... chữ Nhâm hóa chữ vương, chữ giáp hóa chữ điền mà...
Thế hả bác? Vậy em là Мужик thì "đúng người, đúng việc rồi"!
... chữ Nhâm hóa chữ vương, chữ giáp hóa chữ điền mà...
Chao các bác!
Nhân đây chỉ muốn đóng gop 1 triêu ủng hộ các bác uống cafe, coi như gửi theo "1 móng chân hồng" xin cho tôi số tai khoản của BTC. Mong các bac không từ chối tấm lòng thành của tôi.
Anh Thư
Nếu đến thời gian đó mà bọn mình lại quyết định Họp hội đông quản trị o Dà nẵng truoc khi Đại hội cổ đông ở SG thì mình sẽ ghê thăm các bạn offline nhé vài giờ nhé, chịu không? Lại thêm 1 con hổ nữa đó
Mà lúc đó làm sao liên lạc đây? đi off hết rồi còn ai đâu?
1. Hiện nay vé máy bay giá rẻ (như đã các thành viên đã đăng ký với bác Hongducanh) không còn nữa, vì dịp offline của 3N trùng vào dịp nghỉ dài nên nhu cầu đi lại tăng cao.
Quả này phải phạt quan bác HĐA thôi, không lôi thôi gì nữa. Hy vọng không vì thế mà các bác QKTĐ và vùng lân cận nhụt chí. Mà ngược lại danh sách sẽ còn tăng thêm.
Mà em nghe nói bên Jetstar đang có khuyến mãi. Đi HN-ĐN giá vẻ chỉ 350K. Các bác đừng ngài Jet xì ta. Em đưa thằng cu lớn nhà em đi Sing mãi thấy chẳng có vấn đề gì.
Lỗi tại em bác Hổ ạ. Em đã không xem kỹ kế hoạch của cuộc off lại vào đúng ngày Giỗ Tổ nên bình chân như vại. Ai ngờ người ta chạy nhanh hơn mình :emoticon-0106-cryin nên báo hại các bác phải chuyển phương án 2. Thành thật xin lỗi các Bác. Mong các Bác đại xá cho em.
Tàu hỏa chỉ thua tàu bay về khoản tốc độ thôi, còn thì hơn tàu bay ở nhiều mặt lắm:
1) Rất "lành". Theo như tớ suy xét thì trên mặt đất chả có phương tiện giao thông nào hay con gì dám trêu tàu hỏa.
Tàu hỏa chỉ thua tàu bay về khoản tốc độ thôi, còn thì hơn tàu bay ở nhiều mặt lắm:
....
Tóm lại là không có gì phải buồn. "Tái Ông mất ngựa" mà!
1)
3) Về cái sự "trẻ con trêu tàu" thì tớ bị dính đòn rồi. 1 lần đi tàu vào miền Nam dạy học, lúc ngang qua Diễn Châu (Nghệ An) bị trẻ con ném cho 1 vốc bùn vào giữa mặt (may mà đeo kính, không thì vét hết chỗ bùn trong 2 hốc mắt ra cũng khá lâu đấy!). Vừa lau mặt và thay quần áo vừa nghĩ: "Đất nước ta sẽ còn tiến xa! Trẻ con ta thông minh thật! Lưới thép chắn được đá thì chúng nó ném bùn, đố lưới nào chắn được!".
1) Chúa Sơn Lâm mơi quà khéo phết nhỉ?
2) Chúa Sơn Lâm quen đi tàu bay nên xem ra chả hiểu gì về...rừng!
3) Về cái sự "trẻ con trêu tàu" thì tớ bị dính đòn rồi. 1 lần đi tàu vào miền Nam dạy học, lúc ngang qua Diễn Châu (Nghệ An) bị trẻ con ném cho 1 vốc bùn vào giữa mặt (may mà đeo kính, không thì vét hết chỗ bùn trong 2 hốc mắt ra cũng khá lâu đấy!). Vừa lau mặt và thay quần áo vừa nghĩ: "Đất nước ta sẽ còn tiến xa! Trẻ con ta thông minh thật! Lưới thép chắn được đá thì chúng nó ném bùn, đố lưới nào chắn được!".
Em lại đố các Bác, dân đi gần đường tàu, sợ người trên tàu trêu gì ạ?
@ Hoa May: Chả quan tâm gì đến đồng bọn cả! Từ khi về nước tớ có bao giờ đi máy bay đâu
Danh sách đăng ký mua vé tàu bay khứ hồi HAN - DAN - HAN:
QKTĐ:
1) Hong Duc Anh
2) TBHP ++++
3) Daquen
4) Admin
5) Siren
6) Virus +
7) Muzhik
8) Vidinhdhkt (Đã mua vé)
9) USY (đã mua vé)
10) Doia +
11) phuongnn - hiennn
Thời hạn cuối cùng 10-3-2010, kính mong các bạn đăng ký tiếp và gửi tên (họ) đầy đủ qua PM đến HDA để tập hợp danh sách, qua đó chuyển đến phòng vé của HKVN.
Vâng, bác nói chính xác. Em chưa lên tàu bay mà đã được khẳng định "pháp danh" của Vietnam Airlines: em hôm trước hân hạnh nhận được thông báo chuyến bay của em được delay 2 tiếng. Chính xác là 20:15 ngày thứ sáu 23/4/2010 mới hạ cánh phi trường Đà Nẵng. Nhờ các bác trong BTC up cho cái địa chỉ khách sạn đoàn đặt chỗ để em biết đường về :emoticon-0150-hands, nếu các bác đi "nhậu" hay đi "nhởn" gì đó thì cho em xin số phòng ở KS, cùng với madam nào, để em cất túi các bác nhé!Tàu hỏa chỉ thua tàu bay về khoản tốc độ thôi, còn thì hơn tàu bay ở nhiều mặt lắm: