À bác cứ yên tâm, tháng sau thì lại có bạn bè hoặc "hậu duệ" của tụi cá này lại bơi về ấy mà!!!Nhìn thấy mà quá thèm, nhưng Thảo tiếc lắm, vì kỳ này đang quá bận. Giá như những con cá này còn cơ hội có mặt sau một tháng nữa ở HN....
À bác cứ yên tâm, tháng sau thì lại có bạn bè hoặc "hậu duệ" của tụi cá này lại bơi về ấy mà!!!Nhìn thấy mà quá thèm, nhưng Thảo tiếc lắm, vì kỳ này đang quá bận. Giá như những con cá này còn cơ hội có mặt sau một tháng nữa ở HN....
Mấy con cá đọc thấy SLOGAN của AT sợ quá không dám vào SG!!!:emoticon-0116-evilgEm chúc các bác ngày mai off vui vẻ nhé!
Tự dưng các bác rộn ràng làm em thấy nhớ HN quá.
p/s: Anh Nhnam đừng có xơi hết cá, nhớ đến em út ở SG một chút.
Không lẽ chỉ vì vài con cá di cư mà em phải bay qua mấy ngàn quãng đồng?
Em mới vào diễn đàn, cũng muốn gặp gỡ mọi người nhưng ngại quá nhỉ vì sợ có khi chả biết ai chả biết đến có xấu hổ không nữa![]()
:"> mình cũng cùng tâm trạng như vậy,thấy ngại với xấu hổ vì mới tham gia diễn đàn,mà lại chưa đi off kiểu này bao giờ nữa.:-S
mình thì nghĩ,đã có ý định đi off rùi thì dù hợp hay không hợp vẫn thấy rất vui,đc gặp gỡ mọi người mà,nhất định k có chuyện ngồi bàn bên quan sát hay ""lặng lẽ quay mặt bước đi" đâu ạ.![]()
Em xin mách nhỏ 1 mẹo nữa ạ:
Trưa mai bác nào muốn nhận ra mem 3N thì lên tầng 2 trên đó có 1 bàn khoảng hơn 10 người, trong đó có một người tay dính đầy nhựa mít trên tay cầm chai bia Baltik của Nga thì đích thị là bàn của 3N rồi ạ.
Thế là thống nhất bác Siren có mít nhỉ. Kể ra nhà em đang có quả mít mật cũng ngon lắm, nhưng bác mang rồi em mang nữa có sợ đụng nhau chan chát không nhỉ.
Dạ, có phải là quả "mít" trong văn học cổ Việt nam không ạ? (Ý iem "nà" của nữ thi sỹ nổi tiếng ấy ạ!!!)Em xin mách nhỏ 1 mẹo nữa ạ:
Trưa mai bác nào muốn nhận ra mem 3N thì lên tầng 2 trên đó có 1 bàn khoảng hơn 10 người, trong đó có một người tay dính đầy nhựa mít trên tay cầm chai bia Baltik của Nga thì đích thị là bàn của 3N rồi ạ.
Dạ, có phải là quả "mít" trong văn học cổ Việt nam không ạ? (Ý iem "nà" của nữ thi sỹ nổi tiếng ấy ạ!!!)
Chạy thôiiiiiiiiiiiiiiii
Báo cáo là em đã bổ xong quả mít, cho vào hộp để tủ lạnh rồi.
...
Thế là bác nhnam không phải sợ "nhựa mít" nó dính tay rồi nhé! :emoticon-0136-giggl Cơ mà gặp mấy bác "trưởng phòng kế hoạch" thì cứ mà... yên tâm! Các bác í cứ "vạch ra rồi để đó" thì làm sao "cho vào hộp để tủ lạnh rồi." được? :emoticon-0136-giggl
Trước khi hát bài" Trái tim ngục tù" bác Kenzo nên Bắc du một chuyến đi. Biết đâu sau này nếu đi đâu cũng làm đơn hoặc chờ ký công lệnh thì...cực lắm đó!:emoticon-0136-giggl
Nghe QKTĐ nói đến mít mà thèm quá. dăm năm nay chưa được nếm mùi mít tượi, chỉ có mít sấy khô.Báo cáo là em đã bổ xong quả mít, cho vào hộp để tủ lạnh rồi. Ngày mai để dành thời gian nói chuyện với "bạn hiền" và cũng ngại ở đấy nhựa mít dính tay chẳng có thùng gạo mà lau!!!.
Báo cáo với các bác là khu Eo nhà em đang mùa Mít đấy ạ! Đáng lỹ như mọi năm là đã cuối vụ nhưng năm nay mất mùa nên chậm lại được hơn tháng. Ai có nhu cầu dùng Mít tươi thì lên kế hoạch vào đi ạ kẻo vài tháng nữa chỉ còn mít khô thôi!:emoticon-0136-gigglNghe QKTĐ nói đến mít mà thèm quá. dăm năm nay chưa được nếm mùi mít tượi, chỉ có mít sấy khô.
Ở đây mà được các bác để dành cho mấy cái xơ mít mật thì cũng đã là sang chán!:emoticon-0102-bigsm