OFFLINE của các member phía nam - phần 2

Bác nào đã lên tiếng là sẽ có mặt trong buổi ọp ẹp CN này thì nhớ thu xếp cv trước đi, đừng để đến lúc đấy lại la làng la nước bận việc đột xuất nhé.
Mọi người cho em biết đ.c và giờ giấc cụ thể. Hôm ấy chắc phải 6h em mới tới được.
 
Húuuuuuuuuu....ú ú !!!!!
Các bác tổ chức đâu rồi? Các bác thông báo địa điểm đi chứ ạ!
 
Các anh chị chọn địa điểm rồi thông báo cho em một tiếng vói, mai cuối tuần em không lên mạng đâu.
Chúc mọi người cuối tuần vui nhé !
 
[color=darkred:0f926791be]
Xin lỗi bà con, nhưng nếu đi vào 5h30 chiều thì RocketRu sẽ trễ chuyến bus về Ký túc xá ở Thủ Đức. Mong bác nào tốt bụng có thể cho nhóc quá giang về được không ạ?

À mà các bác sẽ hẹn gặp ở đâu? Chỗ ấy có bus không?

19h la hết buyt .Phải godblessyou còn ở TĐ thì có thể cho Rockeru quá giang đuợc rồi,tiêc quá!
Em đang có sự lựa chọn khó nhọc giữa một bên là buổi OFFLINE của chúng ta, còn 1 bên là trận bóng của lớp em, mà em lại là bí thư Đoàn nên khó "trốn" được. Mong các bác cho lời khuyên!

hi..thì Rock cổ động đội bóng của mình xong rùi chạy ra ofline kịp mà.hi.Vẹn cả đôi đàng. :)

5h30 ngày Cn, 23/10 tại Lẩu bò Trương Định nhé (ngã tư TĐ-Ngô Thì Nhậm)<== địa điểm chính thức rồi phải ko ạh?Em ko dám hứa trước nữa,sợ lại phải bị thất hứa như lần trước..hihi.[/color]



huhu..Cho em xin 3 giây (to: anh Dân,chị Thu Hạnh,anh thanh Nam.....:em bi out khong vào lại được YM,em xin lỗi các anh chị nha! huhu :cry: :cry: )
 
Mới đi vắng có 1 ngày mà ... sôi nổi quá nhỉ. Này đồng chí Dân, Lẩu dê Trương Định sợ ăn thì được nhưng có nói chuyện được không? Nếu không nói chuyện được thì hơi chán đấy. Hai chỗ Riêu cá chép và Vườn Cau thì ngồi thoải mái, nói chuyện thoải mái, chỉ sợ bà con hơi chán vì đã tới thôi.
 
Chị Nina đi chơi đâu mà giờ mới về thế nhỉ?

Lẩu bò TĐ thì vui vì đúng kiểu ồn ào SG. Mà ăn nhậu thì sợ gì mà không trò chuyện được hả chị ? Phớt lờ đi mới đúng là dân SG chớ.

TUy vậy em sẽ đứng chờ và tập hợp dưới đường, rồi tùy tình hình mà ta ứng phó.
 
Hôm qua đi công tác, tối mới về tới nhà, mệt quá :). Tại chị thấy chỗ TĐ hơi ồn, sợ nói không nghe thấy, mà có chật không nhỉ?
 
À, để tiện liên lạc Nina xin đưa lên vài số điện thoại của các thành viên nhá

Nina: 0918651233
Danngoc: 0903695468
 
NNN1.jpg
 
[color=darkred:869192d3b8] :oops:Chị Panda ới ời,trong 3 anh đẹp chai trên thì anh là anh Ngộ Nhỡ dzậy chị?!CHị Panda bảo anh Ngộ Nhỡ rất là đẹp chaiii ,nhưng cả 3 anh -anh nào cũng very handsome hết .Em chẳng nhận ra được. :oops: :D [/color]
 
Báo cáo các bác là em đã ra đến Hà Nội an toàn sau một tuần vui vẻ và cực kì nhiều kỉ niệm ở SG. Khi nào có xiền em sẽ lại bay vào đó chơi.
 
godblessyou nói:
[color=darkred:68fff20f79] :oops:Chị Panda ới ời,trong 3 anh đẹp chai trên thì anh là anh Ngộ Nhỡ dzậy chị?!CHị Panda bảo anh Ngộ Nhỡ rất là đẹp chaiii ,nhưng cả 3 anh -anh nào cũng very handsome hết .Em chẳng nhận ra được. :oops: :D [/color]
Cô bé này ngây thơ quá. Chị Panda vui tính nên mới khen anh đẹp chai.
Sắc đẹp của anh... :help:
 
Ngộ nhỡ là người cầm máy chụp cái ảnh có 3 anh đẹp chai đó Godbless ơi... Em vào topic offline của Hà Nội mà xem chân dung cụ Ngộ nhỡ, quả thật là cụ trẻ và siêu đẹp trai (lời chị Rừng Bạch Dương, hihi)
 
Chị Panda này thật là. Không chú thích ảnh gì cả.
Cái anh mà ti toe với sơmi trắng là bác Volodia
Cái mặt gườm gườm của thiếu gia tóc 1phân là cụ Ngộ Nhỡ (Chả hiểu ai tranh phần ăn của cụ mà mặt cụ trông gấu không chịu được) 8)
Đồng chí xinh dzai bên cạnh cụ Ngộ Nhỡ đính thị là chiến hữu nối khố của cụ suốt dặm đường lê la ở đất Sài thành. Bác này tên là Dương (chả biết là "Ngọc Dương" hay Bạch Dương nữa :lol: )
Cô bé mũm mĩm ngoài cùng là đồng hương đồng khói của ba đồng chí kia, tự là Chi. Bé đang vật lộn với tiếng Nga năm 4 XHNV -HCM. Ai muốn cưa cẩm liên hệ gấp cụ Ngộ Nhỡ.
Bật mí tí : Bé này cũng được kinh qua giai đoạn 9 tháng 10 ngày ở Viện tiếng Nga Puskin - Matxcơva như tớ. :D
Chết thật, mình chú thích ảnh sao chi tiết và kỹ lưỡng thế nhỉ :roll:
 
Panda nói:
Quân Khu Hải Phòng đổ bộ vào Sài Gòn.


Trước khi offline Sài Gòn, cánh Ngộ Nhỡ còn đánh lén ở... quán Nga vùng biển

NgoNho.jpg


Có cái bánh nhân mỡ
...Sau lưng cậu Ngộ Nhỡ
 
[color=darkred:0b458920ea][code:1:0b458920ea]Ngộ nhỡ là người cầm máy chụp cái ảnh có 3 anh đẹp chai đó Godbless ơi... [/code:1:0b458920ea]
:D bây giờ thì em đã biết anh Ngộ Nhỡ rùi..hi..
xem chân dung cụ Ngộ nhỡ, quả thật là cụ trẻ và siêu đẹp trai
anh Ngộ Nhỡ ơi,ai cũng bảo như thế hết trơn .Vì sao vậy anh?Vì đó là sự thật mà. :lol:

Anh Ngộ Nhỡ này ,cái chị đứng cạnh chị Chi ấy ,em trông rất quen,hình như chị ấy làm công tác Đoàn của trương NV phải không anh?Có lần đi CLB em đã gặp chị ấy rồi hay sao đó. :?:
[/color]
 
Oái , sao lại nói là quân khu HP vậy .Thế hóa ra mấy bác Ngộ Nhỡ và bạn đều người HP à , anh Volodia thì HP rồi . Hóa ra gặp đồng hương , mà các bác ơi , em cũng công nhận trai HP ... đẹp trai nhẩy hê hê hê
 
Hehe, lúc chụp ảnh "Quân khu Hải Phòng" bác volodia đã đoán trước là virus sẽ ... ghen tị mà :)

godblessyou ơi, thế bây giờ em học ở Đinh Tiên Hoàng à? Sáng nay chị ghé qua, thấy hình như khoa Tiếng Nga cũng tổ chức cái gì đó, song bận và chẳng quen ai bên đó nên không vào :)
 
Back
Top