Offline của các member miền Nam

Tanhia nói:
Thôi vợ chồng em là thủ lĩnh cái vụ Vui chơi này chịu khó vất vả tí nhé, lấy công làm lãi em ạ. Bao nhiêu phim thế kia cơ mà, cố lên em ôi...

Híc hic chị ơi, vợ chồng nào vậy chị, ông lão nhà em (RW) có thấy lọ mọ vào SG đâu, em cứ đợi mãi. Lần này cả hai bác volodia và hungmgmi từ miền Bắc vào thì tóm ăn thịt ngay, đừng để thoát nhé.

Nếu được thì Chủ Nhật này offline nhé mọi người, nhưng mà buổi chiều giống hôm nọ ấy. Mà ai đứng ra tổ chức giúp em cái. Hic hic, vì hôm đó em phải thi tốt nghiệp cả ngày rồi, từ bây giờ đến đó phải học bài ( lớp quản trị Chồng í mà :) :) ).
 
Lần này anh em ta fải off hoành tráng hơn các bác ạ. Em trông ảnh thấy bác Admin béo tốt ra phết. Ngữ ấy mà lạng thịt nạc ra làm Шашлык, xương thì giao cho em nấu bún bò Huế, còn để thịt ba chỉ ta làm món bánh cuốn Trảng Bàng....Chà chà.... :lol: :) :o Ngon fải biết đây.
:bier:
Bác Admin cứ chuẩn bị tinh thần đi nhá.

To : Bé Sao của chị ơi ....Lần này em fải làm một chuyến vi hành từ Tiền Giang lên ngay nhá. Chị em ta hợp đồng tác chiến phen này mới được. :P :) :lol:
 
LinhPhuong ơi, lẫn lộn hết cả ? Sao em lại nói bác Admin béo vào đây ?
Bác Hùngmgmi cơ mà :roll: ? Không biết chị mơ hay em mơ đây ?

Bà con ơi, chờ Panda thi tốt nghiệp xong thứ Hai buổi tối cũng được mà ?
Tại sao cứ phải Chủ nhật nhỉ, hoặc là chủ nhật tuần sau cũng ok chứ sao , 2 bác này ở SG tương đối dài hạn mà. Không ăn trước thì ăn sau, hàng tươi sống mà, có phải hàng ướp lạnh đâu mà em sợ thiu !

Cứ yên tâm học & thi đi em, để nuôi thêm các bác ấy ít bữa nữa thịt càng ngon :P.
À mà Panda ơi em mong cái lão RW vào đây làm gì, người xương không, hôm nó chị định ăn thử mà hóc xương sợ xanh mắt , phải lè ra đấy ...nuốt hổng trôi :oops:
 
ặc ... các pác ơi khốn nạn cho cái thân em ...Với hơn 1 tuần làm BT nát cuốn sách và bấm mòn máy tính , em vô phòng thi với khí thế hừng hực tưởng như là HSG thi Quốc tế chư ko phải là ... SV đi thi lại .... Ặc ặc ... Em vênh váo đi vào chỗ , nghĩ rằng ta đây sẽ lấy 10 đ thi lại để rửa nhục lần thi đầu có 1,5 đ ... Khí thế ngút trời , cầm máy tính mà cứ ngỡ cầm nút bấm hạt nhấn ...

Nhưng ....

đời sao lắm chữ "Nhưng"

Em cầm đề lên ... ôi trời phật ... ôi thánh Allah ... sao ko hiểu gì cả ? Em đọc đề lần 1 ... rồi lần 2 ... rồi lại lần 3 ... ôi em đang mơ chăng ???

Em nhủ thầm : Cái quái gì đây ? sao ko ra trong chương trình ? em vã mồ hôi ... có lẽ nào lão thầy đã phát điên chăng ? nhìn xung quanh ai ai cũng đang làm hý hoáy ... em kinh ngạc ko thốt nên lời ...

Ặc ặc ....

Em đọc lại đề , vẫn ko tài nào hiểu đc ...

Em giơ thay sờ trán ... Em dụi mắt ... Em sờ lên ngực ...

Thấy cái gì cồm cộm trong túi , em giựt mình ... ủa ? sao vô phòng thi mà thẻ SV người ta ko xét vậy ta ? Chắc phải tự nộp , mấy cha giám thị này chắc bệnh lười .

Em chạy lên thưa giám thi: - Dạ em chưa đưa thẻ SV ạ

2 bà cô nhìn nhau ... rùi way lại nhìn em ...

Em đặt cái thẻ xuống ... 2 bà nhìn vào thẻ , rùi nhìn nhau ... rùi nhìn thẻ ... rùi nhìn em...

Em đang run vì đề thi , nay thấy thái độ đáng sợ này ... em càng run ..

thôi sáng mai em kể tiếp ... bi giờ gần 12 giờ đêm ... em ngủ nhé ... chào các bác ...
 
Chủ Nhật này đi mọi người ơi, em sợ ngày thường thì các bác ko rảnh. Khoảng 5H Panda có mặt được. Mọi người đưa ra địa điểm đi, hôm nay đã là thứ 5 rồi.

Chị Tudinhhuong ơi, em sẽ mang cái đĩa từ điển cho chị.
 
... thấy bác Admin béo tốt ra phết. Ngữ ấy mà lạng thịt nạc ra làm Шашлык, xương thì giao cho em nấu bún bò Huế, còn để thịt ba chỉ ta làm món bánh cuốn Trảng Bàng....Chà chà.... Ngon fải biết đây.
Hu hu, chết em rồi. Thế thì khi vào Sài Gòn mình phải gầy đi mất thôi. Con gái Huế mà nấu ăn thiện nghệ như em linhphuong thì admin còn cái gì ra Hà Nội đây. Xin linhphuong đoái thương nghĩ lại, admin vốn quê ở Bình Định, cũng là đồng hương giáp dậu mồng tơi với em đấy :lol:. Đồng hương ai nỡ chén nhau thế nhỉ :wink:
 
Chúa ơi, nghe Linhphuong và Tanhia bàn nhau mà anh thấy sợ quá. Cứ như là chủ của mấy cửa hàng giết mổ gia cầm lậu ấy ghê quá đi, không khéo phát này mất đường về quê mẹ cũng nên.
 
CN tuần này thì em ko kịp chuẩn bị , nếu mà off lúc tuần sau thì em sẽ làm kịp mấy cái logo cho web site của chúng ta 8) nhờ các bác cho ý kiến , nhất là đại ca Dân , nhờ anh chỉ bảo thêm , à các bác nào muốn thiết kế 1 cái logo cho riêng cá nhân thì đăng ký nhé , :D


------------------------------------------
ặc , hôm em đi thi ngày 3/8 , em vô lộn phòng năm trên , hèn gì đọc đề ko hiểu gì ráo , thế là toi , lúc nhận ra lộn phòng thì đã wá muộn gòi ... :D
 
:lol: :lol: :lol:
Ấy, nhắc đến ăn uống là em lại lẫn lộn lung tung cả lên. Em cứ đinh ninh bác Hungmgmi là bác Admin nên tơ tưởng mãi. Hì hì... xin lỗi các bác.
Ơ thế bác Admin là dân Bình Định thật à ? Chà, con cháu xứ võ nghệ nên chắc thịt xương cũng cứng cáp ra phết nhẩy ? Em đoan chắc dù bác có cố giảm cân trước khi vào miền Nam thì bác cũng chẳng thoát khỏi tay em đâu. Thịt bác Admin săn chắc nên làm món tái chanh, xương hầm nấu phở, gân thì em làm món gỏi gân chua ngọt kiểu Huế thì tuyệt.Chà...nhắc đến đã chảy nước bọt rùi.... :P
Mà em xin lỗi bác Admin nhé. Em mà vào bếp là chẳng phân biệt thân sơ,đồng hương đồng khói gì ráo. Việc ta ta cứ làm, thế thôi. :) :) :)
Em nghĩ bác Hungmgmi là dân Bắc Hà vào nên thịt cũng thơm ra phết chị Tanhia nhỉ ?! Các bác ở Hà Nội vốn là cư dân thủ đô nên chắc chắc nom ngon lành. Hì hì. Phen này các bác chết với em nhá. Để em mài dao đã...
To bác Volodia : Em và chị Tanhia là hàng hiệu đấy, có dấu kiểm dịch hẳn hoi, không phải cửa hàng giết mổ lậu đâu. Bác cứ yên chí nhá. Đảm bảo đến lúc được vào nồi nước sôi rồi mà bác vẫn cười tươi như hoa mười giờ và vẫn còn ca hát đấy. Hi hi hi.... :lol: :lol: :lol:
To bác Dân : bác nhớ chuẩn bị rượu nằng nặng vào nhé. Hì hì...Ta không say không về....
Mà mình off hôm nào vậy hở các bác ? Em thấy CN này được đấy. Hay là đợi đến CN sau để tẩm bổ thêm cho hai bác ấy theo như ý kiến của chị Tanhia ?
 
linhphương nói:
:lol: :lol: :lol:

Em nghĩ bác Hungmgmi là dân Bắc Hà vào nên thịt cũng thơm ra phết chị Tanhia nhỉ ?! Các bác ở Hà Nội vốn là cư dân thủ đô nên chắc chắc nom ngon lành.
.
Ừ thì .. chẳng thơm cũng thể hoa nhài mà... đỡ phải cho ngũ vị hương :P

PS: Mọi người đâu hết rồi, Tanhia còn rủ được 1 ông bạn đặc biệt lắm nhé ! Hôm nọ có mình lên C.ty Điện lực xin gắn đồng hồ nước, chả hiểu Tanhia gợi ý thế nào mà trúng tim cái bác cán bộ ấy ( ở Nga 10 năm) rất yêu nước Nga & bắn tiếng Nga thì ... ôi thôi luôn ! Bác ấy cứ dất khoát đi OFFLINE cùng NuocNgaTT !! Giỏi không :wink: ???
 
Thế địa điểm thì sao hả các bác? Nina nghĩ mãi chưa ra chỗ nào có thể vừa ăn uống vừa nói chuyện được như chỗ lần trước :(
 
Thế bác ấy có lấy tiền không hả Tanhia?
Tiếc quá,thế là nhỡ mất,không được dự óp-lai với quân khu miền Nam rồi.Chủ nhật tới (14/7)chào các bác em ngược,em về với mẹ đĩ và 2 con vịt giời đang dài cổ ở nhà.Em có mang vào một con cá chết,hôm tới nhờ cu Dân gửi lại cho dồng bào miền Nam ruột thịt góp vui nhé.
Hẹn bà con vào dịp khác vậy.
 
hungmgmi nói:
Thế bác ấy có lấy tiền không hả Tanhia?
Chủ nhật tới (14/7)chào các bác em ngược,em về với mẹ đĩ và 2 con vịt giời đang dài cổ ở nhà.
Hungmgmi ơi, cậu khéo dấu tài ghê đấy, kinh nghiệm về vịt giời ngỗng giời đầy mình mà cấm có hở ra tiếng nào cho bà con biết nhé .. :D :D hé ..hé ..Bọn tớ xôn xao bên BOX con ngan bên kia mà bác ấy cứ :brille: ...giả vờ không biết gì ...
Panda & Nina cũng đồng ý tuần này rồi, Dân ơi em lên tiếng đi , chị TudinhHuong nữa kìa !
Chị ơi, bác Hungmgmi là "cá mè 1 lứa " với chị đấy , sao không thấy chị thỏ thẻ gì nhỉ :roll: ???? Có khi 2 bác lại chả là mối tình đầu của nhau cũng nên ấy chứ.
Mạnh dạn lên chị ơi, đừng sợ đối diện với quá khứ đau thương, bọn em luôn sát cánh bên chị mà :boomsmilie: :badass: ... Linhphuong còn mài cả dao đem theo đi OFFLINE nữa đấy, chui ra khỏi chỗ nấp :P cười duyên em xem nào !
 
OK thôi, tuần này cũng được mà, sao các bác chưa ai đưa ra địa điểm nhể, hay ta lại ra chỗ 3A Tôn Đức Thắng hả các bác?
 
PS: Mọi người đâu hết rồi, Tanhia còn rủ được 1 ông bạn đặc biệt lắm nhé ! Hôm nọ có mình lên C.ty Điện lực xin gắn đồng hồ nước, chả hiểu Tanhia gợi ý thế nào mà trúng tim cái bác cán bộ ấy ( ở Nga 10 năm) rất yêu nước Nga & bắn tiếng Nga thì ... ôi thôi luôn ! Bác ấy cứ dất khoát đi OFFLINE cùng NuocNgaTT !! Giỏi không ???
---------------------------------------------------------------------------------------------------
To Tanhia : em làm anh gần chết sặc vì cười, hài...vãi lúa !
To admin : đề nghị chuyển bài này của Tanhia sang box Vui cười đê ! :D :D :D
 
Back
Top