OFFLINE HÀ NỘI

virus nói:
Tình hình là em rất cảm ơn các bác đã tổ chức cho bác cháu, anh em chúng em họp mặt nhau. Cảm ơn riêng bác Rừng đã nhiệt tình tổ chức cả 2 buổi offline rất vui.

NHưng cái quan trọng nhất và vui nhất với em là được gặp gỡ mọi người. Mọi người ai cũng trẻ trung và vui tính. Được gặp gỡ những anh chị đã quen biết từ lâu rồi, nay được diện kiến quả là điều may mắn và niềm vinh hạnh cho em :lol: :D .

Để nối dần mạch tường thuật offline của cả 2 vụ. Xin nêu ra vụ đầu tiên từ lúc đón thư kí Nina từ tp HCM ra.
Từ 8h tối, 3 anh em phuongnn, t_art và virus đã háo hức ra đón chị Nina, đến lúc máy bay hạ cánh, cũng là lúc đầu têu phuongnn nghĩ ra trò "cò tacxi". 2 thằng virus và t_art đóng giả là cò, thằng virus thì cò tacxi Hà Nôi, t_art thì cò tacxi SG.

[color=blue:5e9daec281]Vừa thấy dáng kiều nữ Nina bước ra khỏi phòng gửi đồ, 2 cu cậu cò đã xông vào:

ông virus : chị ơi, chị về đâu để em chở đi, chị về khách sạn nhé.
ông t_art : cô ơi, cô đi tacxi nhé, về đâu con chở đi
Nina ( tái mặt vì đám cò): không không.
...5 phút cò mồi tacxi với xe ôm ...
virus (vớ túi đồ trên xe đẩy) : chị ơi đồ của chị hả, em xách cho nhé, chị để em đẩy xe cho.
cô bạn Nina : úi úi, túi đồ của em
Nina : thôi thôi, tôi đang đợi bạn (rút điện thoại ra gọi cho lão phuongnn-bảo ra đón mà chẳng thấy mặt đầu)[/color]phuongnn (lúc đó đứng ngay trước mặt, chắc lúc đó thấy thương Nina bị bọn cò quá, ko nhịn nổi cười cầm cái di động đang đổ chuông lên trước mặt Nina. Nina hoảng hồn như được cứu thoát, chắc lúc đó định ôm chầm lấy anh Phương, nhưng ngại bọn cò. Nina lúc này vẫn chưa nhận ra cò đứng cạnh là 2 thằng em đã quen biết từ lâu. Thoát nạn.

Mà không hiểu bác Phương gặp gỡ bác Nina kiểu gì mà bác đứng ngay cạnh Nina, thế mà chị Nina ko nhận ra.

Mạch tiếp theo là đưa Nina về nhà bác Bí. Hôm sau khởi hành đi Tam Đảo.

Mời các bác tiếp tục viết tiếp tường thuật ảnh hôm đi Tam Đảo.
Một số ảnh em chụp bằng di động :


Sau hôm Tam Đảo về, lại thêm vụ off nữa ở ông già chính hiệu. Virus ko chụp cái ảnh nào, mời bác Geobic và bác Trà tác nghiệp nhé. Hôm đó tự nhiên ăn nhiều ốc thế, mọi khi em đâu có ăn ốc đâu. Hôm đó, nhận được công điện khẩn từ bộ kế hoạch và tài chính rừng bạch dương. Virus cấp tốc bay từ Hải Phòng lên HN trước 1 tiếng giờ G. Ăn uống xong, 9h30 tối lại phải về tác nghiệp chỗ khác, rồi sáng hôm sau 5h đã phải đi tàu ngầm về Hải Phòng ngay rồi. Đợt tới có gì, các bác ới em câu nhé.

Hé hé vui thật

Đọc cái đoạn offline của các bạn vui quá, tôi ở ngay Hà nội, nhất định lần sau off các bạn phải ới tôi một câu, cho tôi đăng ký một chân vào dịp CMT10 này đấy.
 
Back
Top