OFFLINE KHU VỰC TPHCM NHÂN NGÀY 9/5

NguyenAnh nói:
Hôm đó trông thế mà vui
9 người có mặt, ngang "thời hoàng kim"
Ai không đi cũng nhói tim
Tiếc là hơi ít quay phim chụp hình
Offline đã thật linh đình
Nhưng mà hậu off còn ... lình xình hơn
Bà con bàn luận ... thật ngon
OFF sau ắt hẳn phải hơn OFF này :D
 
FORYTCHIA nói:
To Đ/c TLV:
Hôm nào xuống Cấp nhảy song*
Đồng chí cứ việc mời không ngại gì
Lúc ấy sẽ biết Bà ( Ông) :P

* Song: Sóng

Hỡi bà For - hoặc ông For
Khi mô đi Cấp pim (PM) cho đôi dòng
Xa xôi cách mặt cách lòng
Nào ai đâu biết biển Đông hẹn hò
Ọp đôi kể cũng hay ho
Thâm tâm khi đó muốn Phò (For) là ba (bà)
 
HVNN viết :
Bác Ma có bài thơ "tuyệt cú" ấy thì có thể xí xoá cho cái vụ không áp giải được bác FOR khỏi nơi ở ẩn được rồi
Cám ơn HVNN đã xí xóa , còn vụ kia cũng khó lắm , theo tôi biết Người làm đến 9-10h tối mới về !
Cá Măng trêu :
Người bí ẩn đã bị Ma bắt
Con cá to càng khó bắt !
Virus viết :
Đến nể, đến nể tài thơ của bác Ma. Kiểu này khéo bác gia nhập hội thơ cùng với bác N/A, bác Phan, bác TLV thôi.
Virus quá khen , xin cám ơn .
Ma tôi hoàn toàn không thích và không hiểu thơ , tôi chỉ ghi lại theo cách của mình cho dễ nhớ mà thôi . Sao dám so với các bác đáng kính trên kia được !
 
Nãy giờ ngồi đọc òff của SG vui quá, nhưng cũng như RW tôi mong mãi mà không thấy bạn FOR đâu... NA dụ kem chanh mà không ra hả FOR? Thật ra tồi cũng chưa biết kem chanh thế nào cả, còn lẩu mắm là món chi chi nhỉ? nấu bằng các loại mắm à?
Không biết bao giờ tôi mới được đi SG nhỉ?
 
:D :D Bài tường thuật của bác TrungDN rất thú vị, đậm phong cách tả chân Nam Bộ. Hoan hô bác tuy gốc Bắc nhưng mau chóng hòa nhập xứ này. :lol:

Lão Ma kia khi xưa nhậu dê nướng với ta chất phác là thế, mà nay ọp ẹp có chị có em mần thơ tinh tướng ghê gớm ! Thế mới biết thế gian này có người quái, còn có người quái hơn!

Gửi riêng chị Len90: nếu chị đã có lòng ưu ái thằng em nhỏ này, vậy hôm nào cuối tuần này chị em mình ra Paris Deli làm vài ve Kem với Cheese cake chăng? Lão Ma có hưỡn thì tham gia nhe.
 
Len90 nói:
5/ Còn quý bạn Len90 đã gửi đơn xin phép vắng mặt nữa Nina ơi. Surprised
Tôi nhìn mãi, nhìn mãi ảnh Nina mà vẫn chưa nhận ra người quen . Smile
Ồ, xin chân thành cáo lỗi với quý bạn Len90. Tớ cũng đang rất tò mò không biết Len90 là ai đây, có vẻ cũng ... quen. Mặc dù ... thời gian còn thay đổi nữa là người!
 
danngoc viết :
Gửi riêng chị Len90: nếu chị đã có lòng ưu ái thằng em nhỏ này, vậy hôm nào cuối tuần này chị em mình ra Paris Deli làm vài ve Kem với Cheese cake chăng? Lão Ma có hưỡn thì tham gia nhe
Sở trường của chú tiếp chị em từ lạnh ( kem ) sang "nóng" thì anh phục , không dám theo đâu !
Chú cứ dũng cảm tới một mình đi , hôm nào đông vui anh ra 1 thể !
tudinhhuong viết :
Không biết bao giờ tôi mới được đi SG nhỉ?
Ủa , em ngỡ chị ở 231 NVC chứ hóa ra chị ở HN à !
 
À, có hai nick hơi hơi giống nhau bác Matador ạ. Một nick là Tudinhhuong thì ở 231 NVC, còn nick dinhtuhuong thì hình như là ở Hà Nội
 
matador nói:
Ôi cha ! chết thật ! già rồi có khác ! Xin lỗi hai bác tudinhhuong & dinhtuhuong nhe !
Nâu vấn đề. Không phải một mình Ma nhầm, có người nhầm không chỉ một lần, và thậm chí chính khổ chủ ...cũng tự nhầm. :lol: :lol:
 
danngoc nói:
Gửi riêng chị Len90: nếu chị đã có lòng ưu ái thằng em nhỏ này, vậy hôm nào cuối tuần này chị em mình ra Paris Deli làm vài ve Kem với Cheese cake chăng? Lão Ma có hưỡn thì tham gia nhe.

Ôi, cảm ơn danngoc nhé. Nhưng hôm trước danngoc hỏi chị Len90 có phải là chị tóc bạc trắng lên tặng hoa cho đoàn nghệ sĩ Nga biểu diễn hôm ngày văn hóa . Tóc mà đã thế thì răng làm sao còn ăn được kem ??
:D
Tớ đùa một tí, hay hôm nào gặp nhau nhé. Rủ cả Ni –na nữa nhé ? Vì tớ cũng muốn gặp Nina để nhận người quen - Tớ với Nina học cùng một năm dự bị ở Nguyễn Chí Thanh, nhưng khác lớp. Chỉ có điều không biết sắp xếp thời gian thế nào . Hình như mọi người đều làm loanh quanh quận 1 ? Tớ thì vùng sâu vùng xa lắm, buổi trưa không lên quận 1 được. Cuối tuần chỉ có sáng thứ 7 có thể bát ngát từ 9g đến 12g. Hay là chiều thứ 5 sau giờ làm việc – “ Nếu như trời không mưa “ ?
Bác TLV ơi, cách đây khoảng 2 năm em xuống Vũng tàu , có đi ăn ở quán ăn Nga Con tê giác hay sừng con tê giác gì đó, gần khu 5 tầng. Được ăn pemennhi, súp Nga đúng hương vị Nga, vừa ăn vừa nghe các bác Nga bàn bên cạnh xì xồ -đúng hơn là bắt đầu lè nhè vì hơi say rồi - tiếng Nga, đi ngoài đường thì được ngắm các bác phụ nữ Nga đạp xe đạp đi loanh quanh, các cháu thiếu niên nhi đồng Nga cũng đi loanh quanh ngoài đường, thấy bồi hồi nhớ nhiều thứ lắm ạ. Hay hè này 3N SG tổ chức một chuyến đi Vũng tàu , ăn một bữa các món Nga, thăm các bác mod min ở Vũng tàu, rồi… về nhỉ ?
 
Thêm vài tấm ảnh hôm offline

Picture040.jpg


Picture032.jpg
 
Len90 viết:
Hay hè này 3N SG tổ chức một chuyến đi Vũng tàu , ăn một bữa các món Nga, thăm các bác mod min ở Vũng tàu, rồi… về nhỉ ?
Bác TrungDN viết :
Quá hay. Em xin ủng hộ hai tay luôn.

Nếu các bác Vtàu có nhã ý đón tiếp thì trên này ta đi cũng dễ thôi !
 
Bạn Len90 ơi, không hiểu kế hoạch gặp gỡ của danngoc thế nào rồi nhỉ? Nếu danngoc ... chỉ muốn gặp riêng Len90 thì Nina với bạn tổ chức cuộc gặp khác nhé. Nhưng sáng thứ bảy này thì chưa chắc Nina đã đi được. Còn chiều thứ năm sau giờ làm việc nếu trời không mưa :D thì OK
 
Nina nói:
Bạn Len90 ơi, không hiểu kế hoạch gặp gỡ của danngoc thế nào rồi nhỉ? Nếu danngoc ... chỉ muốn gặp riêng Len90 thì Nina với bạn tổ chức cuộc gặp khác nhé. Nhưng sáng thứ bảy này thì chưa chắc Nina đã đi được. Còn chiều thứ năm sau giờ làm việc nếu trời không mưa :D thì OK

Em chạ biết. Sao không thấy tìm thấy cái icon chớp mất 3 lần/ giây nhỉ.
Tuần này tui không phải làm xe ôm cho bông hoa nhỏ, thế nên "nếu như trời không mưa" vào chiều thứ 5 - tức chiều mai - tôi với Nina gặp nhau đi , tôi sẽ gọi Tá-nhi-a và hẹn hò qua Tá-nhi-a nhé.
 
Ồ ồ - bạn Len90 và Tanhia quen nhau à? Đúng là Trái đất này hẹp thật. Số điện thoại của Nina thì chắc bạn Len90 và Tanhia biết rồi, sau 5h30 chiều thì Nina có thể đi được.
 
TrungDN nói:
Cuộc gặp hôm qua lại mình chứng thêm cho chân lý: trái đất vừa tròn vừa nhỏ hẹp... Bác NguyenAnh là trưởng phòng KHKT của Cty lớn mà tôi vẫn thường xuyên đến công tác
Còn là "hàng xóm" của Hoa May nữa chứ. Nhờ off mới biết Cty bác Nguyên Anh và Cty Hoa May chì cách nhau đúng 1 ngã tư Ngô Thời Nhiệm - Nguyễn Thông, Quận 3. Bác NA đầu đường bên này, HM đầu đường bên kia, thế mà mấy năm nay sao chưa bao giờ ... đụng xe nhỉ?! :lol:

Nhưng ngày mai văn phòng của Cty HM chuyển địa chỉ khác rồi. Bây giờ thì không ở thế "đối đầu" ngã tư nữa, mà sẽ ... "dựa lưng" (đường ĐBP). Cũng vẫn là hàng xóm mà! Hi vọng là có gì vui của NNN thì bác nhớ ới hàng xóm một tiếng nhé.
:)
 
Hoa May ơi, anh em mình hình như chưa có duyên phải không?
Hôm nào ghé thắm anh nhé. Em đến Cty hỏi anh Nguyên Hùng, Tp Khoa học Kỹ thuật - Đối ngoại, người ta sẽ chỉ cho (lầu 1). Nếu giới thiệu là bồ thì sẽ có người dắt lên tận nơi.
 
NguyenAnh nói:
Hoa May ơi, anh em mình hình như chưa có duyên phải không?
Humm ... từ "đối đầu" chuyển sang "dựa lưng", em thấy cơ may sẽ có duyên hơn đấy chứ ạh? :lol:

Hôm nào ghé thăm anh nhé. Em đến Cty hỏi anh Nguyên Hùng, Tp Khoa học Kỹ thuật - Đối ngoại, người ta sẽ chỉ cho (lầu 1). Nếu giới thiệu là bồ thì sẽ có người dắt lên tận nơi.
Cảm ơn lời mời của anh, chừng nào có dịp em sẽ đến. Có vụ "dắt lên tận nơi" nữa ạh? - Cty anh toàn những người chu đáo quá!
:lol:
 
Back
Top