Hình như đó là Bộ trưởng Nội vụ Liên Xô B.Pugo.Ông tự tử tại nhà riêng.GM nhớ không lầm là như vậy.Sao tớ lại nhớ có 1 Đ/c Ủy viên bộ chính trị làm như vậy nhỉ?
Hình như đó là Bộ trưởng Nội vụ Liên Xô B.Pugo.Ông tự tử tại nhà riêng.GM nhớ không lầm là như vậy.Sao tớ lại nhớ có 1 Đ/c Ủy viên bộ chính trị làm như vậy nhỉ?
Hehe, cái này thì tùy thuộc rất nhiều vào định nghĩa - thế nào là đại dương và thế nào là biển
Cụ thể là có người (uy tín cũng đầy mình) thì cho là Bắc Băng Dương không phải đại dương; người khác (uy tín chẳng kém) thì cho là Caspi không phải là biển, mà chỉ là hồ, người thứ ba lại còn cho là Aral cũng là biển, người thứ tư lại vác các số liệu khảo cổ và thuyết lục địa trôi dạt ra để tính là Biển Đen là một phần của Đại dương cổ Thetis ngày xưa![]()
Ok. Tiếp thu góp ý của Hungmgmi.
Bây giờ sẽ là câu đố vui hơn:
Đảng Dân chủ tự do của Zirinovxki (Жириновский) ở Nga họp đại hội. Có tất cả 100 đại biểu về dự. Trong số họ có 1 số người trung thực (чесный) luôn nói thật, một số khác thì lúc nào cũng nói dối. Các ĐB đều biết rõ về nhau từ lâu ai là người thế nào.
Khi đại hội mới họp được 1 lúc thì 1 ông bỏ ra về, tuyên bố với các nhà báo: "Trong số các vị đang còn ở lại số người nói dối nhiều hơn nói thật!". Lát sau, vị thứ 2 lại bỏ về và ra đến cửa lại tuyên bố y hệt như trên. Tiếp theo, lần lượt các tất cả ĐB, từng người 1, bỏ ra về và ai cũng đều tuyên bố giống nhau như vậy.
Vậy hỏi có bao nhiêu vị là các nhà chính trị trung thực, bao nhiêu vị chuyên nói láo?
Bác Cuong đố vui toán học ư?:emoticon-0102-bigsm
Ok. Tiếp thu góp ý của Hungmgmi.
Bây giờ sẽ là câu đố vui hơn:
Đảng Dân chủ tự do của Zirinovxki (Жириновский) ở Nga họp đại hội. Có tất cả 100 đại biểu về dự. Trong số họ có 1 số người trung thực (чесный) luôn nói thật, một số khác thì lúc nào cũng nói dối. Các ĐB đều biết rõ về nhau từ lâu ai là người thế nào.
Khi đại hội mới họp được 1 lúc thì 1 ông bỏ ra về, tuyên bố với các nhà báo: "Trong số các vị đang còn ở lại số người nói dối nhiều hơn nói thật!". Lát sau, vị thứ 2 lại bỏ về và ra đến cửa lại tuyên bố y hệt như trên. Tiếp theo, lần lượt các tất cả ĐB, từng người 1, bỏ ra về và ai cũng đều tuyên bố giống nhau như vậy.
Vậy hỏi có bao nhiêu vị là các nhà chính trị trung thực, bao nhiêu vị chuyên nói láo?
Có phải là cuộc khởi nghĩa nông dân dưới sự lãnh đạo của Bolotnikov vào năm 1606-1607 chống lại chế độ phong kiến nô lệ tàn bạo thời bấy giờ không nhỉ?Trong thời kì phong kiến ở các nước đều có những cuộc khởi nghĩa nông dân lớn,tiêu biểu.Như ở VN có phong trào Tây Sơn,ở TQ có Thái Bình Thiên Quốc.
Xin hỏi các bác là ở Nga,cuộc khởi nghĩa nông dân (nông nô) nào được xem là lớn nhất,gây tiếng vang mạnh nhất?
Giờ của VN ta bao giờ cũng là GMT+7. Và ta chênh với Giờ Matxcơva 3 tiếng, từ đêm thứ bảy rồi dân Nga đẩy thêm một tiếng về trước. Truớc đó giờ mùa đông chênh 4 tiếng. Vậy nên mới có chuyện anh em ta đón giao thừa lúc...20h đêm 30 tháng Chạp hồi bên Nga:emoticon-0136-giggl1) Vào thời gian này người dân tp. nào của Nga sang Việt nam không cần chỉnh lại đồng hồ? Tên thành phố, số dân?
Đảng Dân chủ tự do của Zirinovxki (Жириновский) ở Nga họp đại hội. Có tất cả 100 đại biểu về dự. Trong số họ có 1 số người trung thực (чесный) luôn nói thật, một số khác thì lúc nào cũng nói dối. Các ĐB đều biết rõ về nhau từ lâu ai là người thế nào.
Khi đại hội mới họp được 1 lúc thì 1 ông bỏ ra về, tuyên bố với các nhà báo: "Trong số các vị đang còn ở lại số người nói dối nhiều hơn nói thật!". Lát sau, vị thứ 2 lại bỏ về và ra đến cửa lại tuyên bố y hệt như trên. Tiếp theo, lần lượt các tất cả ĐB, từng người 1, bỏ ra về và ai cũng đều tuyên bố giống nhau như vậy.
Vậy hỏi có bao nhiêu vị là các nhà chính trị trung thực, bao nhiêu vị chuyên nói láo?
Có phải là cuộc khởi nghĩa nông dân dưới sự lãnh đạo của Bolotnikov vào năm 1606-1607 chống lại chế độ phong kiến nô lệ tàn bạo thời bấy giờ không nhỉ?
Bạn weekdaysman có lời giải độc đáo thật đấy, tức là suy luận ngược từ dưới lên trên và tìm ra đáp số đúng là có 50 ông Thật và 50 ông Dối.Em chẳng hiểu toán học gì đâu mà chỉ nghĩ đơn giản thế này thôi ạ (em tạm gọi ông nói thật là T và ông nói dối là D): Khi ông thứ 99 ra bảo ở trong số người nói dối nhiều hơn thì có 2 khả năng:
1. Khả năng 1: Ông (thứ) 100 là D, tức là ông 99 đã nói thật, nên ông 99 là T. Như vậy lúc ông 98 tuyên bố thì số D bằng số T mà ông 98 lại bảo số D nhiều hơn, tức là ông 98 nói dối nên ông 98 phải là D. Lúc ông 97 tuyên bố thì đang có 2D và 1T nên ông 97 là T. Tương tự như thế, ông 96 là D, ông 95 là T, rồi lại D - T - D ... cho đến ông số 1 là T, ông này nói thật với tuyên bố của mình, khi đó bên trong có 50D và 49T.
2. Khả năng 2: Ông thứ 100 là T, tức là ông 99 nói dối nên ông 99 phải là D. Nhưng khi ông 98 tuyên bố thì cũng không đúng sự thật nên ông 98 cũng là D nốt. Từ ông 97, chuỗi suy luận giống hệt như trường hợp trên với các ông số lẻ từ 1 đến 97 là T, các ông số chẵn từ 2 đến 96 là D.
Tóm lại trong mọi trường hợp thì luôn có 50 ông dối trá và 50 ông thật thà. Theo em là thế các bác ạ!
Đúng là ý như vậy!Giờ của VN ta bao giờ cũng là GMT+7. Và ta chênh với Giờ Matxcơva 3 tiếng, từ đêm thứ bảy rồi dân Nga đẩy thêm một tiếng về trước. Truớc đó giờ mùa đông chênh 4 tiếng. Vậy nên mới có chuyện anh em ta đón giao thừa lúc...20h đêm 30 tháng Chạp hồi bên Nga:emoticon-0136-giggl
Ở Nga vào mùa hè này (tức là sau đêm thứ bảy cuối cùng của tháng 3), có một loạt thành phố có cùng múi giờ với ta, như Omsk, Novosibirsk...Thế bác Cuong muốn hỏi dân số thành phố nào?
Xin lỗi nhé! Đang ngồi gõ bài trả lời thì bác lại hỏi thăm :emoticon-0102-bigsmThế câu múi giờ đáp án của bác là gì ạ? Em viết thế thì sai ạ mà không thấy bác trả lời?:emoticon-0136-giggl