Offline của QK Đà Nẵng kỷ niệm SN NNN!

- Cảm ơn Ngọc Liên Salem, cảm ơn Mikola-70, cảm ơn Hồ Trương, cảm ơn Anka đã post lên những bức ảnh xấu nhất của em (ở ngoài trông em "xị" hơn nhiều) cùng với những lời bình "xốc" quá! mà tại sao cả nhà cứ thắc mắc đoạn cuối về sự bí ẩn của em nhỉ??? :emoticon-0107-sweat0
Xin được trích câu nói của Phu quân em để thay cho lời giải đáp: Anh đây sống với Bà Nà .... Đêm này mới biết Bà Nhà vẫn hơn... :emoticon-0115-inlov:emoticon-0115-inlov:emoticon-0115-inlov
 
Sửa lần cuối:
Bức ảnh Hồ trương sửa soạn cho hổ lép trong phần thi THỜI TRANG. Không biết nhà mình có nhận ra "SỰ BẤT CẬP" không. Trong khi Hồ Trương lo chăm chút "hai hoa" phía trên cho ông nhà, không để ý toàn phần, thì AnKa đã lợi dụng sơ hở đó để chăm sóc phía dưới. Ai lại thế ANKA?????!!!!!
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Huhuhu, đúng là mình chủ quan quá! Nhưng câu trả lời cho câu hỏi "cogaidigan đi đâu " chưa có nghen!! Tới sẽ chờ đến giờ choooot cơ bạn ạ. Chả là HT đây đã nói rồi còn gì? " Đêm qua ngủ ngon khôgn em? Chắc chắn đêm qua sẽ là đêm lãng mạn nhất của cogaidigan từ khi em chống lầy" là gì? Còn vụ ngó nghiêng gì đó của Anka dưới chân Hổ lép, HT đây cũng đã thương lượng rồi, làm gì thì làm, vì màu cờ sắc áo của đội nhà mà nguyện dâng hiến tất cả, kể cả dâng " Hổ lép?" Còn nhiều hình độc chiêu lắm! off của topic này HT đây mới tung chiêu cuối nhé! Mai mình sẽ tường thuật đêm lửa trại bằng một video clip dài khoảng 5 phút. Mời cả nhà chờ đón xem nhé!

DSC02233.jpg


Đố tìm thấy cô gái di gan ở mô? Lửa mới được bùng lên, em đã bỏ của chạy lấy người.

Em lợi dụng bóng đêm, chơi bộ đồ Rob đen, lúc ẩn, lúc hiện, làm tụi 3N SV ngơ ngác, thật khó hiểu?????!!!!!

DSC02343.jpg


Lửa tàn, cũng chỉ còn có vài Mem SV và Anka ham vui, lại ko tìm thấy nàng đâu .

IMG_0205.jpg
 
Sửa lần cuối:
IMG_0289.jpg


hiii, biết câu này thì có được giải thưởng gì ko nhỉ? ko biết bác HoTruong hay bác Thoixavang tặng quà cho e đây :)
E nghĩ đó là hoa : Одуванчик, chắc ko sai đâu nhỉ? Vì e nhớ từ này rất dễ học, chỉ cần phát âm 2 âm đầu : Á đù....là nhớ ngay (sorry các bác, đó là 1 trong những cách học tiếng nước ngoài :( )

Nếu lần off sau của 3N chúng ta gặp nhau, bạn nhớ gặp HT hoặc chị thoixavang sẽ được biết kết quả nhé! Nhưng fải gặp cơ thì nếu trúng bạn sẽ được nhận quà.:emoticon-0136-giggl
 
Sửa lần cuối:
Chủ đề phóng sự ảnh kỳ này: NỒI CHÁO GÀ GÂY QUỸ 3N:

Sáng 10/5, trước khi các mem 3N QKDN rời Bà Nà:
1. Lời 2 yếu nhân: - Quân đâu? Sáng đến giờ nghe nói cháo gà mà không thấy đâu hêt?
- Làm 2 ta thèm muốn chết!!!

DSCF9364.jpg


2. - Dạ thưa sếp, quân nhu còn loay hoay trong bếp:

DSCF9352.jpg


3. - Cháo gà đã xong!

DSCF9353.jpg


4. - Ai mở hàng naàooo???? À, Cô gái digan, tô 30 ngàn hay 50 ngàn đây?
- Cho em hẳn tô 100 ngàn ấy ạ. Và 2 đùi gà to nhất ý!

DSCF9363.jpg


5. Chén sạch 2 nồi cháo gà, cả đoàn bừng bừng khí thế!
DSCF9393.jpg
 
Sửa lần cuối:
Cháo của cô Anka kết hợp với không khí se se lanh của buổi bình minh trên đỉnh núi Bà nà, quả là không có gì tả hết!!! chẹp chẹp :emoticon-0123-party nghĩ đến lại thèm!!! Em mải đi đón bình minh mà về muộn nên chỉ ăn 1 tí tẹo àh hix!
 
Bác Sonque toàn cho xem ảnh"Bấm vào đây để xem kích cỡ đầy đủ" rồi đi mắt tiêu!!! cài gì đó hở Bác?:emoticon-0136-giggl
 
2. - Dạ thưa sếp, quân nhu còn loay hoay trong bếp:

DSCF9352.jpg

Ai mặc đồng phục "quần jin trắng + áo đen tay dài" mới được làm quân nhu ạh, chị Anka? :emoticon-0136-giggl

5. Chén sạch 2 nồi cháo gà, cả đoàn bừng bừng khí thế!
DSCF9393.jpg
19 người sáng rỡ trẻ trung quá, nhưng em chị biết có 8 người quen thôi ạh! Đề nghị gọi tên "ai là ai" đi chị ơi!
:emoticon-0150-hands
 
Đây rùi, xin lỗi cả nhà nhé. Mình đang học cách post nhưng vẫn chưa thạo, giờ chắc ok rồi. sẽ có những series ảnh đẹp dành cho cả nhà chiêm ngưỡng!
 
Từ trên cao nhìn xuống...


... và xin giới thiệu phong cảnh Bà Nà từ các góc độ bấm máy khác nhau....








...và đây là các công chúa xinh đẹp chốn rừng xanh bạt ngàn hùng vĩ...Mời cả nhà cùng chiêm ngưỡng



và xin giới thiệu, đồng chí SU (đời bao nhiêu thì chưa rõ) - quý tử của bác Anka


Buổi sáng sớm trong màn sương mờ ảo...



cột đài FM hiên ngang trường tồn, vươn mình thức dậy trong buổi sớm trong lành






http://img268.imageshack.us/my.php?image=img0343e.jpg





đây là cây cầu treo lâu niên của Bà Nà mà SU và SQ đã đi qua:






và nữa...


Những đường dây cáp chạy mất hút vào không gian....






Con người và cảnh vật hòa quyện vào nhau trong một không gian kỳ thú...


 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Không gian huyền ảo, mơ mộng như dẫn ta vào chốn thiên thai. Thật tiếc cho những ai chưa có cơ hội đặt chân đến vùng đất Bà Nà, và nhất là những ai đã nói đi rồi lại không đi được
 
Cảm ơn cả nhà đã ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời!
Nhưng chưa thấy ảnh QUẢ CHUỐI NGỌT NGÀO???!!! Ai có cho xin tí nào!!!
 
Em tưởng cái này bị cấm chứ!!!:emoticon-0107-sweat
Điểm danh đại bản doanh thì có kha khá chú bị dính ảnh " Quả chuối ngọt ngào" nên có lẽ không nên công khai các bác nhỉ? ai lại rứa!!! huhu:emoticon-0127-lipss
 
Tất cả nằm ở đây này!!!! Chờ nhé. Mình sẽ cho ngay một quả. Mà chỉ một mà thôi!

IMG_0210.jpg


Ai như Lien_salem và quý tử của chị HT chậm chân nhất, nhưng quả chuối của em Long vẫn từ từ vào miệng chị L_Salem đó kìa. Còn Mikola, anh ta cho chuối của mình vào miệng ai và hình như quả chuối của anh ta đã nằm gọn trong miệng của ai hả Cogaidigan, khoảng khắc này HT ko chộp được. Mà chuối vào miệng bạn chơi chứ có vào miệng anh ta đâu mà miệng anh ta há hết cỡ vậy ? Khiếp thật! Mikola_70 ơi!
Nhưng xa xa nhìn thấy đội Long và Lien cũng khá đấy chứ nhẩy ????
 
Vâng xin cám ơn chị HT rất nhiều!!!!:emoticon-0106-cryin
Để tiếp nối chương trình xin côg bố thêm pô ảnh đặc biệt tiếp theo!:emoticon-0155-flowe:emoticon-0102-bigsm
tet2009BaNa600.jpg

Bức ảnh nói lên tất cả, cả nhà cùng bình luận nhé!:emoticon-0157-sun:
 

tet2009BaNa600.jpg

Bức ảnh nói lên tất cả, cả nhà cùng bình luận nhé!:emoticon-0157-sun:

Côgáidigan: Thấy Mikola miệng há, cogaidigan cũng thèm quá há miệng theo: Thèm quá, cho một miếng đi!

Thôi chết rồi, Mikola kéo theo 2 con ngỗng. Có lẽ sau giờ lửa trại, 2 ngỗng của Mikola đã yên vị giấc nồng. Khí hậu Bà Nà đêm tuyệt lắm bà con ơi! Anh chàng này thỏa sức tham gia các trò chơi đây. Các Mem SV đóng vai người ngậm nửa quả chuối, bị bịt mắt, tìm bằng được người bạn chơi của mình khi ấy điều khiển người bịt mắt mang chuối đến cho mình. Hình này làm nhiều người skock thật!!!!! Chính Mikola cũng ko thể biết được khoảnh khắc này đâu nhé!
 
Sửa lần cuối:
Back
Top