Offline của các member miền Nam

Các bác pô lão chả thấy gut lại gì cả, em thì thích bên Rêu ca chep hơn, nhưng đi mãi cũng chán. Thôi thì sang Vườn Cau nhé.

[size=18:32917a5575]OFFLINE CHỦ NHẬT 25/09/2005 LÚC 5H. TẠI QUÁN VƯỜN CAU 3 TÔN ĐỨC THẮNG.[/size]

MONG CÁC BÁC ĐẾN ĐÚNG GIỜ.

Các bác biết số điện thọai của nhau thì SMS cho nhau một tiếng nhé.
 
5n.jpg

Cuộc offline được chuẩn bị rầm rộ từ nửa tháng trước, nhưng rốt cục chỉ tập hợp được ngần này. Hai kẻ to mồm nhất là Panda và EmbéLiênxô thì mất hút.
Dù hơi lèo tèo, nhưng khí thế thì vẫn đủ để cười tít mắt :roll: :
LP2.jpg

4n2.jpg

4n.jpg

3n1.jpg

3n2.jpg

LP3.jpg
 
Rất vui được biết mặt bác Nguyen Anh, hẹn bác lần sau nhé, em sẽ ko là "kẻ to mồm" nữa. Tại những lần trước bác không đì, lần này bác xui xẻo nên không được gặp em thôi :lol: :lol: :lol:

Xin lỗi mọi người nhé, em sẽ gặp bác danngoc sau vì mấy cái mặt nạ của bác hungmgmi.
 
[color=darkred:a2046939ea] :cry: :cry: hihix..huhu..Vũ thiếu "da"..ác độc quá đ.iDám cho người ta leo cây như thế àh.hixhix....off 5 pm mà tui fải dậy lúc 5am để chờ đợi Vũ thiếu "da" tới đó :cry: ,huhu..vậy mà đợi hoài đợi mãi ...đợi riết ...đợi cuối cùng cũng hống thấy tam hơi gì hết :cry: ,cũng ko thèm gọi điện nữa chứ. :cry: :cry: .Thiếu "da"ơi là thiếu "da" chắc lần sau ko dám tin những lời hứa của thiếu "da" nữa quá :( :(

Buổi họp đông(à ko đông lắm) nhưng vui quá.Lúc gọi điện em cũng cảm nhận được không khí vui như thế nào rồi .Em định chạy tới liền nhưng ngay lúc ấy vì lí do "kĩ thuật"..huhu..thế là đành thất hứa với anh chị.Em xin lỗi nha chị LPhương nhưng em cũng ko ngờ phút cuối lạ như thế nữa,thật sự em rất đang nôn nao để đến buổi off,để được gặp lại các anh chị,lâu lắm rồi em không được gặp em nhớ mọi người lắm luôn :( :( .Em đã chuẩn bị lâu lắm rồi(mang theo quà ở TG lên)định đem vào buổi off mời các anh chị dùng nhưng..hixhix..huhu..thui đành ngậm ngùi tiếc nuối :( hẹn lần off sau vậy. :( :( [/color]
 
lần này rủ đc cả thằng chelsea mọi người rất trông đợi nhất là anh danngoc :D nhưng ... cuối cùng em lại ko đi đc vậy là nó ko đi luôn :( chán quá các bác ạ

cho em xin nỗi nhá :D lần sau em sẽ mang quà tạ tội với các bác :D
 
Offline của các anh các chị sao mà cứ như là đi nhậu ấy?
Chẳng lẽ không có cái gì xôm tụ chút sao?
 
Thế nào là xôm tụ hả rocketru? Ngoài việc ăn uống ra bọn tớ còn có một cuộc nói chuyện đủ mọi chủ đề cực kỳ lý thú :) nhá.
 
Các anh chị ới ời !!
Em là sinh viên, chẳng phải dân chuyên Nga, chẳng biết Tiếng Nga, nhưng biết hát nhạc Nga và đã đến Nga, và yêu nước Nga.... Như vậy em tham gia được chứ?

Yahoo's nick : vupmtuan
 
Đương nhiên rồi, hãy đến, chúng tôi xin hoan nghênh! Bật mí cho rocketru là đâu phải ai đi dự offline cũng hát nhạc Nga được :)
 
OK!
Hôm đấy em sẽ trình bày nhạc Nga đến mệt nghỉ luôn... Chỉ sợ các đồng chí không chịu nổi.
HAHHA!

Nếu có buổi họp mới nào xin các đồng chí cập nhật cho mọi người biết nhé !!
 
hic, offline vào ngày nào thế các bạn, mình mới tham gia diễn đàn ngày hôm qua, mọi người cho mình tý thông tin nhé *___*
 
Yên trí đi rocketru ơi, chị đã có thuốc rồi, cứ đến! Nhưng chắc cũng một thời gian nữa mới offline tiếp. Kiên nhẫn một chút nhe, cả tuelinh nữa
 
chi NINA ơi ,lúc nào offline chị thông báo trước khoảng 1 tuần cho tụi em tham gia với nhé,tụi em chưa đi offline lần nào nên mún tham gia lắm
 
Back
Top