Quân Khu Hải Phòng: TBHP+++
Lão TBHP ơi! Hổ đây cứ tưởng với lão phải không dưới 10 dấu cộng +++++++++++++++ chứ?
Quân Khu Hải Phòng: TBHP+++
A ú! Có ai ở Nha Trang và gần gần đó thì lên tiếng ạ! :emoticon-0102-bigsm
Trong đó có các ngày là 22 - 25/4 là hợp lý nhất: 23 là ngày Giỗ Tổ (10.3 âm, và 25 là chủ nhật) nên nhiều người được nghỉ liền 3 ngày.
Kế hoạch sinh hoạt:
Phương án 2:
Ngày đầu tiên: các bác đến ĐN: Buổi tối gặp gỡ sinh hoạt toàn đoàn.
Ngày hôm sau sáng nghỉ ngơi đi thăm TP, trưa lên Bà nà và ở lại đêm đó.
Ngày thứ 3 Sáng hôm sau về ĐN sau đó có thể đi tham quan các điểm Non Nước, Hội An, thậm chí Mỹ Sơn… tối tiếp tục sinh hoạt toàn đoàn.
Ngày thứ 4: tiếp tục vui chơi. Tối lên đường về nước.
Cảm ơn bác HDA đã nổ phát súng đầu tiên.:emoticon-0150-hands
Được biết rất nhiều thành viên 4R NNN của chúng ta đồng tình với việc tổ chức ọp ẹp ba miền tại ĐN vào năm nay nhân sinh nhật NNN. :emoticon-0157-sun:
Được sự cho phép của các bác lãnh đạo Diễn đàn, lãnh đạo quân khu 3 miền;
Sau cuộc hội ý chớp nhoáng với các bác cây cao bóng cả của QK Đà Nẵng và nhận thánh chỉ, em xin phát biểu một vài điều như sau:
Thời gian tổ chức:15 đến 18 tháng 4.2010, hoặc 22 đến 25 tháng 4, hoặc 6 đến 10.5.2010
Trong đó có các ngày là 22 - 25/4 là hợp lý nhất: 23 là ngày Giỗ Tổ (10.3 âm, và 25 là chủ nhật) nên nhiều người được nghỉ liền 3 ngày.
Kế hoạch sinh hoạt:
Phương án 1:
Ngày đầu tiên tập kết đến ĐN vào buổi tối, sinh hoạt nhẹ nhàng.
Sáng hôm sau đi ra Cù Lao Chàm bằng tàu cao tốc. Vui chơi sinh hoạt ở lại đêm và sáng hôm sau về.
Từ Cù lao Chàm về nghỉ ngơi, buổi chiều tiếp tục đi chơi các nơi như hội An, Non Nước. Hoặc làm quả lên Bà Nà ở lại đêm.
Ngày thứ 4: tiếp tục vui chơi. Tối các bác lên đường về nước.
Phương án 2:
Ngày đầu tiên: các bác đến ĐN: Buổi tối gặp gỡ sinh hoạt toàn đoàn.
Ngày hôm sau sáng nghỉ ngơi đi thăm TP, trưa lên Bà nà và ở lại đêm đó.
Ngày thứ 3 Sáng hôm sau về ĐN sau đó có thể đi tham quan các điểm Non Nước, Hội An, thậm chí Mỹ Sơn… tối tiếp tục sinh hoạt toàn đoàn.
Ngày thứ 4: tiếp tục vui chơi. Tối lên đường về nước.
Đấy là em mới vạch sơ sơ như vậy. Các bác tiếp tục đẽo.
Việc tổ chức: QKĐN nhà em rất lấy làm hân hạnh và vui mừng được đón tiếp tất cả các thành viên 4R NNN về thủ phủ miền Trung họp mặt.
Trên cơ sở kinh nghiệm của lần ọp ẹp trước cộng mới máu ăn chơi đã có sẵn trong người, QKĐN nhà em sẽ cố gắng tổ chức sao cho hoành tráng hơn đợt gặp mặt lần trước.
QKĐN nhà em sẽ lo việc đăng ký khách sạn, thuê xe, đón các bác tại sân bay, liên hệ với những nơi mà mình đến như Cù Lao Chàm hay Bà Nà đển đặt chỗ và các dịch vụ vui chơi khác, rồi ... đưa tiễn các bác...
Các QK còn lại sẽ cử ra các bác trưởng đoàn, thư ký, trợ lý để lo việc tổ chức đi, mua vé máy bay hạt dẻ...
Đây mới là màn khởi động, mong các bác tiếp tục cho ý kiến.
Thật sự vui mừng khi lại được đón tiếp các bác tại Đà Nẵng, đặc biệt đợt gặp mặt năm nay hy vọng sẽ có nhiều gương mặt mới không những của 2 QK lớn là TĐ và SG, mà còn của các quân khu (tỉnh) khác, thậm chí từ nước Nga xa xôi.
Danh sách đăng ký ban đầu:
QKTĐ:
1) Hong Duc Anh ++
2) TBHP +++
3) Hung Gà Mờ ++
4) Admin ++
5) Virus +
6) Muzhik +
7)...
QKSG:
1) bác Micha53 +
2) Hoa May +
3) Siren +
4) Chaika +
5) ...
QK Bình Trị Thiên:
1)...
QKĐN chủ nhà sẽ có mặt đông đủ.
Mong các bác đăng ký tiếp ạ!
Chúc mọi người vui vẻ! Chúc cho cuộc gặp mặt của chúng ta tại ĐN sẽ thành công rực rỡ!
Anh LyMisaD88 ơi, cho em đăng ký số 1 nhé. Em đi 1 mình với các anh cho thoải mái, không + ai cả!Ly tôi háo hức ngay từ khi các bác ra lời hiệu triệu, nhưng hoàn cảnh chiến khu Bình- Trị- Thiên "vất vã và gian lao" nên phải hú gọi nhau tập hợp lực lượng cái đã, trước mấy ngày đăng ký cũng chả muộn đâu. Hơn nữa, có 200 cây số chứ nhiều nhặn gì, đúng giờ có mặt "zui zẻ" cùng các bác là được mà.
Em không dám đẽo, sợ hư cày của các bác.
Lạnh đến mức em cứ nghĩ là mình đang ở Mосква, chứ không phải Đà Nẵng các bác ạ.
Anh LyMisaD88 ơi, cho em đăng ký số 1 nhé. Em đi 1 mình với các anh cho thoải mái, không + ai cả!
Chị thông báo sẵn như thế, để các anh nhà mình để dấu + ở nhà em ạ. Chị hi vọng là sẽ có anh không + ai, giống chị!!!Bà chị nhà em lại chủ quan rồi! Sao chị biết bác yMisaD88 không mang theo dấu +? Theo em nghĩ nhiều là đằng khác. Bởi vậy chị đừng ngần ngại mang dấu + của mình theo!
Ngày thứ 4: Sáng thăm quan hầm Hải Vân, Huế, Đại nội và các lăng tẩm...ăn trưa tại Huế..
Chiều: về ĐN.
Tối: giải tán
Như vậy theo em thì 1 đêm Đà Nẵng, một đêm Bà Nà, 1 đêm Huế. Hợp lý đấy chứ ạ? :emoticon-0111-blush
Thế thì cần thêm BTC Huế nữa.
LyMisaD88, Dang Thi Kim Dung, vananh...chịu không?
Anh LyMisaD88 ơi, cho em đăng ký số 1 nhé. Em đi 1 mình với các anh cho thoải mái, không + ai cả!
Anh Ly ơi, em đã có nhời xin lỗi anh rồi, nhưng có lẽ anh chưa đọc, nên anh Ly cho em làm chị. Nếu anh Ly đã trên 50, thì em phải gọi anh Ly là ANH, chứ anh mà gọi em là chị là em buồn lắm!!!Chào chị Dung!
Em vừa đi mấy ngày ở huyện miền núi về, ở trên nớ vừa nhớ 3 Nờ vừa muốn "cắm nhờ" cũng không biết cắm vô mô. Sáng nay vào 3N rất vui thấy bà con trao đổi rôm rả quá, nhất là cám ơn bà chị có nhắc đến tên húy của em trong 3N. Có một chút hơi "kẹc" là chiến khu Bình- Trị- Thiên mình nó hẻo lánh quá, đất rộng người thưa...đang cố vận động mà sao thấy mọi người vẫn ngại.
Mong tiếp tục được trao đổi với chị Dung.
Đó là cô An phải không, nheva? Hôm trước An cũng về Huế với các thầy tham gia chương trình "Thầy trò Xô Việt". Tối nay Kim Dung sẽ post ảnh cho anh em nhà mình xem.nên lên Bà Nà. Cái này là dự án của 1 bạn ở Kharcov, mình quen thân
Hình như 3N chỉ có các thành viên post bài trong topic này hay sao các bác?
QKĐN nhà em rất lấy làm hân hạnh và vui mừng được đón tiếp tất cả các thành viên 4R NNN về thủ phủ miền Trung họp mặt.
...
Thật sự vui mừng khi lại được đón tiếp các bác tại Đà Nẵng, đặc biệt đợt gặp mặt năm nay hy vọng sẽ có nhiều gương mặt mới không những của 2 QK lớn là TĐ và SG, mà còn của các quân khu (tỉnh) khác, thậm chí từ nước Nga xa xôi.
nên lên Bà Nà. Cái này là dự án của 1 bạn ở Kharcov, mình quen thân