Offline của các member miền Nam

Một bất ngờ nữa cũng xảy ra trong buổi OFFLINE này là ... phong độ của một thành viên. Không gì có thể nói rõ hơn hình ảnh, xin mời quý vị chờ xem bài và ảnh của Panda.
Trong lúc chờ Panda xinh đẹp đưa hình lên thì Nina xin được xin lỗi bác volodia vì không nhớ được bác đến lúc nào, mong bác bổ khuyết giùm.
và Panda khả ái đã ghi lại một số hình ảnh lúc đó. Rất mong Panda cho bà con thưởng thức những hình ảnh có một không hai ở đủ các góc cạnh đó
Tổng bí thư speaking... e hèm. Sao Bí thư Panda chưa đưa hình + ảnh lên nhỉ. Anh Tổng đang mót lắm :D.
 
Cho Tanhia phát biểu tí, hôm ấy đồng chí Nina đại diện nhà gái đọc một bài thơ chết cười luôn :lol: :lol: tớ cười đã đến nỗi rơi mất tiêu 2 cái lúm đồng tiền xinh xinh...Bà con ai cũng yêu cái bài thơ ấy ! Đề nghị đ/c Nina về lục lọi "tìm trong nỗi nhớ" rồi post lên cho cả làng đọc nhé, quên chỗ nào thì các anh em khác bổ sung sau ha !
@ anh RW : hôm ấy họ nhà gái chúng em xếp hàng để nói chuyện với anh, Nina nói xong 1 cái em sướng quá nhảy ra vồ cái điện thoại để cười duyên với anh, thì anh tắt máy cái .. rột ! A cay ơi, chắc lúc ấy bu nó bất ngờ tập kích từ phía sau hử ? Có bị cái dàn mướp nó đổ vào mặt không anh RW của chúng em ?
 
A cay ơi, chắc lúc ấy bu nó bất ngờ tập kích từ phía sau hử ? Có bị cái dàn mướp nó đổ vào mặt không anh RW của chúng em ?
Đúng là Tanhia của anh :D Sao em lại hạ cấp ông anh RW thế, cỡ anh í thì phải giàn thiên lý đổ vào mặt chứ ai lại giàn mướp. Phu nhân Bắc Hà của anh í chưa đến nỗi mẹ mướp đâu :lol:
Về thơ thì, Tổng bí thư vừa nhặt được trên đường đi một bài thơ con cóc sau, xin chép ra một đoạn để mọi người thưởng thức (bài này chắc ở chỗ nào đó trên Internet, bà con nào đọc rồi xin miễn chấp nhé, đừng kiện Tổng bí thư về cái món bản quyền theo Công ước Bơn biếc gì đó thì khổ em!):
[color=blue:8b87b0f9b6]Nếu như em là sắt
Thì anh là Carbon
Dẫu dài ngắn vuông tròn
Vẫn sắt son trong một
Nếu như em là cột
Anh xin làm căn nhà
Dù bão tố phong ba
Vẫn ôm em, che chở
Nếu như em là phở
Thì anh là nước lèo
Đời có cuốn vèo vèo
Ta bên nhau em nhỉ
Nếu như em là chỉ
Anh lại biến thành kim
Dù kim có khó tìm
Dù chỉ gầy dễ đứt....
Giả như em có sứt
Thì anh cũng rốn lồi
Lồi rốn với sứt môi
Chúng ta đi cùng lối
Giả như em sợ tối
Anh sẽ là ngọn đèn
Dù dầu đắt xăng lên
Anh vẫn luôn toả sáng.....[/color]

Bà con thấy thế nào. Nếu những người chưa đọc muốn xem tiếp, admin xin fép Mod Panda và RW được đưa bài này lên mục Vui cười để mua vui cho bà con Diễn đàn.
 
admin nói:
cỡ anh í thì phải giàn thiên lý đổ vào mặt chứ ai lại giàn mướp. Phu nhân Bắc Hà của anh í chưa đến nỗi mẹ mướp đâu :lol:
Khiếp em mới bắn hơi xeo xéo tí mà bác Admin đã mách cho cụ RW rồi, tưởng các bác già rồi mắt kèm nhèm, hoá ra vẫn sắc như dao cau.
Lại nói về thơ tình tào lao, bác làm ơn cho nguyên 1 bài đi nhé, bác cứ cấu ra tí một tí một... Có 1 bài thơ mà cách đây mấy năm có 1 chị đọc trên chương trình "Chiếc nón kỳ diệu" hay lắm, bài thơ nói về tình yêu trong toán học , đại loại : nếu anh là hàm sin, em xin làm ..." cuối cùng là : "nếu anh là phương trình ... em xin làm nghiệm duy nhất của đời anh" ... Hay lắm nhé, nhưng quên tiệt rồi ! Có ai biết thì gửi lên cái nhỉ 8) !
 
Ồ, hôm đó Nina đọc một bài thơ thuộc nguồn folklore của người Việt ở Nga ấy mà, nhân lúc vodka nhớ đến bài thơ của bạn bachduong đăng lên ở http://www.nuocnga.net/forum/viewtopic.php?t=499. Còn bài hôm đó là thư của người con đi LĐXK ở Liên Xô gửi cha. Nhưng tiếc là trí nhớ kém nên Nina chỉ nhớ được mấy câu hay nhất thôi :D. Tranh thủ lúc chờ Panda đưa hình ảnh và bình luận lên Nina xin trích một chút theo lời hứa hôm đó.

Đây là đoạn cậu con mô tả về những thứ gửi về nhà

Áo lông thì hãy đi xem
Bao giờ trời nóng mới thèm đi mua
Cha đi chăn vịt bốn mùa
Mà mặc áo ấy bằng vua còn gì
Hẵng đem mấy chiếc mini
Cho em và mẹ tập đi là vừa

Đoạn mô tả cái dây may-so đun nước

Cám lợn mà để nó vào
Chỉ trong tích tắc ào ào nó sôi

Thế thôi, không biết bạn bachduong và các bạn khác có bổ sung thêm được không?
 
Có 1 bài thơ mà cách đây mấy năm có 1 chị đọc trên chương trình "Chiếc nón kỳ diệu" hay lắm, bài thơ nói về tình yêu trong toán học , đại loại : nếu anh là hàm sin, em xin làm ..." cuối cùng là : "nếu anh là phương trình ... em xin làm nghiệm duy nhất của đời anh" ... Hay lắm nhé, nhưng quên tiệt rồi ! Có ai biết thì gửi lên cái nhỉ
Hơ, Vodka Nga xin gửi bài này vào mục Vui cười nhé.
Bài thơ con cóc tặng Tanhia nè:
http://www.nuocnga.net/forum/viewtopic.php?p=5711#5711
 
Tường trình tiếp tăng 2 đê....
Các member nhà ta sau khi làm một trận cực kỳ hoành tráng ở 3A Tôn Đức Thắng thì kéo nhau ra hồ con Rùa ngắm thiên hạ qua cửa sổ Windows. Mở màn cũng lại là hai bác Volodia và bác Hungmgmi.Các bác í mơ màng nhớ lại một thời huy hoàng ở xứ bạch dương.Thuở các bác í chăm chắm đi săn bàn là, quạt điện,...và gì gì đấy...(nhiều lắm cơ).Nói chung là kỷ niệm ngày xưa của các bác ấy cứ không ngừng tuôn ra trước hai cặp mắt thèm thuồng và thán phục của tớ và chị Panda.Lâu lâu, chị Nina và chị Tanhia đế thêm vào dăm đoạn анекдот cả thơ lẫn văn xuôi khiến cả nhà nghiêng ngả :lol: :lol: :lol: .Thế rùi lớp chưởng - Hungmgmi yêu cầu các đồng chí phát biểu ý kiến. Vậy là chị Nina tranh với chị Tanhia,tớ tranh chị Tanhia mồm năm miệng mười phát biểu nhặng xị (mà chẳng nhớ mình đã nói cái gì mới chết chứ :shock: ). Lớp chưởng choáng váng, dùng song chỉ gắp ngay 1/2 múi bưởi chấm muối tôm...bỏ tọt vào mồm và đập bàn cái rầm... Các member khác im lặng tròn xoe mắt ngắm bác Hungmgmi trong 5s (chả là chờ bác í thanh toán 1/2 múi bưởi í mà). Sau đấy, rất từ tốn, bác Hungmgmi chiêu một ngụm...cafe đá và cất tiếng: "Trật tự.Trật tự nào.Để đảm bảo tính xác thực của tùm lum ý kiến,đề nghị họ nhà gái cứ post thẳng lên 4rum chia sẻ cùng anh em.Giờ thì đến ý kiến của cô bé nhỏ xinh Panda" (khiếp.bác í âu yếm chị Panda ghê cơ.Không khéo anh Võ nổi cơn tam bành đón đường bác Hungmgmi thanh toán thì gay :? )
Chị Panda vẫn còn mơ màng sau cú điện thoại với ông xã, chớp chớp mắt, bẽn lẽn đưa tay vuốt tóc "Em chả có ý kiến gì.Nhưng thú thật với các bác,em nhớ lão chồng nhà em wá :cry: .Có khi phen này em phải liều mình bôn ba ra ngoải thăm ông í một tí "(Bác Võ thu xếp đón bà xã ra thăm nhá.Tháng 10 là chị Panda lên đường đấy).Vợ chồng nhà chị Panda sắp tao ngộ rùi.Sướng thế.
Ấy trông bác Volodia kìa...Bác í đang buồn đấy. Why ?!? Chả là thế này các bác ạ. Một hôm đẹp giời, bác Volodia online và trông thấy ngay dưới nick của mình là title "Phó thường dân". Ngó nghiêng xung quanh thì thấy nào là "chủ tịch quận",nào là "bí thư huyện ủy"...Và thế là bác í buồn.
Bác Hungmgmi an ủi "Cậu cứ tích cực vào, thể nào cũng được thăng hạng. Mà hôm nay cậu là sướng nhất đấy nhé, được ngồi cùng bàn với bao nhiêu là quan chức. Oai quá còn gì".
.....
Và câu chuyện sẽ chẳng bao giờ kết thúc nếu như đồng hồ không gõ 12 tiếng.
Bác Hungmgmi đứng lên,trịnh trọng tuyên bố bãi triều.
Vợ chồng chị Tanhia đèo nhau về với thằng cu tí (cu tí hay cái tũn hả chị Tanhia ? Em lại quên rùi)
Chị Panda đèo chị Nina
Bác Hungmgmi đèo tớ.
Bác Volodia đèo...bác í
Ba con ngựa sắt lại rong ruổi trên đường phố Sì Gòn....
Ai tò mò muốn biết diễn biến tiếp theo thì liên hệ riêng với tớ hoặc chị Panda. Hi hi hi...Bí mật..tuyệt mật...

8) :lol: :shock: :P :lol:
 
Này linhphuong, không được tường thuật khúc cuối đâu nhé, chị đánh đòn đấy. Đến đây chấm hết được rồi... Mọi người chịu khó chờ hình nhé. Tự nhiên cái đầu đọc của Panda bị hư mất mà không có thời giờ đi mua, nên em NLX đã hi sinh đi mua giúp chị Panda. Đãa gửi hình cho NLX cách đây 2 phút, đợi NLX đi chơi về post lên cho mọi người thưởng thức.
 
@ anh RW : hôm ấy họ nhà gái chúng em xếp hàng để nói chuyện với anh, Nina nói xong 1 cái em sướng quá nhảy ra vồ cái điện thoại để cười duyên với anh, thì anh tắt máy cái .. rột ! A cay ơi, chắc lúc ấy bu nó bất ngờ tập kích từ phía sau hử ? Có bị cái dàn mướp nó đổ vào mặt không anh RW của chúng em ?
----------------------------------------------------------------------------------------------
Bu nó ?! Bu nó nào ? Panda ngồi đó rồi thôi, ả không ghen thì ... anh sợ quái gì ?! :wink:
Cho anh số của em đi, anh buôn với em cả tấn...dưa hấu luôn ! Chỉ sợ cái hũ dấm nhà em nó đổ thì... ! Mà anh thì còm cõi thế này ! :oops:
 
Nhất trí, khi Panda chưa đưa hình lên thì sẽ không kể tiếp :)
Hay Panda tường thuật cuộc điện thoại với ông xã đi nhỉ?
 
vâng , lần này chú bé NLX "thay trời hành đạo" .Tthay mặt nữ tướng Panda, em xin pót hình chụp lên cho bà con cô bác xem cho đỡ thèm thuồng :D :D :D

[color=blue:82fdcb751b]1. Bác hungmgmi đã phân tích sơ bộ hai con cá vobla, mở xong chai Gjenka và đang bổ củ hành tây chuẩn bị cho đại tiệc[/color]
IMG_3104.jpg


[color=blue:82fdcb751b]2. Bác hungmgmi và cư dân Paris (hiện là Bandualeo)[/color]
IMG_3103.jpg


[color=blue:82fdcb751b]3. "Này, hãy đưa chén rượu cho ta" [/color]
IMG_3102.jpg


[color=blue:82fdcb751b]4. "Nhà gái cũng nhấp môi vài ly vodka chứ nhỉ?" [/color]
IMG_3101.jpg


[color=blue:82fdcb751b]5. Từ trái sang phaiỉ là chồng Tanhia, Tanhia, Nina và volodia[/color]
IMG_3107.jpg
 
Chào bà con miền Nam thân yêu, mấy hôm nay phải đi công tác Vũng tàu nên hôm nay mới có thời gian ngồi máy. Hôm thứ tư mọi người về nhà thế nào? còn mình đi một hồi nhìn sang bên đường thấy mình đang ở quận Tân Phú. Sau một hồi tìm về được đến nhà thì đồng hồ gõ 3 tiếng, sáng hôm sau dậy không biết đã về nhà như thế nào cả. Thôi mai kể tiếp nhé
 
em có thói quen xấu là cứ hay post nhỏ giọt cho mọi người tức anh ách trong bụng mà tò mò muốn xem tiếp ...

[color=blue:e983207c7d]6. "Chai Putinka cũng cạn hết rồi". Hai nguời xa nhất trong hình là linhphuong và danngoc [/color]
IMG_3106.jpg


[color=blue:e983207c7d]7. Lại chúc mừng gì đó, tớ quên mất rồi [/color]
IMG_3105.jpg
 
[color=blue:af5c6ad320]8. Sau tăng 2, tại bùng binh ngã sáu Lý Thái Tổ (lúc 02h00 - sáng) :shock:[/color]
IMG_3116.jpg


[color=blue:af5c6ad320]9. Sau tăng 2, tại bùng binh ngã sáu Lý Thái Tổ (lúc 02h00 - sáng) :shock: [/color]
IMG_3114.jpg


[color=blue:af5c6ad320]10. Sau tăng 2, tại bùng binh ngã sáu Lý Thái Tổ (lúc 02h00 - sáng) :shock: [/color]
IMG_3113.jpg
 
Tớ đây,chào dc Volodia đang bôn ba ở Ô cấp.
Hôm óp -lai bác phóng nhanh quá,anh chị em đuổi chết thôi.Rồi hôm nay,bác hiện lên,thật may quá là may.
Chú em Liên xô suy dinh dưỡng kia,liệu hồn đấy,chỉ được cái trốn là giỏi.Chưa làm xong logo thì ai nỡ làm thịt chú nào.
Thôi,thế là ngoài chú danngoc,trong này chỉ còn vỏn vẹn 2 dc mà tôi nêu trên là đàn ông.Chị em tiếp tục truyền thống nâng niu,giữ gìn anh em nhé.
 
Trong đó có thấy 4 anh mới . Anh bụng to áo kẻ xanh em đoán chắc là bác Hungmgi , còn bác bụng bé hơn tí chút áo trắng ( chụp ảnh cùng lúc với 3 người chị Panda , linhphuong , hungmgi đó ) là anh Volodia , còn 1 anh đeo kính , lúc đầu ngồi cạnh anh Hungmgi chắc là anh ở Tây Pháp về .Còn 2 anh còn lại thì em đoán 1 anh là AX nhà chị Tanhia . À mà nhân tiện đây , cũng biết mắt chị Tanhia rồi nhẩy , hehe .
Phương ơi , hôm đó mặc quả váy đẹp quá chị thân mến à . Bà con trong đó cả chị Nina nữa , huhú , trong xinh thế . Chị Linhphuong hôm nào làm quả váy nhỉ , chị vẫn khoái đồ Jean hơn à . Hay là ... chân chị làm sao ( em ngàn lời xin lỗi nếu nói đúng ) . Phương ơi , iu nhiều nhé , xinh thế . ( chị Nina ơi , em cũng muốn nói câu đó với chị , nhưng mà em ... sợ AX nhà chị ... chị chị tạm thời tha lỗi em nhá ) .Thay mặt ban Admin biểu dương tinh thần ăn uống của bà con miền Nam nhà ta
 
Back
Top