OFFLINE KHU VỰC TPHCM NHÂN NGÀY 9/5

@TrungDN:
Bác Đ.Ng.Trung thân mến.
Quen biết và giao lưu bạn bè đã ba mươi mấy năm mà hôm nay mới được sáng mắt khi thấy văn tài của bác. Thất kính, thất kính.
Sao bác đi offline mà không rủ tôi? Nghe bác tả hay quá.
Cho gửi lời hỏi thăm sức khỏe tới toàn thể gia đình nhé. Cháu đi du học đã tốt nghiệp chưa?
@Lân:
Nếu đây đúng là em Lân khoảng 15 năm trước từng là trợ lý cho B. "bốp" ở Cty S... trong khuôn viên Sư phạm Mẫu giáo, góc đường Tôn Đức Thắng và Nguyễn Hữu Cảnh thì trái đất này quả là nhỏ hẹp như bác Đ.Ng. Trung đã nói.
Chúc sức khỏe tới Lân.
 
Ngay sáng sớm hôm sau (6h ngày 10-5) Ma tôi phải đi tỉnh nguyên ngày 20h mới về SG sáng nay mới có bài cho NNN đây .

TƯỜNG THUẬT BUỔI OFFLINE IN SAIGON MỪNG NGÀY CHIẾN THẮNG 9-5

18h00
  • Sài gòn bất chợt mưa to ,
    Off mừng chiến thắng bỗng lo “ ế hàng “ .
    Ma tôi chạy vội chạy vàng ,
    Quăng xe vào bãi bắt quàng Taxi .
    Bé Na thì khóc như ri :
    Bác ơi mưa thế biết chi mà lần !!!
    Giờ giê thì đã đến gần ...[/list:u:6e11b7e9ea]
    19h00
    • Chỉ có ba đứa biết mần chi đây ? *
      Đành ngồi uống nước giải khuây ,
      Bé Na rút "dế" bấm ngay một hồi ...
      [/list:u:6e11b7e9ea]
      19h30
      • Thời gian cứ thấm thoát trôi ...
        Bỗng đâu ngoài cửa đám bồi xôn xao ,
        Đường đường một đấng anh hào !
        Nguyên Anh hùng hổ xách vào hai chai,
        Thoắt trông có vẻ rất dài ,
        Nhưng nhìn kỹ lại một chai không đầy *.
        Nỗi niềm chưa kịp giãi bày,
        Thì ngoài cửa trước tới ngay một đoàn .
        Bác Trung Đào Ngọc * hiên ngang ,
        Khoác tay bác Hạnh* đàng hoàng bước vô .
        Tiếp theo tiền ủng hậu hô ,
        Bác Lân* cùng với bác * tiến vào .[/list:u:6e11b7e9ea]
        20h00
        • Qua màn thăm hỏi xã giao ,
          Thêm phần “ráp” lại Nick nào tên ai .
          Dự trù quân số đôi mươi ,
          Cuối cùng chỉ có tám người đến nơi .

          Phân chia ngôi vị chỗ ngồi ,
          Cũng là đến lúc chuyển hồi trang nghiêm .
          Bé Na e lệ đứng lên :
          “” Kính thưa các bác em tên là
          Năm nay thay mặt chủ trò
          Đứng ra tổ chức Off ò cho vui
          Sáu hai năm đã qua rồi
          Ngày quân Nga đánh tơi bời Hít-le !
          Đây băng chiến thắng mới toe ,
          Là công của bác Hùng Giê* gửi vào !”

          Đủ mâm , đủ mặt anh hào ,
          Rượu tây cứ thế ào ào rót ra ,
          Mừng ngày thắng của quân Nga ,
          Ngày xui của Đức cũng là hôm nay .
          Dải băng chiến thắng đeo tay ,
          Phó nháy lia lịa bấm ngay một hồi .

          Khi màn " hành chính" xong rồi .
          Nhà hàng nghi ngút bưng nồi lẩu ra .
          Cả nhà ăn uống mút ga ,
          Cụng ly bôm bốp vang xa mấy bàn ...[/list:u:6e11b7e9ea]
          21h00
          • Cuộc vui khi đã “ hòm hòm “ ,
            Bấy giờ Dân ngốc* “lòm dòm “bước vô ,
            Vẫn làm vẻ mặt ngây ngô :
            “ Dạo này em bận chạy xô quá “chời “ !
            Trước mừng chú đã đến nơi ,
            Sau mừng sách mới rượu thời rót ra .[/list:u:6e11b7e9ea]
            21h30
            • Bác Hùng * có vẻ ngà ngà :
              Í a pai đú kẻo bà nó mong !
              Nguyên Anh vừa mới đi xong ,
              Bác Hạnh cũng nắm tay chồng đứng lên :
              Thôi chào tất cả anh em
              Con mình tan học phải lên đón về ![/list:u:6e11b7e9ea]
              22h00
              • Mọi người cũng đã phê phê ,
                Cụng nhau ly cuối ra về trong mưa …

                Buổi Off có vẻ vẫn chưa ..?! ...[/list:u:6e11b7e9ea]
                • Chú thích : * : 19h chỉ có Hoa May , NiNa & Ma đến
                  * : Bác NA mang 2 chai Vang Pháp dài dài nhưng 1 chai đã uống dở
                  * : Bác TrungDN đi với vợ là Bác Hạnh dân Odessa
                  * :Bác lân trường Mỏ bạn Bác Tô ( Nick Tolik )
                  * Hùng Giê : Bác Hungmgmi
                  * Dân ngốc : Danngoc
                  * Bác Hùng : NA[/list:u:6e11b7e9ea]
 
Ọp Sài Gòn hơn đứt ọp Hà Nội khoản tường thuật rồi, văn xuôi, văn vần đủ cả và nghe rất hấp dẫn.
 
Ma tôi lại phải đi tỉnh đây tối mới về , các bác xem bài tường thuật tiện tay sửa giùm luôn nhé ! Viết vội trên xe , hơi '' gập gềnh " .
 
Nghe bác matador "nổ" thấy hấp dẫn, mê ly quá! Trên cả tuyệt vời! :D.Bác Ma có bài thơ "tuyệt cú" ấy thì có thể xí xoá cho cái vụ không áp giải được bác FOR khỏi nơi ở ẩn được rồi. Dù sao thì HVNN cũng rất vui vì được biết thêm các bác ở trỏng. Nhiệt liệt chúc mừng 3N Sài Gòn. :bier: :bier: :bier: . Cơ mà trong ấy còn nhiều bác vắng dịp này ha : bác Snhezinca, TuDinhHuong, linhphuong... mắc công chuyện hay sao, trốn mất tiêu nhỉ. Em nghĩ, nếu tổ chức ban ngày, chắc sẽ đông hơn, thậm chí các bác TLV, tuntin... là có thể về dự được.
 
Tưởng rằng chỉ biết bắt người
Ngờ đâu Ma cũng tay chơi ra trò
Làm thơ đọc phải cười bò
Câu thụt cả ý, câu thò tứ ra
Tám người đông đấy bác Ma
Bát quái tưởng nhớ nước Nga một thời
Bùn cừi wá, hụt cả hơi... :lol:
 
Nina nói:
Em xin long trọng xác nhận mấy điều sau đây

1/ Quý bà Forytchia không có mặt, và cũng không trả lời điện thoại

2/ Quý bà Tanhia thì ngại trời mưa, và đổi số điện thoại không thông báo

3/ Quý cô Linhphuong - chắc cũng ngại trời mưa

4/ Quý ... chị Tử Đinh Hương thì đã cáo lỗi từ mấy hôm trước và gửi lời chào tất cả

Báo cáo Nina và các bạn:
Ở nhà có việc bận thật lại để máy xa người nên không biết ngay để làmnhỡ mấy cuộc điện đàm nay tôi cũng long trọng xin các bạn thông cảm. Hôm nay đọc tường thuật của Ma cũng phải buồn cừơi.

Ni na ơi dạo này phải đi công tác nhiều ngoài đường hay sao, chịu khó đội nón kẻo tóc bị ám nắng đấy :lol: :wink:
 
Ơ hay cái bà FOR này
Trốn thì nói quách đi ngay cho rồi :lol:
Phụ người đến thế thì thôi
Các mem Nam, Bắc suốt đời leo cây
Tiện thể gặp bà trên đây
Xin bà hãy nộp phạt ngay đi nào! :lol:
 
Bái phục tài thơ tường thuật của bác Ma, Hoa May chỉ xin bổ sung và tí xíu đính chính :)
- 6h35 Nina và HM đã có mặt ở điểm hẹn, sau một hồi 2 chị em mò mẫm tìm địa chỉ quán trong cơn mưa ầm ầm đầu mùa ... Thực ra "Lẩu mắm 140" khá nổi tiếng và quá quen thuộc với HM, vì mỗi ngày ít nhất 2 lần HM đi ngang qua đây trên đường đi làm, nhưng tin rằng có tiền trạm chính xác "Lẩu mắm 94", nên cả hai phải thận trọng tìm kiếm ...
- Mưa to quá, áo mưa cũng không giúp gì nhiều ... cả hai mặt mũi tóc tai quần áo ướt mưa, vội vàng "tút" lại trước khi ra mắt (tại vì cứ nghĩ chắc cả một nhà đang tập trung chào đón mình, hihihi :p)
- Gặp nhau, nói chuyện và ăn uống rất vui, rất thân thiết (như bác TrungDN và bác Ma đã kể). Sau đó bác Trung và người yêu lưu luyến rời bàn về trước, tiếp đến là bác NA ra về sau khi cùng chụp những bức ảnh chung.
- Bác Ma, bác Tú, Dân định rủ đi tăng 2 như dự định ban đầu, nhưng mà mưa to quá, lại thôi. Ăn no rồi, bây giờ uống. Bia tiếp tục khui đều đều ... bác Tú hứng khởi hét, í quên, hát bài hát yêu thích " Beluie Rozi" - Satunop. Sau đó hét tiếp " Luna" - Sophia Rotaru ... bác Lân ngồi bên càu nhàu phản đối vì .. hay quá, bác Tú bèn chuyển tông, không hét nữa mà ... lảm nhảm mấy khúc quen thuộc (ây da xin lỗi xin lỗi, tại "tai trâu" em chỉ cảm nhận được thế, bác Tú đừng có tự ái nhé, hihhi)
Cuối cùng, lúc 10h30, khi cơn mưa đã dịu,
matador nói:
Mọi người cũng đã phê phê ,
Cụng nhau ly cuối ra về trong mưa …
Buổi Off có vẻ vẫn chưa ..?! ...
Cảm giác của bác Ma chính xác. Hi vọng hội Saigon sớm gặp lại nhau để bác Tú được chi tiền chiêu đại, nếu như Nina vượt qua được thách thức của bác Tú!!!
Cố lên Nina nhé!
:P
 
hungmgmi nói:
Ơ hay cái bà FOR này
Trốn thì nói quách đi ngay cho rồi :lol:
Phụ người đến thế thì thôi
Các mem Nam, Bắc suốt đời leo cây
Tiện thể gặp bà trên đây
Xin bà hãy nộp phạt ngay đi nào! :lol:

:P Ông Hùng gà rõ là hay
Tôi mà thèm trốn ( vì ) cả ngày bận ghê
Leo cây là cái chi chi
Tôi đâu tội lỗi phạt gì ... còn lâu :lol:

Các bạn khác cứ bình tĩnh đừng nóng ruột cứ phải để tự nhiên và có điều kiện thuận lợi mới tham gia đi Off được, ai sốt quá cứ hỏi ông Phương tổng quản là ra vấn đề :wink: .
 
Bà (ông) For vốn vẫn lỳ
Hùng gà có nói kiểu gì cũng thua
Những lần ọp từ xửa xưa
Vẫn bài ca ấy – “Xin thưa bận ghề (ghê)”!
Rồi lủi như trạch như trê... :lol:
 
Nina nói:
Em xin long trọng xác nhận mấy điều sau đây

1/ Quý bà Forytchia không có mặt, và cũng không trả lời điện thoại

2/ Quý bà Tanhia thì ngại trời mưa, và đổi số điện thoại không thông báo

3/ Quý cô Linhphuong - chắc cũng ngại trời mưa

4/ Quý ... chị Tử Đinh Hương thì đã cáo lỗi từ mấy hôm trước và gửi lời chào tất cả

5/ Còn quý bạn Len90 đã gửi đơn xin phép vắng mặt nữa Nina ơi. :o
Tôi nhìn mãi, nhìn mãi ảnh Nina mà vẫn chưa nhận ra người quen . :)
Thế là em biết mặt bác Danngoc rồi, bớt tò mò rồi. Được phần hình, phần thanh thì vẫn còn tò mò :).
Bác TLV ơi, mấy hôm vừa rồi em cũng bận quá, không phụ bác tiếp tục số tiếp theo của Ti mua và đồng đội tuần này được , chắc Timua tuần này bị lọt ra khỏi top 30 rồi.
 
Đến nể, đến nể tài thơ của bác Ma. Kiểu này khéo bác gia nhập hội thơ cùng với bác N/A, bác Phan, bác TLV thôi.

Em hạ mũ kính cẩn nghiêng mình nể phục bài thơ kiêm tường thuật của bác Ma.

Đọc bài bác TrungĐN, em cứ ngỡ ... đang nói về mấy minh tinh. Lại nể tiếp... Các bác nhà mình nhiều tài quá
 
@ cả nhà : TĐH tôi (vốn rất tích cực ọp ẹp) tiếc từ khi phải báo Nina là không đến được, hôm nay đọc tường thuật lại các tiếc cơ hội gặp gỡ các thành viên "đáng nể" mới. Và nếu quả như :
"Buổi Off có vẻ vẫn chưa ..?! ..." thì hôm nào các bác nhắc lại đi ạ. Hay là chúng ta đợi đ/c Hungmgmi vào thì tập trung "đón tiếp trọng thể" nhỉ ? :lol:
 
FORYTCHIA nói:
ai sốt quá cứ hỏi ông Phương tổng quản là ra vấn đề :wink: .

Sao lại có gì liên quan đến đồng chí Phương ở đây? Hay là ổng cũng đã từng "leo cây" sấu cây me Hà Nội rồi nên "luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu" "nỗi thống khổ" của các "leo cây viên"???
 
To all: Tóm lại, các bạn có thể dừng về chuyện tôi không đi Off được ở đây.Nói nhiều quá sẽ ảnh hưởng nhiều bạn vì tò mò chưa biết mặt tôi sẽ nghĩ là tôi này nọ cái gì cũng vậy không nên "Bất khả ... ép".
Cái chính là buổi Off chào mừng Ngày Chiến thắng đã thành công, những bạn đến dự đã không quản gì mưa gió.

To Đ/c TLV:
Hôm nào xuống Cấp nhảy song*
Đồng chí cứ việc mời không ngại gì
Lúc ấy sẽ biết Bà ( Ông) :P

* Song: Sóng
 
Trời ơi, cái vụ hậu ọp ẹp của SGN xem ra còn rôm rả hơn cả trước khi họp nữa kìa, có phần còn om sòm hơn cả ọp ở ngoài HAN thì phải.
Em mới vào hoa cả mắt, đọc mãi mới hết. Biết là bác Ma làm thơ tường thuật hay thế thì em đâu có dám múa rìu? Xin cả nhà cho hai chữ "đại xá" với ạ.

@Panda
Panda nói:
Trời, có phải Nina mà em đã từng quen biết không ??? :shock: :lol:
Đúng rồi, nhưng bây giờ thì thêm cả tôi cũng quen biết nữa.

@Hoa May
Hoa May nói:
Đọc bài viết của anh, chắc chắn dân tình vắng mặt sẽ .. chít vì tiếc không tham dự buổi họp mặt tối qua
Chả cứ bài viết ấy, bây giờ nghe bàn luận sôi nổi thế này thì chắc chắn lần ọp sau là phải đông hơn rồi.Chứ không lẽ nhiều người lại muốn.. chít vì tiếc?

@NguyenAnh
NguyenAnh nói:
TrungDN & người yêu
Bác cẩn thận quá. Bác cứ để "TrungDN & vợ" cũng vẫn đúng mà, đâu cần phải sửa đâu ạ


@Đubravka
Dubravka nói:
- Quen biết và giao lưu bạn bè đã ba mươi mấy năm...
- Nếu đây đúng là em Lân khoảng 15 năm trước từng là trợ lý cho B. "bốp" ở Cty S... thì trái đất này quả là nhỏ hẹp.
- Em thành thật cáo lỗi với bác vì em vẫn chưa nhận ra bác, ba mươi mấy năm mà... Đến cậu Lân gặp mặt nhau rồi mà em ngồi mãi mười lăm phút, vận hết cả 10 thành công lực mới nhớ ra. May mà cậu ấy cũng rộng lượng. Ấy là mới có gần 15 năm chưa gặp thôi đó bác.

- Đúng là trái đất này quả là nhỏ hẹp đấy bác ạ.

@hungmgmi
hungmgmi nói:
Hôm qua, nghe điện thoại miền Nam gọi ra mà nhớ chai Nemiroff của bác ấy quá
Bác hùngmgmi cứ yên tâm. Em vẫn còn để dành 1 chai "đàng hoàng hơn, to đẹp hơn" để đợi bác mà.
 
@Cả nhà
Em thật kính phục và xin ngả mũ kính bái bác TrungDN và bác Matador về bài tường thuật sinh động của các bác.
Xin cảm ơn Bác N/A đã cho chúng em, những người vắng mặt, được chiêm ngưỡng dung nhan xinh đẹp của các thành viên NNN cả các bác trai cũng như các bác gái.
Xin cảm ơn bác Nina, trưởng ban tổ chức, thật chu đáo.
Đa tạ.
 
[color=blue:64744d3c78]@ALL:
Thôi xin đừng "vấn" bà For
Xưa nay đã thế, bây giờ khác chi
Chưa off đã biết không đi
Vì sao thì chỉ sờ-ki(*) biết à!
Khá khen cho cái chú Ma
Làm bài tường thuật thật là cừ khôi!
Hôm đó trông thế mà vui
9 người có mặt, ngang "thời hoàng kim"
...

[/color]
Sky: sờ-kai, sờ-ki :roll:
 
Back
Top