Offline Quân khu Miền Nam chào mừng Sinh nhật NNN 4 tuổi!

Các bác à, sau màn Nhậu nhậu nhậu, tất nhiên đến Nhảy nhảy nhảy!!!

Bác Mì Chả và bác Lạc đang gạ nhảy:

IMG_9664.jpg

Buổi dancing bắt đầu:

IMG_9665.jpg


IMG_9666.jpg

Bác Mì Chả luôn là người nhảy bốc nhất. Không cần Vũ sư Chaika mà điệu gì cũng băm được!

IMG_9667-1.jpg


IMG_9668.jpg

Bác Lac cũng muốn trổ tài không kém:

IMG_9669.jpg


IMG_9676.jpg


IMG_9679-1.jpg


IMG_9680.jpg

Bác Mì Cha cũng thấy kém miếng khó chịu, gạ các em nhảy tiếp:

IMG_9731-1.jpg

Hoa May: Bác để em ăn xong đã:

IMG_9736-1.jpg

Tanhia: Chị nhường cho em nhảy với bác cả:

IMG_9733-1.jpg


IMG_9727-1.jpg


IMG_9729-1.jpg

Kết quả sau Nhảy nhảy nhảy bác Mì Chả thế này đây:

IMG_9713-1.jpg
 
nói lại cho rõ:
- Các lọai cá khô và xúc xích được Hải Yến đặt mua từ Đức.
- Phucanh chuẩn bị sasluc với nguyên liệu từ Braxin và được người từ hành tinh khác ( Sao Mai ) nướng với sự góp sức của Len90.
- Bánh mì Nga và salo do Cuong đặt ở Mĩ
- TDH gọi nửa thùng Stolichnsja từ Anh.
- Hoa theo quốc kì Nga do Chaika mang từ Pháp về.
- Khoai lang nhà cháu trồng được ở Metro.
- …
-
-

Em xin bổ sung vào dấu ba chấm:
Còn có các món đét sờ xe sau:
- Xoài "khủng" do bác Lạc thu hoạch từ gia trang. Món này vừa ngọt vừa giòn, có lẽ vì do tự tay bác Lạc gọt, cắt bằng chính con dao chuyên dụng mang theo (mà trong lúc chị em nhà bếp nhốn nháo vì không có dao thì bác giấu biến, chả chịu thò ra gì cả!).
- Thạch rau câu hình trái tim ba màu (chứ không phải "ba phần tươi đỏ" ạ!) do bạn Mai chế tác với nguyên liệu nhập theo đường tiểu ngạch từ Tbilici.
Các món này hút hàng, ra đến đâu hết đến đó, đến nỗi các papa và mamarazzi chẳng kịp trở tay tác nghiệp!
 
Nhảy Nhảy Nhảy

Không khí chương trình Nhảy rất sôi động và phần khích các bác ạ. Trên nền nhạc Rumba trữ tình (Немного жаль, История любви ), Cha cha cha nhí nhảnh tươi vui ( Милый, Rumba ), samba rộn ràng sôi động ( Мой мир, Рыжий костёр ), Tango mạnh mẽ ( Пpощальной страсти , Kaлинка ), Viennese Waltz mượt mà ( Очи Чёрные, Ивушка ) ... Các tay nhảy cự phách của 3N: Mi Chả, Hổ Già (buông tay máy là cầm ngay tay...bạn nhảy), HoaMay, Nina, Tanhia, Len91, Mai Tbilixi, Vichia, NguyenLac, ThuVang v.v... thay nhau chiếm lĩnh sàn nhảy.
CK cũng mải check "trình độ" các học trò nên chụp được có 3 tấm ảnh, góp vui cùng bác Hổ Già

DSC04913.jpg



DSC04912.jpg



DSC04910.jpg
 
Bác Lạc ở phần "lễ" trang phục còn đầy đủ, nghiêm chỉnh thế này:

IMG_9623.jpg


Mà đến phần "hội" đã thiếu hụt mất mấy phần:

IMG_9666.jpg


Không biết, khi bác về đến nhà thì thế nào ạ? :emoticon-0136-giggl

@Bác Hổ: xin phép bác cho em mượn mấy tấm hình này để đăng "chỉ có tính chất minh họa". Em cảm ơn bác nhiều!
 
Thạch rau câu hình trái tim ba màu (chứ không phải "ba phần tươi đỏ" ạ!) do bạn Mai chế tác với nguyên liệu nhập theo đường tiểu ngạch từ Tbilici.
Các món này hút hàng, ra đến đâu hết đến đó, đến nỗi các papa và mamarazzi chẳng kịp trở tay tác nghiệp!

Có "mamarazzi" ta đây nè bé Kazanka ơi, hehe :emoticon-0102-bigsm

raucau.jpg


Món này trôi tới đâu mát tới đó! Vì vậy, đúng là món này hút hàng thật!
:emoticon-0155-flowe
 
Các bác vui quá. Trông mà thèm. Giá mà em có thời gian bay vào gặp các bác. Hôm rồi tưởng được chén bữa thịt hổ tại Hải phòng hóa ra bị trượt. Bác Hổ sướng thật. Hết Bắc lại Nam bây giờ đang tung hoành miền Trung. Đành hẹn gặp các bác chuyến Nha trang tới thôi.
Xin hỏi thăm sức khỏe cả nhà (quân khu SG) nhé!
 
Nhậu nhảy nhừ!

Bác Lạc ở phần "lễ" trang phục còn đầy đủ, nghiêm chỉnh thế này:

IMG_9623.jpg


Mà đến phần "hội" đã thiếu hụt mất mấy phần:

IMG_9666.jpg


Không biết, khi bác về đến nhà thì thế nào ạ? :emoticon-0136-giggl

@Bác Hổ: xin phép bác cho em mượn mấy tấm hình này để đăng "chỉ có tính chất minh họa". Em cảm ơn bác nhiều!

Ha ha! cảm ơn Bác Kazanka có phần đưa tin và bình luận làm em cười vỡ bụng; còn đoạn Bác hỏi thì em xin trả lời thế này: khi về đến nhà thì em tham gia phần matxa xông hơi trong phòng tắm của em và lúc ấy thiếu hụt hết 100% ạ :emoticon-0102-bigsm ; do mấy chai Vodka đó làm em nóng cả lên nên phải giải nhiệt thui.

Em xin mạn phép pót một số hình của em chụp hôm đó nhé:

Bác Chaika thì lúc nào cũng chiếm lĩnh vô địch về cắm hoa, bà xã em tấm tắc hôm nào phải cắp dép theo học chị ấy cái món này mới được.

P1040085.jpg


P1040087.jpg


Thành quả cuối cùng là đây, thật là đẹp:
P1040089.jpg


Và Bác ấy rất hài lòng với thành quả của mình:
P1040090.jpg


Các chị em đang thao tác chuẩn bị món ăn: Hoa May; Chị Hải Yến, Loan
P1040092.jpg

Thêm Len91
P1040093.jpg


Quang cảnh khu nhà chính số 2, bàn tiệc đang chuẩn bị, Bác Micha kiểm tra an toàn thực phẩm, Bác Cương kiểm tra trang trí khu đại lễ hội, chị em thì hối hả dọn bàn tiệc
P1040094.jpg

P1040098.jpg


P1040101.jpg


Bác Micha đang hội ý với thư ký Hoa May, Tazanka
P1040107.jpg


Đại tiệc bắt đầu, mọi thành viên rôm rả trao đổi chuyện trò
P1040109.jpg


P1040111.jpg


P1040113.jpg


Và đây: Màn dancing bắt đầu, Bác Micha luôn rất xung và phô diễn mọi điệu nhảy cùng cô giáo Chaika
P1040116.jpg


P1040118.jpg


Và cuối cùng: Chia tay cùng Bác Hổ trước khi ra sân bay tại nhà hàng Vườn Phố gần sân bay: Hoa May ra sớm nhưng sau đó về sớm vì con gái chờ nấu cơm trưa, Bác Sunny cũng có mặt sớm để ứng tửu cùng Bác Hổ; Nina, Phuc Anh; Tanhia và nhóc nhỏ ra sau cùng nhưng vẫn kịp trò chuyện chia tay Bác Hổ già, Sunny cuối cùng với Nguyen Lac áp tải Bác Hổ ra sân bay, trời mưa Sunny không đưa tới bến khiến Nguyen Lac phải tangbor Bác Hổ thêm 300m để cập ga Hàng không :emoticon-0127-lipss
P1040120.jpg


P1040121.jpg


P1040122.jpg
 
Hổ xin bắt đầu mớ ảnh của mình bằng những tấm hình mà Hổ cho là đẹp nhất trong ngày.
Thú thực, khi chụp những tấm ảnh dưới đây, Hổ nhìn bé ăn mà thèm rỏ rãi. Bụng thì đói nhưng chưa được ăn (đang dọn cỗ), chỉ muốn bảo: Con con, cho bác cắn một miếng. He he.

IMG_9633-1.jpg
QKSG offline mừng SN NNN rất đông, rất vui và địa điểm cũng rất đẹp. :emoticon-0115-inlov
Bức ảnh này nhìn yêu ghê lắm cơ :emoticon-0155-flowe nếu Hổ đem bức ảnh đi thi ảnh Thiếu nhi Quốc tế chắc cũng trúng giải đấy. :emoticon-0100-smile Mình rất thích tấm ảnh này, bé rất đáng yêu còn Hổ chụp được khoảnh khắc này cũng rất đẹp. :emoticon-0150-hands
 
@Hổ Già: Theo lời khuyên của bác HHV, nếu mang bức ảnh đi dự thi nhiếp ảnh quốc tế thì nên đặt tên :" Con ơi, cho bác cắn một miếng!"
 
Thú thực, khi chụp những tấm ảnh dưới đây, Hổ nhìn bé ăn mà thèm rỏ rãi. Bụng thì đói nhưng chưa được ăn (đang dọn cỗ), chỉ muốn bảo: Con con, cho bác cắn một miếng. He he.



IMG_9633-1.jpg
[/QUOTE]


Hihi! Đố các bác đây là bé con ai???
nếu thi được giải thì phải bít con của mẹ nào để gửi giải cho nhân vật đóng vai chứ!

Trả lời đúng là 1 chầu Mũi Né hay Đà Lạt hoàng hôn hen! khoan đã cấm bố mẹ của bé trả lời đấy nhé!!!
 
IMG_9633-1.jpg


Hihi! Đố các bác đây là bé con ai???
nếu thi được giải thì phải bít con của mẹ nào để gửi giải cho nhân vật đóng vai chứ!

Là con của người đẹp tươi vui năng động này! (em mượn ảnh của bác Hogia nhe :emoticon-0100-smile)

IMG_9707-1.jpg


Trả lời đúng là 1 chầu Mũi Né hay Đà Lạt hoàng hôn hen!

Nhận giải thưởng dịp Lễ 30/4 phải không ạh? Có được đi kèm với ai không bác Lạc ơi?

Em sẽ rất biết ơn, nếu bác có thể đổi địa điểm trên thành Bà Nà ngày 9/5, hehe :emoticon-0136-giggl
 
Hihi! Đố các bác đây là bé con ai???
nếu thi được giải thì phải bít con của mẹ nào để gửi giải cho nhân vật đóng vai chứ!

Trả lời đúng là 1 chầu Mũi Né hay Đà Lạt hoàng hôn hen! khoan đã cấm bố mẹ của bé trả lời đấy nhé!!!

Bác này cố tình muốn bao mọi người đi chơi?
Mem này thường xuyên có mặt trong các lần gặp mặt của NNN và có nick là Phucchi
 
Thú thực, khi chụp những tấm ảnh dưới đây, Hổ nhìn bé ăn mà thèm rỏ rãi. Bụng thì đói nhưng chưa được ăn (đang dọn cỗ), chỉ muốn bảo: Con con, cho bác cắn một miếng. He he.


IMG_9630.jpg


@Hổ Già: Theo lời khuyên của bác HHV, nếu mang bức ảnh đi dự thi nhiếp ảnh quốc tế thì nên đặt tên :" Con ơi, cho bác cắn một miếng!"
Thế mà "qua loa" thì lại nghe thành ra là :"Con ơi, cho bác hôn con nhé" các bác ạ.
 
Là con của người đẹp tươi vui năng động này! (em mượn ảnh của bác Hogia nhe :emoticon-0100-smile)

IMG_9707-1.jpg




Nhận giải thưởng dịp Lễ 30/4 phải không ạh? Có được đi kèm với ai không bác Lạc ơi?

Em sẽ rất biết ơn, nếu bác có thể đổi địa điểm trên thành Bà Nà ngày 9/5, hehe :emoticon-0136-giggl

Hehe! giỏi lắm! trả lời chính xác! Bà nà vẫy gọi, nhưng giải là Mũi Né và Dalat cơ mà! Tuy vậy người đoán đúng thuộc nhân vật đặc biệt đây! hừm!!! để xem cái vụ Bác Gió nhẹ đăng ký dùm ra sao đã hen! ok nếu đổi hướng thui! hihi! Bay về Bà Nà đê!!!!:emoticon-0123-party:emoticon-0123-party:emoticon-0123-party:emoticon-0123-party:emoticon-0123-party:emoticon-0123-party:emoticon-0123-party:emoticon-0123-party
 
Geo gửi lời chào QKMN

Rời SG, Geo còn vi vu vài nơi, sau vượt biên sang thăm nàng Apsara, rồi bay vội ra HN - nơi bộn bề công việc đang chờ.

Một lần nữa xin cảm ơn QKMN đã đón tiếp nhiệt tình. Một chuyến đi và cuộc gặp mặt thật đáng nhớ đối với Geo. Và vẫn tiếc đã lỡ bữa ăn sáng với Forytchia :emoticon-0136-giggl

Thay lời chào từ xứ sở Apsara:

Apsara.jpg


phuongakvatnn.jpg
 
Sửa lần cuối:
Rời SG, Geo còn vi vu vài nơi, sau vượt biên sang thăm nàng Apsara, rồi bay vội ra HN - nơi bộn bề công việc đang chờ.

Một lần nữa xin cảm ơn QKMN đã đón tiếp nhiệt tình. Một chuyến đi và cuộc gặp mặt thật đáng nhớ đối với Geo.

tambiet.jpg


Mới bắt tay tạm biệt SG đây mà bác đã kịp thăm nàng Apsara của đất nước Chùa Tháp xinh đẹp, và đã trở về HN! Bác đúng là có cặp chân chạy, à không, phải nói là cặp chân bay mới đúng! hihi :emoticon-0136-giggl

Bác Geo nhớ cảnh này không ạh - Bác Mì Chả như là đang duyên dáng múa! :emoticon-0136-giggl

tangxoai.jpg


Em tò mò, 2 trái "xoài khủng" bác có mang được về đến Hà Nội không ạh? Và bác có làm được như bác Micha đang truyền kinh nghiệm giữ xoài bằng 2 bàn tay khum khum đưa lên cao không ạh? hihi :emoticon-0102-bigsm
 
Mới bắt tay tạm biệt SG đây mà bác đã kịp thăm nàng Apsara của đất nước Chùa Tháp xinh đẹp, và đã trở về HN! Bác đúng là có cặp chân chạy, à không, phải nói là cặp chân bay mới đúng! hihi :emoticon-0136-giggl

Em tò mò, 2 trái "xoài khủng" bác có mang được về đến Hà Nội không ạh? Và bác có làm được như bác Micha đang truyền kinh nghiệm giữ xoài bằng 2 bàn tay khum khum đưa lên cao không ạh? hihi :emoticon-0102-bigsm

Geo vấn nhớ tất cả, dù đồng nghiệp vẫn coi Geo là người lãng trí..:emoticon-0136-giggl

Hai trái soài đã bị xử lý ở Xiêm Riệp, vì nó ngào ngạt quá, át cả gió Biển Hồ. Trước khi xử lý, Geo có nhớ lời bác Mì Chà, nâng soài lên cao trên đầu bằng đôi tay thô vụng...:emoticon-0136-giggl

Bù vào hai trái soài khổng, Geo đã mang về HN một số hình ảnh và hiện vật của chuyến công và tư du... đầy ấn tượng

Từ QKSG:

DSC_0997nn.jpg


DSC_1001nn.jpg


Biển Hồ mùa này nước rất đục

DSC_1167nn.jpg


Cá sấu Biển Hồ

BSC_1152nn.jpg


Dế xào

IMG_0437nn.jpg


Apsara sống động

MG_1119cnn.jpg
 
Sửa lần cuối:
:emoticon-0157-sun: Ảnh bác Geo chụp đẹp quá! BZ thấy cô Hoa May và bác Geobic post bài liền nhau, lại có chọn chung 1 avatar nữa, suýt nữa cháu tưởng cô Hoa May đang chụp ảnh ở Biển Hồ, hihi.
 
:emoticon-0157-sun: Ảnh bác Geo chụp đẹp quá! BZ thấy cô Hoa May và bác Geobic post bài liền nhau, lại có chọn chung 1 avatar nữa, suýt nữa cháu tưởng cô Hoa May đang chụp ảnh ở Biển Hồ, hihi.

Theo nhận xét của BZ, có lẽ 2 người chung 1 avatar kể ra cũng không tiện thật. Và một người nên đổi... chăng?... Geo đề xuất thế này nhé: Ai vào NNN sau, dù chỉ 1 ngày, thì nên đổi :emoticon-0136-giggl
 
Back
Top