Offline Quân khu Miền Nam chào mừng Sinh nhật NNN 4 tuổi!

Hoa May

New member
Chào mừng NNN 4 tuổi!
:emoticon-0155-flowe :emoticon-0155-flowe :emoticon-0155-flowe :emoticon-0155-flowe
Tháng Tư - tháng có nhiều "sự kiện" lớn của Việt Nam: Ngày cả nước sum họp một nhà 30-4, Ngày Giỗ tổ Hùng Vương ... Tháng 4 còn có ngày 18 - ngày ra đời của một "ngôi nhà chung" thân thiện của tất cả những ai có cùng một tình yêu, những hoài niệm sâu nặng với đất nước Nga xinh đẹp, hiền hòa ... :emoticon-0115-inlov

Với riêng Hoa May, 18/4 còn là ngày vui chào đón một hạnh phúc lớn trong đời: ngày làm Mẹ! :emoticon-0100-smile

Vì vậy, Hoa May rất vui khi được vinh dự mở topic này, để cùng với mọi thành viên NNN lên kế hoạch offline - Họp mặt chào đón Ngày Sinh NNN tròn 4 tuổi tại Sài Gòn!

Mong các Anh/Chị/Em nhiệt tình hưởng ứng nhé!
:emoticon-0159-music :emoticon-0123-party :emoticon-0159-music
 
Sửa lần cuối:
Nếu được gặp mặt tại Sài Gòn là mong ước của nhiều người, HDA cũng không ngoại lệ...Chúc mừng HM xinh đẹp được làm mẹ vào ngày 18/4 - xin hỏi nhỏ: từ ngày ấy đến nay đã được bao năm rồi? Ý tưởng tốt lành của HM e rằng quá muộn với những người ở miền Trung và miền Bắc.
Cá nhân tôi cũng có kỷ niệm về ngày 18/4 - đó là ngày lần đầu tiên trong đời tôi được làm chồng... Tối ngày hôm đó,trong lễ thành hôn - bác ruột tôi đã nói: chúc hai cháu sống với nhau đến đầu bạc, răng long! . Thấm thoắt thời gian qua mau, giờ tôi đã thực hiện xong lời chúc của bác tôi bởi - tóc tôi đã bạc và hai hàm răng giả của tôi đã từ chối những đồ ăn cứng và dai...:emoticon-0127-lipss
 
Kế hoạch cụ thể đi các bác ơiiiiiiiiiiiiiiii! Em tham gia với nhé, nếu thật cụ thể về thời gian.
Nhiệt liệt hưởng ứng đấy!
 
Gởi bạn Hoa May,
Chưa gia nhập QKSG thì có được tham gia offline kỳ này vậy không bạn.

Lê Văn Dủm
 
Gởi bạn Hoa May,
Chưa gia nhập QKSG thì có được tham gia offline kỳ này vậy không bạn.

Lê Văn Dủm

Chào mừng bạn gia nhập QKSG :emoticon-0150-hands. Để nhận thêm thông tin chi tiết về cuộc họp mặt lần này, và nhiều lần khác nữa, phucanh sẽ add địa chỉ email của bạn vào mailling list của QKSG nhé.
 
Với riêng Hoa May, 18/4 còn là ngày vui chào đón một hạnh phúc lớn trong đời: ngày làm Mẹ! :emoticon-0100-smile


Cá nhân tôi cũng có kỷ niệm về ngày 18/4 - đó là ngày lần đầu tiên trong đời tôi được làm chồng... Tối ngày hôm đó,trong lễ thành hôn - bác ruột tôi đã nói: chúc hai cháu sống với nhau đến đầu bạc, răng long! . Thấm thoắt thời gian qua mau, giờ tôi đã thực hiện xong lời chúc của bác tôi bởi - tóc tôi đã bạc và hai hàm răng giả của tôi đã từ chối những đồ ăn cứng và dai...:emoticon-0127-lipss

Em xin chúc mừng riêng em HM xinh đẹp và bác Cả Hà Nội nhân những sự kiện trọng đại trong đời vào ngày 18.4! :emoticon-0155-flowe :emoticon-0150-hands

Từ sáng đến giờ em ngồi nghĩ mãi xem 18.4 có sự kiện gì với mình không để lấy cớ viết ra đây, mà chẳng thấy. Gọi điện hỏi mẹ xem con có sinh vào ngày 18.4 không? Mẹ bảo: "Hôm nay mày bị làm sao vậy?" he he.

Có câu: "Thân này ví xẻ làm đôi được!" còn riêng với em, em muốn nói: "Thân này ví xẻ làm ... ba được!" Vào tầm đó, em sẽ ra "Bắc phạt", nhân tiện ọp ẹp cùng QKTĐ và để xem quân khu này xẻ thịt Hổ rao sao? Liệu có hơn QKSG không?

Lại muốn cùng QKĐN vui vẻ vì dù không được thừa nhận, nhưng em vẫn nặng lòng với quê hương.

Và rồi cũng muốn hướng về Phương Nam, vì như bác HDA đã phải thốt lên: ..."Bỗng dưng muốn ...vào Sài Gòn!" Em nhớ món cá sấu nướng của bác Mì Chả, cá Vobla của Sunny, rượu Standart của chị Vũ Anh, soài ngon của bác Lac, dưa chuột muối của bác Hung Astr... he he thật là một tâm hồn ăn uống! Hic. Nhưng không chỉ có vậy đâu nhé. Em mê nhất là 2 cô thư ký của bác Mì Chả, nhưng không dám mon men vì sợ bác ấy đập chết! Hic.

Ngày 18.4! Em chỉ có thể có mặt ở một nơi. Nhưng lòng lại muốn 3 nơi! Hu hu. làm thế nào bây giờ các bác ơi!
 
Chúc mừng HM xinh đẹp được làm mẹ vào ngày 18/4 - xin hỏi nhỏ: từ ngày ấy đến nay đã được bao năm rồi?
Cảm ơn bác HDA. Sắp tròn 14 năm rồi ạh.

Cá nhân tôi cũng có kỷ niệm về ngày 18/4 - đó là ngày lần đầu tiên trong đời tôi được làm chồng...
Ah, chúc mừng bác nhân ngày trọng đại cả riêng/ và chung :emoticon-0155-flowe. Bi giờ thì bác phải cảm ơn em nhé, vì nhân thể bác đã được chia sẻ, hihi

Old Tiger nói:
Vào tầm đó, em sẽ ra "Bắc phạt", nhân tiện ọp ẹp cùng QKTĐ và để xem quân khu này xẻ thịt Hổ rao sao? Liệu có hơn QKSG không?

Cho em hỏi nhỏ bác Hổ với: Vụ này có liên quan đến vụ 1/4 hôm kia không bác? hihi :emoticon-0136-giggl

Old Tiger nói:
Ngày 18.4! Em chỉ có thể có mặt ở một nơi. Nhưng lòng lại muốn 3 nơi! Hu hu.. làm thế nào bây giờ các bác ơi!

Máy bay có 1 hoặc 2 giờ là đến thôi bác ạh. Bác theo sơ đồ Bắc -> Trung -> Nam là tốt thôi. Một ngày có tới 24h cơ mà! :emoticon-0102-bigsm
 
Ý tưởng tốt lành của HM e rằng quá muộn với những người ở miền Trung và miền Bắc.
Trễ hơn miền Bắc và miền Trung một chút trong việc chính thức "ra mắt bàn bạc" thôi ạh. Thực ra QKSG đã khởi động bàn bạc việc này khá lâu rồi (bác xem "nghị quyết" của bọn em thì rõ, hihi :emoticon-0100-smile)

Hoa May xin tổng hợp các ý kiến đã bàn như sau:

Về thời gian: Nhất trí chọn ngày thứ 7 - 18/4 để gặp mặt Chào mừng.

Về địa điểm: Đang có 2 nguồn ý kiến thế này:
1. Ăn trưa tại Tân Cảng - ngay bờ sông Sài Gòn.
+ Ưu điểm: Thoáng mát, đẹp. Đồ ăn ngon. Không làm khổ các chị em phải lo nấu nướng (ý kiến này của bác Micha và một số bác trai khác)
+ Nhược điểm: ít cơ hội giao lưu vì sẽ "ngồi đâu - ngồi đó". Bên bàn ăn thì khó triển khai các trò chơi văn hóa khác.

2. Picnic nguyên ngày ở KDL Văn Thánh/ hoặc một nơi tương tự. Sẽ chuẩn bị 2 món ăn chính là đồ nướng và salat Nga. Bánh mì, rau và trái cây.
+ Ưu điểm: Thoáng mát, đẹp. Có thời gian giao lưu nhiều với nhau, từ lúc cùng nhau chuẩn bị món ăn. Có thể thực hiện được nhiều trò chơi văn hóa khác ngoài ăn+nhậu - ví dụ như lớp Dance sẽ có dịp biểu diễn "tài nghệ", hihi :emoticon-0136-giggl
+ Bác Micha và các bác trai đừng lo lắng sẽ "làm mệt" những người nấu ăn nhé. Chuyện nhỏ mà bác!
Nếu có thể, các bác trai cùng chung tay. Càng đoàn kết và càng vui mà bác! :emoticon-0100-smile

Mong mọi người sớm đăng ký tham dự và cho ý kiến chọn địa điểm/ cách thức nhé.
 
Nghe mọi người bàn bạc sôi nổi quá, em cũng muốn đi nữa nhưng không biết có được tham gia không nhi? :emoticon-0100-smile, nhưng ngày thứ bảy thì em phải đi làm rồi, hic

Em xin giới thiệu em tên là Thanh Hà, rất vui nếu được kết nạp vào hội QKSG :emoticon-0115-inlov
 
Nghe mọi người bàn bạc sôi nổi quá, em cũng muốn đi nữa nhưng không biết có được tham gia không nhi? :emoticon-0100-smile, nhưng ngày thứ bảy thì em phải đi làm rồi, hic

Em xin giới thiệu em tên là Thanh Hà, rất vui nếu được kết nạp vào hội QKSG :emoticon-0115-inlov

Chào Thanh Hà- Matroska!
Rất vui chào đón bạn tham gia cùng QKSG. :emoticon-0100-smile
"Ngôi nhà chung" là dành cho tất cả chúng ta mà!
 
Chưa gia nhập QKSG thì có được tham gia offline kỳ này vậy không bạn.
Kế hoạch cụ thể đi các bác ơiiiiiiiiiiiiiiii! Em tham gia với nhé, nếu thật cụ thể về thời gian.
Nghe mọi người bàn bạc sôi nổi quá, em cũng muốn đi nữa nhưng không biết có được tham gia không nhi?

Truyền thống của QKSG và cả 3N nói chung là rất mến khách, luôn luôn mở rộng tấm lòng đón tất cả các thành viên mới. Còn nhớ năm ngoái ở Khu Du Lịch Văn Thánh có tới gần một nửa là các thành viên mới, thậm chí hồi đó chưa có nick, chưa tham gia trên 4R nữa vẫn tham gia rất vui vẻ. Vì vậy các bạn cứ mạnh dạn đăng ý đi.
Nhưng để tổ chức được chu đáo, nên đăng ký trước như các bạn ở QKHN làm ấy, cho các nhà tổ chức biết trước được quân số, thành phần.

Tôi thì nghĩ là nên làm ở Văn thánh vì thuận tiện cho các loại hình sinh hoạt ngoài trời và gần Tp, tiện lợi đi lại. Còn ngồi Tân cảng thì nó dễ lẫn với các cuộc ọp ẹp lâu nay làm rất nhiều ở QKSG rồi. Dù thế nào thì chắc chắn là phải có gặp nhau rồi, thời gian đã có, địa điểm và chương trình nữa thôi phải không ạ?
Sao chưa thấy bác Mì Chả cho ý kiến nhỉ? Và các mem khác nữa đâu rồi?????
Cac bác nhớ là có 1 người cũng muốn tham gia "ăn qua loa" nữa đấy nhé.
 
Nhưng không chỉ có vậy đâu nhé. Em mê nhất là 2 cô thư ký của bác Mì Chả, nhưng không dám mon men vì sợ bác ấy đập chết! Hic.

Tớ không cục bộ lắm, và như người ta nói: " Vì nghĩa lớn" nên sẵn sàng: chuyển nhượng, cho mượn, thuê...toàn bộ chi phí thu được chuyển vào Quỹ NNN ( Đơn giá thì hỏi lại Thư kí của tớ ).

@ Mr. TrungDN: Không phải tớ chưa có ý kiến mà các Mama bây giờ ghê lắm - giao cho tớ làm đầu nhưng các Mama là cổ. Họ quay đi đâu thì tớ đâu có dám cãi.
 
Em đề nghị ta chốt luôn vì không còn nhiều thờ gian nữa đâu ạ: Chúng ta sẽ tổ chức sinh nhật 3N lần thứ 4 ở Văn Thánh. Lý do:
1. Có không gian rộng rãi, thoáng mái, có hồ bơi để các gia đình mang em bé đi theo có thể cho xuống thi bơi.
2. Có thể nấu nướng được vì truyền thống 3N là Nhậu-Nhậu-Nhậu, mà nhậu món ta làm bao giờ cũng ngon hơn, phải không các bác :emoticon-0102-bigsm.
3. Đây sẽ trở thành địa điểm truyền thống để tổ chức sinh nhật của 3N. Như vậy chúng ta sẽ không bao giờ quên những kỉ niệm này được.

Để khắc phục "sự vất vả" cho chị em mà các bác trai ái ngại, em đề nghị luôn là chúng ta chỉ tự làm 2 món chủ lực là Thịt nướng shakshlyk Salad Nga. Để tiết kiệm thời gian, dành cho các hoạt động khác, các nguyên liệu đề nghị chuẩn bị hết ở nhà, đến đấy chỉ việc thao tác nướng hoặc trộn là xong.

Vậy, các bác cho xin ý kiến về các hoạt động vui chơi đi ạ, vì tinh thần là chúng ta sẽ chơi ở đó cả ngày (năm ngoái đến 6 giờ tối mới giải tán hết các bác nhỉ).
 
Em mượn chỗ này để sì-pam một cái:

Cả 3 quân khu chúng ta toàn nói đến việc: NHẬU - NHẬU và NHẬU! Không thấy các bác nói đến việc phải có một cái cờ phướn hay băng-rôn gì đó mừng sinh nhật lần thứ 4 của NNN như các lần trước hay hôm ọp ẹp toàn quốc ở ĐN - DQ nhể? :emoticon-0102-bigsm
 
Tổ chức sinh nhật 3N ở đâu cũng được. Miễn có kế hoạch thật cụ thể và thời gian thật chính xác. Ở đâu em cũng tới và xin vui hết mình luôn !!!!!!!!!
Ngày mai, 8 giwof QKĐN chúng em gặp nhau đấy. Tại quán cà phê gì đó đường Ba Đình, em quên rồi. Nhưng a lô là em tới ngay. Chúc các bác những ngày nghỉ lễ vui vẻ nhen ! Em thì bận túi bận bụi, không đi đâu được lúc này đâu!
 
Tổ chức sinh nhật 3N ở đâu cũng được. Miễn có kế hoạch thật cụ thể và thời gian thật chính xác.
(Nói giống giọng lãnh đạo quá ta!)

Và các bác cứ mâm cỗ sẵn sàng...

Ở đâu em cũng tới và xin vui hết mình luôn !!!!!!!!!
....

Em thì bận túi bận bụi, không đi đâu được lúc này đâu.

Phải hiểu thế nào ta? Gọi là chân trái đá chân phải he. :emoticon-0102-bigsm

Chị gì PTV nhà đài ơi! Biết là chị bận lắm vì dân vì nước, nhưng chị hãy cố gắng bỏ chút thời gian để đọc và hiểu những gì các mem viết ra ở đây nha.:emoticon-0102-bigsm
 
Em đề nghị ta chốt luôn vì không còn nhiều thờ gian nữa đâu ạ: Chúng ta sẽ tổ chức sinh nhật 3N lần thứ 4 ở Văn Thánh. Lý do:
3. Đây sẽ trở thành địa điểm truyền thống để tổ chức sinh nhật của 3N. Như vậy chúng ta sẽ không bao giờ quên những kỉ niệm này được.

Ủng hộ ý kiến của bác phucanh.

Để chắc chắn không quên kỷ niệm ở Văn Thánh, mời các bác ngó lại những hình ảnh của dịp kỷ niệm năm ngoái của QKSG cũng tại Văn Thánh.

Sinh Nhật 3 tuổi tại Văn thánh
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4

Các bác copy cả 4 phần về ráp lại bằng WinRar rồi bung ra xem.
 
Em mượn chỗ này để sì-pam một cái:

Cả 3 quân khu chúng ta toàn nói đến việc: NHẬU - NHẬU và NHẬU! Không thấy các bác nói đến việc phải có một cái cờ phướn hay băng-rôn gì đó mừng sinh nhật lần thứ 4 của NNN như các lần trước hay hôm ọp ẹp toàn quốc ở ĐN - DQ nhể? :emoticon-0102-bigsm
Ý kiến bác Hổ rất hay. Bác trưởng ban băng-dônhongducanh có ý kiến gì không nhỉ?:emoticon-0150-hands
 
Back
Top