Xin báo với cả nhà là hôm qua lần đầu tiên em được đi ọp-lai với 3N. Nhiều cảm xúc lắm ạ.
Trời SGN hôm qua như muốn thử thách các thành viên 3N nên đã cho mưa rả rích từ chiều. Người SGN ai cũng mong đợi cơn mưa này từ nhiều tháng nay nhưng riêng tôi thì chỉ mong nó sớm dứt. Không những thuyết phục được người yêu cùng đi mà tôi còn rủ thêm được cả cô bạn cùng cơ quan đi theo (cũng là để cho thêm vây cánh nhỡ bị ma cũ bắt ma mới gì chăng). Vậy mà trời mưa làm cho nhiệt tình của cô bạn nguội hết, và thế là chỉ có người yêu đi theo.
Lặn lội (thực ra thì cũng chưa phải "lặn" đâu, chỉ có "lội" chút đỉnh) đến được địa chỉ như trong "thông báo thay cho giấy mời" thì chẳng thấy gì cả. Hóa ra là có sự thay đổi địa điểm từ 94 sang hẻm 140. Có lẽ đó cũng là lý do làm rơi rụng mất một số thành viên muốn đến dự nữa. Nhưng may mà tôi còn nhớ số ĐT của Nina và thế là tuy đến muộn một chút nhưng mà "muộn còn hơn không".
Sau màn chào hỏi và an vị, tôi mới bắt đầu để ý các nhân vật cộm cán của 3N ở SGN. Người tôi mong gặp nhất đương nhiên là Nina kính mến. Thì ra đó là một cô gái vô cùng khả ái, trông chẳng khác nào minh tinh màn bạc trong các phim Hàn quốc. Cạnh đó là Hoamay, một cô gái vô cùng xinh đẹp. Sự dịu dàng thùy mỵ đặc trưng của con gái Huế (mặc dù đã xa cố đô từ lâu) luôn tỏa ra từ cô gái ngồi mỉm cười suốt buổi ấy. Và đương nhiên trong thành phần đại diện của phái đẹp của buổi ọp-lai hôm qua còn có cô người yêu vô cùng tuyệt vời của tôi nữa. Các bạn hãy xem ảnh của NguyenAnh để tận mắt chiêm ngưỡng những đại diện của phái đẹp 3N SGN.
Bác NguyenAnh quả xứng đáng là bậc tiền bối, vừa chăm lo rót rượu cho mọi người, vừa nghe hết ý kiến của tất cả để luôn kết luận đúng lúc tránh những tranh luận sa đà. Vậy mà bác vẫn còn kịp chỉnh sửa cho cả tôi và Tolik khi có những phát biểu chưa chính xác. Bác Matador đúng là vị chủ nhà chu đáo, luôn tay gắp hết món này món kia cho mọi người. Nhìn bác hiền là thế tôi nghĩ chắc chắn mấy chú bò Tây ban nha quá lắm cũng như mấy con bê con mà thôi.
Tolik, người được bác NguyenAnh tặng cho biệt hiệu Phú lỉnh, có lẽ là người không thể thiếu trong các cuộc vui của 3N được. Vui vẻ, hóm hỉnh, luôn luôn tạo ra được những cuộc tranh luận vui làm sôi nổi bàn tiệc.
Lân, bạn của Tolic cũng là người rất yêu nước Nga, đến với 3N ngay từ những ngày đầu nhưng cho đến bây giờ vẫn thẹn thùng không cho biết nick của mình.
Danngoc đến hơi muộn và đang rất vui vì Fahasa đã nhận phát hành cuốn sách "Những hồi ức...". Thì ra Dannngoc là một trong số rất ít người phân biệt rạch ròi Nga và Liên bang Xô viết. Tuy chưa từng ở Nga, cũng chằng học cái tiếng "Rusky day-dứt" nhưng Danngoc có rất nhiều tư liệu về nước Nga và là người đã đóng góp rất nheieuf tư liệu cho 3N vào những ngày đầu.
Cuộc gặp hôm qua lại mình chứng thêm cho chân lý: trái đất vừa tròn vừa nhỏ hẹp. Ngờ đâu cả Nina, Hoamay, Lân và tôi đều cùng một Viện. Chắc là trước đây đã chạm chán nhau khi nào rồi mà không hay. Tolick cũng khẳng định mới gặp Danngoc vài ngày đây trong thang máy. Bác NguyenAnh là trưởng phòng KHKT của Cty lớn mà tôi vẫn thường xuyên đến công tác. Nina và người yêu tôi thì học cùng một trường nhưng khác năm... Có lẽ vì thế câu chuyện quanh bàn nhậu, ấy quên, câu chuyện của buổi gặp mặt đã sôi nổi ngay từ giây phút đầu tiên.
Không thể nhớ nổi hết chúng tôi đã nói về những cái gì. Khả năng "tám" của thành viên 3N thì các bạn cũng biết rồi đó. Nếu như trên mạng từ bộ phim "Bài ca người lính" có thể dẫn đến sim số đẹp và tuổi 35 thì ở đây bắt đầu từ kỷ niệm chiến thắng phát xít Đức đến có thể thay được cờ chiến thắng và quốc ca không, vòng qua những kỷ niệm về nước Nga đến việc đeo dải băng Georgi thế nào (Xin cám ơn chị Danthi, Hungmgmi... đã chuyển món quá đó cho 3N SGN) và không hề bỏ qua cả những vấn đề thời sự như ai dang làm gì, ở đâu... Sau khi uống hết hai chai Merlot xịn của bác NguyenAnh để khai vị thì tôi mới biết Tolik lại chính là thủ phạm gây ồn ào hàng đêm trên cái công trường to lớn đầu tay của Tolik ở gần nha tôi làm cho tôi bao đêm phải mất ngủ. Uống nốt chai Nemmiroff thì lại biết thêm là bác NguyenAnh dịch thơ Nga ra tiếng Việt còn hay hơn cả viết thơ. Cuối cùng còn có hai vấn đề cần nhắc lại:
- Ủng hộ ý kiến của bác NguyênAnh về việc xuất bản những bài thơ dịch đã đăng trên 3N. Bác đã chọn được đâu đó hơn 50 chục bài, muốn ra khoảng 52 bài để hàng năm mỗi tuần đọc một bài và cũng để tương ứng với số năm "nhìn thấy ánh mặt trời";
- Trên 3N hầu hết là người VN nhưng trong những ngày này mọi người nói nhiều đến ngày 9/5 mà không ai nói về ngày 7/5 thì có gì đó không phải cho lắm.
Rất tiếc là tôi không thể ở lại tham gia tăng 2 được. Sau khi bị người yêu đánh yêu vào sườn để nhắc là đến giờ đi đón con gái, tôi chỉ còn biết húp vội bát bún lẩu mắm mà không kịp đếm có đủ 50 loại rau như Chủ nhà hàng quảng cáo không, và phải xin phép về trước để đón con cho kịp. Thế là lại mất cơ hội được chụp ảnh cùng với Nina, Hoamay và các thành viên 3N đã trở nên trân thương.
Các bác nào đi tăng 2 tường thuật tiếp đi nhé