Offline của các member miền Nam

Úi giời, cái nhà lão hungmgmi kia ! Em không có đấy mà bác nỡ sàm sỡ với Panda nhà em thế hử ?! Khi nào bác quay lại HN thì bác chết với em ! :evil:
Panda em, anh đau lòng quá, đau quá...á ! Anh đi tự...nhưng mình ăn hết bún mất rùi ?! :D :D :D
 
các bác từ Bắc vào béo tốt quá , nhìn mà nghĩ ngay tới cái bếp ...

mà sao chị Linh Phương ko ra tay nhỉ ???

:lol: :lol: :lol: :lol:
 
Ối, sao mấy cái hình cuối cùng (trên ngựa sắt ấy) không có ngày giờ? Thế thì ... ai chết thèm đây :)

Chú thích sơ bộ nhé, nhờ admin hay em bé Liên Xô cắt dán vào mấy cái hình cho ... rõ

1. Bác hungmgmi đã phân tích sơ bộ hai con cá vobla, mở xong chai Gjenka và đang bổ củ hành tây chuẩn bị cho đại tiệc

2. Bác hungmgmi và cư dân Paris

3. "Này, hãy đưa chén rượu cho ta"

4. "Nhà gái cũng nhấp môi vài ly vodka chứ nhỉ?"

5. Từ trái sang phaiỉ là chồng Tanhia, Tanhia, Nina và volodia

6. "Chai Putinka cũng cạn hết rồi". Hai nguời xa nhất trong hình là linhphuong và danngoc

7. Lại chúc mừng gì đó, tớ quên mất rồi

8-9-10. Sau tăng 2, tại bùng binh ngã sáu Lý Thái Tổ
 
To chị Panda: Chị yên tâm. Đã bảo bí mật...tối mật mà lị. Nếu có cung cấp thì em cũng chỉ cung cấp riêng cho ông xã họ Võ nhà chị thôi (anh Võ ới ời...chuyện này cực hay.Anh có muốn biết bà xã Panda nhà anh...?!? Alô cho em gấp.Tin nội bộ nên lấy rẻ anh giai dăm vé thôi). Hi hi hi.... :wink: :lol: :D

To Virus: Chị sợ nếu chị làm một quả váy thì không zô zô...hết mình được.Đấy, như hai bác Panda và Nina yểu điệu thục nữ thế thì làm sao mà dám nâng ly hết mình và làm yên hùng xa lộ cùng với bác Hungmgmi được. Quần Jean muôn năm.... :lol:

EmbeLienXo ơi ! Lúc đấy chị cũng muốn làm thịt bác Hungmgmi lắm. Trông bác í ngon ăn thế kia :) . Tiếc thay không có thớt và dao Hà Nội đúng kiểu nên chị đành phải dằn mình xuống đó em à. :lol: :lol: :lol:
 
anh Võ ới ời...chuyện này cực hay.Anh có muốn biết bà xã Panda nhà anh...?!? Alô cho em gấp.Tin nội bộ nên lấy rẻ anh giai dăm vé thôi). Hi hi hi....
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Ok, bum bum ! Dăm vé chứ dăm chục vé cũng quyết (vừa bán 2 sào rau muống mà !), kể anh nghe cái ! Anh nghi mụ này lại lén anh đi cưa cẩm rùi. Chóng ngoan rồi anh gả thằng...virus cho ! Mà này số phôn của em là thế nào nhỉ ? :D :D :D
 
Nhất trí, khi Panda chưa đưa hình lên thì sẽ không kể tiếp
Hay Panda tường thuật cuộc điện thoại với ông xã đi nhỉ?

Chị Panda tường thuật lại vụ call cho chồng iu của chị đi . Để em học tập còn về bảo vợ và người tình em là Sao và linhphuong phone cho em .
 
Chào bà con,15h30 hôm nay tui về HN đây.
Cảm ơn anh chị em trong này đã cho ăn nhậu no say,tán chuyện bét nhè,đi chơi tung tăng......
Hẹn gặp lại nhé.Còn nhiều chuyện thú vị bên lề cuộc óp-lai,nhưng rất tiếc là đã trót hứa sống để bụng,chết mang theo nên ko thể kể ra được.Thật là ấm ách trong bụng.Nhỉ,Panda nhỉ?
 
...Nhỉ,Panda nhỉ?
---------------------------------------------------------------------------------
Tôi xin long trọng thông báo dến ông hungmgmi : Tôi bắt đầu ghen à nhe ! :D :D :D
 
Xin báo cáo với các đồng chí là em là thằng cư dân pháp ở trên ảnh. Vừa mới an toàn về Pháp là vào đây ngay.
Đề nghị anh hungmgmi giữ kín cái băng thu âm hôm đó thu được, cái này sau này đáng giá lắm đấy! :twisted:
 
Hoan nghên bandualeo sau khi offline đã gia nhập diễn đàn.

hungmgmi nói:
Còn nhiều chuyện thú vị bên lề cuộc óp-lai,nhưng rất tiếc là đã trót hứa sống để bụng,chết mang theo nên ko thể kể ra được.Thật là ấm ách trong bụng.Nhỉ,Panda nhỉ?

Anh hungmgmi và các chiến hữu thân mếu, nếu thấy ấm ách trong bụng thì đào cái hố mà kể cho nó nha, đừng kể cho ai nữa, nhất là cái bí mật đen tối của... Nina nha!
 
Russian Weapons nói:
anh Võ ới ời...chuyện này cực hay.Anh có muốn biết bà xã Panda nhà anh...?!? Alô cho em gấp.Tin nội bộ nên lấy rẻ anh giai dăm vé thôi). Hi hi hi....
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Ok, bum bum ! Dăm vé chứ dăm chục vé cũng quyết (vừa bán 2 sào rau muống mà !), kể anh nghe cái ! Anh nghi mụ này lại lén anh đi cưa cẩm rùi. Chóng ngoan rồi anh gả thằng...virus cho ! Mà này số phôn của em là thế nào nhỉ ? :D :D :D

Thong thả nào bác. Anh bắt em chờ thằng Virus thì đến lúc nào mới lên xe bông được.Nó ở tận giời tây có thèm ngó ngàng gì đến em đâu. Đợi Virus về rước thì có khi em die mất tiêu rùi. :cry:
Số phôn của em mà trưng lên đây thì còn làm ăn gì được nữa. Cái í ta bí mật ở cửa sau chứ( Bác Hungmgmi có số của em đấy)
À mà bác đừng vội thịt bác Hungmgmi nhá. Để bác í về vỗ béo đàn vịt giời nhà bác í rùi ta làm thịt cả nhớn lẫn bé luôn thể. :lol: :lol: :lol:
 
virus nói:
Nhất trí, khi Panda chưa đưa hình lên thì sẽ không kể tiếp
Hay Panda tường thuật cuộc điện thoại với ông xã đi nhỉ?

Chị Panda tường thuật lại vụ call cho chồng iu của chị đi . Để em học tập còn về bảo vợ và người tình em là Sao và linhphuong phone cho em .

Virus iu dấu ơi...Mỗi người mỗi vẻ chứ ai lại sao y nhau thế thì còn gì là lãng mạn nữa hả em bé của tui ?!? Chị đảm bảo với em dấu iu rằng nếu mà em nghe chị gọi điện thoại thì chắc chắn Virus của chị sẽ ngất ngây con gà tây mấy tuần liền cho xem. Đợi đấy... :shock:
 
Virus iu dấu ơi...Mỗi người mỗi vẻ chứ ai lại sao y nhau thế thì còn gì là lãng mạn nữa hả em bé của tui ?!? Chị đảm bảo với em dấu iu rằng nếu mà em nghe chị gọi điện thoại thì chắc chắn Virus của chị sẽ ngất ngây con gà tây mấy tuần liền cho xem. Đợi đấy
Linhphuong yêu dấu ơi , chị cũng biết rằng suốt cuộc đời này em đã dành cho chị rồi mà .Chị mà gọi điện sang chắc em ngất vì sung sướng quá . Chị biết rồi đó , em mê giọng Huế , mê giọng con gái SG . Mà chị lại lai giọng giữa SG và Huế , chắc em ngất vì ... thủng màng nhĩ quá . Chị yêu ơi , em sẽ nạp tiền điện thoại đợi chị gọi sang nhá . Iu nhiều lắm .

Thong thả nào bác. Anh bắt em chờ thằng Virus thì đến lúc nào mới lên xe bông được.Nó ở tận giời tây có thèm ngó ngàng gì đến em đâu. Đợi Virus về rước thì có khi em die mất tiêu rùi.
Nếu chị muốn , hè năm sau em về 2 tháng , 1 ngày đến nhà bố mẹ chị xin phép , 1 ngày đi xem ngày , 1 ngày đi thuê áo cưới , 1 ngày đặt nhà hàng , 2 ngày đi mời mọi người , rồi 2 ngày đám cưới . Còn lại là tháng rưỡi trăng mật của bọn mình chị nhỉ . Đợi em nhé , năm sau ...

Xin báo cáo với các đồng chí là em là thằng cư dân pháp ở trên ảnh. Vừa mới an toàn về Pháp là vào đây ngay.
Đề nghị anh hungmgmi giữ kín cái băng thu âm hôm đó thu được, cái này sau này đáng giá lắm đấy!
Wèo căm to bác bandualeo , bông dua , xalút ( tạm biệt tiếng Pháp đúng ko ạ , nên tạm biệt tiếng Pháp sẽ là xalut tiếng Nga và sẽ là pháo hoa tiếng Việt ) Ko hiểu sao bác thế nào mà , tên là gì mà bị chị Nina nói là tên hơi giống "buôn dưa leo " vậy . Bác thường xuyên vào đây nhá , có khi mở lớp tiếng Pháp vỡ lòng cho anh em nhá
 
To Panda: mặc kệ gã Võ nhà em ghen với chả tuông,anh đây kiên quyết không khai vụ hai đứa mình đi chơi với nhau đến 2 giờ sáng.Nhỉ,Panda nhỉ.
Chú Khói sang Phú lang sa rồi đấy à,khẻo không,anh đây sẽ giữ kín "cái đấy" như chú dặn ,yên tâm nhé
 
hungmgmi nói:
To Panda: mặc kệ gã Võ nhà em ghen với chả tuông,anh đây kiên quyết không khai vụ hai đứa mình đi chơi với nhau đến 2 giờ sáng.Nhỉ,Panda nhỉ.
Thế này thì bằng lạy ông tôi ở bụi này rồi còn gì nữa hở bác Hungmgmi ?!?

Virus nói:
Nếu chị muốn , hè năm sau em về 2 tháng , 1 ngày đến nhà bố mẹ chị xin phép , 1 ngày đi xem ngày , 1 ngày đi thuê áo cưới , 1 ngày đặt nhà hàng , 2 ngày đi mời mọi người , rồi 2 ngày đám cưới . Còn lại là tháng rưỡi trăng mật của bọn mình chị nhỉ . Đợi em nhé , năm sau ...

Dù cho...
Mưa có rơi dầm dề,
Ngày có dài lê thê
Thì em ơi...
Chị cứ đợi

TB: Lúc về nhớ mang theo vàng hương ra viếng mộ chị nhớ... :cry:
 
Cám ơn anh hungmgmi nhé, hôm đấy mang đến đồ nhắm cá muối tuyệt vời quá, nó hợp gọi là tuyệt đối với rượu nặng.
Xin báo cáo với các đồng chí là quả thật hôm óp lai đấy em cũng không biết gì hết. Đầu tiên chỉ là đi nhậu tán dóc với lão Dân ngoài phố như mấy bợm nhậu Sài thành, nào ngờ cuối cùng lại được huyên thuyên với tứ mỹ tam hùng của nga quốc chấm nét (cộng thêm cả lão thợ điện nữa mới hay chứ !!!!). Thật là hân hạnh quá ! :blumenkind:

Hôm đấy quả thật là :

Ăn cá vobla, uống rượu vodka
nghe hát nước nga bởi Vô-lô-đia
Nói chuyện trời đất với cả Nina
Kêu chuyện điện với ông xã Tanya
Cười nói lung tung với cô Panda
Cùng linhphương cạn chén putinka

Đắc ý như thế thì làm sao mà không lên đây nối vòng tay lớn được :bier:

Wèo căm to bác bandualeo , bông dua , xalút ( tạm biệt tiếng Pháp đúng ko ạ , nên tạm biệt tiếng Pháp sẽ là xalut tiếng Nga và sẽ là pháo hoa tiếng Việt ) Ko hiểu sao bác thế nào mà , tên là gì mà bị chị Nina nói là tên hơi giống "buôn dưa leo " vậy . Bác thường xuyên vào đây nhá , có khi mở lớp tiếng Pháp vỡ lòng cho anh em nhá

Cho chú vi trùng, tên tớ từ trước tới nay vẫn là Bán Dưa Leo, có lão Dân làm chứng, không thể thay đổi được. Xem trong Tônxtôi mấy bọn quý tộc nga ngày xưa toàn nói tiếng Pháp trước tiếng mẹ đẻ. Tiếng Pháp kể ra cũng nga một chút đấy chứ nhể :alien2:
 
E hèm, Vodka admin xin phát biểu:
1. Chiều thứ 6, nhận được một cú điện thoại viễn liên từ tận... Sài Gòn (số hiện trên máy cầm tay mừ). Mình alô, đầu kia - một giọng nữ Sài Gòn thỏ thẻ: Dzạ, có phải máy anh Hùng không ạ? Lịm cả người, vội đáp lại ngay: vâng vâng vâng Hùng đây. Giọng nói đầu kia thoắt cái đã chuyển sang tinh nghịch cùng tiếng cười trong trẻo: em Phương đây. Đầu admin chạy ngay cơ sở dữ liệu: Đồng nghiệp: No, Bạn bè cùng lớp: No, Họ hàng hang hốc: No, Thần dân Nước Nga.net: Yeah! --> Phương à, vậy em Phương nào đây, Linh Phương? No, phải giọng Huế chứ, phát tay đánh đét, chỉ có em Mod Vui cười mới có cái chất giọng mát lịm như nước mía bịch loại 2500đ thôi. (Nhưng sau đó vẫn quê xệ khi faỉ hỏi lại để xác minh cho chắc cú mèo).
Quay lại chuyện điện thoại: Mod Panda hỏi xem admin còn ngồi cạnh PC không, khốn nỗi lúc đó PC của admin vừa bị shutdown do cái máy UPS ở cơ quan đang hỏng, cứ 17h00 hàng ngày là nó tự tắt để tự sửa chữa :cry:. Admin đành bảo: em chịu khó tìm người khác vzâỵ. Rất tiếc là không thể ngọt ngào hơn nữa với Panda dù đó là lần đầu hai đứa mình trò truyện... trên sóng điện thoại (voice chat hẳn hoi). Lý do, hu hu hu, là cái dàn hoa thiên lý nhà admin đang đứng bên cạnh, nhìn admin bằng con mắt ngây thơ như đang tự hỏi: thằng chả đang buôn bán với ẻm nào zâỵ?
Cuối cùng thì thankyou chú Em bé Liên Xô đang post ngay những chùm ảnh nóng hổi về buổi offline của cư dân Nước Nga.net, thoả lòng mong nhớ của các bác... cư dân không ngồi tại buổi tiệc tùng đó. Thay mặt Bộ chỉ huy Trung ương Nước Nga.net, xin biểu dương tinh thần cách mạng anh dũng tấn công của đồng chí Em bé Liên Xô, đã anh dũng xung kích sáng tạo, vượt mọi khó khăn để đưa ảnh lên cho bá tánh chiêm ngưỡng!
Một gương sáng nữa không thể không thể không nhắc dến là đồng chí Nina về thành tích đã có những chú thích cho ảnh rất xác đáng. Admin đã cập nhật vào chùm ảnh, mời quý vị quay lại xem để thưởng thức trọn vẹn tác phẩm!
Cuối cùng, xin nhiệt liệt biểu dương các đồng chí đã tổ chức một buổi offline quá hoành tráng và mỹ mãn tại Sài thành. Sau nhiều tiếng eo xèo, các đồng chí đã có một buổi họp mặt quả là quá xuất sắc, xứng đáng đứng thứ hạng cao... sau các đồng nghiệp tại Hà Nội.
Cảm nghĩ cuối cùng: Mình khiếp nhất ở bức ảnh số (mấy nhỉ? không nhớ nữa), kiều nữ Huế - Linh Phương giơ cao chai Vodka đã cạn nhẵn (ôi giá mà admin là chai vodka í nhỉ), em đã chứng tỏ câu nói của ông bà cần phải sửa đổi: Nam thực như hổ/ Nữ thực... hơn nam (To Virus: chú cần luyện đủ công lực thì mới cưa nổi em Linh Phương, chứ cứ khẩu quyền lằng nhằng, đến lúc giáp mặt nàng thì chỉ có tẩu hoả nhập ma - toi ngay).
Hoan hô lần nữa!
 
hungmgmi viết:
To Panda: mặc kệ gã Võ nhà em ghen với chả tuông,anh đây kiên quyết không khai vụ hai đứa mình đi chơi với nhau đến 2 giờ sáng.Nhỉ,Panda nhỉ.

Thế này thì bằng lạy ông tôi ở bụi này rồi còn gì nữa hở bác Hungmgmi ?!?

----------------------------------------------------------------------------------------
Biết rồi nhé ! Tức quá đi.iiiiiiiiii ! Nhưng lại đỡ được dăm vé ! :D :D :D
 
Russian Weapons nói:
Biết rồi nhé ! Tức quá đi.iiiiiiiiii ! Nhưng lại đỡ được dăm vé !
Ơ cái bác này thật là...Mới có một tí tì ti thông tin của bác Hungmgmi mà đã buông súng buông ống rùi à ? Em nà em còn biết thông tin mật ở bên trong cơ. Bác chẳng cần chứ gì ? Em đem bán cho người khác. Có khối người đang thèm nhỏ dãi mớ thông tin của em đấy. 8)

Admin nói:
Cảm nghĩ cuối cùng: Mình khiếp nhất ở bức ảnh số (mấy nhỉ? không nhớ nữa), kiều nữ Huế - Linh Phương giơ cao chai Vodka đã cạn nhẵn (ôi giá mà admin là chai vodka í nhỉ), em đã chứng tỏ câu nói của ông bà cần phải sửa đổi: Nam thực như hổ/ Nữ thực... hơn nam (To Virus: chú cần luyện đủ công lực thì mới cưa nổi em Linh Phương, chứ cứ khẩu quyền lằng nhằng, đến lúc giáp mặt nàng thì chỉ có tẩu hoả nhập ma - toi ngay).
Ô hay cái bác này. Sao cứ hay lạng chạng ở khoảng trời riêng của em và Virus thế nhẩy ?!? :shock:
To Virus iu... : Đừng chấp bác Admin già lão í làm gì em ạ. Đến lúc giáp mặt chị mà em toi thì...chị cho em vào nồi hầm nấu cao mà. Cao Virus có khi công lực gấp mấy lần loại Minh Mạng thang đặc biệt của chị đấy. Yên tâm nhá. :lol: 8)
 
Ơ cái bác này thật là...Mới có một tí tì ti thông tin của bác Hungmgmi mà đã buông súng buông ống rùi à ? Em nà em còn biết thông tin mật ở bên trong cơ. Bác chẳng cần chứ gì ? Em đem bán cho người khác. Có khối người đang thèm nhỏ dãi mớ thông tin của em đấy
------------------------------------------------------------------------------------------------
Hay ta sang box Vui cười mở cửa hàng bán : Thông tin về Panda nhỉ ? Có khi lại đắt hàng đấy. Mà anh với em liên doanh, anh xin góp 50% bằng...đất ! :D :D :D
 
Back
Top