Offline khu vực Hà Nội

Russian Weapons nói:
Tuần sau (9/10), vợ tớ lại trực mới đau chứ ! :D
Em không hiểu bác nói gì đấy :shock: Em tưởng chính vì vợ bác từ SG ra ngoài HN thì mọi người tập trung chào đón bà ấy :? Thế bác có mấy vợ vậy??? Hay là bác mỗi thành phố, thị trấn, thị xã v.v. có vợ hả bác? Hay nhỉ! Nếu thế thì bác khỏe lắm nhỉ 8)
 
Ngày 9/10 Oleola ko đi đc rùi...... Chúc các bác OF ẸP vui vẻ nhé!!!!!!!!!!! Hẹn gặp lại vào một dịp khác...
[
 
Hay là bác mỗi thành phố, thị trấn, thị xã v.v. có vợ hả bác? Hay nhỉ! Nếu thế thì bác khỏe lắm nhỉ
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Sao biết ? :D :D :D
 
Chú RW cẩn thận, ta đã alô cho chú từ hôm thứ 7, dặn trước là không được trốn.Chú đã ú ớ đồng ý, sao giờ lại giở qủe hả?

Vợ chú tài thật, toàn chọn ngày chồng đi óp lai để trực tức nà nàm sao hử ?Đợi đấy nhé, đừng đưa vợ ra mà dọa nhé.
 
Vợ trực đêm tức là não Đòn nhà ta phải ở nhè nau nhà chông con, pạn Olia dõ chưa hè?
 
danngoc nói:
Vợ trực đêm tức là não Đòn nhà ta phải ở nhè nau nhà chông con, pạn Olia dõ chưa hè?
Dạ, "dõ" rồi bác ạ! Nhưng em vẫn thương bà Panda quá! :( Bà ấy bỏ hết công việc, bỏ chồng con SG để ra ngoài này gặp lão chồng HN một lúc mà lão ấy cứ chạy trốn như thế. Chán thật nhỉ!!!
 
Nhưng em vẫn thương bà Panda quá! Bà ấy bỏ hết công việc, bỏ chồng con SG để ra ngoài này gặp lão chồng HN một lúc mà lão ấy cứ chạy trốn như thế. Chán thật nhỉ!!!
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Con ếch của anh ơi, anh chỉ chọc lão hungmgmi một chút thôi mà ! Anh không đi đón bà lão Panda nhà anh thì ai tặng hoa và ôm hôn thắm thiết đây ?! :D
 
Russian Weapons nói:
Con ếch của anh ơi, anh chỉ chọc lão hungmgmi một chút thôi mà ! Anh không đi đón bà lão Panda nhà anh thì ai tặng hoa và ôm hôn thắm thiết đây ?! :D
Thiếu gì người muốn tặng hoa và đặc biệt ôm hôn thắm thiết vợ Panda của bác?!! :wink: :lol: Bác chỉ cần nói 1 câu, sẽ có xếp hàng dài dài lắm ngay... Bác đọc lại kỹ xem topic về offline SG đi :P
 
Đốp bờ rôi e - Út tờ rơ !!!

Ôi, chú Võ, chú cứ dọa khéo :asdf: Chú chả đi thì mọi người ngồi cười với ai đây. Mà thông báo với toàn thể bà con, buổi offline của chúng ta được phép "attach" cả gián điệp (gọi tắt là trẻ em !). Bác nào bận bịu trông con cứ đem hết đến đây tôi trông giúp cho.

Bác Admin, bác đi Úc về rồi đấy ạ. Ở Úc có nhiều rượu ngon không ạ. Bác đúng là "Anh Hùng Núp" giống các chú công an giao thông quá. Toàn núp lùm cây, cứ tưởng không có quanh đây, nhưng có việc gì xảy ra là xuất hiện nhanh như Tây :D

Mượn lời Bác Admin tôi xin phép được chốt hạ lại như sau:

[color=blue:d3787394ff]1. Chương trình Offline lần 2 của Hanoi Branch
2. Thời gian: Đúng 9.00 h sáng ngày 9/10/2005
3. Địa điểm: Nhà hàng 12 Nguyễn Công Hoan (có thể đi từ phía đường Nguyễn Chí Thanh, đối diện Hồ Ngọc Khánh đi vào)
5. Trang phục: Đảm bảo kín đáo, lịch sự, giản dị, không lòe loẹt (tối đa không quá 5 gam màu trên 1 bộ trang phục :wink: )
4. Chương trình: Được dẫn dắt bởi MC Tô Tử Hùng (Admin)[/color]

Cũng không phải đăng ký đâu các Pác ạ, cứ du kích lẳng lặng mà đến nhé.

Hẹn gặp lại các Pác, hy vọng các Pác có một cuộc giao lưu vui vẻ, bổ ích và lý thú. Sẽ có những bông hoa tươi thắm đón chào các Pác.
 
Mượn lời Bác Admin tôi xin phép được chốt hạ lại như sau:
Cảm ơn Bác Rừng_Bạch_Dương đã [color=red:7324acb10f]chốt hạ[/color] (em thích từ này lắm à nghen!) giúp admin về buổi offline của chúng ta. Admin thành thực xin bà con lượng thứ vì vừa đi Úc Đại Lợi về thì lại đang vướng cái đàm phán với các Bạn Liên minh EU (cái ông hay kêu ca là ta bán tôm dư lượnh kháng sinh ấy mà!). Chương trình chúng ta cứ thế mà tiến hành thôi.

Gửi Panda và anh Volodia: Chào mừng quý khách đến với Thủ đô Hà Nội. Chúc Quý khách có một kỳ nghỉ thú vị và thơ mộng tại mảnh đất ngàn năm văn vật này! Xin cảm ơn Quý khách đã bay cùng Hãng hàng không (cái này thì do mua vé quyết định) và ước ao sẽ được gặp lại Quý khách trên những chuyến bay lần tới. Thank you and good bye!
 
admin nói:
Gửi Panda và anh Volodia: Chào mừng quý khách đến với Thủ đô Hà Nội. Chúc Quý khách có một kỳ nghỉ thú vị và thơ mộng tại mảnh đất ngàn năm văn vật này! Xin cảm ơn Quý khách đã bay cùng Hãng hàng không (cái này thì do mua vé quyết định) và ước ao sẽ được gặp lại Quý khách trên những chuyến bay lần tới. Thank you and good bye!



Panda ra bằng xe kút-kít mà.
 
[color=darkred:0a0d6dd82e] Tội nghiệp chị Panda quá hà!!Dự định ban đầu là bay nhưng khi biết anh admin sẽ đón chị ấy lúc đáp==> thế nên chị ấy mới quyết định bộ ra . :cry: . :cry: [/color]
 
Dự định ban đầu là bay nhưng khi biết anh admin sẽ đón chị ấy lúc đáp==> thế nên chị ấy mới quyết định bộ ra
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Em ơi, ai cho phép chú Admin béo đi đón hử ? Anh còn ngồi "lù lù" đây này ! :D
 
USY xin lỗi vì không đi offline chủ nhật này được. Vướng một ông kẹ từ SG ra để bàn về việc công. Thật sự rất tiếc song mong bà con thông cảm vho. Mếu xong sớm được việc thì sẽ đến xin chịu phạt ạ! :shock:
 
Pác cứ vác ông kẹ đến cho vui, trước lạ sau quen mà. Việc công ai bàn trưa CN bao giờ. 12 Nguyễn Công Hoan pác nhé. 10 h sáng nhé.
 
XIN PHÉP NHẮC LẠI CHO BÀ CON CHƯƠNG TRÌNH ÓP LAI CỦA CHÚNG TA CN NÀY.

Chương trình này chị Rừng đã oánh rồi, nay tui copy lại thôi :
1. Chương trình Offline lần 2 của Hanoi Branch
2. Thời gian: Đúng 9.00 h sáng ngày 9/10/2005
3. Địa điểm: Nhà hàng 12 Nguyễn Công Hoan (có thể đi từ phía đường Nguyễn Chí Thanh, đối diện Hồ Ngọc Khánh đi vào)
5. Trang phục: Đảm bảo kín đáo, lịch sự, giản dị, không lòe loẹt (tối đa không quá 5 gam màu trên 1 bộ trang phục )
4. Chương trình: Được dẫn dắt bởi MC Tô Tử Hùng (Admin)
 
Theo mật báo, ngày mai cô Panda đi xe cút kít ra đến nơi để tham dự lễ hội với nhà ta!!!
 
Back
Top