OFFLINE của các member phía nam - phần 2

Thất lạc rời khỏi Nước Nga
Nay đây không biết nước Nga có mời
Đi ọp thời gian thảnh thơi
Gặp lại mọi người bàn vơi chút buồn

Gặp anh Danngoc thân thương
Gặp chị Nina vấn vương mấy thàng (tháng)
Gặp lại cô Tử Đinh Hương
Gặp lại cô giáo người xinh quá chừng

Gặp anh Vũ Khí tài ba
Gặp lại Chú bé Liên Xô hết mình
Gặp lại để chàng Việt Nhân
Không còn tự ái tự ti trong người

Lời em đã nói trên đây
Nay cho em được xum vầy cùng vui.
 
Thế là từ 6:00 chiều hôm nay tại quán Cây Sứ (nhà hàng Miền Đông, QK7) trên đường Phạm Văn Hai, bà con nhé?
Không biết chú RW thì có em nào xung phong áp giải chưa nhỉ?
 
NguyenAnh nói:
Thế là từ 6:00 chiều hôm nay tại quán Cây Sứ (nhà hàng Miền Đông, QK7) trên đường Phạm Văn Hai, bà con nhé?
Không biết chú RW thì có em nào xung phong áp giải chưa nhỉ?
Huynh lo xa quá. Có bà lão Panda áp tải bác RW mờ
 
danngoc nói:
Vậy em xin đề xuất như sau:

Offline lần xxx:
6h chiều ngày thứ Sáu 6/1/2005
Nhà hàng Cây Sứ, số 3H Phạm Văn Hai, F1, Q. Tân Bình
Nằm trong khuôn viên Bảo tàng Miền Đông Nam Bộ
dt 8459444

(rất yên tĩnh, sân vườn đẹp lắm, Nhiều món Nga lắm)

hix,các anh các chị ui,cho em hỏi với ,6_1_2005 hay la 6_1_2006 vậy ah?
 
các bác ơi , đi offline trên đường về nhà gặp chuyện này rất vui =))

em đang chạy xe chở thằng rocketru về KTX Linh trung chợt nhớ phải có mặt ở nhà sớm để đưa dĩa cho anh Đòan . thế là vứt nó xuống bến xe Miền Đông nhờ xe ôm chở về . Lúc đó em cũng mắc đi toilet với lại điệu bộ cũng khốn khổ quá nên mấy cha xe ôm định lợi dụng làm thịt "gà con" , đòi em ... 20 ngàn tiền chi phí vào toilet ặcc ặccccc . Hehehe em có 1 cái tài là giả ngu rất hay cứ vâng vâng dạ dạ giả đò ngu si .

còn cái này nữa mới buồn cười , 1 hội những "người xe ôm tốt bụng" lấy chúng em 40 nghìn đi từ bến xe MĐ lên KTX Linh trung (bình thường em đi chỉ 16-17 ngàn) , lúc đó em nảy ra trò gian xảo ... em kêu thằng rocketru móc ra 20 rồi la lên "thôi để tao với mày mỗi thằng 1 nửa" , sau đó em lấy ra tờ 100 ngàn đưa cho gã kia , sau đó em đưa thêm tờ 20 , rồi em móc túi ra la lên : a có tiền lẻ" rồi em đưa thêm cho ổng 50 , rồi em lấy lại của ổng tờ 100 , rồi em lại đưa thêm ... nói chung là lọan xạ ... bác nào đọc truyện"Những nhà tài chính lỗi lạc" của Azit Nexin chắc là tưởng tượng ra cái sự lùng nhùng của vụ này =)) Lúc đó 1 ông đã chở thằng rocketru đi mất dạng lâu rồi em đang lẩm nhẩm tới khúc em lời đc 10 ngàn , nhưng lỡ trớn giả ngu nên cũng vờ cộng trừ lọan xạ hóa ra em cũng lọan thiệt . 1 hồi sau nữa tùm lum tà la xong em vù ngay về nhà với tốc độ kinh hồn nhất mà cái xe 50cc có thể đạt đc

gửi lời tới rocketru: hôm nào gặp , EBLX đưa lại 20 ngàn cho :)) nhìn mặt ku cậu tiếc đờ ra thấy tội quá :D nhưng yên tâm đi , lúc đó là ... giả ngu thôi :D dân gian có câu lù đù vác cái lu chạy mà ... EBLX ko lừa người khác thì thôi chứ ai có khả năng làm đc gì EBLX :D em cũng tính định lấy 4 ngàn thôi (20 - 16 =4) nhưng khúc sau em ko kiểm soát đc nên về nhà đếm lại thấy ko hiểu sao lời ra 20 ngàn ? ack ack , vậy là hội kia định trấn tiền em hóa ra lại mất 1 cuốc xe lên Thủ Đức và mất thêm 20 ngàn nữa ... tội lỗi tội lỗi thiện tai thiện tai ...
 
về buổi offline : em tới trễ 1 chút :D nói chung là cũng gặp đc anh Mã , khác những gì em tưởng tượng quá , đúng ko anh Mã nhẩy ?
bác NguyênAnh thì đúng là phong độ :D ấy vậy mà trên forum bác có giọng điệu như là thanh niên trai tráng ... khâm phục khâm phục bác ...
chị Tanhia thì quả là ... liều mạng :D :lol: em nghe thiên hạ đồn là chị bỏ cả con đi tụ họp :lol:
anh phươngnn thì ... ko thấy đến (hay là anh ấy có đến sau chăng ? khỏang 9 giờ 40 thì em chuồn về trước rồi)
có chị gì ấytên khó đọc quá em chịu thua :lol: hình như là takyaslat.... ???em pó tay , tên kiểu Nga thì em pó phép, (cỡ như Kalaschnhikov em đọc còn méo miệng nữa là) . chị có dáng người rất Nga 8) khác với chị Nina mang danh đi Nga về mà em thấy giống như bên Nhật hay Tàu gì đó hơn :roll:
rocketru thì đúng là có ...tả nhưng chưa tới mức ... cực tả . Riêng khỏan sáng sáng thứ 2 hát quốc ca Liên xô xem ra thằng bạn em đã có ... đệ tử :D .
nói chung là những gì em tưởng tượng về các member đều ... sai bét hết cả. Còn các bác thì tưởng tượng ... rất hay , hay nhất là cái khỏan ai cũng nghĩ em rất tốt bụng và đáng yêu :P điều này thì ... khỏi phải bàn :D

lần này họp hành đông vui quá :D giá như tổ chức trễ chút nữa trùng với dịp tất niên luôn là hay.

chị Panda và anh RW nói qua nhà em lấy dĩa vậy mà em chờ hoài ko thấy đâu ? biết thế em chở quách thằng rocketru về Thủ đức ... đỡ phải đi lừa người có tội lỗi ko ... thiện tai thiện tai lạy chúa lạy đức allah ...

thôi em xin nói túm lại là hôm nay đông vui xôm tụ :D chúc các bác vui vẻ và diễn đàn chúng ta ngày càng phát triển . Uraaaaaaaaa
 
Trưa này gọi điện cho bé Sao..nghe kể chuyện mọi ng trong đó offline vui và hoàng tráng lắm, thèm thật.... :lol:
Mọi ng có hình post lên đây cho tất cả cùgn coi nhé!!!
Chúc các members trong SG vui vẻ.
 
Tượng "Chúa giang tay" sắp được bầu chọn là 1 trong 7 kỳ quan mới của thế giới
 
... Vì vinh hạnh được 3 thành viên của nuocnga.net trèo lên... ngoáy tai 8) :lol:
 
danngoc nói:
Nhầm rồi bác ơi, là...

Ừ nhỉ, gần trọn một ngày mà vẫn chưa phân biệt được 2 cô. Xin lỗi 2 bạn nhé.
Đền cho Panda bức hình "Nữ thánh giang tay"
 
hi hi, anh TLV đền cho Panda bức hình "Nữ thánh Linh Phương giang tay" còn ở dưới là ai đó không phải Linh Phương đang đùa sóng... lẩm cẩm rồi đây!
 
Chào bà con miền Bắc ! Tớ đã về đến nhà.
Cảm ơn bà con miền Nam về 1 buổi ọp ẹp hoành tráng ! Mai sẽ post một số ảnh có trong máy tớ (chủ yếu là chụp với bé Sao, trông tớ đỏ như tôm luộc vậy :D )
Bà lão ơi, post ảnh lên đi chứ !
 
Back
Top