Offline miền Bắc 18-04-2008 NNN tròn 3 tuổi

Công thức muối dưa chuột xin được chuyển giao cho 2 bác vào một ngày gần nhất bác Thanhxuan1974 ạ.
Nhà nhà muối dưa, người người muối dưa, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong thời đại phẩy khuẩn!:emoticon-0150-hands
 
@ Hình như "Ban tài chính" của chuyến đi chưa "công báo" số tiền mà cháu Hà Anh thân yêu của chúng ta đã tích cực 'xử lý" các bác trong đoàn đã không "vượt qua" được "chướng ngại vật" trong cuộc thi "Những bài hát về loài vật" ấy nhỉ?

Nhờ sáng kiến của bác USY mà đoạn đường từ HN đến khu du lịch Đầm Long mọi người đã được nghe những bài hát về con vật rất hay và những giờ phút cực kì vui vẻ trên xe :emoticon-0123-party :emoticon-0159-music. Những ai không hát được thì bé Hà Anh và MC sẽ đếm từ 10 xuống 1, đến lúc đếm xong vẫn chưa hát được thì xin mời ... nộp thìa cafe 5000 VND chịu phạt :emoticon-0102-bigsm. Tổng số thìa thu được từ việc các bác không hát chịu hát là 70.000 VND ( hình như có bác quên chưa lấy tiền trả lại :emoticon-0136-giggl).

Đây là hình ảnh bé Hà Anh đang biểu diễn bài "Ăn trộm trứng gà"( tên bài hát chính xác là gì thì phải đợi phóng viên Hà Anh online trả lời , chỉ biết câu đầu tiên là như vậy :emoticon-0136-giggl)

 
Xin lỗi bạn fresco nhé. Cái ảnh mà bạn bảo "về cơ bản không thay đổi về nhân sự" ấy là có thêm một nhân vật "gạo cuội" của NNN chúng ta. Đó là người đầu tiên, tính từ trái sang phải, trước bác Vũ Hiệp và phu nhân của bạn Admin, là bác Geobic (tức nhà thơ Tạ Phương của chúng ta).

..............
@ Một lần nữa chúng tôi xin chân thành cám ơn các bác trong Ban Tổ chức đã rất nhiệt tình, chu đáo, bỏ ra nhiều thời gian chuẩn bị cho cuộc offline này; cám ơn những góp ý giúp tôi thu xếp được công việc để tham gia cùng các bạn, và đây sẽ lại thêm một kỷ niệm đẹp với nước Nga.

Oài...Bây giờ mới có thời gian ngắm nghía kỹ...Cám ơn bác TX74 đã chữa lỗi giùm, vội post nên hồ đồ quá :emoticon-0111-blush. Em thành thật cáo lỗi với bác Geobic!
 
Hình ảnh ấn tượng

DL5.jpg

Phóng viên Hà Anh đi tác nghiệp ở vùng xa
 
Thấy các bác Post ảnh lên đây, em ngứa ngáy quá. Phần vì lâu quá không Post nên em đã quên rồi đành phải hỏi lại để Virus hướng dẫn, phần vì định Post 1 ảnh thì các bác đã làm trước, cướp mất ý tưởng của em. Em xin nợ đến đêm nay hoặc mai nhé!
@ tieuboingoan: Được sự ủy quyền của bác HDC, thay mặt tòan bộ anh chị em con cháu của diễn đàn 3N, em xin gửi đến 2 bác, đặc biệt là PHU QUÂN bác lời cám ơn "rất lớn" vì sự đóng góp của bác trai cho diễn đàn những bức ảnh cực đẹp được tạo bởi một tâm hồn nghệ sỹ + máy& ống kính xịn nhất. Kính chúc các bác vui khỏe, đi picnic thật nhiều và bàn nhau ra thêm nhiều sản phẩm hơn để anh chị em chúng ta cùng chiêm ngưỡng.
 
Sửa lần cuối:
DL7.jpg


Đề nghị chú thích cụ thể ai là ai “từ trên xuống dưới, từ trái qua phải…” để dễ nhận dạng

Bác TLV tinh lắm. Trên xe ô tô mọi người đã gọi chuyến đi Đầm long là chuyến hành hương nhớ về cội nguồn rồi bác ạ. :emoticon-0136-giggl

Em xin chú thích để bác ở xa khỏi ngỡ ngàng nhé: Trên cùng là Nai vàng Má ma Tổng quản. Còn từ trái qua phải:
Bạn có bộ đuôi dài, ấn tượng nhất là bạn Vichia. Bên cạnh là: Kolia, Lena, Natasa, Tamara và Sveta :emoticon-0110-tongu
Bạn ngồi dưới là: Xerioza

Một bức ảnh phong cảnh Đầm long nhưng RBD nhận thấy nhìn rất đặc Nga. Cảm ơn phu quân của bác tieuboingoan - tác giả của bức ảnh dưới:
DL6.jpg
[/QUOTE]
 
Và đây là điểm lại sự kiện của chuyến đi Đầm long:
Đại diện nhà xe phát biểu ý kiến.

3N3Birthday011.jpg


New MC of 3N

3N3Birthday019.jpg


Who I am.

3N3Birthday024.jpg


Car sick (vất vả quá)

3N3Birthday028.jpg


Rap singer "nhí"

3N3Birthday034.jpg


Destination

3N3Birthday035.jpg


3N3Birthday041.jpg


Làm thủ tục nhập phòng

3N3Birthday056.jpg


Lên rừng

3N3Birthday066.jpg


Đầm Long

3N3Birthday074.jpg


Super 3N

3N3Birthday083.jpg


Tác nghiệp

3N3Birthday091.jpg


3N3Birthday117.jpg


3N3Birthday126.jpg


Birthday Party

3N3Birthday155.jpg


Đấu trường 150-200

3N3Birthday195.jpg


Niềm vui chiến thắng

3N3Birthday174.jpg


3N3Birthday185.jpg


3N3Birthday214.jpg


Tài năng trẻ

3N3Birthday243.jpg


Chân ai to hơn?

3N3Birthday252.jpg


Ăn gian nhé!

3N3Birthday263.jpg


3N, nơi hội ngộ bất ngờ

3N3Birthday137.jpg


Hẹn ngày tái ngộ: 18-04-2009 tại Đầm Phượng!!

3N3Birthday321.jpg
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Ui za ...Ui za ... Vui quá!!!! Vui quá!!!! Huuu... Nhưng mà đáng tiếc là không được tham gia cùng các bác..... Ghen tị và thèm thuồng quá!!!
Nhất định sinh nhật cháu NNN 4 tuổi lần sau e sẽ không thể bỏ lỡ được ....
 
Ấn tượng nhất là phóng viên kiêm MC, kiêm trợ lý trường quay Hà Anh các bác ợ. Có mắt khắp nơi và phát biểu rất đúng lúc.
 
Xin cảm ơn tất cả, Geo hôm nay mới vào mạng được 1 chút, vì lại "lang thang" rồi.
Chuyến đi rất thú vị, chủ yếu vì nhân tình, còn phong cảnh thì không ấn tượng lắm so với những vùng heo hút Geo từng qua.
Cảm ơn nhiều BTC, với những nỗ lực và nhiệt tình xuyên biên giới.
Cũng xin bon chen vài ảnh, cố gắng tránh những ảnh đã có người post lên, nhưng có thể vẫn bị trùng vì chưa xem được kỹ tất cả. Xin đại xá.

Lên xe "pây rú"

1a.jpg


Cố "gạn" từng đồng cho quỹ NNN

2a.jpg


Tay ải tay ai...

3a.jpg


Mẫu tử

5a.jpg


Hoa hướng địa

6a.jpg


Phút nghỉ

7a.jpg


Bức phù điêu thiên nhiên

8a.jpg
 
Anh HVNN ơi


Anh HVNN ơi

Em mới nhìn loang loáng ảnh của các bác nhưng cũng xin lanh chanh hớt mấy đều:

Thứ nhất: khung cảnh cực kỳ vui vẻ, thân mật. Cũng giống như trong quân khu em.
Thứ hai : Em rất vui vì được nhìn thấy tận mắt (có chỉ tên đánh số rành rành) những gương mặt thân quen cũ và mới, gần như ko thiếu ai (trừ chị Bí và anh Phuongnn ...). Đặc biệt nhất là lại được nhìn thấy anh Hướng về nước Nga. Ôi, anh Hướng về nước Nga ơi ... em không biết phải ... óanh máy điều gì cho hợp với tâm trạng của em lúc này .. chỉ biết là ... VUI ! Hết. Bây giờ em mới dám nói nhé, em cứ tưởng anh hướng về nước khác thật rồi, vì lâu ơi là lâu chả thấy anh đấm đá gì trên giang hồ cả. Thấy anh cười ... toe trên ảnh thế này là em hỉ hả lắm rồi :emoticon-0157-sun::emoticon-0155-flowe

Nếu anh đọc những dòng chữ thành tâm trên hẳn anh sẽ thấy gì khi ít vào NNN ??? Dẫu rằng đã biết anh quá bận với công việc-Mong anh hãy vì NNN và vì những mem quá thân thiết và gần gũi với anh...Để chúng ta cùng NNN tiến lên cho xứng tầm thời đại.
 
Cú nháy của bác USY

9a.jpg


Hoa Móng Bò Đầm Long

10a.jpg


Hoa dại họ Đậu

11a.jpg


Hoa dại dạng nút

12a.jpg


Nhí trước màn hình

13a.jpg


Sự tận tình của bác Rừng

14a.jpg
 
Hồi hộp chờ sau 12 lần phong bao

16a.jpg


Cho tớ xem máy bay của đằng ấy

17a.jpg


Những thí sinh nặng ký

18a.jpg


Bức Matruska quá đẹp do Hungmgmi thực hiện trong trạng thái bị bịt mắt

20a.jpg


Cuộc thi hoa khôi "Nam" tiếp diễn

21a.jpg


Tiết mục ngậm kẹo nói tiếng Nga

22a.jpg
 
25a.jpg


Úi úi bác Geo! tuyệt vời! Sao bác PM riêng cái ảnh trên của bố con bạn Hùng-mì-gà mà lấy tiền nhuận bút (à, tiền nhuận máy)?
 
25a.jpg


Úi úi bác Geo! tuyệt vời! Sao bác PM riêng cái ảnh trên của bố con bạn Hùng-mì-gà mà lấy tiền nhuận bút (à, tiền nhuận máy)?

Em bầu bác TX74 làm tổ trưởng tổ hợp tác sản xuất thìa. Chỗ nào bác ấy cũng nhìn thấy khả năng kiếm thìa cả :D :D :D
 
Con nai rừng ngơ ngác - đạp trên lá vàng khô
IMG_4808.jpg


Timua
IMG_4809.jpg


Bịt mắt vẽ Matroshka
IMG_4818.jpg


TX74 thì show "hàng", còn Gà mờ ngồi nhìn thèm, nom đến phát tội :emoticon-0110-tongu

IMG_4820.jpg
 
Con nai rừng ngơ ngác - đạp trên lá vàng khô

Con nai rừng hổn hển... Ấy là nói về con to nhất, cận cảnh trong ảnh của chị Rừng.

Xin post thêm 1 ảnh nữa, tác phẩm của Cường - con trai Geo, dù biết rằng những gương mặt trên đó mọi người đã "nhẵn" cả rồi :emoticon-0136-giggl Trong ảnh này mọi người đều rõ mặt, không ai bị che lấp cả. Ảnh để ở độ phân dải cao hơn so với những ảnh mà Geo post lên trước đó.

30nguoiNNN.jpg
 
Sửa lần cuối:
Back
Top