Offline của các member miền Nam

embéLiênXô

New member
LTS: xui thật gõ quá trời tự dưng gần xong rùi thì đá chân trúng cái nguồn thế là tắt máy ... bao nhiêu lời hay ý đẹp mất hết , ngồi gõ lại cũng hơi nản thật ...hix hix ... trời hại người hiền tài ....


[size=24:ff2c9c3034]thông báo tình hình buổi offline [/size]


Phần 1 : Mở Màn

phóng viên thường trú tại khu vực TPHCM của Nước Nga - NLX (nhóc LiênXô) - đã ghi nhận buổi offline của dân Xì Gòn vào lúc 5 giờ chiều ngày Chủ Nhật trung tuần tháng 7 tại số 3A đường Tôn Đức Thắng.
Chiều ngày hôm nay theo dự báo của Cục khí tượng Thủy văn thì trời mát thỉnh thỏang có mưa rào vài nơi , có nơi mưa vừa và to , có nơi mưa rất to . Thật là 1 ngày đẹp trời để tổ chức Offlines
Người đến sớm nhất là anh danngoc , khi NLX đến lúc 5 giờ thì đã thấy anh danngoc ngồi sẵn từ khi nào . Quả nhiên khác với giọng điệu nhỏ nhẹ trên forum , anh danngoc có dáng người khá to con và cao lớn khác xa với những gì NLX tưởng tượng về anh :wink: . Khoảng 5 phút sau , một quý cô kiều diễm bước vào với gương mặt hớn hở với nụ cười hí hửng , có lẽ chính đây là mod box vui cười chứ ko thể nào là ai khác . Và quả nhiên là đúng như thế , lần này thì những dự đoán của PV NLX về Panda là hoàn toàn chính xác , các bác trong Nước Nga quả nhiên có đôi mắt sáng suốt trong việc nhìn người khi giao trọng h quản lý box Vui cười cho Panda (vỗ tay cho các bác cái nào) 8)
Tiếp theo là chị Nina và chị Tudinhhuong . Phong cách Nga hiện ra qua từng bước chân của 2 chị . Sau đó là anh Phương cũng đến , vâng , thưa các bạn anh Phương ngay từ xa mọi người đã nhận ra vì anh có gương mặt ngố rất đúng kiểu Nga . Vâng nghe đồn là tuy có gương mặt Nga ngố như vậy nhưng anh Phương lại rất có tài trong việc tán gái . :lol:
Một lát sau chị linhphuong và Tanhia cũng bước vào , trông 2 chị cứ như các quý cô tiểu thư bên trời Tây vậy , phong cách rất quýxtộc và thướt tha :wink: Chị linhphuong có đem theo xác 1 con cá đã chết khô , giúp anh phương thoát nạn nếu ko thì anh phương đã đóng vai trò con cá đó :lol: :lol:
Vâng và sau khi vài phút mở màn , mọi người tiến hành phần chính của Offlines : đánh chén ... và phần 2 hứa hẹn còn hấp dẫn hơn phần 1 nhiều , mong quý độc giả đón xem phần tiếp theo .
 
Này bà chị đem đến một đống xác cá khô đấy. Mắt mũi để đâu mà nhìn thấy có một hử ???
Các bác nhà ta nhậu rất có phong cách nhá : mồi cá khô nhậu với...PEPSI :lol: :lol: .
 
Hô hố, dân nhậu Saigon mà lại chơi cá khô Nga + nước ngọt Pepsi 7up à :lol: :lol: :lol:
Các bác trong đó có vẻ hơi kiềm chế quá, sợ nhậu bia-rượu quá say lại quay sang uýnh nhau hay sao :lol: Em tin tưởng em Panda sẽ điều hoà mọi người ngay. Chắc các bác con giai cũng phải làm vài cốc bia chứ, ăn cá khô mặn với nước ngọt thì bố em cũng vái :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Thôi phóng viên thường trú của TTX vỉa hè NLX tiếp tục tường thuật đi chứ. Nếu có photo thì bài phóng sự càng thêm xuất sắc.
 
Còn thiếu, nhậu cá khô với nước ngọt cộng thêm mấy cái bánh khảo của bác admin gửi nữa. Mồi nhậu của bác admin cũng độc chiêu không kém :lol: :lol: :lol: Mà nhậu không hết nên đành phải chia ra mỗi người 1 cái để tối về vừa ngủ vừa ăn. Cám ơn bác admin nhiều.

Trời chú nhóc LX nhanh lên, post ảnh lên cho bà con cô bác giật mình chơi.
 
vâng vâng .. để cho quý độc giã ko phải chờ lâu mà forum của chúng ta trở thành hươu cao cổ hết , PV Đài N3 (nuocnga.net) - NLX- xin tiếp tục phần 2 của thiên phóng sự 8)

Phần 2 : Vào cuộc

Anh danngoc mở màn cuộc chiến đấu gian khổ khó khăn gian lao đầy thử thách với những dĩa salat và thịt nướng kiểu Nga đang nằm trên bàn . Vâng , chúng nằm trên bàn với vẻ đầy thách thức và đe dọa . Và người chiến sỹ đi tiên phong trong phong trào đấu tranh yêu tự do hạnh phúc , vâng , thưa quý độc giả , ko ai khác chính là anh danngoc . Sau khi anh danngoc mở màn , anh Phương cũng hiên ngang hùng dũng tiếp bước người đi trước , vâng , rất hòanh tráng , và xúc động , hai anh đã đơn thương độc mã , chiến đấu với cả salat cả thịt nướng , cả cá khô chị linhphuong ,... Nhờ sự dẫn đường của 2 chiến sỹ đi đầu khai phá , toàn bộ anh em xông vào trận địa với một quyết tâm cực kỳ cao độ .
Các tiền đạo danngoc - phương họat động rất hiệu quả .Hàng tiền vệ với sự năng động của chị Panda đã tạo thêm nhiều cơ hội cho các tay săn bàn .Ở khu vực phía sau , hậu vệ NLX cũng họat động thầm lặng như rất hiệu quả , anh ấy tuy chỉ ngồi lẳng lặng nhưng lần lượt đã hạ gục 2 đĩa salat và thịt nướng trước mặt :lol:
Sự thiếu vắng gây nhiều tiếc nuối cho đồng đội nhiều nhất chính là thành phần cánh tả Chelsky , vâng , danngoc rất mong được đọ súng đấu dao với anh nhưng do việc nhà bừa bộn áo anh sứt chỉ đường tà . mẹ anh chưa có vợ già chưa khâu ... nên trong buổi họp ngày hôm nay anh ko thể có mặt :cry: thật là đáng tiếc . Anh Phương cũng tỏ ý day dứt vì lội hơn 2000km vào đây chỉ hằng mong chiêm ngưỡng dung nhan bác Chelsea nhưng ... đã hụt hẫng và tiếc nuối . Suốt buổi tiệc bác Phương luôn luôn nhắc tới tên Chelsea , ko hiểu anh ở nhà có bị hắt xì hơi hay ko ?

( oái , em có việc phải đi đây tý , ko bit bao giờ mới về , thôi post tạm lên vậy :? tý post nốt :D )
 
vâng em xin tạm dừng đăng lọat phóng sự dài kỳ , vâng , thay vào đó là 1 phóng sự ảnh

192d1cc4.jpg


vâng mời các bác chiêm ngưỡng những bức hình do nhíếp ảnh gia Panda thực hiện . Các bác có thể thấy bàn tiệc chỉ toàn ... cocacola , pepsi , sô đa , trà lipton , vâng , dân miền Nam nổi tiếng về các thói nhậu nhẹt , còn nhớ các bác HN Offline đã nhậu với bia và vodka bí tỉ thì dân Xì Gòn nào có thua kém gì . Không cần mem rượu bia mà vẫn say thế mới tài chứ . Có lẽ sự xuất hiện của các quý cô trong buổi họp đã làm nên chất mem say rất lớn nên tất cả dường như ko cần vodka nữa mà với sự có mặt của các quý cô ngồi đây , cocacola còn trở nên nặng đô hơn vodka 8)

vâng còn đây là cảnh anh danngoc, người chiến sỹ can trường của chúng ta đang thực hiện nghĩa vụ cao cả thiêng liêng : chia dĩa CD cho bà con NN.net trước khi la vào chiến đấu với bữa tiệc

IMG_2910.jpg


vâng còn đây , anh Phương đang vui vẻ kể về 1 con người đã , đang , và sẽ gây náo động , xôn xao toàn bộ vương quốc Nước Nga . Con người ấy là ai ? Vì sao lại có khả năng phi thường như vậy ? Trong phóng sự ảnh này NLX ko đề cập đến nhưng sẽ đề cập đến trong loạt bài dài kỳ về Offline dân Xì Gòn ... Mời quý độc giả đón xem , nhiều tình tiết gay cấn hấp dẫn thót tim , những tình huống éo le bi hài đan xen lẫn lộn về 1 con người từng khuấy đảo Nước Nga , khiến tên tuổi trở nên lẫy lừng ...

IMG_2907.jpg


vâng , còn đây là gương mặt lộ rõ sự ngạc nhiên , thú vị của các bác "có chức có quyền" (nói chung là giới lãnh đạo) của Nước Nga . Vâng , các bác ấy rất ngạc nhiên và thú vị khi nghe NLX thuật lại thân thế , gia đình và sự nghiệp cùng biết bao sự việc đã đi vào giai thoại của thành viên cực tả Chelsky trong quá trình anh hoạt động cách mạng tại ngôi trường cấp 3 nơi anh ấy và NLX đã từng học ...


Và đây , đội hình "bè lũ 9 tên" của Nước Nga:


IMG_2914.jpg


hàng dưới từ phải qua: bác PhươngNN (NN=ngố Nga ?) ,kế đó là tiểu thư xứ Huế Linhphuong , tiếp theo là chị Nina , vâng , kế chị Nina chính là một gương mặt nổi tiếng (mục tiêu săn đón của khá nhiều người :D ) : mod Panda , vâng chúng ta có thể thấy Panda được đặc biệt quan tâm khi đc đứng kế 2 nhà lãnh đạo của forum NN : bên phải là chị Nina còn bên trái là chị Tudinhhuong . Người bên trái ngoài cùng của hàng dưới chính là Bộ trưởng Bộ Thương mại , Thống đốc Ngân Hàng của NN.net , vâng , có thể ví anh như Abramovich của NN , anh đã tài trợ cho việc mở host lập nên forum của chúng ta.
hàng trên từ trái qua: vâng có lẽ NLX ko cần nói gì thì quý độc giả có thể đã la tóang lên thất thanh : Anh Danngoc !!! Vâng , quả nhiên với thân hình to béo khác thường anh danngoc ko thể ko đc nhận ra giữa đám đông dân chúng NN.net . Vâng , tiếp theo, quý cô kiều diễm đứng giữa chính là Tanhia , qúy cô đây cùng với anh Phương được bình chọn là 2 người máu nhất , vâng tuy có con 2 tuổi rưỡi quý cô đây vẫn sẵn sàng OK đi tăng 2 với nhóm Offline , quả nhiên là bậc nữ lưu hào kiệt của vương quốc NN.net . Và người cuối cùng trong bộ áo của AC Milan , ko cần nói có lẽ bà con cũng đoán ra : đó chình là PV NLX của Hãng thông tấn N3
 
Giận quá, thằng em bé kia!

Đấy là ảnh tớ đang chia CD nhạc Nga mà? Mà tớ nhớ là toàn tớ gắp mời chị em, cứ gắp cho embe miếng nào là thấy hết bay ngay, thế mới thú!
 
Chiếp ... chiếp ..Các bác ơi Tanhia mới là hoàn cảnh nhất ạ ! Chẳng biết ra ngõ bước vội chân nào ra trước mà bị xếp ngay vào góc chết các bác ạ, ngồi đúng đầu bàn, trước mặt là toàn bộ số lượng đĩa trứng chim cút luộc có chết không (góc sút cực hẹp :evil: ) Chẳng hoạt động được gì :( , mỗi lần muốn mở rộng tầm với á : nhà cháu cứ là nằm bò ra bàn, Khiếp ngại quá các bác ạ :oops: ! Đâm ra là chỉ ghi được vỏn vẹn có 2 , 3 bàn gì đấy thôi ..Còn toàn phải ăn trứng chim cút luộc lấp chỗ trống .. đâm ra từ hôm qua đến giờ cứ .. chiếp ..chiếp ...líu cả lưỡi .. chết không cơ chứ
 
Gửi dân Sè Goòng : Các vị làm tớ thèm bia, rượu quá thể ! Thảo nào mấy hôm nay miền Bắc cháy nước ngọt ! potay.com (cái này là bắt chước cô em Sao) :D
 
Hay quá. Cảm ơn em bé LX. Nhưng ảnh hơi to, tớ cứ phải chạy từ bên này sang bên kia mép màn hình để đọc bài tường thuật của chú. Có lẽ nên co nhỏ lại tí nhẩy?
 
Bác danngo điều chế kiểu gì mà anh em trong đó ko có tí men vậy bác . Có gì bác phải làm cho bác phuongnn một bữa lê bằng tay về nhà chứ .
Ảnh đẹp phết bác nhỉ , nhưng mà hơi tối .
- Thằng em NLX đầu tiên nhìn cứ tưởng là woman , nhìn kĩ lại hóa ra là man . Hehe nhìn 2 ông dân kiến trúc cái biết liền à .Em ơi cẩn thận sau này giống anh danngo đó nhá , nhìn có nét tươgn đồng rồi đó.
-Khặc khặc , bác phuongnn đi đâu trông cũng như đi du lịch đấy nhỉ , cái ảnh hồi ở HN cũng thế . Bác chắc cũng là dân thích đi đây đó .
-Chị ( không biết gọi thế đúng ko ) linhphuong ơi! nghe cái tên chị em đã thấy kết rồi , giờ được diện kiến dung nhan nữa càng kết hơn :oops: .Chị em mình làm wen cái nhẩy . Em đặc biết thích cái tên Phương à , nhưng con gái thôi .Giống em kết bà Panda vì tội bà ấy tên Thanh Phương .
-Chị Tannhia thân mến , ở cái ảnh trên em nhìn chị thấy giống y hệt hôm chị nhìn em , khi chị nói câu : ...nhưng có một người khiến chị cảm thấy rung động mạnh , hớ hớ :twisted: cũng với đôi mắt e thẹn như thế . Khiến em ngất ngây con gà tây mấy hôm.
-Chị Nina úi , chị cao hơn em tưởng , trước thấy chị ngồi , cứ tưởng chị nhỏ con lắm . Giống mấy em ( chị ) con gái đeo kính bên này . Dân học Nga có khác nhẩy .
-Bố danngoc hình như dạo này gầy đi thì phải , chuẩn bị lên đường thế nào rồi anh dai .Nhìn anh thấy đậm nét anh dai Sài Gòn , hâm mộ hâm mộ .
-Còn bà Panda á , ko có gì bình loạn cả vì ngày nào cũng chê , đả kích bà ấy rồi . Giờ hết ngôn từ . Nhưng chị yêu ơi , dù thế nào ...chị cũng là một phần trong em , dù chị đã thuộc về bác RW rồi .
Chúc mừng thành công của offline trong SG nhá , hi vọng anh em có dịp khác , ở chỗ khác .
Mà này tăng 2 là gì thế cu NLX , kể nốt ra cho anh em thỏa cái lỗ nhĩ cái coi
 
vâng vâng xin được tiếp tục thiên phóng sự dài lê thê này , NLX xin tường thuật gián tiếp nội dung của các câu chuyện bên bàn tiệc

một con người dường như đã trở thành 1 hiện tượng của Nước Nga . Vâng vâng , mức độ nổi tiếng của chị đã khíến cho anh Phương ko thể ko luôn miệng nhắc đến chị 1 các xuýt xoa như kể về 1 giai thoại kỳ lạ ... vâng , chị ấy ko ai khác chính là mỹ nhân nguyenthuhanh82 ... Anh Phương đã dùng mọi lời trên thế gian để tả về một con người có một không hai này . vâng , ai ai nghe chuyện cũng cười lăn cười bò . Quả là những câu chuyện kỳ thú lôi cuốn hấp dẫn mọi người từ đầu chí cuối , nếu được chép thành một bộ "truyền thuyết về nàng Thu hạnh" đăng dài kỳ trên trang chính nuocnga.net thì có lẽ số member của forum chúng ta sẽ tăng lên một cách đột bíến .
Anh Danngoc thì có vẻ tiếc nuối cho sự vắng mặt của Chelsky ... vâng vâng ... anh đã chuẩn bị tinh thần rất tốt cho cuộc đấu súng đấu dao với Chelsea nhưng anh này lại trốn mất , ko biết đây là may mắn hay là xui xẻo cho buổi offline vì thật sự NLX và mọi người ko tài nào đoán đc chuyện gì sẽ xảy ra nếu như bác danngoc hội ngộ với thành phần cực tả của nn.net .... vâng , ko biết hậu quả gì sẽ xảy ra ...
Chị Tanhia có một cao kíến là các bác trong forum Nước Nga sẽ đứng ra làm mai mối cho Chelsea Thíếu Gia và ThuHạnh Tiểu Thư ... Vâng quả là một cuộc kỳ duyên híếm có ... ko biết hồi sau thế nào , có lẽ chúng ta chờ tiếp sẽ rõ ... Dù sao cũng xin hoan nghênh diệu kế của chị Tanhia , nào các bác cùng cho chị Tanhia 1 tràng pháo tay thật kêu nào ...

(to be continued)
 
Xôm quá.
Rõ như bác Danngoc đã từng thút thít: Miền Nam đi trước về sau! Quả sau lại hoành tráng hơn quả trước thế này.
Cũng rõ như các cụ vẫn dạy "quý hồ tinh-bất quý hồ đa", tuy có chín mống nhưng anh em thành viên tại SGN vẫn rất hoành tráng. Anh em HAN kiên quyết sẽ rút kinh nghiệm để lại lần sau cao hơn lần trước của anh em SGN.
 
Ôi hình to quá, bác admin hay ai đó giúp làm nhỏ lại tí.


Giống em kết bà Panda vì tội bà ấy tên Thanh Phương

To virus: Không phải mình em là chết vì cái tên của chị đâu, cả khối người rồi đấy :lol: :lol: tên chị cũng có lịch sử dài dằng dặc nữa, kể ra thì em càng kết hơn đấy. hehe
 
Sau vấn để quốc nội sôi nổi nhất là bàn về tiểu thư nguyenthuhanh82 , các member nn.net đã chuyển qua chủ đề thế giới , vâng , chính là buôn lê , dưa hấu các loại lớn nhỏ về nước Nga . Mọi người bàn về các bộ phim Nga và nền giáo dục Nga . Đến đoạn bàn vể giáo dục , chị Tanhia tranh thủ xin ý kíến của chị tudinhhuong về chuyện học hành của con cái . Và trong câu chuyện mọi người còn nhắc tới những thành viên đáng yêu nhất của nướcnga.net như : findingneverland , diamond_sun , abc_mgu ... với những lời ngợi ca và ngọt ngào nhất .
Mọi người còn bàn đến những chuyện hết sức cơ mật , trong khuôn khổ quyền hạn của mình , PV NLX ko đc nói ra mong quý vị độc giả thông cảm . Nói chung là các bác ấy còn nói đến những chuyện hết sức cơ mật , còn chuyện ấy là chuyện gì :D :D quý độc giả tha hồ tự đoán

vâng và dường như bàn tiệc đã bị xử lý gọn ghẽ ... và tiếp theo là phần cuối (gọi nôm na là "tăng 2" 8) )

------------------------------------------------

Tăng 2 :

Vâng , ban đầu mọi người đề nghị đi hát karaoke , nhưng anh danngoc lại phản đối kịch liệt , không hiểu vì lý do gì , có lẽ anh mặc cảm vì giọng hát trời phú của mình chăng ? Hay là anh vốn là một "chân nhân" ẩn mình , một giọng ca vàng ẩn mình bấy lâu nay , anh sợ khi mọi người nghe được sẽ ra sức lăng xê anh thành sao , nhất là bác PhươngNN , vâng , ko biết là lý do nào nhưng anh đã quyết tâm từ chối .
Cuối cùng mọi người quyết định tăng 2 là về nhà chị tudinhhuong xem phim .... tiếc là tới phần này PV NLX phải về sớm :( nên ko biết gì để thuật lại cả ... xin mời các bác khác vào tiếp lời thay cho NLX .... Vâng .... bây giờ NLX sẽ nhường micro cho ai đây ... A .... có một bác đang chạy lên ... vâng vâng bác cứ từ từ thôi kẻo ngã thì khốn ... vâng ... em xin nhường mic cho bác ... mic đây ạ ... chết chết để em lau lại cái đã , nãy nói hăng quá mưa bắn tung tóe cả lên ... vâng .... bây giờ thì sạch sẽ gòi ... Vâng . Xin mời bác phát biểu ....
 
virus nói:
-Chị ( không biết gọi thế đúng ko ) linhphuong ơi! nghe cái tên chị em đã thấy kết rồi , giờ được diện kiến dung nhan nữa càng kết hơn :oops: .Chị em mình làm wen cái nhẩy . Em đặc biết thích cái tên Phương à , nhưng con gái thôi .Giống em kết bà Panda vì tội bà ấy tên Thanh Phương .

Kết cái tên của chị thì xem ra còn có lý tí chút chứ dung nham của chị có gì mà kết. Trông mặt chán không chịu nổi. Chắc chắn em phải gọi chị là chị rồi. Chị đúng hiệu con Khỉ Vàng đấy em à. :) :D :lol:
 
admin nói:
Panda nói:
Ôi hình to quá, bác admin hay ai đó giúp làm nhỏ lại tí.
Tôi đã co lại rồi, các Bác vào đây xem nhé.
http://www.nuocnga.net/forum/viewtopic.php?t=572

Bác admin ...co lại trang này giúp luôn đi để đọc không phải chạy qua chạy lại nữa.
Cám ơn bác.
 
Back
Top