OFFLINE của các member phía nam - phần 2

[color=darkred:6a943b1d03] :P ...wow!!!Chắc là anh RW bản lĩnh lắm lắm .Hi.Chị cả ở nhà ko pít thế nào chứ em thấy 2 chị đây cũng đủ để anh RW đau đầu..hihi...gì cũng fải vừa lòng cả 2.Bằng chứng là đây :chụp ảnh cũng fải cả 2 cùng chụp 1 kiểu y hệt như nhau. :lol:

IMG_0102.jpg


IMG_0103.jpg


(Umh,không pit chị cả thì sao ha,anh RW ơi?Chị ấy có vòi chạy vào VT để chụp ảnh với anh giống 2 chị trong nì ko ?)
[/color]
 
RW ơi, có cái giàn thiên lí đằng sau kìa!!!
-------------------------------------------------------------------------------------
He...he ! Chị ơi, em có tới mấy cái giàn trồng đủ loại từ thiên lý đến bầu, bí...chị định bảo cái giàn nào vậy ? :D

rất hợp với dáng anh!!!!!
-------------------------------------------------------------------------------------
Bé ơi, anh chỉ sợ mỗi cái chú chàng...đeo kính thui (với lại chú ta vừa mới nhận anh là sư phụ :D )! Còn đâu anh cân tuốt ! :D
 
Bé ơi, anh chỉ sợ mỗi cái chú chàng...đeo kính thui (với lại chú ta vừa mới nhận anh là sư phụ )! Còn đâu anh cân tuốt

[color=darkred:572d10abb5]Umh..anh nói thật ko??Umh..nhưng em ko tin lắm.Nhận sư phụ là do khâm phục cái bản lĩnh của anh kia,chứ mà dám làm như thế thì....pít tay em.[/color]
 
IMG_0104.jpg

[color=darkred:0503e80c71]
Chẳng những Linh Phương,Panda mà cả chị Nina nữa..hihhi...Thì ra là thế,thảo nào mà anh RW không về HN hôm thứ 7 được.
[/color]
 
Nghe đồn anh RW fải đổi cả vé máy bay vì bị bắt cóc ra VT.Ngoài Panda,LPhương,Nina...thì còn một vài "đồng fạm" nữa.hi.

IMG_2277.jpg
 
Con bé kia. Nhà ngươi chuyển nghề sang làm paparazi rùi hả ?
Tư lệnh ơi, bịt miệng nó kẻo lộ hết bi giờ
 
godblessyou nói:
Nghe đồn anh RW fải đổi cả vé máy bay vì bị bắt cóc ra VT.Ngoài Panda,LPhương,Nina...thì còn một vài "đồng fạm" nữa.hi.

He he! Đúng là chú RW bị bắt cóc thật !
Tối T6 tớ điện cho chú ấy nói rằng nếu không xuống VT thăm tớ (và tất nhiên phải kèm theo mấy cô em xinh tươi) nên chú chàng đành ngậm ngùi đi đổi vé máy bay. Kết quả là VT đã đón một phi đội nhỏ của NNN bằng một cuộc leo núi mệt nhoài ! (Và Tớ thấy vui nhoài, vì được làm quen với mấy cô xinh quá) 8) :lol:
 
:cry: :cry: :cry: :cry:
Lão Khí tài Nga này sao mà may mắn quá thể :evil: Toàn thấy mặt cạnh các mỹ nhơn của Làng mình. Hic, hic. Hay là em cũng xin đi công tác ở TP Hồ Chí Minh nhỉ. Cứ đọc cảnh ăn chơi của ông anh RW là tức... có thể chịu được :lol: :lol: :lol:
 
Tối T6 tớ điện cho chú ấy nói rằng nếu không xuống VT thăm tớ (và tất nhiên phải kèm theo mấy cô em xinh tươi) nên chú chàng đành ngậm ngùi đi đổi vé máy bay.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Hừm, bác TLV ngượng không dám nói về cú dọa dẫm của bác ấy với tớ, nào là nghỉ chơi nào là từ mặt ...He...he, làm thằng bé phải gọi điện cho sân bay nhờ đổi vé !

Lão Khí tài Nga này sao mà may mắn quá thể Toàn thấy mặt cạnh các mỹ nhơn của Làng mình. Hic, hic. Hay là em cũng xin đi công tác ở TP Hồ Chí Minh nhỉ. Cứ đọc cảnh ăn chơi của ông anh RW là tức... có thể chịu được
----------------------------------------------------------------------------------------------
Chú mình vào đi ! Các mem của NNN trong miền Nam thân yêu cực kỳ vui vẻ và nhiệt tình (trừ bác TLV có hơi đầu gấu tí :D )
 
Cái màn rủ rê này hay phết.
Hay các bác ngoài chiến khu chuyển hộ khẩu vào phương Nam đê. :roll: :lol:
 
Cái màn rủ rê này hay phết.
Hay các bác ngoài chiến khu chuyển hộ khẩu vào phương Nam đê

------------------------------------------------------------------------------------------------
Chưa biết sợ hử ? :D
 
Sau khi chờ khỏang gần .... 1 tiếng đồng hồ Godblessyou mới "xuất hiện", đành phải đến buổi hẹn trễ giờ. Trên đường đi bị réo điện thoại liên tục, Sư phụ RW, chị Panda thay nhau hối "em đang ở đâu, sắp đến chưa" .....
Cũng may em và Sao đến trước ku tèo Liên Xô, nếu không chắc "rửa chén" rồi. :wink:

Người đến tiếp sau đó là ku tèo Liên Xô và chị Tanhia. Cái anh chụp hình (Danngoc) toàn nhằm lúc mình "tám" với ku Liên Xô và Rocketru mà chụp.

Cái này em phải "méc" với sư phụ RW thôi, mọi người chụp ảnh chia tay mà không "hú" em một tiếng gì hết. Làm em đứng đợi ở cổng gần nửa tiếng mới thấy Godblessyou ra. :shock: :D

Trước lúc "đường ai nấy đi" em đã kịp cầm tay chị Panda, "tâm sự" với chị Tanhia.....

Một buổi tối thân mật và khó quên.
 
Nghe các đồng chí kể lại sao mà RaketRu thấy tiếc quá, tiếc vì hôm ấy về sớm. Nhưng dù sao buổi tối ấy cũng tuyệt đấy chứ. Chỉ hơi bực vì cu Liên Xô và mấy đồng chí gần đấy cứ ép RaketRu phải lên sân khấu. Thành thật mà nói thì, RaketRu hơi bị... ngại biểu diễn trước đám đông, nên mong các đồng chí thông cảm.

Haha, cái lúc RaketRu về nhà mới vui, nhưng mà,... lúc khác kể!
 
À, các đồng chí mình có ai ở Vũng Tàu không ạ? (trừ RaketRu)
Và nếu có, các đồng chí ấy có kế họach gì không?
 
Nghe các đồng chí kể về mấy buổi OFFLINE nghe thú vị quá! Chỉ tiếc là hôm ấy TuanMinister không đi được. Mà cái bác RaketRu này, hình như tôi thấy bác quen quen? Sao bác không báo trước cho tôi để tôi còn chuẩn bị chứ?
 
Back
Top