OFFLINE của các member phía nam - phần 2

Dementieva

New member
Phần 1 dài quá rồi, đọc cũng ngại, thôi làm topic mới đi nhỉ

Nghe đồn là tuần sau có 1 thành viên ở Hà Nội vào TPHCM, anh em có ý kiến gì về việc đón tiếp không nhỉ?
 
Thôi để khổ chủ tự tuyên bố cho hay ho. Chỉ có thể tiết lộ một điều, đó không phải là bác volodia :)
 
Nina ơi Volodia vẫn ở TP.HCM đấy chứ, không ra HN nữa rồi. Mà ai vậy mà bí mật thế? Khai mau ra đi nhé.
 
Hình như khổ chủ sợ chị em mình ăn thịt thì phải chị Nina ạ ?!? Chẳng thấy mặt mũi đâu. 8)
 
Có phải là cái thằng hôm nay xin tớ số điện thoại của Nina và tối nay bay vào không?
 
Các bác miền Nam mình cũng "dây dưa" quá, y hệt các bác miền Bắc. Rốt cuộc thì cái chủ đề OFFLINE đến bao giờ mới hoàn tất nhỉ? Mà xin cho em hỏi : Miền nam chúng ta chẳng lẽ lại chịu thua miền Bắc cái khoản offline này sao? Các bác kia xôm tụ quá chừng!
 
Thua là thua thế nào được.
Thằng bé kia chưa nghe câu "Lùi một bước để tiến hai bước" à.
 
Hehe, rocketru ơi, chúng ta sống theo nguyên lý Ôlympic mà :) tham gia quan trọng hơn là thắng đấy :))

Mà chê gì khiếp thế em, có OFFLINE thì cũng phải cuối tuần chứ ngày thường ai cũng bận rộn cả. Từ giờ đến cuối tuần còn chán thời gian, đừng nóng vội thế :). À, thế lần này em tham gia không đấy?
 
Mọi người ọi, theo nguồn tin thì có đến 2 người từ HN vào, thôi bật mí luôn vậy, đó là Ngộ Nhỡ đẹp trai và bạn của cậu ấy ( Panda đã gặp ở offline ở Hn, cũng đẹp trai không kém). :lol: .

Chủ Nhật này (23/10) ta offline, lúc 5h30. Mọi người chọn địa điểm nhé. Nhưng Panda xin đến trễ tí vì hôm đó cũng là thôi nôi của con trai sếp, Panda đã nhận thiệp mời trứơc rồi.

Mọi người cho ý kiến thêm nhé.
 
hic, mấy anh chị ơi, tổ chức buổi sáng hay buổi tối thế ??? buổi sáng thì em ko đi được đâu, còn buổi tối thì cho em xin một vé nhé hiii
 
Xin chào toàn thể chi bộ phía Nam.
Em đã có mặt ở đây từ tối hôm thứ 2. Hiện đã liên lạc được với chị Nina, chị Panda và tối nay sẽ tá túc tại nhà anh Dân. Cả ngày hôm nay (thứ 3) dành để dạo quanh phố phường SG. Nếu có thể em muốn làm một vòng quanh tất cả nhà các member của chi hội Sài Gòn thân yêu :D :wink:
To chị Panda: Chị bảo em đẹp trai đến khi các bác gặp mặt lại thất vọng thì chết :cry: Thằng Dương đẹp trai thì em công nhận :wink:
Thôi chào các bác em đi chơi tiếp đây.
 
Xin lỗi bà con, nhưng nếu đi vào 5h30 chiều thì RocketRu sẽ trễ chuyến bus về Ký túc xá ở Thủ Đức. Mong bác nào tốt bụng có thể cho nhóc quá giang về được không ạ?

À mà các bác sẽ hẹn gặp ở đâu? Chỗ ấy có bus không?

Em đang có sự lựa chọn khó nhọc giữa một bên là buổi OFFLINE của chúng ta, còn 1 bên là trận bóng của lớp em, mà em lại là bí thư Đoàn nên khó "trốn" được. Mong các bác cho lời khuyên!
 
Anh Ngộ Nhỡ!!!!!!!!!!!!!!!Anh vô nam bao giờ vậy mà chẳng bảo em mộ câu.Hic hic.Ứ chơi với anh nữa đâu.Không thèm khen anh đpj trai nữa.Hà hà.Cả anh Dương cũng vô đó à?Các anh kín tiếng thế.Em mà bít trước em nhờ anh gửi quà cho chị Panda.He he.Thui để dịp khác vậy.
À,khi về anh và anh Dương phải có quà cho em đấy nha!Thánk rất nhìu...nếu có ..quà.he he!
 
Hỡi các anh chị em, hãy cùng nhau gặp mặt! Cho ý kiến về địa điểm đi nhé! Nếu không ta ra lẩu dê Trương Định cho nó vui.
 
hiiiiiii, thế các anh chị chọn địa điểm ở đâu thế ??? cho em biết địa chỉ cụ thể đi??? còn ăn lẫu dê thỉ em chịu, em ko biết an thịt dê hiii
 
Back
Top