[size=18:16f361939e]Pro Nga chăng???[/size]
Phù, mệt quá… xin chào tất cả thần dân của Vương Quốc NuocNga.net, những thần dân sáng suốt nhất trong các thần dân!!!
Ta đã trải qua một thời gian mệt mỏi, vui cũng có mà buồn cũng nhiều. Giải bóng đá ASIAN CUP đã qua, hai đội Vùng Vịnh vào chung kết làm ta vui lắm, hãng Hàng không Hottab Air hoạt động hết công suất để chở cổ động viên sang Đông Nam Á làm ta thở không ra hơi. Ấy thế mà bom vẫn nổ, máu vẫn đổ ở Bátđa làm ta buồn.
Ta quay lại Vương quốc NNN như tìm thấy ở đây một ngôi nhà ấm cúng (chẳng gì, nước Nga cũng là Tổ Quốc thứ hai của ta, nơi quê hương nhà văn Laghin người tưởng tượng ra ta (cầu Đức Allah phù hộ cho linh hồn của nhà văn yên nghỉ ngàn thu)). Nhưng ta vừa đọc thấy ở đâu đó (cảm tạ cái ngày Đức Allah ban cho ta cái diễm phúc biết đọc chữ), có những lời kêu gọi hãy có những suy xét sáng suốt (mà thần dân NNN đã là sáng suốt nhất trong số những người sáng suốt trên Internet rồi):
danngoc nói:
Quý vị nào có khả năng tranh luận về đề tài, xin mời vào đây. http://www9.ttvnol.com/forum/f_533/938759/trang-5.ttvn
Nếu NNN trở thành nơi pro Nga mất cả suy xét thì thật đáng buồn.
Ôi chao! Vương quốc NNN lại có những câu chuyện thế này sao? Phải chăng các thần dân NNN đang mất hết khả năng suy xét, như chàng trai
danngoc, người giỏi giang nhất trong số những người giỏi giang, nhận xét?
Ta lập cập run run, (đúng là do tuổi già đáng nguyền rủa đời đời) – tìm lục lọi trong tất cả các ngóc ngách của Vương quốc thì ta tìm được một góc này:
http://www.nuocnga.net/forum/viewtopic.php?t=431&postdays=0&postorder=asc&&start=0
Ồ, thật là những dòng cảm xúc viết thật là thú vị, ta ngồi, đọc đi rồi lại đọc lại. Ta thấy những hình ảnh của nước Nga những năm 1990 của Tổng thống Ensin (cầu chúc cho ông được yên nghỉ), đất nước ảm đạm và con người thì thay đổi ra sao so với nước Nga (Liên Xô – tên của đất nước thời kỳ ta có được cái diễm phúc được làm bạn với cậu Vônca con trai của Aliôsa và cậu Giênia con trai của Côlia) trong bài của thần dân
Phanhoamay. Nhưng tuyệt nhiên, ta không thấy trong những dòng cảm xúc đó của các thần dân
Oleola,
Virus… có những cảm xúc hằn học. Ta thầm cảm ơn những chàng trai dễ thương, các thủ môn của NNN, và những “chàng trai già” - những trọng tài của NNN như
Phanhoamay. Họ đã viết lại những ấn tượng, những cảm xúc mà không hề oán ghét. Đức Allah cùng các bạn của Người, đức Giêsu Krít, đức Phật Thích Ca Mầu Ni (cầu mong tình bạn giữa các Ngài bền vững như vũ trụ) đều đồng lòng xây dựng một thế giới đầy tình thương yêu và diệt trừ thù hận. Chỉ những người đã đến, đã học tập, đã sống ở nước Nga, hiểu, thông cảm thì mới viết được như vậy.
NNN đâu có Pro Nga? Không hiểu chàng trai
danngoc, người giỏi giang nhất trong số những người giỏi giang, muốn gì ở NNN nữa đây?
Ở nước Nga hiện nay, không thiếu những Vương quốc trên mạng, à ta nhầm, các diễn đàn được lập ra, của chính người Nga để viết - ồ, còn hơn thế, bới móc và chửi rủa nước Nga của chính họ, làm cho ta, một ông thần Nga gốc Ảrập còn cảm thấy hổ thẹn. Cũng như vậy, có rất nhiều diễn đàn của người Việt trong nước có, ngoài nước cũng có, được lập ra để “nói về” Việt Nam, những điều còn chưa đẹp. Nhưng đó là những diễn đàn (cái từ cao quý này thật là khó nhớ) đều ít nhiều phục vụ một mục đích chính trị (lại một từ cao quý và khó nhớ nữa) nào đó. Nhưng theo như ta được biết thì vương quốc NNN được lập ra vì tình cảm, thì lẽ nào lại có thể để những chuyện chính trị xen vào? Chúng ta có cần thiết phải dịch lại những gì mà những người Nga ở những – chà (
cau trán cố nhớ) – diễn đàn kia đang
chửi bới không? Hỡi các thần dân sáng suốt của NNN, chúng ta hãy khách quan khi viết về những cái chưa đẹp của nước Nga, nhưng hãy đừng để lòng hận thù hay lòng tự tôn làm mất đi những tình cảm đang được nhen nhóm trong Vương quốc NNN ấm cúng này.
Nếu một ngày nào có có trang web Vietnam.ru thì chắc là các bạn người Nga cũng không cố lùng sục và dịch sang tiếng Nga những trang web “
đối lập” kia đâu (chà chà, nhớ được hết những từ mới và khó như thế này đối với ta là một cố gắng lớn).
Thôi, lão già lẩm cẩm nhất trong số những người lẩm cẩm phải ngừng lời thôi. Tối nay hình như cậu Vônca con, con trai của Vônca bố, cháu nội của Aliôsa thay nước cho bể cá và ta sẽ phải ngủ dưới gầm giường.
Cầu đức Allah ban cho các thần dân NNN hai ngày cuối tuần vui vẻ.