OFFLINE BOX KHU VỰC TPHCM

[color=darkred:c9780eceec]hihi :) ..cảm ơn chị NINA!!

Em có can đảm đến tham gia buổi gặp hôm đấy cũng là một chuyện đáng khen lắm rùi đó(tự em đã an ủi mình như thế.. :) ..)Lấy hết can đảm để đến,mong muốn duy nhất là được gặp mọi người,được gặp anh danngoc lâu nay ngưỡng mộ,được gặp cô Tudinhuong (muốn nói lời cảm ơn trực tiếp với cô..nhưng.. .. :( ..nhút nhát quá đã bỏ qua cơ hội này).-cô ơi cảm ơn cô về sự nhắc nhở & những lời khuyên của cô(godblessyou luôn nhớ điều này..ước mong một ngày nào đó mình sẽ thành công trong việc học tiếng ).

Chi NINA ơi?Thật tình em không thể nào nói đuợc câu tiếng Nga nào ra hồn cả mặc dù em cũng muốn lắm!!(Ước gì em có thể nói tiếng Nga giống như chị vậy)Chị à,em sẽ cố gắng hi vọng lần sau lần sau nữa em sẽ có chút tự tin ...em sẽ khoe tài cho chị thấy!Cảm ơn chị vì đã khơi lên trong em niềm ước ao này,em hứa sẽ cố gắng với khả năng của mình.

Chị ....của em ơi!!Em gái rất mong được gặp chị lắm đấy(huhu,..chị em sinh đôi mà hổng biết mặt nhau..thất lạc đến hôm nay mới được đoàn tụ..cảm ơn 4rom đã cho chị em mình gặp nhau hôm nay).. :) ..Umh...đúng là chi em mà;đều uống sữa tươi ko đường,uống gì cũng ko được ngọt (sao lại hổng đi chung nhau được..bất quá thì chị nhường cho em gái tí là được chứ gì(chị chắc hổng nở nào lại tranh với em đâu há!),dễ lắm.. :)


Huhuhu...và một ước muốn nữa là được diện kiến anh Panda đẹp trai mà hổng được==> :( :cry: ....nhưng mà.. :) :) bù lại anh Panda đẹp trai đáng ghét...là...được gặp một chị Panda xinh đẹp,vui tính... :) ..Cảm ơn về tất cả!!!!!!![/color]


[color=darkred:c9780eceec][size=24:c9780eceec]большое спасибо!!![/size][/color]
 
Bây giờ về mới nhớ là hóa ra số lượng thành viên của nuocnga.net ở TP HCM là hơi ít, kể cả tính thêm chị Tanhia. Mà nữ thì nhiều :), đúng là anh chàng danngoc bị thiểu số quá
 
Âm thì hướng nội, dương hướng ngọai!

Chỉ có tui là ngoại lệ!

Ơ, vừa rồi bác Panda đã xem phim chưa hè?

Còn bác TuDinhHuong nữa? Sao không ai lên tiếng hết ?
 
Ngoại lệ là sao? bác dangngoc thuộc thế giới thứ ba hả :wink: , í ẹ ghê quá.

Máy ở nhà P không hiểu sao kô đọc được cái đĩa của bác nên vẫn chưa xem nữa. Để hôm nào mang vào cơ quan xem, Chị tudinhhuong ơi, khi nào chị xem xong "tên trộm" thì cho em mượn tí nhé. thanh-kiu chị.
 
Hê hê hê, đáng tiếc đáng tiếc Panda ơi, nếu em mà gặp tui 20 năm về trước, khi mẹ mướp ở nhà còn chưa đánh răng cho tui!
 
ảnh , ảnh đâu các sư huynh ơi . Mà thực sự chán qúa , đến bây giờ em vẫn chưa biết đc hết ai là con trai ai là con gái , ai là đàn ông , đàn bà nữa . Xem cái ảnh cái nào các bác ơi .Cái link ngoài trang đầu bị hỏng rồi .Em ko có xem đc .Hay là bác send vô email cho em , rồi em post lên cho mọi người xem nhé .
Thế hóa ra Panda là con gái à , chị ui chị có parin chưa , nếu chưa có em mạo muội làm quen với chị đc ko . Cả em godblessyou nữa chứ . Những bác nào trong 4rum đã có parin hoặc là muz đề nghị lên tiếng cái nhỉ , để anh chị em độc thân như em còn tránh cái
 
[color=darkred:74b28f2b80]nhưng mà godblessyou thì sợ "virus "lắm ...... ??!!

huhu........có ai đó làm ơn kíu godblesyou với ...!! any доктор here???!!plz help me!!

большое спасибо![/color]
 
hic hic , tiếng Anh hay tiếng Nga vậy trời , any доктор here . Giống cái kiểu : tại sao Ты lại phanh gấp , để Они xông vào Меня
Yên tâm đi godblessyou tớ là virus nhưng mà virus hiền à , ko lây bệnh , ko truyền nhiễm ... cứ hỏi mọi người đi thì biết .
 
Cả nhà ơi, vài dòng gửi vội đến các bác mong được lượng thứ.

Mọi người ko biết chứ Tanhia khát khao được gặp mặt lắm, nhưng bỗng nhiên hôm thứ sáu vừa rồi AX nhà Tanhia bị sốt cao vào bệnh viện từ hôm đó đến giờ vẫn còn sốt ạ.

Thế là ... thôi, đành chờ dịp khác vậy. Hy vọng là mọi người đừng nản lòng vì thấy ít người hội họp.

Mong được gặp mặt cả nhà trong một ngày sơm nhất nhé.

Tường thuật lại 1 chut cho tôi hưởng tí ,
 
virus nói:
hic hic , tiếng Anh hay tiếng Nga vậy trời , any доктор here . Giống cái kiểu : tại sao Ты lại phanh gấp , để Они xông vào Меня
.

:[color=darkred:fd9eef2fdc]) :) ..virus thông cảm cho godblessyou vì godblessyou bị ảnh hưởng nghề nghiệp mà...godblessyou học song ngữ Nga-Anh ...nên phải nửa này nửa kia như thế ...gọi là thực tập được mọi lúc mọi nơi.. :) .Ứng dụng những gì mình học được . ko fải fụ lòng của thầy cô(use Anh mà ko use Nga thì fụ lòng cô giáo dạy tiếng Nga.....còn use Nga mà ko use Anh thì lại fụ lòng Thầy dạy Anh..huhu..khó lòng lém!!)virus thông cảm há!!hiihi[/color]
 
Dingo-Tanhia nói:
Cả nhà ơi, vài dòng gửi vội đến các bác mong được lượng thứ.

Mọi người ko biết chứ Tanhia khát khao được gặp mặt lắm, nhưng bỗng nhiên hôm thứ sáu vừa rồi AX nhà Tanhia bị sốt cao vào bệnh viện từ hôm đó đến giờ vẫn còn sốt ạ.

Thế là ... thôi, đành chờ dịp khác vậy. Hy vọng là mọi người đừng nản lòng vì thấy ít người hội họp.

Mong được gặp mặt cả nhà trong một ngày sơm nhất nhé.

Tường thuật lại 1 chut cho tôi hưởng tí ,

[color=darkred:07666bedf8]Hôm đó mọi người nhắc pác Tanhia nhiều lắm,nhất là anh danngoc(anh danngoc đã chuẩn bị CD cho pác) .Nhưng đợi hoài mà hổng thấy pác Tanhia tới,..nghĩ chắc là pác Tanhia có việc nhà.Và quả thật là pac có việc !!

Bé đã bớt sốt chưa pác Tanhia?? Đến hôm nay bé vẫn còn sốt nữa hả pác?? Mong cho bé nhà pác chóng khỏe!!

GOD BLESSES YOUR BABY!!![/color]
 
haha , em thấy làm bố làm mẹ cũng khổ nhỉ , bác Phươngnn nghe thấy ở đâu có cháu bé là chạy đến ngay để hỏi han . Chắc học hỏi kinh nghiệm . Nói chung các bác cứ học hỏi dần đi rồi sau này truyền đạt lại cho thằng em nhé . Chúc AX ( em viết theo chứ cũng ko hiểu nghĩa từ này) nhà bác tanhia mau chóng bình phục , ko quấy mẹ để mẹ có thể đi họp 4rum nha .

To dangoc đại ca : mail của em là kakalat2003@gmail.com .Bác send vô cho em nhé , hoặc nếu bác biết cách upload lên host thì up thằng lên host của em nhé . info em đã post lâu rồi đó .

To godblessyou : phòng làm gì , tớ là ko phải phòng gì cả đâu . Mà đã đen thì có phòng cũng vẫn dính đó , khà khà godblessyou hiểu ý tớ chứ . Счастливо
 
to Virus!!


[color=darkred:ef7b292da5] :( potay.com.




я не понимаю

non capisco

je ne comprends pas

ich verstehe nicht

(godblessyou told Virus know why.... :( )[/color]
 
Nhiệt liệt xin lỗi các bạn nhé, tuần vừa rồi tôi lu bu quá nên không ghé. Các CD và VCD danngoc bàn giao tôi nhân ra 5 bộ cho những người có mặt hôm đó rồi. Còn DVD thì chưa nhờ được.
Panda có thể ghé chị lấy "The Thief" về xem trước, trong lúc chị chép những thứ khác.
Tanhia ơi, bé đỡ chưa? Bác sĩ bảo sao? Chị có kinh nghiệm nuôi ba đệ tử rồi đấy, nếu có thể giúp gì được thì rất sẵn lòng. Cứ nhắn tin nhé.
 
Ới giời các bác bác ơi, lộn tùng phèo hết cả rồi , AX là ku nhớn nhà em đấy ạ, (ý là đối tác của em ấy mà :wink: .)
Lâu ko ốm, ốm 1 trận đã đời làm em sợ quá ! Báo cáo các bác : bị sốt xuất huyết. Đang có dịch đấy -đề nghị mọi người kiểm tra lại môi trường xung quanh xem có lu vại nước thì thả cá vào nhé, phát quang bụi rậm ... chứ như nhà em thì hại người lắm.
Từ bé đến lớn chưa gặp phải đối tượng nào làm nũng mình, đợt ốm này bố cháu nũng nịu quá đâm ra em cứ méo mó hết cả mặt mũi ,ngược xuôi cơ quan - bệnh viện - nhà - chợ ... Nhưng hôm nay thì ngon rồi ạ, xuất viện lúc 2 giờ chiều.
Cảm ơn các bác đã có nhời hỏi thăm nhé, lần sau offline em xin đèo cả 2 bố con nhà nó đến ra mắt các bác.. .cho nó đầu cuối ! :D

TuDinhHương ơi, chị có hình bông hoa TuĐinhHuong & PhucBonTu không scan. post lên cho em xem với, em đọc nhiều truyện có viết về những bông hoa này mà ko biết hình thù nó ra làm sao.
 
Back
Top