Offline của các member miền Nam

Tui vượt gần 2000km vào để đánh chén một bữa, và quả không uổng công. Buổi offline của HN thì vui vẻ, hào hứng nhưng ở TPHCM thì lại đầm ấm, và cũng vui không kém. Chị Tử đinh hương đúng là một chị cả của các member miền Nam, nhưng rõ ràng chị là một phụ nữ nền nã và duyên dáng của miền Bắc. Danngoc và chị Nina, hai "sự hiểu biết" kinh khủng về nước Nga làm tui cảm thấy mình đúng là Phương "ngốc nghếch". Chị Tanhia gây bất ngờ vì là người phụ nữ của gia đình nhưng vẫn tham dự đầy đủ cuộc vui đến phút cuối. Em Linh Phương là một sự hấp dẫn lớn thu hút tui vào dự offline và tui đã không phải hối tiếc.
Chú em "em bé Liên Xô" e lệ bẽn lẽn như một cô gái nhưng lại thầm lặng "đả" hết nửa con cá to và nhiều xác cá khô của chị Linh Phương mang từ Vũng Tàu về.
Cuối cùng xin dành đôi lời ca ngợi cô bạn cùng tên Panda, một cô gái mặn mà duyên dáng của miền Nam. Có lẽ, người có may mắn được Panda "quản trị" sẽ vừa là người cực kỳ sung sướng, hạnh phúc nhưng cũng phải tốn nhiều "chất xám" đây...
 
phuongnn nói:
Em Linh Phương là một sự hấp dẫn lớn thu hút tui vào dự offline và tui đã không phải hối tiếc.
quote]
Bác đừng nói thế. Em ngại chết đi được :oops: :oops:
Chắc tại IC của em cũng âm ẩm như bác nên dễ đồng cảm, bác nhỉ.
Hi hi hi... Em nhớ lúc mấy anh em mình đi lòng vòng đến nhà chịTtửĐinhHương bắt bác Dân đi tìm trẻ lạc. :lol: :lol: :lol: Trông mặt bác Dân lúc đấy ngố không chịu được (Mà các bác này, các bác cứ chọc tức bác Dân nhiều nhiều vào nhá. Lúc bác Dân nổi cáu trông cũng xinh trai phết, bác Phương nhỉ ? :lol: :lol: :lol: )
Đi giữa phố phường Sài Gòn, giọng Hà Nội đặc sệt của bác cứ thánh thót làm dân chúng ở ngã 4 Bảy Hiền cứ phải mắt tròn mắt dẹt ngắm nhìn. :D :D :lol: :lol:
 
...thú thật là em ko hiểu câu này ạ ... IC ẩm là gì ạ ???
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Là giống như chú khi hỏi câu này ý ! Xem phim chưa ? Cũng không thèm cảm ơn anh nữa ư ? :cry:
 
IC ẩm là thỉnh thoảng vợ hỏi ăn chưa bảo chưa ăn, mặc dù vừa đánh no căng.
IC ẩm là gói cục đá trong tủ lạnh vào khăn mặt phang cho mấy cái chầy không thấy nó vỡ, té ra là gói cả cái cốc bằng nhôm.
IC ẩm là gặp chú bé Liên Xô tưởng cô bé Liên Xô
Còn nhiều nữa...
Trong những trường hợp treo máy như thế, restart. Quét virus. Format ổ cứng cài lại Win.
À mà cái cô Ôlia độ này đi đâu nhỉ? đó là ẩm IC, vì đang format lại ổ cứng lại nghĩ sang Ôlia...
 
à à .... em đã ....hơi hơi hiểu
nói chung IC ẩm có phải đồng nghĩa với từ " Khìn Khìn " không ạ ?

còn treo máy virus cài win ? em chả hiểu bác nói với ai ạ ... em xem cã topic gòi mà có thấy ai nói gì tới virus hư máy treo máy gì đâu ạ ? bác post lộn gòi chăng ?
 
Thế gọi là IC ẩm đó chứ sao nữa .Đang tự nhiên lại nhắc linh tinh với va với vẩn .
Để tớ giải thích cho cậu nhé , cái này nó có nguyên nhân của nó cả . Ngày trước và cả bây giờ nữa , trong các đồ điện tử như là đầu Video , dàn máy ... nó đều có một bộ phận nhỏ gọi là IC , như cái đầu não của toàn bộ hệ thống , điều khiển hoạt động của toàn bộ hệ thống , cho nên nó mà bị khìn thì đứt . Xong thời tiết ngoài miền Bắc là thời tiết thất thường như bà Panda nên thỉnh thoảng lúc khô hanh , lúc ẩm ướt ,gọi là trời nồm , chẳng làm gì nhà cửa cũng chảy nước ra. Mà cái đầu máy Video thì nó thoáng mà , dễ bị ẩm lây , và như thế thì nó hoạt động ko đc đúng nữa , lúc thế này lúc thế nọ ... chủ yếu là do con IC đó bị ẩm . Từ đó mới ra cái câu là ẩm IC , để chỉ những người hơi hấp hấp như anh phuongnn , hơi khìn khìn như chị linhphuong . Và sẽ là người hơi ngố ngố khi anh chị này kết hợp với nhau ra đứa cháu . Hic hic nói xong cũng thấy mình hơi ẩm IC .
 
Hôm nay net ở doma mới sửa xong...vào thì đã thấy mọi ng bàn tán, post ảnh và đông vui thế này rùi..hihi
Buổi Offline ko có bia, ko có rượu và có vẻ ko tưng bừng náo nhiệt như ở Hn nhưng nhìn mọi ng ngồi nói chuyện, bàn tán thì cũng thấy một buổi offline đầm ấm, một không khí vui tươi tràn ngập rui`...
smiley_272.gif

Có hai nhân vật mà oleola wan tâm là: bé Sao và Chelsea2005 thì lại ko tới....tiếc thiệt...
smiles_79.gif
:roll:
 
[size=18:d739581c8a]Các members gặp nhau :bier: :knuddel2: :remybussi: , thay vì phải độc lập để :shoot: :frust: :flamethrower: :streit: , vì cả nể :beat: , và không nói thật ý nghĩ trong đầu mình :scratch: :!:[/size]
 
Hahaha :lol: :lol: :lol: :lol: hiểu IC ẩm là gì rồi, đúng là người miền Bắc từ ngữ phong phú thật. Lão RW phải dạy cho bà lão nhà ông thêm đấy.

Xong thời tiết ngoài miền Bắc là thời tiết thất thường như bà Panda nên thỉnh thoảng lúc khô hanh , lúc ẩm ướt ,gọi là trời nồm , chẳng làm gì nhà cửa cũng chảy nước ra

Nhóc virus sao cái gì cũng lôi chị Panda dzô hết vậy. Chưa đọc cái này àh:

Cuối cùng xin dành đôi lời ca ngợi cô bạn cùng tên Panda, một cô gái mặn mà duyên dáng của miền Nam. Có lẽ, người có may mắn được Panda "quản trị" sẽ vừa là người cực kỳ sung sướng, hạnh phúc nhưng cũng phải tốn nhiều "chất xám" đây...

[color=blue:41ac35518e]===> Đẹp rạng ngời mà không choá loá => Panda[/color] :lol: :lol: :lol:
 
Oleola nói:
Có hai nhân vật mà oleola wan tâm là: bé Sao và Chelsea2005 thì lại ko tới....tiếc thiệt...
smiles_79.gif
:roll:

Tớ thông tin chút chút về hai nhân vật này nhé : Bé Sao thì đang trong quá trình bị quản thúc tại "Trại lính" ở Thủ Đức, hết tuần sau mới tái xuất giang hồ được. Mặc dù không có mặt ở hiện trường nhưng bé đã phone về nhà chị TửĐinhHương, buôn dưa lê với bác Phương, bác Dân, chị TửĐinhHương, tớ và em bé Liiên Xô. Khiếp. Nói lắm đến nỗi cái máy của chị TửĐinhHương cũng nóng lên. Không khéo giờ nó cũng ẩm luôn rùi.
Còn Chelsea á ?....Hỏi em bé Liên Xô ấy. Hì hì.... Tớ chả nhớ vì lý do gì mà không hiện diện. Tớ nhớ lúc mọi người offline có nhắc đến lý do sao Chelsea không có mặt, nhưng do IC bị ẩm nên tớ quên mất tiêu rồi. Thông cảm hén... :lol: :lol: :lol:
 
diamond_sun nói:
[size=18:fd95efff94]Các members gặp nhau :bier: :knuddel2: :remybussi: , thay vì phải độc lập để :shoot: :frust: :flamethrower: :streit: , vì cả nể :beat: , và không nói thật ý nghĩ trong đầu mình :scratch: :!:[/size]

này chú nhóc ... ở nhà ba mẹ chú dạy chú thế nào mà ra đường chú nói linh tinh thế hử ? nói như chú thì ở nhà ba má chú vì nể nhau ko dám nói thật ý nghĩ trong đầu nên dù ko thích nhau vẫn cố rặn cho thòi ra 1 thằng nhóc là chú ấy à ???
nếu chú ở cái đất SG này mà nói bá láp như vậy thì có ngày ăn đấm vỡ mặt ra đấy (dân trong đây gọi là : dọng cho bể gáo) , ko liên quan tới nhau thì thôi , sao lại cứ thích ném cứt vào mặt người khác thế , người ta hội họp ăn uống bàn tán chú cũng tức à ?
tội nghiệp cho chú , có lẽ chú ko đc hưởng 1 nền giáo dục cho có gọi là đàng hoàng , chắc là suốt 18 năm vị thành niên chú bị ép vào khuôn khổ "ở trường cô dạy em thế" , cho nên vừa đủ tuổi uống bia , chú thoát khỏi gánh nặng tâm lý , bao nhiêu dồn nén ức chế tâm lý bấy lâu bùng phát ra dưới nhiều dạng khác nhau ...


vâng xin anh admin cùng các bác thông cảm cho em , thực tình em ko phải là ác ôn côn đồ gì nhưng đối với hạng người này chỉ nên dành những lời này là phù hợp
 
embéLiênXô nói:
diamond_sun nói:
[size=18:cac3fed9fb]Các members gặp nhau :bier: :knuddel2: :remybussi: , thay vì phải độc lập để :shoot: :frust: :flamethrower: :streit: , vì cả nể :beat: , và không nói thật ý nghĩ trong đầu mình :scratch: :!:[/size]

này chú nhóc ... ở nhà ba mẹ chú dạy chú thế nào mà ra đường chú nói linh tinh thế hử ? nói như chú thì ở nhà ba má chú vì nể nhau ko dám nói thật ý nghĩ trong đầu nên dù ko thích nhau vẫn cố rặn cho thòi ra 1 thằng nhóc là chú ấy à ???
nếu chú ở cái đất SG này mà nói bá láp như vậy thì có ngày ăn đấm vỡ mặt ra đấy (dân trong đây gọi là : dọng cho bể gáo) , ko liên quan tới nhau thì thôi , sao lại cứ thích ném cứt vào mặt người khác thế , người ta hội họp ăn uống bàn tán chú cũng tức à ?
tội nghiệp cho chú , có lẽ chú ko đc hưởng 1 nền giáo dục cho có gọi là đàng hoàng , chắc là suốt 18 năm vị thành niên chú bị ép vào khuôn khổ "ở trường cô dạy em thế" , cho nên vừa đủ tuổi uống bia , chú thoát khỏi gánh nặng tâm lý , bao nhiêu dồn nén ức chế tâm lý bấy lâu bùng phát ra dưới nhiều dạng khác nhau ...


vâng xin anh admin cùng các bác thông cảm cho em , thực tình em ko phải là ác ôn côn đồ gì nhưng đối với hạng người này chỉ nên dành những lời này là phù hợp

Em lại nóng tính rồi. Đừng nên chấp nhặt những chú tép riu ấy làm gì em ạ. Ta phải dùng nhu thắng cương chứ. Chị chẳng thích em dùng từ ngữ như những chú tép ấy đâu. Ta phải khác các chú tép ấy chứ. Mặc dù đọc bài của nó chị cũng tức anh ách, nhưng ráng kiềm chế vậy. Bình tĩnh lại đi bé Liên Xô iu dấu ....
 
Bác admin ơi, làm ơn xoá hết những bài không vui này đi. Chán ghê nơiiiiiiiiiii !
Lão Mod của box này cũng bặt tăm bặt tích rồi.
 
Mod của diễn đàn này chắc bận quá đấy mà, mong bà con thông cảm. Tôi cũng định xóa mấy ý kiến lãng xẹt, làm mất không khí vui tươi của bà con. Nhưng ngẫm nghĩ, cái khổ lớn nhất của đời người là không thể cùng chia sẻ niềm vui cùng đồng loại, tự thấy thương cho cậu ta. Thôi cứ để một ý kiến hơi lạc lõng chút cũng được.

To Diamon_sun: Các Bạn đang ở Mát, nếu có dịp làm buổi gặp gỡ offline đi, có thêm giao lưu thực sự mới hiểu lòng nhau chứ. Nếu có, các Bạn nhớ có ảnh gửi về nhé. Chúc vui.
 
[color=darkred:8374118e3c]wow............!mọi người ơi vui quá hà..hihi...ko đi off được nhưng được ngắm những bức ảnh cận cảnh thế này cũng ko tiếc một đêm trốn trại ...hihi..(chị Panda ko cho xem ảnh thì xem ở đây vậy.. :D ...khỏi fải nài nỉ chị rùi.. :lol: :D )

Tiếc thật khi ko được trực tiếp nói chuyện với anh Phương,bấy lâu nay vẫn mong chờ ngày anh vào trong này...vậy mà ,khi anh vao em lại....hixhix..nhưng cũng an ủi được fần nào khi đựoc trò chuyện ví anh qua đt nhà cô Thủy...hihi...ko giống như sự tưởng tượng của em về anh;một luật sư với gg`` mặt hình sự,nghiêm nghị....mà hoàn toàn ngc`` lại,anh Phưong ko những ko thế mà ,ngay câu đầu tiên anh đã làm em nhận ra em đã nghĩ sai về anh rùi..hihi....một luật sư rất rất rất..là vui tính,có lẽ những nx trước kia mà em nói với anh sẽ hoàn toàn thay đổi khi em được gặp anh (anh đã nói đúng.. :) )Em cảm ơn anh về bí kíp ném lựu đạn mà anh đã truyền lại cho em ...hihi..!!(mai mốt thi ném LĐ chắc chắn em sẽ đạt điểm cao cho xem..hihi :) .Em sẽ hậu tạ anh Phương sau nhe! :) :D .

chị Linh Phương ới ời???Thật không ngoài tưởng tượng của em;một cô gái Huế xinh xắn ,dịu dàng ...em rất vui khi được trò chuyện với chị!!Hẹn gặp chị lần off sau nhé!(còn chiến dịch,chiến thuật ấy ....sao rùi hả chị?!,chắc là thành công tốt đẹp chứ :lol: !Đừng quên em nữa nhe chị LPhương!

Empé úi ùi ,.. :D đúng là empé mà..hihi...một gương mặt wá sức baby ,vậy mà gọi tui là bé này bé nọ.. :lol: .Cảm ơn về bài tường thuật hết sức hấp dẫn cả empe nhé,mặc dù ko đi đươc nhưng nghe những bài TT của Pv EP,Sao cũng cảm giác như chính mình cũng đang có mặt ở đấy vậy!..hihi :) Cảm ơn!(giáo trình tiếng Nga chắc là lần off sau (*) mới photo cho Vũ được quá)

Chị Tanhia ơi,em nhìn chị rất là quen ko biết đã gặp chị ở đâu rùi!Nhưng thiệt sự nhìn quen lắm luôn...umh... :lol: [/color]
 
hề hề ... ngoài trời hôm đó trời mưa lạnh dưới 20 độ ... theo lẽ cân bằng tự nhiên thì ngoài lạnh trong phải nóng lên ... cân bằng âm dương mà ..... vâng vâng vì thế em có hơi "nóng IC" một chút mong các pác tha lỗi cho sự nóng nảy nông nỗi của em :( :( :(

Amen nhân danh cha con và thánh thần , mô phật thiện tai thiện tai con lạy chín phương trời mười phương phật, ối giàng ơi giúp tôi với , cầu thánh ala ban phước lành

Xin các vị có linh thiêng hãy về đây cầu chúc cho nuocnga.net luôn tốt đẹp và hòa bình . Cuối cùng xin quỷ xatăng , xin diêm vương cầu chúc cho EBLX ko còn "nóng IC" nữa.
 
embéLiênXô nói:
hề hề ... ngoài trời hôm đó trời mưa lạnh dưới 20 độ ... theo lẽ cân bằng tự nhiên thì ngoài lạnh trong phải nóng lên ... cân bằng âm dương mà ..... vâng vâng vì thế em có hơi "nóng IC" một chút mong các pác tha lỗi cho sự nóng nảy nông nỗi của em :( :( :(

Amen nhân danh cha con và thánh thần , mô phật thiện tai thiện tai con lạy chín phương trời mười phương phật, ối giàng ơi giúp tôi với , cầu thánh ala ban phước lành

Xin các vị có linh thiêng hãy về đây cầu chúc cho nuocnga.net luôn tốt đẹp và hòa bình . Cuối cùng xin quỷ xatăng , xin diêm vương cầu chúc cho EBLX ko còn "nóng IC" nữa.


Chúa sẽ tha tội cho con ! Amen.
 
Khẹc khẹc , mấy ngày mà vui vẻ nhể . Toàn mấy ông bà miền Nam ngồi hưởng lại sái ngày off , vẫn chưa hết vui cơ à .
chị Linh Phương ới ời???Thật không ngoài tưởng tượng của em;một cô gái Huế xinh xắn ,dịu dàng ...
Chị Phương ơi , chị là người Huế thật à . Thế thì chết em rồi , em là em say con gái Huế như điếu đổ , huhuhu .Cho em hỏi chị cái , chị đừng giận em vì em hỏi thẳng quá nhá , tính em nó thế rồi mà : chị có darling chưa chị . Hiện tại bây giờ em có thể mở chiến dịch cưa chị một cách nghiêm túc đc ko chị .
Căn bản là em có thói quen trước khi cưa ai thì nói thẳng cho người ấy biết để còn chuẩn bị tâm lý . Chị nhớ trả lời em nhé . Em là em chết chị thật rồi đó .Hic hic
 
Back
Top