Đôi dòng tâm sự về NNN!

tungthanhvu

New member
Có khi nào bạn tự hỏi sao ta lại nặng lòng với Nước Nga trong tôi?
Riêng bản thân mình:
Thành thực mà nói mình tham gia cũng nhiều diễn dàn nhưng không đâu để lại trong tâm trí mình nhiều tình cảm như NNN.Bản thân mình luôn thấy như có tình cảm thân thiết với các thành viên trong diễn dàn.Một thứ tình cảm vô hình nhưng lại rất ngọt ngào.Mặc dù mình cũng vừa mới tham tha,chưa một buổi off,cũng chưa một lần thảo luận với bất kì ai.
Có lẽ thứ tình cảm vô hình đó mà ta có được bởi tất cả trong trái tim mọi người đều có hình bóng nước Nga.Phải chăng tình yêu nước Nga đưa ta lại gần nhau hơn?
Đó là những dòng tâm sự của tôi.Còn bạn?
Hình như tôi hơi linh tinh nhưng mùa thu là mùa của cảm xúc!
Cuối cùng như thường lệ:chúc các bạn luôn hạnh phúc!
 
Mình nhớ không lầm, đã có một topic về câu hỏi tương tự, nhiều giãi bày tâm tư, nhưng hình như...nó bị tèo mất rồi(do trục trặc kỹ thuật)!
Cảm giác đó, có thể chính là "cái hồn" của Nước Nga trong tôi(NNN) bạn nhỉ?:emoticon-0100-smile
 
Chào bác tungthanhvu, chắc bác đến từ thành phố HP. Em cũng thích thành phố đó, vì ở đó có người em thương.:P.
Thui chết, nói dài dòng lại thành nói về tình yêu thành phố HP, hihi.
Em cũng yêu nước Nga, từ bé chơi STOP chọn các nước, thì Nga luôn là sự lựa chọn số 2 của em (đương nhiên là sau Việt Nam thân yêu rùi).
Em yêu nước Nga.
 
Chào bác tungthanhvu, chắc bác đến từ thành phố HP. Em cũng thích thành phố đó, vì ở đó có người em thương.:P.
Thui chết, nói dài dòng lại thành nói về tình yêu thành phố HP, hihi.
Em cũng yêu nước Nga, từ bé chơi STOP chọn các nước, thì Nga luôn là sự lựa chọn số 2 của em (đương nhiên là sau Việt Nam thân yêu rùi).
Em yêu nước Nga.

Cám ơin bạn!Mong bạn có dịp ghé qua TP chơi.Nếu là mùa hè bạn thì bạn tắm biển và khám phá rừng quốc gia Cát Bà.Còn mùa đông,bạn đi dạo trên bãi biển và ngắm bình minh.Nghe cũng tuyệt đấy chứ!Chúc bạn hạnh phúc!
 
gui tungthanhvu

Đọc những dòng tâm sự của tungthanhvu tôi thật sự xúc động. Tôi cũng yêu nước Nga như bạn vậy. Và còn cảm động hơn khi bạn không học và không biết chút tiếng Nga nào mà vẫn yêu nướcc Nga như thế. Nếu bạn muốn học tiếng Nga tôi có thể giúp đỡ bạn.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Chúc mừng sinh nhật bạn tungthanhvu

Có khi nào bạn tự hỏi sao ta lại nặng lòng với Nước Nga trong tôi?
Riêng bản thân mình:
Thành thực mà nói mình tham gia cũng nhiều diễn dàn nhưng không đâu để lại trong tâm trí mình nhiều tình cảm như NNN. Bản thân mình luôn thấy như có tình cảm thân thiết với các thành viên trong diễn dàn.Một thứ tình cảm vô hình nhưng lại rất ngọt ngào.Mặc dù mình cũng vừa mới tham tha,chưa một buổi off,cũng chưa một lần thảo luận với bất kì ai.
Có lẽ thứ tình cảm vô hình đó mà ta có được bởi tất cả trong trái tim mọi người đều có hình bóng nước Nga.Phải chăng tình yêu nước Nga đưa ta lại gần nhau hơn?
Đó là những dòng tâm sự của tôi.Còn bạn?
Hình như tôi hơi linh tinh nhưng mùa thu là mùa của cảm xúc!
Cuối cùng như thường lệ:chúc các bạn luôn hạnh phúc!

Hôm nay sinh nhật bạn tungthanhvu, đọc lại dòng cảm xúc của bạn từ dạo mùa thu, tôi rất xúc động trước tình cảm bạn dành cho NNN.
Chúc bạn luôn khỏe mạnh, vui vẻ, thành đạt. Hẹn gặp bạn ở buổi offline mừng sinh nhật NNN 4 tuổi hôm 18/4 sắp tới nhé! Mình sẽ cùng nâng cốc chúc mừng (muộn) sinh nhật của bạn hôm nay! :emoticon-0150-hands:emoticon-0168-drink
 
Ồ, lâu lắm chưa thấy bạn tungthanhvu viết bài nhỉ...

Nhân đây, Nina cũng xin chúc mừng sinh nhật bạn nhé!
 
Có khi nào bạn tự hỏi sao ta lại nặng lòng với Nước Nga trong tôi?
Riêng bản thân mình:
Thành thực mà nói mình tham gia cũng nhiều diễn dàn nhưng không đâu để lại trong tâm trí mình nhiều tình cảm như NNN.Bản thân mình luôn thấy như có tình cảm thân thiết với các thành viên trong diễn dàn.Một thứ tình cảm vô hình nhưng lại rất ngọt ngào.Mặc dù mình cũng vừa mới tham tha,chưa một buổi off,cũng chưa một lần thảo luận với bất kì ai.
Có lẽ thứ tình cảm vô hình đó mà ta có được bởi tất cả trong trái tim mọi người đều có hình bóng nước Nga.Phải chăng tình yêu nước Nga đưa ta lại gần nhau hơn?
Đó là những dòng tâm sự của tôi.Còn bạn?
Hình như tôi hơi linh tinh nhưng mùa thu là mùa của cảm xúc!
Cuối cùng như thường lệ:chúc các bạn luôn hạnh phúc!
Trên thế giới này có nhiều dân tộc, nhưng tại sao họ không nói tâm hồn Đức, tâm hồn Mỹ mà là tâm hồn Nga? Nước Nga có hình hài, dáng vẻ riêng, không thể giải thích mà chỉ có thể cảm nhận. Dân tộc Nga nổi tiếng là bao dung, đôn hậu, giàu tình cảm, vừa chăm lao động nhưng lại lười lao động, rồi cũng dã man, tàn bạo, độc đoán… Chính bản thân người Nga cũng viết về dân tộc họ như thế. Có những thứ đối chiều, đối nghịch trong tính cách như thế. Có những điều các dân tộc khác không làm được nhưng trong một thời khắc nào đó người Nga lại làm được. Sau cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất, nước Nga đổ nát, hoang tàn, cùng kiệt đến thế nhưng họ vẫn vùng lên làm cuộc cách mạng Tháng Mười ghi dấu lịch sử. Từ đống đổ nát, họ đã xây dựng một nước Nga hùng mạnh. Sau này, trong hệ thống chiến tranh lạnh, nước Nga dẫn đầu thế giới trong chinh phục vũ trụ, chế tạo vũ khí. Sự hồi phục của nước Nga sau hai nhiệm kỳ của Putin cũng là một điều phi thường trong số phận dân tộc này.
Ghi chú: những dòng trên đây là do tôi "đạo" lại của người khác, nhưng tôi nhất trí và tin rằng nhiều bạn cũng "quán triệt" như tôi.
 
Tâm hồn Nga!
Ta có thể nhìn thấy nước Nga rộng lớn trên bản đồ. Ta có thể gặp những người Nga đôn hậu đâu đó trên đường phố. Còn tâm hồn Nga, thì đúng là phải...cảm nhận.
Không hiểu sao, tôi cứ thấy cái "tâm hồn NGA" cứ hao hao cái "chất NGHỆ" ở Việt nam trên một số phương diện...
 
Không hiểu sao, tôi cứ thấy cái "tâm hồn NGA" cứ hao hao cái "chất NGHỆ" ở Việt nam trên một số phương diện...

Ý bác nói chất NGHỆnghệ sĩ hay là Nghệ Tĩnh hả bác? Em chưa hiểu ý bác lắm.
 
Ý bác nói chất NGHỆnghệ sĩ hay là Nghệ Tĩnh hả bác? Em chưa hiểu ý bác lắm.

Mình nghĩ, bạn Minsk1984 nói "chất NGHỆ" - là Nghệ Tĩnh - chính xác hơn là Nghệ An đấy!
Bạn Minsk có thể nói rõ hơn, vì sao bạn nói : "cái "tâm hồn NGA" cứ hao hao cái "chất NGHỆ" ở Việt nam trên một số phương diện" không ạh?
 
Sửa lần cuối:
Back
Top