Đố vui

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
SergeiVN nói:
Xin có vài câu đố hay tuyệt. Ai đáp đúng được một chuyến du lịch miễn phí vòng quanh ... nhà của mình. Các thí sinh hãy ghi câu hỏi nha:

Câu 1: Người cha nói với người con: "Tử tử tử tử tử". Ý người cha là gì? (cái này bác no_one_all bí là cái chắc) :lol:
Câu 2: Một nhà sư đã tu luyện được nhiều năm, vị này bơi qua sông mà không ướt mình. vì sao?
Câu 3: Người con trai đến gần người con gái và đưa ra cái chai, người con gái đưa ra quả chanh. Vậy 2 người nói gì?

Mại dzô mại dzô.

Làm chuyến du lịch nào:

Câu 1: Tử ở đây có 2 nghĩa:
Tử: con
Tử: chết
Dịch nhé: Con chết, con (của) con chết.

Câu 2: Tại vì "mình" đứng xem sư bơi thôi :lol: :lol:

Câu 3:
Chàng trai: Chai = Chờ ai
Cô gái: Chanh: Chờ anh :lol:

Còn câu đố của KAC bạn chưa có câu nào đúng cả. Câu 3 thì đã có đáp án rồi. Đáp án câu 1 của bạn chuối không tưởng. :lol: :lol:
 
Tuyệt.
Nhưng câu 1 của tớ cậu nhầm rồi.
ráng nữa nhá.

Phải nhờ đến bà con làng nước làm trọng tài rồi. Câu 3 của ông No_one_all tớ trả lời hay hơn chứ. Tại vì đi = lạc đà nên không thấy dấu chân mình. còn đi lùi thì .... viễn tưởng quá.
 
Các bác đố vui hay đánh đố nhau thế nhỉ?

1– Có một người lính được nghỉ phép về thăm nhà. Trên đường về thì trời tối nên phải vào nhà một ngôi nhà bên đường xin ngủ lại qua đêm. Trong nhà chỉ có một chiếc giường và hai vợ chồng mới cưới. Vì vậy người chồng đã qua nhà hàng xóm để ngủ nhờ còn để người lính ngủ với vợ anh ta. Tại sao vậy?

== Tại vì người lính đó là phụ nữ
 
4- Trên bàn cờ vua có tất cả bao nhiêu hình vuông?

Nếu tính cả những hình vuông có độ dài cạnh là hữu tỉ so với cạnh của bàn cờ thì là vô số. Bạn đã không định nghĩa chặt chẽ hình vuông
 
== Tại vì người lính đó là phụ nữ
--------------------------------------------------------------------------------------------------
He...he, chắc là đúng rùi ! Bác này thông minh quá ! Sao mình không nghĩ ra nhỉ ? He...he :D
 
Phi Lao nói:
Các bác đố vui hay đánh đố nhau thế nhỉ?

1– Có một người lính được nghỉ phép về thăm nhà. Trên đường về thì trời tối nên phải vào nhà một ngôi nhà bên đường xin ngủ lại qua đêm. Trong nhà chỉ có một chiếc giường và hai vợ chồng mới cưới. Vì vậy người chồng đã qua nhà hàng xóm để ngủ nhờ còn để người lính ngủ với vợ anh ta. Tại sao vậy?

== Tại vì người lính đó là phụ nữ

:lol: :lol: . Đáp án của câu 1 đã có chủ nhân :P :P


Hình vuống trên bàn cờ là các ô cờ, có thể ghép lại thành bao nhiêu hình vuông. (nếu ko KAC đem bàn cờ ra đố làm gì, vác viên gạch men ra đố cho bí hiểm :P :wink: )
 
Bác Phi Lao giỏi quá. Người lính là phụ nữ, vậy mà nghĩ không ra. Tớ thì cho đó là chồng cũ, còn ông Russian Weapons thì cho là ng ta bị gãy cái .... rồi. Chán thật :lol: :lol:

Đề nghị bé Nhi_cờ_tô cho biết trong câu số 5 của bé, 4 nhà thông thái này có biết mỗi ông lấy ít nhất 1 viên bi hay không????
 
Ra câu đố mới cho ông Nhi_cờ_tô suy nghĩ chơi:

4 ông "Đỏ" Admin, Phuongnn, Hung Gà Mờ và Việt Nhân chạy đua. Khán giả đoán kết quả như sau:
- phán đoán 1: Adminh nhì, Phuongnn nhất.
- Phán đoán 2: Phuongnn nhì, Việt Nhân ba.
- Phán đoán 3: Hung Gà Mờ nhì, Việt Nhân tư.

Kết quả các ông xếp hạng khác nhau và trong 3 phán đoán trên, mỗi phán đoán có ít nhất một phần tử đúng.
Vậy kết quả là thế nào?

Mại dzô mại dzô.
 
Còn câu này cho ông Khí Tài Nga:

Đố ông câu chuyện sau đây người ta miêu tả trái gì?

"Một con ngựa bạch lông màu đen phi nước đại qua rừng rậm, thấy một chàng tiều phu hiền lành đang bắt cóc một cô gái"

Gợi ý: trái đó có chữ "i".

Mại dzo mại dzo.
 
KhongAiCa nói:
4- Trên bàn cờ vua có tất cả bao nhiêu hình vuông?

Nếu tính các ô đen, trắng, mỗi ô là một đơn vị thì có cả thảy 204 hình vuông có cạnh từ 1 đến 8 đơn vị, phải không ông Nhi_cờ_tô??? :roll:
 
SergeiVN nói:
Ra câu đố mới cho ông Nhi_cờ_tô suy nghĩ chơi:

4 ông "Đỏ" Admin, Phuongnn, Hung Gà Mờ và Việt Nhân chạy đua. Khán giả đoán kết quả như sau:
- phán đoán 1: Adminh nhì, [color=red:69c3f99da9]Phuongnn nhất[/color].
- Phán đoán 2: Phuongnn nhì, [color=red:69c3f99da9]Việt Nhân ba[/color].
- Phán đoán 3: [color=red:69c3f99da9]Hung Gà Mờ nhì[/color], Việt Nhân tư.

Kết quả các ông xếp hạng khác nhau và trong 3 phán đoán trên, mỗi phán đoán có ít nhất một phần tử đúng.
Vậy kết quả là thế nào?

Mại dzô mại dzô.

Ai về bét thì tự biết nha :lol: :lol:
SergeiVN nói:
Nếu tính các ô đen, trắng, mỗi ô là một đơn vị thì có cả thảy 204 hình vuông có cạnh từ 1 đến 8 đơn vị, phải không ông Nhi_cờ_tô???

Hình vuông có cạnh 8 ô có 1
Hình vuông có cạnh 7 ô có 4 hình
....Hình vuông có cạnh 1 ô có 64

^^ Chính xác rồi : 1 + 2*2 + 3*3 + 4*4 + 5*5 + 6*6+7*7+8*8 = 204
 
Thế nếu tính hình vuông là các hình có đỉnh là các cạnh của viên gạch men thì số lượng này sẽ là 1+2*2*6+3*3*5+...+7*7*2+8*8 = 440
 
Hey!
Nhi_cờ_tô ăn gian, phải nói ra cách giải chứ, nên nhớ rằng để trình bày một bài toán kiểu logic này không đơn giản đâu.
Thế cậu có giải được câu đố dành cho ông Weapons không?
 
Đố câu khác nè:

4 ông Đỏ trên tiếp tục thi cờ vua để tranh các giải nhất, nhì, ba. Sau khi kết thúc:

Admin: tôi đạt giải 2 hoặc 3.
Phuongnn: Tôi đã đạt giải.
Hung Gà Mờ: Tôi đạt giải nhất.
Việt Nhân: Tôi không đạt giải.

Biết rằng có 1 ông nói đùa. Hỏi có thể tìm ra ai nói đùa, ai không đạt giải và ai đã đạt giải nhất, nhì, ba hay không???

Mại dzô mại dzô.
 
Ngày nghỉ đố nhau chút nhỉ :)

Khi các nhà du hành Mỹ bay vào vũ trụ thì họ phát hiện ra một điều là bút bi không thể viết được trong môi trường phi trọng lượng. Và điều bất tiện này đã làm đau đầu cơ quan NASA của Mỹ. Người Mỹ đã tìm mọi cách làm sao để bút bi có thể viết xuôi, viết ngược được trong môi trường phi trọng lượng và trong bất kỳ nhiệt độ nào. Và thế rồi lập tức một dự án nghiên cứu khắc phục vấn đề này đã ra đời. Cuối cùng thì họ cũng đã thành công sau 3 năm và tiêu hao lượng kinh phí là 7 triệu $. Người Nga cũng mắc phải điều bất tiện này và họ cũng sớm khắc phục được trong thời gian rất ngắn và chi phí hầu như không đáng kể. Xin hỏi các Bác người Nga họ đã làm gì :?:
 
rung_bach_duong nói:
Ngày nghỉ đố nhau chút nhỉ :)

Khi các nhà du hành Mỹ bay vào vũ trụ thì họ phát hiện ra một điều là bút bi không thể viết được trong môi trường phi trọng lượng. Và điều bất tiện này đã làm đau đầu cơ quan NASA của Mỹ. Người Mỹ đã tìm mọi cách làm sao để bút bi có thể viết xuôi, viết ngược được trong môi trường phi trọng lượng và trong bất kỳ nhiệt độ nào. Và thế rồi lập tức một dự án nghiên cứu khắc phục vấn đề này đã ra đời. Cuối cùng thì họ cũng đã thành công sau 3 năm và tiêu hao lượng kinh phí là 7 triệu $. Người Nga cũng mắc phải điều bất tiện này và họ cũng sớm khắc phục được trong thời gian rất ngắn và chi phí hầu như không đáng kể. Xin hỏi các Bác người Nga họ đã làm gì :?:

Vào địa vị tôi, tôi sẽ sài bút chì. Không rõ mấy đồng chí Nga ngố có cách nào hay hơn không. 8) :lol:
 
Hai Bác đồng thời cùng nhanh thật, tài, đích thực là bút chì rồi. Không biết phương án 2 không thèm viết của Bác Phan thì người Nga họ có dùng làm sơ cua không :lol: . Đúng là Nga ngố thế mà bọn Mỹ cũng khốn khổ vì chạy đua vũ trụ với họ đấy, đổ biết bao nhiêu tiền của các Bác nhỉ :)

RBD thử giải bài này cái nhỉ:
4 ông Đỏ trên tiếp tục thi cờ vua để tranh các giải nhất, nhì, ba. Sau khi kết thúc:

Admin: tôi đạt giải 2 hoặc 3.
Phuongnn: Tôi đã đạt giải.
Hung Gà Mờ: Tôi đạt giải nhất.
Việt Nhân: Tôi không đạt giải.

Biết rằng có 1 ông nói đùa. Hỏi có thể tìm ra ai nói đùa, ai không đạt giải và ai đã đạt giải nhất, nhì, ba hay không???

1.Giả sử ông Việt Nhân nói đùa, như vậy 3 ông trên phải nói thật hết đồng thời ông Việt Nhân sẽ là người đạt giải. Như vậy sẽ mâu thuẫn vì cả 4 ông đều đạt giải. Vì vậy ông Việt Nhân sẽ là người nói thật và ông Việt Nhân chính là người không đạt giải.

2. Giả sử tiếp ông Phuongnn nói đùa. Vậy sự thật ông Phuongnn sẽ là người không đạt giải. Như vậy sẽ mâu thuẫn vì ông Việt Nhan đã là người không đạt giải rồi. Suy ra ông Phuongnn nói thật. Vậy thì 1 trong 2 ông Admin và ông Hùng Gà Mờ nhất định phải có một ông nói đùa.

3. Tôi là tôi nghi lão Hùng lắm vì người như Admin mới có chút tửu thì mắt đã ngâm nước mắm rồi - người như vậy ít đùa. Giả sử Admin nói đùa, vậy suy ra Amin sẽ đạt giải nhất và như vậy trùng với giải của Hùng Gà mờ vì Hùng nói thật mà. Vậy Admin của chúng ta nói thật và anh đạt giải 2 hoặc 3. Còn lại ông Hùng Gà Mờ là nói đùa từ đó suy ra Hùng sẽ đạt giải nhì hoặc 3. Vậy thì suy ra Bác Phuongnn sẽ đạt giải nhất rồi.Tóm lại kết quả: Phuongnn giải nhất, Hùng gà mờ và Admin sẽ hoà và đồng giải nhì. Còn lại ông Việt Nhân chẳng có giải nào cả - điều này cũng dễ hiểu.

4. Chẳng biết suy luận của tớ có logich hay không, các bác xem giúp hộ nhé
 
Mấy ngày nay chơi Noel mệt cả người, chẳng ghé NNN gì cả, lúc ghé vào thì câu hỏi của mình bị hóa giải rồi . Mọi người cùng vỗ tay cho RBD nào . :lol: :D Thật sự không biết phải gọi thế nào, nhưng có lẽ Bạch Dương là phụ nữ, phải không ạ .
Đúng là Phuongnn nhất, còn VN không giải, nhưng còn lại 2 và 3 thì không đủ điều kiện (theo đề bài là phải có kết quả 2 và 3). 8) 8)
Nhưng tớ còn thắc mắc 1 điều, tại sao lại có cái câu "lúa" quá: "Điều này cũng dễ hiểu". :( :( :(
 
Vậy chứ đố chị RBD, trong câu chuyện kể sau có điểm nào mâu thuẫn (phi logic):

"Ông NGT đã 80 tuổi, có 5 đời vợ và 13 đứa con, 5 là gái, còn lại là trai. 8 con trai của ông ta hầu hết đã thành tài, người trẻ nhất năm năy mới 15 tuổi nhưng đã có đóng góp đáng kể cho nền TT.
Một hôm trong cơn ngủ, ông mơ thấy mình đi trượt tuyết ở Australia. Khi trượt tuyết ông bị ngã, lúc này cơn đau tim của ông cũng tái phát nghiêm trọng và làm ông qua đời.
Đám tang ông được 12 người con và 3 bà vợ còn lại tiến hành đơn sơ nhưng ý nghĩa"

Mại dzô mại dzô.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top