Offline Miền Bắc(18-04-2009) Sinh nhật NNN tròn 4 tuổi

Hổ già đây xin chân thành cảm ơn chị Tiểu bội ngoan, nhà thơ Trăng đô thị, á quên Trăng quê, và em đẹp Siren đã cho anh em các vùng miền khác biết chút ít về buổi ọp hôm qua.

Phải nói rằng Hổ rất tự ái. Đã không tham gia ọp ép được, đã không được ăn qua loa, giờ đây những hình ảnh cũng được xem nhỏ giọt. Không nhẽ hôm qua mới uống sơ sơ, mà các bác cao thủ QKTD đã "chết" đến hết hôm nay sao. Thế thì các bác may đấy, nếu Hổ này mà ra thì ôi thôi rồi các bác ơi...

Bác Hung gà mờ điện thoại sao vậy? Hổ gọi toàn tồ te tý.

Lão họ Nông cũng vậy. Không nhẽ ọp xong về rừng Bắc Cạn ngay và ngoài vùng phủ sóng???

Tức chết.:emoticon-0106-cryin
:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm
 
Sửa lần cuối:
Sao em không thấy món 93 viên đâu nhỉ?
Món 93 viên được chốt hạ vào 4 giờ chiều Nina ạ vì buổi trưa cỗ bàn to quá, không đủ chỗ để xếp món 93 viên nữa. Bếp trưởng RBD năm nay mắc một sai lầm lớn, cứ tưởng như mọi năm ọp ẹp đi xa nên quân ta có vẻ nhanh đói, mọi năm bếp trưởng RBD gọi bao nhiêu thức ăn các bác nhà ta tẩn hết bấy nhiêu. Năm nay đi gần nên hình như sáng ra các bác ních ở nhà kỹ hay sao ấy. Hơn nữa đến đấy ai ai cũng hồ hởi tán chuyện, tay bắt mặt mừng nên không ai thiết ăn cả. Cáo lỗi! :emoticon-0106-cryin
 
Các bác QKTĐ ơi ời!

Khổ cho cái thân già của em! Xưa nay em có biết nói dối ai đâu. Hu hu, có cần em scan Công lệnh đã ký và vé máy bay đã in đáng nhẽ bay ngày hôm nay không? Hu hu!
....
He he em không nói dối mà. Tuần sau em ra, các bác nào mà không tin em, em lôi ra phạt rượu từng người. Híc! :emoticon-0102-bigsm

@ Bác Hổ
Đúng là bác Hổ già xưa nay không nói dối, cơ mà TQ vừa nói dối đấy:emoticon-0136-giggl.
TQ hứa không ăn thịt hổ mà chỉ xin mọi người ăn hết thịt hổ còn cho em xương để nấu cao thôi:emoticon-0102-bigsm

Đợt ọp này được gặp chi Tieuboingoan và chị Hải thật ấm áp. Hai chị như chị gái ấy. Chị còn ảnh post lên đi:emoticon-0115-inlov.
Nhiếp ảnh chính...còn om cả nhà đó ạ :emoticon-0100-smile chắc ảnh post cả tháng mới hết
 
Bachduong_14 và BZ đang chăm chú thưởng thức thơ của bác Phan
IMG_3035.jpg


Thơ mộng chưa? HHV và TBN bên hồ đây!

83171240151756.JPG
 
Bác Phan đang ký tặng đứa con tinh thần của mình cho các thành viên. Ai đến chậm mất phần nha

IMG_3033.jpg


Trao đổi trước giờ G

IMG_3043-1.jpg
 
Bachduong_14 và BZ đang chăm chú thưởng thức thơ của bác Phan
IMG_3035.jpg


Thơ mộng chưa? HHV và TBN bên hồ đây!

83171240151756.JPG

Chị ơi!

Ảnh một: BD-14 là ai mà đọc thơ của bác Phan zậy? Em tò mò quá!

Ảnh 2: Ảnh này không được! Giá mà một trong hai là man chứ! :emoticon-0116-evilg

Vui vậy thôi. Cảm ơn chị nhé! :emoticon-0155-flowe
 
Sẽ rất thiết sót nếu quên không nói đến phần trang trí hội trường, TBN sực nhớ ra như vậy, vì chỉ mải lo chuyện đấu giá với tâm hồn ăn uống mà, hì hì!
Đây là băng rôn khi treo xong, trông cũng hoành tráng đấy chứ
IMG_3038.jpg


Còn đây là Hùng gà mờ đang điều chỉnh âm thanh
IMG_3063.jpg
 
Sửa lần cuối:
Lại quay về lĩnh vực "ăn uống" nào!
Hai bé đang chăm chỉ làm công tác hậu cần

IMG_3045.jpg


Trang chủ (trang NNN) Phuongnn đang thị sát và kịp thời biểu dương tinh thần chuẩn bị của thành viên

IMG_3047.jpg
 
Picture222.jpg


Món 93 viên đây chị Nina à!
Em chụp vội vì vừa uống với nthach 1 "tén" tăm phần tăm!
 
Sửa lần cuối:
Bác Gấu có muốn em xin phép chị Trăng cho đấu giá tấm ảnh này ko?
Em dám cá bác sẽ trúng "thầu" đấy!
 
Sửa lần cuối:
Chân dung người đương thời
Picture169.jpg

Lớp anh trước, lớp em sau
Đã thành đồng chí chung câu "3N"

Picture170.jpg

BZ- active girl

Picture177.jpg

Mắt Hùng gà mờ phiêu diêu như mắt cha Ran trong "tiếng chim hót trong bụi mận gai"!!!!

Picture175.jpg

Bác TBHP trứ danh phúc hậu ạ!
 
Sửa lần cuối:
Picture147.jpg


Bác Gấu có muốn em xin phép chị Trăng cho đấu giá tấm ảnh này ko?
Em dám cá bác sẽ trúng "thầu" đấy!

He he đấu giá đê!

Nhưng "Bó hoa tim tím" phải cho biết giá khởi điểm chứ! :emoticon-0155-flowe

Hổ tận vùng sâu vùng xa, e khó mà trúng "thầu" nếu không có Siren làm nội ứng. Hic!
 
Picture196.jpg

Người quê chỉ có tấm lòng...

Bá cáo các bác, em về đến nhà lúc 19g30, bị bán trên xe bus 2 lần, mặc dù ở Gia Lâm em đã leo hẳn lên xe đề Hà Nội-Cẩm Phả-Móng Cái:emoticon-0106-cryin. (Một lần ở Hải Dương, và một lần ở Hạ Long).
Bà xã em cứ dòm dòm vào cái túi xách tay (em Siren khuyến mại để đựng gói mang về sau cuộc off của 3N), còn ông con trai thì xông vào hộp Tulskiy Pryanik:emoticon-0136-giggl. Nhưng em lờ đi, treo cao lên. Gì thì gì, em cũng phải cất kỹ để làm kỷ niệm chứ:emoticon-0136-giggl.
Về đến nhà, em đã mở ngay máy tính, nhưng rồi lại nhớ ra mạng nhà đang trục trặc, chưa xử lý kịp trước hôm đi. Thế nên hôm nay vào văn phòng em mới được chiêm ngưỡng và hồi tưởng. Ấn tượng nhiều quá, nhưng em chi có thể chốt lại bằng một từ "Tuyệt vời", Superbre!!!
Chỉ tiếc là em không mang theo máy ảnh, nhưng cũng chẳng sao, vì chắc chắn có cơ hội được thụ hưởng dài dài hình của mọi người trong 3N pốt lên.
 
Back
Top