Offline chat room

haha , cưa xong rồi chị à , đâu cần chị phải nói thế , chỉ cần có em nào mới là em săn đón ngay . Nhưng yên tâm , em là em có trách nhiệm lắm , vui duyên mới ko quên nhiệm vụ . Ngày ngày vẫn kẹo mút + sữa D như thường , chỉ có điều tăng số lượng lên thôi
 
[color=darkred:89ea5c46ae]huhu...mọi người kì quá hà..sao lại đem godblessyou ra thử chứ!!huhu..hổng chịu đâu.

Mà anh Virus thì khỏi fải bàn trong chuyện này rồi"vui duyên mới không quên nhiệm vụ" "kẹo mút+sữa D"
thế nên Panda mới đễ cho virus được tự do phát ngôn như thế đấy. :) [/color]

àh mà hình như là virus nói 1/3 nữa là chị Hạnh đấy.. :) chị trong tư thế sẵn sàng là vừa
 
Hôm nay đầy tháng thằng bé cháu, ba con cháu tiếp khách phờ râu ra, biết là mọi người họp đông vui lắm mà không tham gia được... tiếc thay tiếc thay...
 
[color=darkred:ee93841ee2]Umh mọi người ai cũng nhắc pác Phương cả.....Chúc cho baby của pác Phuơng mau ăn,chóng lớn ...và trở thành một member tích cực kế thừa papa đưa "nuocngatrongtoi"ngày càng phat` triển hơn nữa.

Godblessyou cứ tưởng là chủ nhật tuần sau mới [/color]
 
Một buổi Offline chat Room rất vui và thành công, đây là buổi gặp mặt đầu tiên của tất cả các thành viên trong 4rum nên nội dung chính là giao lưu và làm quen giữa các thành viên, giao lưu giữa miền Bắc và miền Nam. Về phía miền Nam có chị Nina và em godblessyou rất nhiệt tình, năng động và có lúc áp hẳn miền Bắc. Về phía miền Bắc skutraiu nghĩ mình Virus cũng đủ để chống chế các câu hỏi hóc búa và là người điều hành cuộc Chat rất tốt. Một không khí vui vẻ bao trùm lên room. Tuy ko chát đc nhiều nhưng skutraiu cũng rất vui và ấn tượng với chị Nina, em godblessyou, Virus, NgocLinh và bachduong14.
Hình như em ngoclinh hay em bach duong gì đó có quen biết trước với anh skutraiu ( à quên ngược lại , ông ấy đi cưa nhiều quá nên quen hàng xóm em đó )
Thật tình cờ và thật bất ngờ..trước khi offline Chat Room chưa biết em NgocLinh là ai nhưng khi chát ở room mới p hiện ra em naỳ sống cùng fòng với một cô bạn wen của skutraiu ở ĐHNN :lol: , cũng chưa gặp nhau bao giờ... :) còn em bachduong14 thì cùng quê..hihi.Virus đừng hiểu nhầm nhé!!!! .. :roll:
Rất cám ơn Virus đã tạo cho chúng ta một cuộc gặp gỡ đầy lý thú này, chắc chắn buổi Offline ngoài trời vào ngày 19/06 sẽ đông vui và thú vị hơn nhiều......
 
Đúng là anh Virus hỉu nhầm rùi.Còn anh Skutraiu ko nhớ em hay sao mà bảo là chưa gặp bao giờ?
 
to: Linh hihi, có gặp nhau, nhìn thoáng qua......nhưng anh mà nhớ đc anh chít liền.. :) Thế em có nhớ ko?

HN hôm nay nóng quá...có ai đi bơi ko????? ko đi à, tui đi đây....
 
Khóa chủ đề lại cái nhở , thế là đủ rồi . Mọi việc đã diễn ra rất tốt đẹp và hãy để dư âm của nó như thế thì hay hơn . Còn anh em nhà skutraiu và ngoclinh có gì về nhà đóng cửa lên giường à quên ra đường bảo nhau nhé .Close topic
 
[color=green:ccbdfafff9]Chào mọi người !
Em cũng muốn được làm quen , và nói chuyện.
Bây giờ em mới biêt tham gia vào từng mục trong trang web này !
Các bác cho em ý kiến với nha !
[/color] :P
 
Back
Top