11.000 đ, đắt nhất thế giới:
IMG_0581.jpg


Rừng nhà ta mua được ...3 cái cốc nhựa. Ơ, ảnh đâu mất rồi ?????

USY hí hửng vì vớ được món hời: núm ti cho em bé:
IMG_0585.jpg


RW mua được hàng ngoại nhập. Đó là
không khí của ...thành phố Matxcơva được bơm đầy trong hộp, mở ra là nó ...bay mất. Bàng hoàng, ôi bàng hoàng:
IMG_0586.jpg


Có lẽ do bàng hoàng và bất ngờ quá do ngửi không khí bị ô nhiễm của Matxcơva nên RW ta ngất ngay tại chỗ suốt mấy tiếng liền:
IMG_0606.jpg
 
t_art nói:
Hoành tráng quá.Hix.
Thèm quá cơ.Mà sao phi đội HN các em trẻ đẹp đi đâu hết mà toàn các cụ và trẻ em thế này?.Bác nào tuờng thuật lại cho bọn em bên này thèm với.

Các em trẻ đẹp: Ngọc Linh, Suka, Spring do nhóm thanh niên trai trẻ quản lý, không hiểu sao đến giờ này chưa thấy post ảnh lên?

Mà Spring vad Suka đây này!
IMG_0006.jpg




Tường thuật thì phải chờ mọi người post hết ảnh lên xong mới hay!
 
Tiếp nhé:
Hungmgmi mua được chai rượu cúng với giá gấp 3 lần giá khởi điểm: 30.000. RW ngồi bên thẽ thọt:"Bao giờ uống chai này ông đừng quên rủ tôi nhé" :lol:
IMG_0588.jpg


Vợ chồng Dũng-Natasha cùng nhau mở món hàng được quảng cáo là "biểu tượng của tình hữu nghị Việt-Nga" đựng trong một cái hộp rất to. Đó là gì? là gì?...Sau khi bóc ba lần giấy gói vật đó đã hiện ra. Xin thưa, đó là tờ lịch năm 2006 do Đại sứ quán Nga tại HN in: :lol:
IMG_0594.jpg


Ngộ Nhỡ mua được cuộn băng dính-Đây chẳng phải
là "vật có thể kết dính chúng ta lại với nhau"là gì?:
IMG_0591.jpg


"Đại gia" Phanhoamay tỏ rõ phong độ khi trả luôn 100.000 để mua...1 tấm di chuột.Đây cũng là tấm di chuột máy tính đắt nhất thế giới. Không hiểu mụ Bí quảng cáo món hàng này thế nào ấy nhở?
IMG_0602.jpg


Buổi đấu giá đã diễn ra trong không khí vui nhộn và trật tự, tuy nhiên chúng tôi ghi nhận có hiện tượng "cò" đấu giá tại phiên lần này. Hai gã này có khuôn mặt khá giống nhau, có thể suy đoán đây là 2 kẻ có huyết thống với nhau. Vì lý do tế nhị chúng tôi xin không nêu tên bác Toàn và bé Bảo ra đây. :lol:
Toàn bộ số tiền thu được đã được sung vào quỹ gắp rót của buổi SN NNN.
Xin hết! Có ai bổ sung gì không ạ?
 
Em xin lỗi các bác vì tội "nhiều chuyện", nhưng cái quốc kỳ Nga ở tấm "Ăn trưa" bị treo ngược rồi ạ. Lẽ ra fải là Trắng - Xanh - Đỏ chứ nhỉ? Hay các bác cố tình? :D
 
RaketRu nói:
Em xin lỗi các bác vì tội "nhiều chuyện", nhưng cái quốc kỳ Nga ở tấm "Ăn trưa" bị treo ngược rồi ạ. Lẽ ra fải là Trắng - Xanh - Đỏ chứ nhỉ? Hay các bác cố tình? :D
Một nhận xét thật thông minh, hôm qua trong lúc ăn mọi người đã phát hiện ra như vạy rồi đấy RaketRu ạ :) .

Em là Member " trẻ trung, xinh xắn, đáng yêu" nhất NNN đây, các ông, các bà, các bác, các cô, các chú ơi....
IMG_1083.jpg


Chị USY đang đánh võ mới mấy chú gà Tây của Đầm long
IMG_1087-1.jpg


Nhà tớ hết vốn rồi ạ, chỉ có tưng ấy ảnh thôi.
 
Oa, các bác đi chơi vui thiệt đó nha. Chúc mừng cho buổi dã ngoại sinh nhật NNN thành công tốt đẹp và đầm ấm. Mong các bác mau mau có bài tường thuật một cách chi tiết từ lúc lên xe đến lúc xuống xe tại HN đi nhẩy.
Hôm nay các bác chi nhánh thành phố HCM cũng offline, nhân tiện đây, xin gửi lời chúc vui vẻ tới toàn thể các bác trong đó.
Bên Moscow chúng em, thời gian này ko tổ chức được, rất đáng tiếc. Mong mọi người ở nhà thông cảm, và chờ đón những vụ offline Moscow lần sau. Có thể sang đến đầu tháng 5 em sẽ hô hào. Mọi người chờ nhá ...
 
hungmgmi nói:
Tiếp nhé:
Vợ chồng Dũng-Natasha cùng nhau mở món hàng được quảng cáo là "biểu tượng của tình hữu nghị Việt-Nga" đựng trong một cái hộp rất to. Đó là gì? là gì?...Sau khi bóc ba lần giấy gói vật đó đã hiện ra. Xin thưa, đó là tờ lịch năm 2006 do Đại sứ quán Nga tại HN in: :lol:
mụ Bí quảng cáo món hàng này thế nào ấy nhở?
Xin hết! Có ai bổ sung gì không ạ?
Bí đính chính một chi tiết để đảm bảo tính trung thực của quảng cáo.
Hùng gà mờ đúng là gà mờ. Đó là lịch ngoại 100%, do Nga in tại Mát đấy. Tấm ảnh trên lịch là hinh ĐSQ Nga tại Hà Nội
 
Back
Top